:not_worthy:
em đang có việc gia đình nên rất cần tìm thầy bùa ngải ở Trà Vinh ,vì trước đây có 1 thời gian dài ờ Trà Vinh ,nhưng lại ko biết thầy nào cả .ai biết giúp em với ,em đang có việc gấp lắm :not_worthy:
:not_worthy:
em đang có việc gia đình nên rất cần tìm thầy bùa ngải ở Trà Vinh ,vì trước đây có 1 thời gian dài ờ Trà Vinh ,nhưng lại ko biết thầy nào cả .ai biết giúp em với ,em đang có việc gấp lắm :not_worthy:
OMG ở Trà Vinh có đầy nhiều lắm.
Có 1 ngôi chùa theo Thượng Tọa Bộ có tên là Dăng Minh (ko nhớ có đúng chính tả ko) ở Trà Vinh. Trong đó có nhiều thầy nam tông giỏi, mong là có thể giúp bạn.
Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
Mình được 1 chị chỉ 1 chổ ở TRÀ VINH, nhưng mình cũng đang sống ở SGòn nên mình cũng ngại đi 1 mình vì mình chưa đến đó bao giờ. nếu bạn là nữ và còn cần BÙA YÊU thì liên lạc với mình qua minh_ngoc244@yahoo.com
nếu được thì tụi mình đi chung đến đó xem thế nào. mình cũng có chuyện gđ và mình đang rất buồn.
Nếu bạn là nữ và còn cần làm bùa yêu thì liên lạc với mình minh_ngoc244@yahoo.com
mình được 1 chị chỉ 1 chổ làm bùa, nhưng mình ngại đi 1 mình vì mình chưa đến đó bao giờ. mình cũng đang gặp chuyện gđ và mình rất buồn . nếu bạn muốn cứ liên lạc với mình, nếu được thì 2 đứa mình cùng đi xuống dưới xem sao...hic,lần đầu tham gia topic nên cứ loay hoay mãi. xin mọi người thông cảm.
ban minh ngoc co the cho minh so dia chi cho lam bùa hoac cho minh so dien thoaoi de ll khong
Gửi bạn colusatv : tại sao bạn lại cần xài bùa ngại chi thế ? Những thứ này đều như xài dao bạn à , tới 1 ngày nào đó mình lại phải đứt tay vì chính thứ mình dùng . Thân !
Dùng bùa ngãi chính là đang sử dụng công đức của mình, khi phúc đức hết rồi, nghiệp đến chạy ko kịp. Nam mô A Di Đà Phật!
người học phật nói chính xác , chẳng qua những việc không may mắn đến với mình , là do nghiệp kiếp trước hoặc kiếp này mình tạo mới gặp vậy thôi , đó là luật nhân quả công bằng, nếu bạn muốn hết thì dễ thôi hãy làm phước ,bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ, công phu , niệm phật ,tụng kinh. thì sẽ hết dần thôi. bùa ngải không tốt đâu bạn ơi, bạn làm người ta sau này bạn còn sẽ gặp nhiều chuyện khổ thêm nữa thôi, bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ
thoe minh thi chuyen gia dinh minh nen suy nghi va giai quyet cho em xuoi,ong troi sanh ra ta co cai dau va cap mat nhin doi va suy nghi,theo minh ban ko nen dinh bua ngai lam gi de sau nay se hoi han thi muon do
Mình khồg có địa chỉ của ông thầy đó bạn ơi, mình cũng được 1 chị chỉ thui, vì mình chưa đến đó bao giờ ma. bạn cứ add mình vào minh_ngoc244 . chào bạn .Mấy anh chị ơi, rối lắm em mới làm cái " hạ sách " này chứ trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến nó...Hôn phu của em rất yêu em và chung thuỷ với em nhưng tại em không tin anh nên giờ mới xảy ra chuyện.
minh ngọc add nick musibakha nha...mình cũng đang rơi vào tình trạng giống bạn, nếu được bạn cho mình xin số đt. để mình trao đổi thêm được không
nam mô a di đà phật .................................................. .
KO nên đâu bạn ơi ... Coi chừng tiền mất tật mang ...
Cứ để các bạn ấy Tim Hiểu đi ....... Nếu dể Tim vậy thị ai cũng có bùa yêu rồi. ........ban đầu thị vài triệu , sau đó Không thành qua chổ khác thì thêem vài chục triệu nữa ....tiền bộ dễ kiếm lắm Sao cứ đem cho mấy chuyện viễn tưởng......
không nên coi chừng tiền mất tật mang
có anh chị nào biết thầy bùa CHÀM ở PHAN RANG k...xin hãy chỉ giúp e...e đã làm mấy người ở Trà Vinh rồi mà không thấy gì hết ... E đã lặn lội nhiều nơi rồi mà k tìm được Thầy nào có thể làm cho chồng em quay về ...Em không bỏ được, em yêu anh nhiều và còn vì danh dự của em và cả gia đình em nữa ...E xin lạy mọi người hãy giúp em ...Xin mọi người hãy chỉ giúp e....
E len search thì thấy có viết về người CHĂM ở Phan Rang, có ghi cụ thể là họ tập trung đông ở đâu (làng nào , Huyện nào ) nhưng e k dám đi 1 mình . Dù chưa biết Thầy ở đâu nhưng e liều lên trên đó tìm - biết như vậy là Mò kim đáy biển ...Nên e muốn tìm người cùng hoàn cảnh đi chung với e.... minh_ngoc244 ...
Trà vinh thì mình không biết nhưng ở Thanh Hóa thì mình biết ! bùa thật độc chiêu hễ ăn phải thì không nhả ra được phải theo luôn
Bạn ơi .Xin Bạn hãy cho mình đia chỉ ỏ số điện thoại của Thầy đó được không, minh xin bạn đấy. Mấy tháng nay mình như điên như dại chỉ biết làm sao để anh quay về thôi, cùng đường mình mới dùng đến bùa ngải, minh đa đi nhiều Thầy rồi mà k thấy gì hết...Xin bạn hãy chỉ giúp mình, mình mang ơn bạn lắm. xin bạn hãy cho mình địa chỉ và số phone của thầy. Minh cảm ơn bạn nhiều lắm .
Anh Chị nào biết thầy bùa CHÀM ở PHAN RANG thì xin hãy chỉ giúp e với nha.
BẠN ƠI MÌNH KHUYÊN BẠN KHÔNG NÊN DÙNG BÙA NGẢI BẠN À,BÙA NGẢI DÙNG ĐỂ HẠI NGƯỜI KHÔNG CÓ TỐT ĐÂU,DÙNG VÀO ĐIỀU XẤU SẼ BỊ QUẢ BÁO ĐÓ,TỐT NHẤT KHÔNG NÊN ĐẾN TÌM MẤY THẦY TÀ,TRONG BỦA CỦA MẤY THẦY TÀ ĐÓ ĐỀU YỂM THẦN BÙA THẦN NGẢI VÀ ÂM BINH,BẠN MANG VỀ QUỶ NÓ THEO ÁM BẠN LÀ CẢ NHÀ BẠN XUI XẺO LUÔN,MỘT THỜI GIAN SAU BẠN SẼ THẦY MÌNH VÀ GIA ĐÌNH SỨC KHỎE SUY NHƯỢC DO QUỶ NÓ HÚT TỦY Ở NGƯỜI,NÓ MÀ ÁM BẠN THÌ BẠN CHỂT CHẮC,TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN DÙNG BÙA DÙNG NGẢI VIỆC ĐỜI NÓ THẾ NÀO ĐỀU CÓ SỐ TRỜI RỒI KHÔNG NÊN LÀM TRÁI LUẬT TRỜI,LÀM ĐIỀU XÂU XA TRỜI ĐẤT KHÔNG DUNG THA ĐÂU BẠN À.BẠN ĐẾN ĐÓ SẼ BỊ THẦY TÀ DỤ DỖ ĐÓ LÚC ĐÓ CÓ BAO NHIỀU TÀI SẢN LÀ ĐƯA HẾT CHO HẮN TA MÀ THÔI,TÔI KHUYÊN BẠN ĐÓ:shame_on_you:
Tự làm luôn đi nha, , , , 5 cây nhang, , 1 quả soài sống 2 cân cá còn sống, , bỏ cá vào sô nước , cúng quả soài, niệm 48 lần a di đà phật, lưu ý không cầu chi cả. . . Cúng xog đem cá phóng sanh. . . . . Hết. . . . . . . . . . Liên tục 39 ngày
39 ngày sao chồng bạn sẽ hồi phục tình cãm với bạn 53% . . . . 2 tháng lập lại 1 lần n .cho tới khi chồng bạn không rời xa bạn được thì thôi
Mình cần thầy bùa giỏi để lam cho chồng về chứ mình không hại ai, hay tranh chồng đoạt vợ của ai hết. Mình chỉ muốn làm anh quay về bên mình. Cùng đường lắm mình mới nhờ đến bùa ngải...Mong bạn hiểu cho nổi khổ của mình ...
Bạn nói LAM ĐIỀU XẤU XA TRỜI ĐẤT KHÔNG DUNG THA..Bạn có đọc từng chữ từng lời mình nói không mà bạn nói mình LÀM ĐIỀU XẤU XA- LÀM ĐIỀU HẠI NGƯỜI..Mình cần để làm chồng về ...Nói như bạn vậy tất cả các ngươi vợ đau khổ trên đời này ngày đêm mong chờ Chồng quay về như mình đều là xấu xa, đều là làm việc hại người hay sao...Mong sau này bạn đọc kỹ nội dung của người khác rồi hãy " PHÁT NGÔN " nhe..Thân chào !
hihi... cách này của Jetjoker có vẻ đơn giản nhưng cũng hơi tốn tiền và mắc công nhỉ, mỗi lần một quả xoài và hai kg cá thì cũng cở 2k, nhân với 39 ngày thì cũng hao đó... hihi... có cách nào rẻ hơn hông Jetjoker???
@ tỷ Minh ngọc: tỷ làm theo cách của Jetjoker đi nếu thành thì tốt quá, còn mà nếu không như ý muốn thì TT sẽ cho số ĐT của một ông thầy ở Vĩnh long, TT biết ổng hay lên SG làm phép cho mấy đại gia...
Người mở đầu phải là người kết thúc mà thôi .Có luật lệ hết ,nếu chị đi ngược với quy luật tư nhiên ,đến giờ G nào đó chị sẽ phải trả giá lại tất cả .Nên tỉnh táo và khôn ngoan trong suy nghĩ để tiền mất tật mang ,không ai thay được mệnh trời mà giúp được đâu ,thầy bà gì cũng là người phàm mắt thịt thôi toàn là xạo và lừa không thôi ,toàn là làm trò tâm lí với những người đang hoang mang trong tâm ,nhưng khi làm hoài không có kết quả gì rồi thì thân chủ mới sực tỉnh sao mình khờ thế .
Cứ gọi thầy 113 đi bạn, Ma quỹ nào thầy đó cũng chữa đc hết =)) =))
Mình xin bạn hãy cho mình số đt của thầy ở VĨNH LONG ...Mình rất cần thầy giỏi để làm thành công cho mình. Ai chỉ cách gì mình cũng làm ,chỉ chổ nào mình cũng tới ...nhưng chẳng thấy tiến triển gì hết ...Mình cầu xin bạn hãy cho mình số đt thầy VĨNH LONG nha - chồng mình mình kéo về chứ không phải mình tranh giành của ai sao lại làm hoài mà vẫn không được, chỉ toàn gặp thầy dở...MÌNH MANG ƠN BẠN RẤT NHIỀU . XIN BẠN HÃY CHO MÌNH SỐ DT CỦA THẦY VÀO NICK minh_ngoc244
.cảm ơn bạn rất nhiều ...
Tỷ Minh Ngọc ơi, TT muốn tâm tình một chút với tỷ. Nói ra điều này TT cũng ngại là tỷ sẽ thất vọng, cho nên tỷ phải bình tĩnh xem xét nha.
Đối với mấy ông thầy cùi bắp thì TT hổng bàn tới, TT chỉ bàn đến mấy ông thầy cao tay thôi.
Đụng trường hợp một cặp nào đó đã hết duyên trăm năm với nhau thì ông thầy dù giỏi đến cở nào cũng bó-tay.cơm thôi, có những ông thầy giỏi ổng biết được điều đó nhưng vì thân chủ quyết tâm quá cho nên mấy ổng đánh liều làm tới luôn với hy vọng còn nước còn tát... mặc dù biết thất bại là chín phần...
Cũng có trường hợp là nếu tái hợp thì sẽ rất xấu cho một trong hai người, cho nên ông thầy thay vì cố tái hợp lại làm cho ly vĩnh viễn...
Do đó để cho dể dàng cho cả hai, TT đề nghị tỷ gởi tên họ ngày sinh của cả hai người phối ngẫu vào hộp thư của TT để TT hỏi ý kiến ông thầy trước, nếu làm được thì TT sẽ phúc đáp, chuyện này quan trọng, tỷ nên cân nhắc kỹ lưỡng.
hihi... Ông thầy này tên P. cao to, đẹp trai, hổng lấy vợ và khá là giàu đó tỷ... hihi...
TTMM.
Ban oi,ban da hua thi co gang giup nguoi ta di,du gi thi mot khi da co gang het suc ma ko duoc thi luc do moi buong tay,chu chuyen tinh cam dau noi het duyen la cat dut duoc ban.