Nguyên văn bởi
vien dung
Việc của bạn là việc quan trọng, liên quan đến nhiều người, bạn lại còn trẻ, dứt khoát phải tham khảo những bậc lớn tuổi và có hiểu biết trong họ hàng. (người kém hiểu biết, hỏi cũng vô ích). Ở đây bạn có hai việc, chúng tôi có chút ý kiến để bạn tham khảo như sau:
-Việc sang cát cho bà và bố là việc tất nhiên phải làm. Xây dựng trước hay sau là tùy theo điều kiện gia đình, không có kiêng kỵ gì cả.
-Việc di dời phần mộ cụ ông là việc rắc rối, phải thận trọng.
Cụ sang cát đã lâu, mạch đã hoàn nguyên. Nếu bạn xem xét trong gia đình con cháu của cụ, mọi gia đình vẫn bình thường, như vậy là phần mộ yên ổn. Theo thông lệ, người ta sẽ không động chạm di dời, vì chưa chắc chỗ mới đã tốt hơn. Còn như bảo rằng tìm được đất tốt, thày bà chuẩn, định chuyển sang để mưu việc này nọ, đấy là việc khác, nhưng có điều, việc ấy khó hơn mò kim đáy biển. Còn chỉ để tiện việc chăm nom... thì tùy gia đình cân nhắc lợi hại.
Trường hợp trong nhà có nhiều việc xích mịch không hay, lại xem xét cho rằng vì phần mộ của cụ A, cụ B không được tốt, người ta mới quyết định thay đổi. Ở đây có 2 tình huống: 1.Do đất xấu, sẽ tìm đất tốt hơn để dặt mộ. 2.Do hướng sai, sẽ vẫn để ở đất ấy, chỉ đào lên xoay lại hướng.
-Sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ. Đấy là cái lý của việc tránh chung đụng. Ở biệt thự tư, thoải mái hơn ở tập thể. Cứ như mô hình lăng tẩm ngày trước, chẳng ai chung ai cả. Còn gia đình bạn muốn chuyển, ra mộ cụ, sắm chút lễ, lễ Thần Linh và lễ ở phần mộ. Xin cụ xem cụ có đồng ý không, chỉ xin âm dương một lần. Các thày dù có cao tay hay cao chân thế nào thì cũng vẫn phải xin ý kiến cụ, xem cụ có đồng ý không, chứ không có mẹo này hay hơn cả. Chúng tôi mới chứng kiến một việc cách nay vài năm. Một sếp ở HP chức cao, tiền lắm, lại muốn cao hơn, lắm hơn. Nhờ thày nổi tiếng (dạng vua biết mặt, chúa biết tên) ở HN về tìm đất quy tập mồ mả tiên tổ. (Vị thày này cũng đã cao tuổi, tự xưng là có mấy vạn âm binh!!! Chúng tôi biết rõ nhưng không tiện nêu tên). Sau khi bỏ ra gần 300M để quy tập, tiền thày gần 50M, mọi việc đã hoàn tất. Nhưng chẳng hiểu sao, 6 tháng sau thì sếp gặp sự, thân bại danh liệt, thày phán, do tổ tiên nhà mày không thiêng!!!