Mới học lỏm coi bói được , mở quán kím tiền cưới vợ lun keke . Giỡn thui , coi hoàn toàn miễn phí , không cần cung cấp gì cả , chỉ hỏi sẽ được trả lời .
VDK
Printable View
Mới học lỏm coi bói được , mở quán kím tiền cưới vợ lun keke . Giỡn thui , coi hoàn toàn miễn phí , không cần cung cấp gì cả , chỉ hỏi sẽ được trả lời .
VDK
Ô, thế huynh bói cái chi? Mở quán phải trưng hàng thì mọi người mới biết chứ?
À hay huynh để tui mở hàng cho, tui mát tay lắm đó: huynh thử bói cho 1 quẻ tối nay có cô nào trẻ trẻ mời tui đi cafe không nhé? hê hê he :21::21:
Hổng có cô nào mời walker đâu (mất giá), chỉ có huynh mời người đẹp thui (có giá). :ciao:
Em kính thỉnh thầy VoDanhKhach coi cho em, em có cái nốt ruồi màu đỏ to cở hạt đâu í, dưới lòng bàn chân trái (ngay chính giữa luôn) có nói lên điều gì hông thầy? Tui ... í.. em mong thầy giải dùm nhe ...
(có khi nào nốt "rùi" đỏ dưới lòng bàn chân tui báo trước là tui làm lớn hông ta, thứ trưởng, bộ trưởng chẳng hạn ... dám lắm à nhe. Mà thui để thầy phán ...)
trả lời : có , tối nay có em rủ đi nhưng em đó xấu òm lại đào mỏ nữa keke . :D
nốt ruồi dưới bàn chân rất tốt đó anh.
Nghe đồn bảo Dã Tượng ngày xưa cũng có... cái gì đó ở chân. Bởi vậy mà ông có biệt tài chạy nhanh (phải nói ông có khinh công độc bộ võ lâm mới đúng:D)
Theo... tử tôn binh pháp... mà luận đoán, dễ rằng sư huynh sẽ là... thứ trưởng bộ quốc phòng lắm nha! :023:
Thưa sư hunh VoDanhKhach... tiểu đệ chân mày mọc giao nhau thì sao ạ?
(Hit hà, một hai, thở thở... lấy tinh thần để nghe thầy phán :icon_redface:)
tốt , thích hợp với lĩnh vực cần sự quả quyết , hơi nóng tánh . Cần cẩn thận giữ mình nha , nóng tính quá thì không tốt :) . Nói chung Dị Tướng , có nhiều khả năng lạ , nhưng phải giữ tấm lòng rộng mở , yêu quý mọi người thì mới tốt được , còn không thì chỉ làm hại mình thôi ...vài dòng mạn đàm :)
Thay coi dum em,may nam nay em co moc soi long mau trang,gan khoe mieng ben trai mat tham my qua,nen triet no hoai,hong bit co sao hong thay?(hong go duoc tieng Viet nen hong dam hoi nhieu)
từ từ cho thầy coi chứ bà con , hỏi dồn dập wa' chết thầy
Chắc tui xin làm phụ tá cho VoDanhKhach quá, tui coi cũng "ác" lắm à. (hổng biết được hông)
Không biết có phải sư huynh VDK phán cho tiểu đệ không?..:icon_rolleyes:
Nếu đúng thì nhờ huynh phán thêm... đệ có khả năng gì để đệ còn kiếm việc làm!
Chỗ bôi đỏ này nghiêm trọng à nha, đúng là ...người khôn ăn nói nửa chừng!!! Huynh phán thía này đệ ăn không ngon ngủ không yên mất thôi...
Nói tui: Theo... tử tôn binh pháp... mà luận đoán, dễ rằng sư huynh sẽ là... thứ trưởng bộ quốc phòng lắm nha!
Ai đó ơi, nắm giò tui kéo xuống dùm ... nghe giacnamkha phán về tui mà thấy nó sương sướng sao sao ấy!!! Hê hê, chắc nhờ giacnamkha coi tiếp nữa quá ...
Để tui phán lại cho giacnamkha nghen: (tiếp theo câu phán của VodanhKhach) Lông mày mà giao nhau thì theo nhân gian nói người đó ... d^m lắm, hê hê ... khoang vội bực mình, để cho tui nói: Người mà d^m là người có sức khỏe tốt, mà có sức khỏe tốt thì mới d^m được chớ. Hổng biết đúng hông, nhưng người ta nói nhiều thì chắc ... đúng, hê hê ... sướng nhé :icon_redface: :023: :ciao:
Vui thôi nha huynh giacnamkha ... hê hê
May thay trong nam khinh nu qua,hong coi dum em gi het tron.
ặc giờ huynh mới online nè tiểu thư
của water nè : cái này thì nửa tốt nửa xấu , xấu là mất thẩm mỹ , còn tốt thì tướng này có nhiều điểm thú vị à nha...thú vị thế nào thì khi nào có người yêu sẽ rõ :) . Mất thẩm mỹ thì cứ diệt nó đi là xong , con gái mà , thẩm mỹ là trên hết :).
to giacnamkha :cái dòng bôi đỏ đó là chính ý nói đến chữ Nhân trong chữ Thiên , tuy Thiên vận cậu tốt , nhưng mà không chịu bồi đắp thì không thể thành công , đó là ý khuyên bạn nên cố gắng học hành , rèn luyện cả về Tâm Đức lẫn học Vấn thì dù mệnh có xấu cũng thành tốt , hơn nữa tướng của bạn cũng không tồi , tất nhiên sẽ thành tựu hơn người rồi ... còn bạn thấy thích hợp với ngành nào thì cứ đi , tui ko đoán ra :D
Ui,huynh oi,em sap bi chong bo ma huynh phan em co nguoi yeu se bit.Chac bit uynh lon qua.
Thay oi,thay coi them dum ve gia em co dep khong thay?
Bac saigon_tuan oi,bac co phan them gi cho em hong?(bac dung phan giong giacnamkha nha,ghe qua)
water là nước: mà nước là cần thiết cho muôn loài.
nước trong suốt: tâm hồn của water ... tinh khiết
nước chảy "mềm mại": "Nhà" của water ... muốn gì nữa?
nước là thiết yếu của cuộc sống: Hổng có water, thì "nhà" của water cô đơn liền.
nước lấp lánh như sao: chứng tỏ water là một phụ nữ đẹp. (về già đẹp lão)
Còn cái vụ ... lông trắng ..., thường thì ứng với người nổi tiếng, nhưng về cái gì thì tui ... chịu, hổng biết. Nhưng cũng xin chúc mừng water trước (vì nổi tiếng mà) sau này được người đời hâm mộ thì nhớ nick saigon-tuan nhe.
Hê hê, vậy thôi ... phán nữa, sợ bị ông thầy VoDanhKhach tung chưởng ...:ciao:
Vẽ đẹp không bao giờ phai và ngày càng rạng ngời đó là vẻ đẹp tâm hồn ,nếu bạn thích và trau dồi vẻ đẹp tâm hồn thì càng già bạn càng đẹp , tất nhiên đẹp theo kiểu già :D. chúc bạn water luôn vui và yêu đời .
Chú ơi, coi cho con nữa.
Con có 2 nốt ruồi màu đỏ trong lòng bàn tay trái. 1 cái nhỏ dưới ngón út, 1 cái cách cổ tay 3 cm, rõ hơn cái kia 1 chút.
Vậy là ý gì vậy chú?
E hèm.... lượn qua đây hỏi huynh VoDanhKhach cái lộc mở hàng tý nhể... đã nói là tui mát tay mở hàng lắm mà :21::21: hahaha...
Nè ..:listen: nói nhỏ thôi nhe: mai mốt sẽ lấy được chồng cực kỳ giàu, quyền lực vô song, nhưng đẹp "chai" hông thì hổng biết. Bạn bè của tieunghi rất nhiều, bạn bè rất thân thiết giúp đỡ nhau tận tình, và phần nhiều trong số bạn đó là con của những gia đình thế lực, giàu có.
Xong rùi đó, tui chạy đây ông thầy Vô Danh Khách "dề" kìa ... :ciao:
Hê hê ... tui đâu có dựa, cái này dân gian người ta nói đó chớ, vậy là sai hả giacnamkha? Chết thiệt, bậy bạ quá, tui xin lỗi huynh nhe, bỏ qua dùm nhe. Để tui đi kiếm mấy cái ông dân gian đó làm cho một trận ... vì cái tội xì trum, biết là xì trum mà còn xì trum cho tui, làm huynh giacnamkha cự tui là xì trum, tui mà kiếm cái ông nào chỉ tui cái xì trum này thì tui xì trum lại cho biết mặt, ... hừm hừm :mad::mad: đồ cái thứ xì trum ...
Rồi, tui cự mấy ông đó xong rồi đó, huynh giacnamkha đừng ... xì trum tui nữa nhe.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi water
May thay trong nam khinh nu qua,hong coi dum em gi het tron.
Hihi... tỷ có muốn đệ xem giùm hông???
Co chu,co chu.De coi them dum tui sau nay co giau hong day?
hihi,co nguoi noi tui tham cho coi,vua muon dep vua muon giau.Muon giau ma hong bit lam gi de giau moi chet chu.
Cam on cac huynh de ty muoi nhieu lam,chuyen rieng hong co gi vui,vo day nghe bac 47,bac sai gon_tuan,anh Walker.... noi chuyen,co hom cuoi chay nuoc mat.
Hè hè... spam lắm, chóng lên đai! hehehe :21:
TieuNghi muốn kiếm chồng ngon ngon thì cứ alo cho huynh Tuấn, mà cùng ở trỏng thì dễ hơn nhiều. Huynh ý có 1 rổ, thả mái mà chọn....
@Water: trong khi ta buồn, ta tìm cái vui, trong khi ta vui thì làm quái gì còn buồn nữa :21::023:
Buồn gì cứ ghé quán huynh Tuấn, tám 2 bài là buồn bay sạch :023:
Làm giật mình, vậy hả ... ờ ờ ... chúc mừng nhe, đãi mọi người ăn chè đi cô bé.
Cưng đừng có nghe huynh walker nói nhe ... tieunghi mà a lô cho tỷ nicoxuhoadao về là chít tui luôn đó (tỷ nicoxuhoadao hổng biết có ếm xì bùa tui hông, mà hổng thấy tỷ ấy đến là tui chịu ... hổng nổi ... hê hê).
Huynh walker nói đúng đó, nói về mấy anh chồng thì trong kho tui có cả rổ lận, 3 đồng một mớ ... chồng ... mua hông?
water có rảnh thì ghé quán rượu làm ... bà 8... chơi nhe, vui lắm