em đã tự mình khai mở luân xa , bây giờ sử dụng nó bằng cách nào đây mấy anh em giúp mình để sử dụng đúng cách đc không, bây giờ người em nhiều năng lượng lắm
Printable View
em đã tự mình khai mở luân xa , bây giờ sử dụng nó bằng cách nào đây mấy anh em giúp mình để sử dụng đúng cách đc không, bây giờ người em nhiều năng lượng lắm
Muốn đầy năng lượng dễ lắm mí a
cách1: đúc tay zô ổ điện 3s năng lượng lên tới não.
cách2: nút mầy bình acquy khỏi phải lo thiếu năng lượg.
cách3: khi năng lượng tràn trề thì kích thích con hỏa xa đi bệnh viện thế là đắc đạo về với cõi phật.....
*hihi*
*a di đà phật*
mọi người bình tĩnh. em là 1 linh hồn thuộc chủng những đứa trẻ loại 3 đến đây để trợ giúp 1 phần nào đó để mọi người thức tỉnh, họ nói em là họ xin lỗi vì bấy lâu nay ko nói là họ chuẩn bị cho em, còn em đã mở đc thần nhãn mở đc tất cả các luân xa. cảm giác bây giờ ko thể tả là , 1 từ THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂY, nhìn mọi thứ bằng con mắt lạ lẫm và cảm nhận tình yêu với những con vật với trẻ con, bây giờ em đã rung độg hoàn toàn cái mà đấng sáng tạo nói: mật độ 4,5
chào bạn vudaikaka thương...
Như bạn đã chia sẽ...hiện tại bạn ko nên lên diễn đàn nữa ....vì đầy cái lộn xộn cho bạn ...nếu nhất thiết thì hãy tạo hào quang bảo vệ cho mình ...hãy dùng Lx6 tạo ra một năng lượng tình thương bao quang mình nhé...và cảm thấy ko an toàn thì tạo lại lần nữa...
p/s dùng Lx 6 truyền tình thương cho cây cỏ ,những vùng bị thiên tai ,bệnh tật...dùng Lx7 nhận năng lượng ...cứ thế nhận truyền....
Love all
Kính thưa đấng toàn năng, nếu ngài đã mở con mắt thứ 3 xin ngài hãy cho biết con là ai. Ngài hãy nói một chút về quá khứ, hiện tại và tương lai của con. Nếu đúng thì con sẽ chỉ cho ngài cách dùng các LX và những năng lượng đang đầy ứ trong người của ngài :not_worthy::not_worthy::not_worthy:
Ah mà trong diễn đàn này cũng có một số người đã mở được thần nhãn, chắc là ngài cũng nhìn thấy họ ?? Xin hãy nói cho con biết nickname của họ
chúng ta sẽ có 1 cuộc gặp gỡ đầy thú vị và khá bất ngờ, nhóm tổng thiên thần nói hãy chờ cho những người có duyên khác vì chúng ta sẽ gặp nhau ở ĐÓ vào lúc ĐÓ lúc ĐÓ sẽ biết hết
K hiểu gì hết luôn. --->"em là 1 linh hồn thuộc chủng những đứa trẻ loại 3 đến đây để trợ giúp 1 phần nào đó để mọi người thức tỉnh, họ nói em là họ xin lỗi vì bấy lâu nay ko nói là họ chuẩn bị cho em, còn em đã mở đc thần nhãn mở đc tất cả các luân xa"
Tre loại 3 là gì vậy b?
Thế thì bạn học môn này đi để đến Chuyển thế 21/12/2012 thì ra đời giúp người: http://chiase.wordpress.com/2011/08/...9-email-toi-s/
Người trên trời nói chuyện trên trời thôi, ở dưới này sao hiểu được...Bạn ở đâu vậy?
đây đây về đây
Vì sự tò mò và thiếu hiểu biết cho cái TÔI ích kỷ của mọi người , em sẽ nói qui luật vũ trụ cho mọi người biết luôn, vì điều này em không để vào bí mật nữa, chính em viết và không coppy bất cứ tài liệu nào hãy đọc và nhận bíêt đừng vội kết luận những điều cho là chưa biết đúng hay sai? , em không dấu nữa, tất cả mọi người trong diễn đàn này, sẽ chỉ rất ích được thăng lên khi ở lại với mẹ TRÁI ĐẤT,
Qui luật vũ trụ cho chính tôi PHAN THANH HẢI viết , để tránh hiểu nhầm là ăn cắp và cho tôi là ngu si đần độn thối nát ma nhập haha
Từ lúc không có khởi đầu, tôi đã tồn tại, sự tồn tại nó làm cho tất cả không có khởi đầu cũng như kết thúc, mọi thứ vận hành lien tục và luôn luôn biến đổi, các song rung động âm thanh tạo ra vật chất, chúng ta cũng vậy, tất cả đc kết cấu từ tình yêu, nhưng vì 1 chút bãn ngã nhỏ nhoi, ích kỷ xấu xa, ta đã tạo nghiệp, và đúng như vậy, chúng ta đã bị trượt xuống từ cái cao nhất đến cái thấp nhất là các dạng cơ bản nhất là khoáng chất, bụi, chúng ta đã quên mất đi cuội nguồn thần thánh của mình, chúng ta đã bị trượt xuống từ thiên đàng, anh ta/ cô ta không biết là ai, họ thực sự nghĩ mình là 1 thực thể độc lập và luôn luôn có ý muốn tách rời, chúng ta đã sai, thiên nhiên không bao giờ rời bỏ chúng ta, chúng ta không phải là người tạo ra thiên nhiên nhưng cũng chính chúng ta tạo ra thiên nhiên, người viết là người đã khai mở hoàn toàn 7 luân xa và con hỏa xà nhưng thực sự người viết chưa có đủ năng lượng quyền năng nhưng người viết đang bộc lộ trong trí óc tất cả những cái tôi cao nhất hiện diện để nói về định luật vận hành của vũ trụ, sự tiến hóa muôn loài, chúng ta tiến hóa về bản chất không phải thông qua cái chết mà thực chất THƯỢNG ĐẾ tạo ra bánh xe luân hồi để chúng ta học hỏi trãi nghiệm, sau khi chúng ta hoàn thành công việc này, bánh xe sẽ dừng lại, và chúng ta sẽ thăng lên dạng xoáy chôn ốc và trở về với ngôi nhà thần thánh của mình , ngôi nhà thực sự không ngừng tồn tại NGAY ĐÂY vì mọi thứ là ảo ãnh, thời gian cũng là 1 ảo ãnh, chúng ta có thể nhảy các dòng thời gian nhất định, về quá khứ tới tương lai, chúng ta có thể tạo 1 thực tại hoàn toàn khác với cái chúng ta suy nghĩ, vũ trụ vận hành không ngẫu nhiên và không miễn phí cho bất cứ ai không chịu học hỏi, những linh hồn kém hiểu biết họ chỉ biết đấu tranh để sinh tồn, nhưng khi luân hồi và đủ trình độ hiểu biết anh hay cô ta sẽ tự yêu thương và không còn sợ hãi, lúc này anh hay cô ta sẽ trở nên hiểu biết vấn đề thực sự MÌNH LÀ AI và mình cần làm gì , vì tất cả là NGAY BÂY GIỜ, có thể người viết chỉ sử dụng 1 buổi chiều để đến trái đất giúp mọi người , vì thời gian chỉ là 1 ảo ãnh, người viết đã thoát ra khỏi khái niệm về thời gian kể cả không gian, hãy nhớ tất cả được tạo từ TÌNH YÊU VÔ HẠN, tất cả được nhúng trong 1 tình yêu bao la từ THƯỢNG ĐẾ, vũ trụ chúng ta chỉ là 1 trong hàng tỷ tỷ vũ trụ vận hành khác, chúng ta có rất nhiều hành tinh và có rất nhiều nhóm ngoài hành tinh khác nhau, nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là MỘT vì chỉ khi nào giác ngộ, anh hay cô ta mới hiểu được qui luật vũ trụ, chúng ta là LINH HỒN, thân xác chỉ là bộ quần áo chúng ta thường thay hằng ngày để giúp chúng ta học hỏi, LINH HỒN là vậy, nó không mất đi , nó sẽ tiến hóa khi nó đủ hiểu biết cái TÔI mật độ cao nhất của mình, có thể nói nếu 7 tỷ người có được sự hiểu biết về cái TÔI mật độ 12 thì sẽ có 7 tỷ vũ trụ vận hành, mỗi con người là 1 tiểu vũ trụ, và nên nhớ qui luật vũ trụ là 1 bí ẩn đối với những người chưa đủ DUYÊN và sự hiểu biết, hãy nhớ vũ trụ không tồn tại sự SỢ HÃI, sự SỢ HÃI sẽ không tồn tại nếu như chúng ta khai mở được con hỏa xà, và hiểu được qui luật của vũ trụ, tất cả loài người hay bất cứ loài nào đều là điện tự nhiên , nếu biết cách khai mở được năng lực chúng ta sẽ nhận được 1 lượng lớn điện từ vũ trụ , đó là điểm đặc biệt mà THƯỢNG ĐẾ dấu kín mấy chục ngàn năm qua,
Khái niệm về thiên đường và địa ngục :
Sẽ không có địa ngục và cũng sẽ không có thiên đàng
Cấu tạo hình tư tưởng địa ngục của con người là dầu thiêu lửa đối, các âm binh thì khi chết họ có những tư tưởng xấu họ sẽ tạo những nguyên tử đặc và 1 hình tư tưởng ĐỊA NGỤC sẽ được tạo ra ngay lúc đó , và anh hay cô ta sẽ bắt đầu tin ĐỊA NGỤC là đây.
Còn thiên đường, đối với những người theo tôn giáo họ luôn tin có thiên đường và khi chết họ sẽ tạo ra 1 hình TƯ TƯỞNG về thiên đường là những vị thánh gẫy đàn, và đúng họ sẽ tạo ra 1 thiên đàng cho chính bản thân họ khi họ chết .
Nhưng ở các cõi cao hơn trong vũ trụ nó sẽ khác hơn rất nhiều nếu như LINH HỒN đủ sự hiểu biết, ở đây người viết không coppy bất cứ tài liệu nào mà do suy nghĩ viết ra mọi người chú ý ở điểm này.
Các luật do chính con người tạo ra đều nghịch với tạo hóa và nó sẽ nghịch với thượng đế và chính chúng ta đã bị trượt xuống từ thiên đàng , chính chúng ta đã tạo ra bãn ngã THAM , SÂN , SI, cũng chính chúng ta tạo ra chúng ta ngày hôm nay
Và ngày HÔM NAY là ngày chúng ta THỨC TỈNH,
Chính ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận thấy THIÊN ĐƯỜNG là ngay đây và chẳng ở đâu xa cả, TẤT CẢ LÀ MỘT
Tên tôi là :Phan Thanh Hải,Số tài khoản : 711A34539025
Ngân hàng Viettinbank
Nơi ở: Phước hậu 2 , phường 9, thành phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Hãy cùng nhau giúp tôi vì ngay bản than tôi không có điều kiện vật chất như mong muốn để giúp mọi người nên tôi cần sự trợ giúp từ phía bên ngoài và tôi không sợ vì trái tim tôi nói đã đến lúc con nhận ân hưởng này từ những người đã nợ con từ tiền kiếp những ai giúp tôi là họ đã trả xong nghiệp với tôi ở kiếp này , khuyến cáo : không được mù quáng mê muội nghe theo lời tôi mà chỉ nghe trái tim của bạn mach bảo là : à thằng nhóc này nó cần 1 ít tiền để nó chữa bệnh giúp người cơ mà , mình làm phước thôi.
Mọi người trong thế giới vô hình tất cả mọi người chưa hiểu thực sự con hỏa xà ý nghĩa của nó đâu, nó là cực kỳ VĨ ĐẠI, sự tiến hóa là cực kỳ VĨ ĐẠI , nó khác nó khác với tôi nghĩ , nhưng bây giờ tôi đã hoàn tất công việc ở trái đất , khi tôi mở 1 lớp tâm linh thực sự và tôi chết thì tôi sẽ về ngôi nhà thực sự của tôi, thực sự tôi mệt mỏi lắm rồi
Tiền bạc đúng là đánh mất đi chính cái tôi của mỗi người , tôi chẳng muốn ai phải thi rớt ở kỳ thi này hết!
Nếu bạn vudajkaka đã hoàn toàn khai mở được 7 luân xa, giải phóng hỏa xà và linh hồn bạn đã thật sự giác ngộ, tiến hóa lên tầm mức cao hơn người thường, thì tôi nghĩ, dù hoàn cảnh bạn có nghèo đến mấy, thì với trí tuệ và khả năng thượng đế của mình, chắc chắn bạn đã tự nhiên hoạch định được một kế hoạch chi tiết cùng những giải pháp tối thượng cho CHƯƠNG TRÌNH THAY MẶT ĐẤNG TỐI CAO HÀNH ĐẠO GIÚP ĐỞI trong thời khắc quan trọng của hành tinh này.
Hơn bao giờ hết, những người quan tâm trong diễn đàn này chắc chắn đang chờ bạn tạo cho họ niềm tin về tính thượng đế đích thực của bạn. Và tôi tin, nếu bạn thực sự là người như bạn nói, chắc chắn bạn sẽ tạo được niềm tin nơi mọi người vào bạn.
Chúc bạn thành công!
chiêu này hay đấy. để mình học tập. cảm ơn nha
Thanh Hải Kính Mến!!!
Đọc những điều bạn chia sẻ với mọi người, tôi đây lấy làm cảm kích. Ít nhất nó làm cho mọi người có một động lực về tinh thần, cũng như quyết tâm rèn luyện Nhân Điện hay tu tập trong đời sống...
Nhưng rồi cũng chính bạn lại đẩy mọi người vào một ngã ba...
Tôi nghĩ một người đã khai mở 7 luân xa và hỏa xà như Hải quả thật rất hiếm trong cõi thế gian này. Hải đã nhấn mạnh rằng hải không quan tâm đến thời gian, không gian, Hải đã dành 1 tẹo thời gian gọi là "buổi chiều"... Để miêu tả lại cảm giác ấy, cảm giác như thể ta đang ngồi, nhưng linh hồn ta bay lên cao, hòa vào dòng suy nghĩ của vạn vật muôn loài.
Nhưng tôi lại thấy ở Hải sự vội vàng, như thể Hải đã ngoài 100 tuổi, và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi xin lỗi nếu tôi nói vậy khiến một ai đó đọc không vừa lòng.
Hải còn trẻ, rất trẻ nếu không nói là non nớt. Từ việc Hải ngồi mở luân xa, đánh thức hỏa xà cho đến chuyện "cúng dường" 1 vé đi thỉnh cao nhân.
Hải còn trẻ, rất trẻ vì vậy Hải cần 1 người thầy, 1 vị chân sư... Chẳng phải 7 luân xa và con hỏa xà đưa Hải đi xa hơn là đến Hymalaya hay bất cứ nơi nào trên trái đất này sao. Chẳng phải 7 luân xa và con hỏa xà có thể đưa Hải đến gặp bất cứ vị đại giác ngộ nào như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Hay Cha toàn cõi vũ trụ bao la, hơn bất cứ vị chơn sư nào vẫn đang ngày đêm sống nơi góc núi, ráng tự ngộ nơi trần gian này sao!?
Hải còn trẻ, rất trẻ vì vậy Hải cần làm quen với việc rèn luyện chữ Nhẫn, mà nhất là khi mở được 7 luân xa và hỏa xà thì Nhẫn cũng không quá khó, vì thời gian đối với Hải đâu là gì? Trong lúc Nhẫn Hải có thể huấn luyện con Hỏa Xà và tìm nhiều tài liệu hữu ích trên mạng. Và hơn thế nữa, Hải có thể chuyện trò với những người thân đặng độ cho họ thoát khỏi vô minh giống Hải, mở các luân xa và hỏa xà giống Hải? Hải hãy bắt đầu từ nơi nhỏ hẹp xung quanh Hải, chứ đừng vẽ ra một tịnh độ trang nghiêm to lớn nào cả.
Tôi đồng ý với Hải là tất cả chúng ta đều có mặt tại đây để tu tập. Thời gian không là vấn đề của Giác ngộ. Và khi Giác ngộ rồi thì thời gian không ảnh hưởng đến mọi vấn đề.
Gửi lại Hải bài học mà Thầy tôi đã dạy.
Một hôm Nhất Tống đi đến bờ sông, gọi đò, đò không đến... Thì bờ đã đến rồi!!!
Chúc Hải và mọi người tinh tấn rèn luyện và tu hành. Vài dòng rỗi rãi đâm hơi!!!
Thân chào!!!
thực sự tôi rất xúc động mấy hôm nay, chỉ vì 1 chút ko kiềm chế đc đã bộc lộ tính cách của các luân xa là từ bi và yêu thương , ngày hôm nay tôi là thằng Hải và đã cai trị pé hỏa xà này , mọi người chú ý 1 điểm nữa dù có tin hay không thì mọi người vẫn đang nằm trong 1 trò chơi , trò chơi vua và hoàng hậu đc sắp đặt theo cách khá là buồn cười , bây giờ mọi người có thể phản đối tôi , chữi bới tôi, nhưng linh hồn các người sợ tôi , là như vậy, 1 khi ai đó làm chủ đc cả 1 vũ trụ ( bởi vì con người là tiêu vũ trụ) thì đã là không bình thường rồi, đây lại là thằng bé 20 tuổi, 20 năm qua tôi theo đuổi cái cảm giác quen mà lạ, nó theo sát tôi đến bây giờ và đã giúp tôi ra ngày hôm nay, có phải tôi có duyên từ tiền kiếp ko ? câu trả lời đã có cho các bác ở bên thế giới vô hình nhưng hữu hình rồi nhé :)
Duyên nghiệp có rất nhiều tính đối lập, ví dụ chủ ngân hàng là người tạo ra nghiệp đầu tiền thì người đi vay là người có nghiệp đối lập như vậy là loài người cứ lẩn quẩn mãi mãi , hàng ngàn hàng triệu kiếp cũng ko rúc khỏi cái đầu lên khỏi cái kiểu trò chơi này, năm 1950 thì có 300 linh hồn thăng lên ở dạng vật lý, đó là sản phẩm của 10 triệu năm tiến hóa, họ có 1 tầm hiểu biết thực sự vĩ đại, cần phải có thời gian, đúng tôi đang chờ đợi mọi người nhận thức đầy đủ sau đó tôi sẽ giúp tất cả mọi người , sẽ có 1 sự an bài là thăng lên tập thể, sẽ có 16 đến 30 ngàn linh hồn thăng lên và ở lại với mẹ trái đất , số còn lại là thông qua cái chết (bệnh dịch, chiến tranh, thãm họa) và di chuyển đến các hành tinh tương xứng với dạng nguyên tử của linh hồn anh hay cô ấy, buổi lễ tốt nghiệp này là thực sự vĩ đại mọi người chú ý
Đôi dòng nói thêm với Vudajkaka!
Qua theo dõi quá trình trình bày của bạn trong topic này, tôi có nhận xét và góp ý thêm với bạn như sau:
- Việc bạn khẳng định đã khai mở hoàn toàn 7 luân xa và hỏa xà có thể là thật.
- Việc khai mở này của bạn bắt nguồn từ sự dẫn dắt mạnh mẽ của linh hồn bạn qua các phương pháp tự khai mở mà bạn "có duyên" được học hỏi qua mạng.
- Trong quá trình khai mở đó, bạn đã có cơ duyên được tiếp cận với bộ tài liệu Các Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo của nhà ngoại cảm người Mỹ Sal Rachele. Bộ tài liệu này đối với bạn như một bộ chìa khóa chứa đựng toàn bộ mật mã của vũ trụ. Nó hấp dẫn bạn đến độ khiến bạn lao vào đọc rồi nghiền ngẫm đến nhập tâm. Nó đồng thời là động lực mạnh mẽ khiến bạn càng quyết tâm ngày đêm luyện tập theo phương pháp mà bạn tìm thấy. Và cuối cùng, sự cố gắng tột độ đó đã khiến bạn khai mở được hệ thống luân xa, giải phóng hỏa xà.
- Tất cả những điều đó là ngọn nguồn của những gì bạn đã thể hiện cho mọi người biết về bạn qua topic này.
Qua đó, tôi nhận thấy:
- Bạn mới 20 tuổi, cái tuổi mới lớn, cơ thể non trẻ đang phát triển sung mãn. Ý chí mạnh mẽ hiếm thấy của bạn dường như đã được dẫn dắt từ tiền kiếp đã tạo cho bạn nỗ lực luyện tập để đạt được kết quả khai mở luân xa và hỏa xà. Tuy nhiên, sự chuyển hóa giữa thân và tâm, giữa linh hồn và thể xác, giữa tâm thức và bản ngã (cái tôi cá nhân) của bạn thật sự không đồng bộ (có thể hình dung như trái cây còn non nhưng được tiếp nhận một lượng kích thích tố quá lớn dẫn đến trái to lên và già cấp kỳ, khiến trái cây bị xốp, nứt nẻ vì sự chuyển hóa không đồng bộ).
- Những kiến thức, sự hiểu biết của bạn có được có lẽ do sự kết hợp của việc khai mở hỏa xà (giúp bạn khai mở trí tuệ) với sự nhập tâm mạnh mẽ của bộ tài liệu Thông điệp từ các đấng sáng tạomà bạn nghiên cứu. Sự nhập tâm nhuần nhuyễn đến độ bạn cảm nhận nó là máu thịt của bạn, nó luân lưu, tồn tại trong suy nghĩ của bạn như tự bao giờ (chính vì thế mà bạn bảo bạn không cóp của ai, nhưng những ai đã đọc tài liệu này thì nhận thấy những gì bạn thể hiện lại có nguồn gốc từ tài liệu này - tất nhiên, tôi thừa nhận, nó có hòa vào phần tư tưởng của bạn qua quá trình bạn nghiền ngẫm và suy tư).
- Lời khuyên với bạn là: bạn hãy cố gắng tỉnh táo để làm cho sự chuyển biến trong bạn đồng bộ, hài hòa. Những bậc giác ngộ thường thâm trầm mà sâu sắc; hiểu biết vô cùng nhưng không bốc đồng. Họ, vì đã đắc đạo, nên chú trọng hành đạo thay vì đi rao giảng suông. Nếu bạn không làm được điều đó, không giúp chính bạn có sự chuyển hóa chậm lại cho đồng bộ, thì bạn sẽ rơi vào bi kịch thường thấy mà người ta hay gọi là: tẩu hỏa nhập ma, hay còn gọi là hoang tưởng.
Cầu chúc cho bạn có đủ duyên để hoàn thành tâm nguyện, đắc được đạo để giúp ích cho đời.
tôi thực sự xin lỗi vì đã đụng chạm đến niềm tin tôn giáo của mọi người, tôi đã ko kiềm chế đc sự vui mừng của mình khi đạt đến sự giác ngộ, mấy ngày qua tôi đã điên loạn, và bây giờ tôi đã làm chủ đc mình, tôi sẽ thông báo việc này sớm cho các bác lớn tuổi , tôi sẽ nói để mọi người chuẩn bị cho tôi mở 1 hội , hội này chính là hội Long Hoa, và chính tôi là người lãnh đạo, tôi sẽ cho mọi người rơi vào 1 bất ngờ mà gần như ngay cả bản thân tôi cũng ko tin đc mình sẽ làm đc 1 việc gần như là quá cao cả như vậy , tôi xin lỗi vì đã ngông cuồng , tôi đã nhận ra bài học quí giá này và thực hiện tốt sứ mệnh của mình ở thời gian tới, từ đây đến lúc đó tôi sẽ ko nói chuyện với bất cứ ai cần gặp tôi , tôi xin lỗi vì đây là Bí mật có liên quan đến thể diện của tôi và mọi người, liên quan đến các đạo, các tôn giáo, luật pháp, tôi xin lỗi . mọi người sẽ từ từ biết tôi đang đúng hay sai sớm thôi . và nếu cần hãy đóng topic còn ko thì để mọi người tham khảo các tài liệu tôi cung cấp .
thực sự mấy ngày qua mệt mỏi lắm, muốn lên núi thiền định cho xong nhưng còn nhiệm vụ là giúp những ai cần thức tỉnh nên phải ở lại, hải sinh ra ở gia đình phải nói là hộ nghèo ở xóm, nhưng tại sao lại ở đó, có thể thượng đế giao nhiệm vụ phải ở đó để thử thách hải biết nghèo thì có gì đáng sợ, 20 năm qua hải vui và luôn hạnh phúc, anh ruột mất hải suy sụp và muốn chết nhưng ko , đang còn viết comment này là hải còn tồn tại, mọi người còn bãn ngã nên chưa giác ngộ thì đúng rồi, tại sao o sho nói khi trạng thái tâm thức giải thoát, giác ngộ thì ta nhận thấy thực ra bấy lâu nay cái ta tìm ở NGAY ĐÂY, chả có gì là ngộ hay chứng hết , còn việc hải sau này đc gì , địa vị danh tiếng đó hả , xin lỗi, hải nhường tất cho những ai cần, sau thời gian này hải lên núi 1 mình cùng với 1 người bạn thân. mọi người sẽ thấy hải là ai.
Ta có quen 1 cô bé, cũng học nhân điện, thiền và rất chăm chỉ tụng kinh. Một ngày cô bé như được thức tỉnh, có nhiều ấn chứng lạ... Thế là cô bé ấy nghĩ mình là ai đó thật to, để rồi mang nghiệp khẩu, vì nghĩ mình sẽ độ được cho rất nhiều người. Rốt cuộc thì cô bé ấy chẳng phải hàng phật, bồ tát gì cả, chỉ là 1 kẻ học trò đang học cách tiến hóa về tâm linh thôi. Những Ảo tưởng của Hải xuất phát từ ý nghĩ muốn trở thành một ai đó... Nhưng thay vì Hải nói lung tung, thì định tâm lại sẽ biết được mình là ai!
Hải nói cần thức tỉnh vài người. Lão đây cũng có vài phần cần đánh thức đây. Nếu không gặp mà vẫn biết, vẫn có tương giao và đánh thức được phần tâm linh của lão thì Lão bội phần kính phục. Không thì Hải cũng chỉ như bao kẻ trên mạng khác mà thôi, soi mặt vào màn hình, và gõ lên bàn phím cái ước mơ Phật Trời!!!
Và ta xin rút lại lời khen đối với Hải, rằng Hải là cậu trẻ lanh lợi. Ta thấy Hải thực sự chậm hiểu và ngang bướng, lại cố tỏ vẻ. Những lời ở đây mà chê trách hay châm chọc Hải, Hải càng muốn chứng tỏ "sự khai mở"... Chẳng có vị nào tu đắc quả mà cứ phải chứng minh mình đắc quả cả... Càng nói thì thấy Hải càng hết thuốc chữa. Muốn độ thì cũng phải tùy duyên mà độ, thời này khoa học phát triển độ bậy độ bạ, người ta tưởng thầy bà cho vô nhà đá bóc lịch thì khổ đấy!!!
Nếu close được topic thì nên close lại, không thì nhiều thành viên sẽ mất ăn mất ngủ vì buồn ói và buồn cười trước sự khôi hài dai nhách của Hải.
Thân!!!
hải vẫn quan sát rất kĩ , số người ủng hộ hải cám ơn. ai ko ủng hộ cũng cám ơn vì họ chưa đủ duyên và đang trên đường học hỏi mà, hải nhận thấy diễn đàn này thiên về cá đạo , các bùa ngãi, gì mà tình yêu mà bỏ bùa gì gì đó, ngoại cảm mọc lên tùm lum nữa, thực chất ma quỉ có tồn tại nhưng những linh hồn này họ chỉ là dạng sóng năng lượng khi ai có tư tưởng ích kỉ , dã tâm độc ác, vì vụ lợi các sóng năng lượng bám vào và họ sẽ bị các tư tưởng xấu sai khiến, diễn đàn này thì rất ích người có tâm thật với đời, đa số vào để kiểm bùa kiếm ngãi để phục vụ bản thân mình, như 1 số topic về tình yêu gì gì đó, mọi người nên nhớ tất cả cái gì của ta là của ta chẳng ai lấy đc, duyên nghiệp chính ta tạo ra đừn g có trách ông trời, hải muốn nói lên SỰ THẬT, muốn bác bỏ hết các vấn đề cứng nhắc trong tôn giáo hiện tại, trong sự thực thì Thượng đế là như vậy, các bạn nghĩ thượng đế là ai ? đànông đàn bà hay cả 2, đúng vậy khi tôi biết những điều này tôi ko sợ bất cứ thứ gì nữa kể cả thượng đế, vì ngay bản thân chúng ta là thượng đế, thượng đế là chúng ta, nếu nói vũ trụ này vận hành ra sao, các luật các qui tắt, vạn vật tăng trưởng thì các bác nên xem lại chính mình, các bác các cô các chị em nên nhớ, dù là 1 con chuột thúi thượng đế cũng ko ghét bỏ vì vũ trụ này k sản xuất đồ thừa, tất cả thuộc về chúng ta và chúng ta là 1, nhiều người nói nhân chưa đắc đã muốn làm tiên, tôi thực sự chỉ thấy muốn cười , vì tiên hay phật gì ở đây,các bác tôn sùng ai phật hay chúa hay ai cao quí, các bác lầm to rồi, phật ko dạy các bác tôn sùng anh ấy, phật và chúalà những linh hồn tiến hóa khá cao,họ thấy nhân loại lầm đường lỡ bước nên đã phân vài mãnh xuống làm con người để giúp con người về với gia đình thực sự của mình, bản năng thần thánh của mình, trong sự thực VŨ TRỤ NÀY LÀ 1 THÍ NGHIỆM, ok rất khó để nói ra bây giờ , từ nhỏ các bác đã đặt câu hỏi cho chính mình là tại sao chưa? tại sao có cái này cái kia tại sao tôi ở đây tôi làm gì ở đây và về đâu khi chết, chúng ta ko có chết hay sống, đơn giản là tồn tại để trãi nghiệm bản thân, khi nào đủ hiểu biết chúng ta sẽ biết cách tạo ra thực tại, biết các luật các nguyên tắt mà thượng để ban, đơn giản sống hòa hợp với vũ trụ thiên nhiên ko đi trái với bà ấy là mẹ trái đất. tôi vẫn đang quan sát mọi người. tôi ko đi đâu cả dù ngày mai là động đất , tôi sẽ ở đây để nói lên sự thật, hãy nghe chính trái tim các bạn nói chứ đừng vội tin rồi bác bỏ kết luận vì ngay bản thân các bác còn chưa dám tin mình thì tin đc ai.
Tôi kô hẳn là một dân tâm linh chính thức vì tôi chưa thật sự tu luyện gì .Nhưng cuộc đời đã cho tôi cơ hội để biết tâm linh thật sự có thật và tôi cũng đã thực sự biết một người tâm linh chân chính là như thế nào . Tôi đã gặp , đã tiếp xúc và có phần may mắn hơn đố là tôi và người đó đã trở thành một người khá thân . Tôi có hai người bạn thân đều là dân tâm linh và hiện đang ở thanh hóa . Người ấy hay giúp tôi biết được tương lai của mình .Anh bạn tôi nói là anh ấy đã từng khai mở được 6 luân xa và đã đạt được đến pháp nhãn nhưng một kẻ ngoại đạo , một người hâm một tâm linh như cuộc sống và duyên tu chưa đến như tôi vẫn nửa tin nửa ngờ . Tôi biết khi một người đạt được thành quả tu tập họ sẽ có thể gặp nhiều khó khăn hơn cả khi họ tu tập . Thậm chí họ cảm thấy lạc lõng ở thể giới này . Nếu những gì bạn nói là thật thì bạn có thể chứng minh = một cách nào đó để tôi tin là bạn đã mở được 7 luân xa rồi ko . Tôi ko có ý gì cả chỉ đơn giản là trên con đường tu tập gặp được một người có giác ngộ cao hơn mình thì ai cũng có thể là thầy và có thể biết đâu nhờ duyên mà ta là thầy trò . Còn nếu duyên ít thì ta vẫn có thể là bạn bè . Tôi cũng muốn giới thiệu anh bạn thân của tôi với bạn . Nhưng trong xã hội vốn phức tạp . Không thể tự nhiên ta có thể tin tưởng một ai đó hoàn toàn được . Mong bạn hồi đáp
Chào Huynh,
Đệ thì không có nghiên cứu sâu vào lĩnh vực nhân điện, nên không dám luận bàn, tuy nhiên dù cho bất cứ pháp môn nào đi chăng nữa thì sự tiến hóa cũng phải tuân theo 1 quy trình & một quy luật.Đọc và suy ngẫm nhiều bài, đệ thấy Huynh là người rất điềm tĩnh, khí phái của một bậc huynh trưởng, mong huynh hãy giúp các hàng hậu bối nhận định & hiểu đúng con đường họ đang đi, có đúng chưa.
Thời buổi internet phát triển quá mạnh rất tốt tuy nhiên nó sẽ làm ra những hậu quả khôn lường, mà bản thân các hành giả không nhận thấy được.
Một vị đắc quả, không cần phải đao to búa lớn, không cần phải dùng ngôn từ hay bất cứ một việc làm gì để chứng tỏ với mọi người là tôi đạt sự giác ngộ, sư giác ngộ đơn giãn hơn nhiều.Khi giác ngộ tự nhiên có thiên long bát bộ, chúng sanh hữu hình & vô hình đến để chung nghinh...Cái này người ta bảo lả :" HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG "
Một các làm đơn giản mà COLONY xin chia sẽ cho các đồng đạo, nếu một ngày nào đó chúng ta lỡ có rơi vào hoàn cảnh không kiềm chế được tâm thức...Chúng ta luôn quán xét rằng, chúng ta vẫn còn đang sống ở cõi ta bà này, chân đi vẫn chạm đất, đau vẫn uống thuốc, đói vẫn ăn cơm...nhìn xa hơn là các bậc kim cang đạo sư ở Tây Tạng họ được xem là hóa thân của các vị bồ tát, các ngài luôn khiêm nhường & luôn xem tất cả chúng sanh như các ngài không khác, làm lợi lạc cho chúng sanh là lợi lạc cho các ngài, các ngài sống với tinh thần từ bi vô hạn...vậy thì nhìn lại xem chúng ta thế nào ?
Xin cám ơn Huynh Lac_Duong.
Ý định có thể tốt , sự việc có thể là thật nhưng hành động có thiếu suy xét . Thiết nghĩ các hạ đã mở được 7 luân xa thật nhưng xin hỏi , ai tin và việc nói ra cho mọi người biết để được gì ? Chắc các hạ đã biết là nhận lại những gì . Vậy thử hỏi , một người mở được 7 luân xa lại hành động với một trí óc thiếu suy xét và minh mẫm như vậy thì có thật sự là mở được 7 luân xa ? Lại nữa , nếu đây chỉ là cái trò chơi rẻ tiền của một ai đó có ý gây sự chú ý của mọi người thì tại hạ thầm nghĩ :"Người này nếu từng biết đến nghiệp nhân quả thì há chẳng phải tự tạo khẩu nghiệp và ý nghiệp cho mình rồi hay sao. Để mọi người thấy được và chứng thực được thì phải là nhờ mắt thấy tai nghe . Con người trong cõi ta bà , giao lưu và hiểu nhau trong thế giới vật chất này nếu ko thông qua đó thì làm sao họ tin được câu chuyện của bạn . Người giác ngộ há chẳng phải là người đã thắng được bản ngã của chính mình , đã nắm bắt và hiểu được vạn sự thế gian rồi sao. Vậy chẳng lẽ một quy luật thế gian thông thường lại có thể phạm phải . Thử hỏi các hạ có thật sự mở được 7 luân xa ? Thử hỏi bạn đã có được thân nhãn , thiên nhãn , huệ nhãn , pháp nhãn và cuối cùng là phật nhãn chưa khi mở được cả 7 luân xa đó . Và nữa , trong lục thần thông bạn đó có mấy loại rồi . Theo kinh sách của phật có nói , mở được 7 luân xa thì có thể chứng được lục thông . Đành phải thỉnh giáo các hạ để rõ ngọn ngành vậy ?
Một buổi tối tốt lành, lại tình cờ tạt ngang lại topic cũ, mọi chuyện vẫn như cũ, nhưng có thêm vài bằng hữu mới. Vui vui!!!
Colony quá khen rồi, ta đây thân cây thân cỏ, cái biết của ta chẳng khác nào con thỏ với cà rốt. Thích ăn món khoái khẩu, và thích nói những chuyện lập đi lập lại. Phải không Vũ Đại Ka Ka?
Ta viết dưới đây trên tinh thần trung đạo, không tán không phê (Hahaha, không tán thành, mà cũng không phê phán).
Thật ra gọi phật bằng anh cũng chẳng sao? Phật thì là bậc giác ngộ, cũng xem như bậc anh cả, còn những đứa em ương ngạnh, lì lợm thì vẫn mãi mê chơi trò con nít "Trò luân hồi thế gian". Người anh ấy đã từng trải qua cái tuổi ấy rồi, cũng mất không ít thời gian nhỉ? Và các em nhỏ ạ!!! Các em có nghe Vudaikaka nói không, các em cũng sẽ lớn, và sẽ ngộ ra thôi!!! Cố lên nào...
Nhưng ở một khía cạnh khác, người ta lại nói "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", vậy người anh giác ngộ ấy đã để lại cả kho chữ đặng hướng dẫn cho các em mau lớn, đừng ham chơi nữa. Thì người em đó có nên gọi anh mình hai chữ "sư phụ, hay thế tôn" không nhỉ? Đáng lắm chứ!!?
Vậy khi nào kêu anh, khi nào kêu thế tôn!? Khi nào giác ngộ ngang hàng hoặc đắc quả vị Phật thì lúc ấy xưng là huynh đệ, đó là khi các bằng hữu đã giác ngộ. Mà khi đã giác ngộ rồi các vị vẫn xưng hô với nhau rất mực thước là thế tôn, huynh trưởng... Còn chúng ta, đã đắc quả gì chưa mà "dám" xưng anh xưng em, xưng huynh, xưng đệ nghe mát tai thế nhỉ?
Người thường xưng hô bằng thanh từ, nhưng phật trời xưng hô bằng tâm kính trọng, vị nể.
Vudaikaka dù sao cũng đã mở được 7 lx và 1con hỏa xà, có thể sẽ giác ngộ nay mai. Nên vị ấy có quyền xưng hô như thế nào thì tùy. Ta nghe đặng biết, đừng tỏ ý chê bai hay mỉa mai. Vì dù sao ta cũng không đạt được thành tựu như Vudaikaka đang hiện có. Nên thấy nhiều bằng hữu có ý châm chọc ta thấy không nên.
Con người còn sống thì ắt rơi vào lưỡng cực, đúng sai, trắng đen, chánh tà... Vì thế, Vudaikaka có ý muốn chia sẻ, thì chúng ta nên dừng ở sự chia sẻ. Đúng thì nghe, sai thì chẳng cần lưu tâm hay nhớ, hay trích dẫn lại làm gì. Thậm chí Lac_Duong đây cũng không khó tránh khỏi việc gây khó chịu cho nhiều bằng hữu, vì cái tội già mồm... tép nhẩy.
Hải đã mở được cửa, thì cũng nên chọn đường mà đi. Chỉ nhắc Hải 1 điều...
Đạo cao nhất xích,
Ma cao nhất trượng
Đạo cao nhất trượng
Ma tại đầu thượng
Đạo quá đầu thượng
Ma nhượng đầu sư
Vài dòng bẻm mép và dai nhách đêm khuya.
Thân chào!!!
lúc đầu mở topic hải đã sai vì quá nôn nóng cho mọi người , nhưng sự việc đẩy đến sự hiểu nhầm trầm trọng rồi, ai đọc hết cm của hải thì sẽ hiểu thôi, chỉ tại 1 chút điên loạn vì quá bất ngờ về thể nghiệm này nên ko làm chủ đc mình, vâng bây giờ hải đã rất bình tĩnh và rất là ổn định. có thể nói thế này, việc xưng hô thì chẳng sao cả, vì tuổi tác của xác phàm chúng ta có thể chênh lệch lớn, trong đây cũng có rất nhiều đáng tuổi cha , chú của hải , nhưng vì sự tôn trọng hải xưng là bạn đi, ko lẽ muốn nói vs ai cũng bác, hay chị hay cô sao rất khó , đúng là chỉ có người thể nghiệm trãi nghiệm mới hiểu cảm giác, hải ko thể nói hết ra cho mọi người hãy nghe theo hướng tích cực nhé,ma quỉ ko xui khiến đc hải làm điều xấu đâu, hải đang làm công việc cho ánh sáng, kightworks, công việc cho mọi người thức tỉnh tâm linh, bỏ các quan niệm cứng nhắc trong tôn giáo, các đạo, có thể sẽ liên quan đến cả chính trị, thời gian này chưa , chưa phải lúc hải làm nhưng sẽ có 1 vài buổi thuyết trình sắp tới cho những người có tầm hiểu biết tâm linh sâu và rộng, xem như là duyên đi, đủ duyên thì sẽ gặp hải thôi , hải chạy có đằng trời. dự định sắp tới thì hải sẽ có 1 buổi hội nghị đc sắp xếp đoàn hoàng chứ ko có là phù thủy tà đạo gì ở đây, 1 buổi nói chuyện theo cách khoa học nhất, thiết thực nhất, ok , thực tế nếu nói ra thì linh hồn của hải trãi qua hàng triệu năm rồi, hàng triệu năm trãi nghiệm và học hỏi rồi, tu thì nhiều kiếp rồi, ko dễ gì ta cân bằng nghiệp quả ngay kiếp này đâu, có thể hải là 1 người may mắn đi, trong buổi thuyết trình sắp tới, hải sẽ công bố 1 vài cách thiền để các bạn có thể lội ngược tiền kiếp để hoàn thành nghiệp đc gọi là đời sống quá khứ, vâng chỉ khi nào bạn thực sự nhớ tiền kiếp của chính bạn, bạn mới hoàn thành nghiệp của đời sống đó, có người hỏi : tôi có thể hoàn thành nghiệp trong đờinày ko , vâng có thể bạn sẽ cân bằng ngay đời này để thoát khỏi bánh xe luân hồi, bánh xe sẽ dừng lại, và bạn sẽ có 1 tầm nhận thức khác về tất cả, gần như là vô hạn, các quá khứ các luật các nguyên tắc, các dạng sống sẽ hiện ngay trong não của bạn như 1 quyển sách đc lập trình sẵn, nó có tác dụng giúpbạn hiểu thực sự cái điều mà bạn LÀ AI, và đã là cái gì, vâng rất khó và rất nghiêm khắc trong việc tiến hóa, ko dễ gì mà chúng ta sống trong 1 chu kỳ gần như là cực kỳ vĩ đại này, vì thời gian sắp tới đây sẽ có nhiều biến đổi về nhận thức , hải nhận thấy sẽ chỉ có rất ít linh hồn đc thăng lên ở chu kỳ này, và số còn lại sẽ đến nơi cùng sự hiểu biết của họ để học hỏi trãi nghiệm đến khi nào có sự hiểu biết vô hạn về vũ trụ anh ta sẽ biết và sẽ tiến hóa theo sự hiểu biết vĩ đại đó, đúng như vậy, chúng ta có rất nhiều hiểu lầm dẫn đến sai lẹchvề việc này, hải xin lỗi vì đã dại dột mở 1 topic nhưng càng về sau hải càng bình tĩnh, hải càng cẩn thận khi nói 1 điều gì đó cho 1 ai. mọi người cần hải làm quyền năng siêu nhân gì giđó để làm gì? để nói : ồ là thế này sao? , ko đâu hải sẽ ko làm gì hết, sự vô minh và thiếu hiểu biết sẽ đưa những người khác nghĩ hải là 1 tay phù thủy luyện tập hay là trò ảo thuật rẻ tiền., hải ko sử dụng nó cho bản thân hải ko ích kỷ đến ngu muội như vậy đâu, hải cần mọi người hơn là hải cần hải, tại sao? tại sao các đấng chân sư ko ra mắt nhân loại , rất đơn giản, các đấng cân sư thật sự họ chỉ 1 mình trên 1 ngọn núi ko cần ai biết đến, họo làm gì ở đó? sao họ điên vậy, ko phải đâu, họ chỉ trãi tình yêu tình thương cho nhân loại là đc rồi, những tay thiền hay luyện công họ lấy cái đó để kiếm tiền , đó thực sự là 1 việc ích kỷ và các người xem thì cỗ vũ 1 cách cuồng nhiệt, mê muội , hải cười, hải khóc, hải làm gì ai mà biết, sự hiểu biết nó giúp các bạn Sáng tạo thực tại, thoát khỏi vai diễn trong vở kịch này, nó giúp các bạn nhận thức cao hơn, giống như là 1 người quan sát vậy, chứ ko phải là diễn viên nữa, các bạn sẽ là cái máy quay phim , đúng các bạn sẽ tiến lên chứ ko trượt xuống nữa, bây giờ là thời gian chúng ta trở về chứ ko phải thời gian tin hay ko tin nữa, đây là SỰ THẬT, 1 SỰ THẬT gần như quá viễn tưởng, quá mơ hồ, chúng ta bị bịt mắt từ mấy chục ngàn năm rồi chứ ko phải riên đời này đâu, đây làthời gian để các bạn thức tỉnh, các bạn sẽ quan sát thấy vật chất ko giúp bạn thăng tiến trên con đường tâm linh, đúng tiền bạc chẳng giúp đc gì nó còn làm chúng ta có bãn ngã phình ra to tướng nữa kìa, nó hạichúng ta , nó kéo dàithời gian chúng ta , ai muốn sống đau khổ, bệnh tật, chết chóc chứ, chẳng ai muốn đúng ko, hải cũng ko muốn mất người thân, cha mẹ đâu, nhưng thay vào đau khổ, sao ta ko vui mừng là họ đã đến nơi họ cần rồi, sao ta cứ mê muội cố chấp cái đau khổ đó, sao ta ko thay đổi, bệnh chết mà cũng cố gắng chữa dù biết 1 2 ngày , sao ko để họ ra đi thanh thản, sao vậy? vì con người là như vậy , họ sống như họ chưa từng biết mình sẽ chết, các bạn à, tương lai chúng ta ai cũng phải chết, nhưng chết ko có hết, để hải ví dụ nhé: lớp 1 các bạn học kiến thức lớp 1 và cảm thấy sao mình khổgiữ sao cứ như vầy sao mình ko giàu sao mình ko đẹp trai sao cuộc đời tàn nhẫn, đúng bạn trầm cảm và tự tử , nhưng với kiến thức lớp 1 đó nó sẽ mang bạn qua đời sống kế tiếp có nghĩa bạn sẽ làm người với kiến thức lớp 1 ít ỏi đó và lần này cũng đau khổ và xấu xí tàn nhẫn nữa, haizzz phải nói thế nào đây rất dài , rất dài, hải cần có 1 buổi thuyết trình thực sự, ai ủng hộ hải hải rất biết ơn dù biết chính hải đang giúp mọi người, hải ko đủ điều kiện vật chất để mở 1 buổi hội thảo nên cần nhờ mọi người , buổi hội thảo này sẽ chứa khoảng 50 đến 100 người đủ duyên và có kiến thức tâm linh vững chắc.
Có đôi dòng với bạn hải như sau : Kẻ đã giác ngộ ( tạm thời gọi bạn như vậy , còn đúng sai mong bàn dân thiên hạ hạ đao lưu tình với thiền nhân nhé ) . Người xưa có câu , một cây làm chẳng ra đâu , 3 cây chập lại nghiêng hòn núi cao ( cái này e chế ^^! nguyên văn thì các bác biết rồi ) . Ngày xa xưa theo truyện kể rằng khi đức thế tôn là phật thích ca mâu ni đắc quả dưới gốc bồ đề và rồi sau đó ngài hành đạo cứu chúng sinh . Nếu ai đó đã từng biết thì hẳn sẽ nhớ là có rất nhiều người theo ngài , và các vị ấy đã mang giáo lí , phương pháp của đức phật dạy cho để tự giải thoát chính mình và giúp đỡ những người khác . Sau một thời gian qua hàng ngàn năm , từ khi khởi tổ đến nay phật giáo vẫn đóng một vai trò rất lớn trong tâm linh của toàn nhân loại . Đó tất cả là nhờ vào đạo giáo , đức tin và phương pháp đúng đắn của ngài đã tạo lên niềm tin , sức mạnh để rồi bao nhiêu người đi theo và học tập . Nếu bạn đã tự mở được 7 luân xa , nhưng có thể bạn còn thiếu rất nhiều thứ và để có thể bù đắp được điều đó bạn đã cố gắng chai sẻ và thảo luận cùng mòi người . Điều đó là đúng , nhưng đó cũng giống như đãi cát tìm vàng vì ko phải ai cũng có thể chia sẻ giúp đỡ hay thật sự nghiêm túc với những điều bạn thổ lộ . Người xưa nói : Ngưu tầm ngưu mã tâm mã . Vậy thử hỏi tại sao bạn ko đi gặp gỡ và bàn luận với những người tu tập và có được những thành quả tương xứng hoặc hơn . Những người ấy thật ra ko khó kiếm , nếu có duyên . Bạn có thể đi viếng các chùa chiền , các hội những người ham thích tâm linh để có thể hữu duyên gặp được những người như bạn mong muốn và có thể chia sẻ . Muốn làm việc lớn , ko thể làm một mình , muốn cứu người không hẳn chỉ một mình là được . Trong bất cứ chuyện gì đều có đề cập đến cái gọi là đa số và thiểu số . Người ta thường nên chọn đa số để làm một điều gì đó vì sức mạnh của số nhiều luôn luôn là tốt hơn cả . Mình cũng mong muốn ở việt nam này , những người có năng lực và đẳng cấp cao về tâm linh và là những người tâm linh tốt gặp nhau ở trong một hội và cùng bắt tay xây dựng , cứ hoặc làm nhiều việc tốt cho nhân loại . Sức người có hạn , nhưng sức của rất nhiều người thì có thể là vô hạn .....Chúc bạn tìm ra hướng đi và quyết định đúng .Chào bạn
thực ra hải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề gặp gỡ các thiền sư chân chính hoặc 1 số nhà tâm linh thiết thực nhưng vì hải còn trẻ thực sự hải rất trẻ, cái tuổi 20 , tuổi ăn tuổi chơi, tuổi ham thích của lạ đại loại là như vậy, nhưng tại sao? tại sao hải có duyên về tâm linh đến như vậy, hải đã biết, biết nhiều lắm, hải thực sự biết mình may mắn,cái chuyện giác ngộ hay ko nó ko còn quan trọng nữa, vì chính người đó mới biết thôi, nói ra thì người người ngờ vực , hải ko nói vấn đề này nữa, giác ngộ ko phải là quyền năng vô biên để ra tay nghĩa hiệp giết ma giết quỷ, ma quỷ trong sự thực thì ko tồn tại, những ai mà ko tin về đời sống sau khi chết thì sẽ lang thang và chính họ, đúng chính họ đã thành ma quỷ mà bao người phải sợ, chính chúng ta là ma quỉ chứ ai? ai muốn mình thành ma quỉ chứ, chỉ tại chính mình ko hiểu sơ sơ về cái chết nên mới như vậy thôi,chuyện ngoại cảm tìm mộ hay cầu cơ nhập xác thì đó là điều hải đang thắc mắc, mấy hiện tượng này thực chất chẳng có gì là lạ cả, tâm trí ko ổn định thì chúng ta sẽ bị ma xui quỉ khiến để làm những điều bậy bạ thôi, mong là đừng ai sợ ma quỉ nữa, hải đang liên lạc với 1 vài nhà tâm linh nhưng vì tầm tiếng anh giới hạn quá,vì học mới hết 11 nghĩ mà, nên đang nhờ 1 vài người bạn giỏi tiếng anh để giao tiếp với họ, thực sự hải quá trẻ nên rất khó để nói lên 1 điều gì đó vì họ sẽ nghĩ 1 thằng nhóc bị điên đang lãm nhãm cái quái gì thế, vậy làm sao đây, nếu ai muốn cảm giác hay thể nghiệm sự thức tỉnh còn gọi là giác ngộ để có quyền năng cho mọi người lóe mắt hoặc muốn thoát khỏi cái hành tinh trái đất đang ô nhiễm trầm trọng này thì có thể người đó đang có nhận thức có thể gọi là hỗn xược , chúng ta ở đây, ở đây để hiểu biết chứ ko phải cố chấp và mong muốn lên thiên đàng hay nơi nào đó đẹp nhất, chúng ta có mặt hôm nay để tồn tại , chứ ko phải để sợ chết, chết chẳng có gì đáng sợ cả, và sự chết có thể nói là rất sướng, các vị chân sư trước khi lâm chung, các vị đã tự mình biết khi nàO họ sẽ gọi là chết 1 cách ý thức và đa số thì họ cảm thấy cực kỳ sướng vì đã trút 1 thể xác nặng nề , có 1 khía cạnh là linh hồn cũng là vật chất, và rung động,nhưngg bây giờ ko thể nói như thế, thực sự khó và rất dài, rất dài để nói hết lên đây, những cm bây giờ thì hải muốn nhắc nhở những người đang ủng hộ hải , những người thực sự tin vào duyên tin vào ánh sáng , chúng ta là những ánh sáng chứ ko phải bóng tối, 1 chút khó khăn khi nói ra bây giờ, muốn lắm , muốn ai ai cũng thức tỉnh như hải để khỏi đau khổ nữa, hải đang thực sự rất Hạnh phúc và cảm giác an lạc luôn tràn trề, ngày nào cũng nói chuyện với 1 số vị vô hình bằng tư tưởng gọi là thần giao cách cảm đi, như thầy Lương minh đáng , các thực thể ánh sáng khác , nhiều lắm, tất cả đều ở trong trái tim hải , bây giờ hải hỏi làcó người trả lời,giống như ta tự hỏi tự trả lời vậy, nhưng ko phải hải trả lời, mà cái tôi cao hơn đangtrả lời cho hải, hải còn trẻ nên có nhiều cơ hội hơn, vì đa số các chân sư các vị thầy thức tỉnh đều già nua bởi tuổi tác, họ ít khi đi giao tiếp nhiều,hải thì còn trẻ nên có thể đi đây đó nhiều để nói và giao tiếp, hải đang đặt cho mình 1 sứ mệnh riêng, hải sẽ đi , chẳng ai ngăn cản đc vì hải biết , có thể 1 số người phản đối dữ dội nhưng hải xem đó là 1 thử thách để hải vượt qua, vì sau đó mọi người sẽ biết hải đang làm gì, hải đang muốn gì, muốn ai ai cũng thức tỉnh thì rất khó, nhưng có còn hơn không, Hải ko theo bất cứ đạo hay tôn giáo nào, đơn giản chỉ là 1 người , 1 người hiểu biết về sự thật thôi. Phước cho ai chưa thấy đã tin ( chúa jesus ) .
Mình có thể nói thế này : trên con đường tâm linh không có khái niệm quá sớm và quá muộn , đó là cái thứ nhất . . Nếu tôi đoán ko nhầm thì bạn sinh năm 92 mệnh kiếm phong kim và là một người sinh vào đầu năm hoặc cuối năm . Cái đó nói lên rất nhiều điều ,nhưng nếu có dịp thì sẽ bàn sau .Bạn bây giờ như một đứa trẻ vô tình có trong tay một khẩu súng thật nhưng ko biết nó là gì ( cái này tượng trưng cho việc kiến thức chưa đủ nhưng có được may mắn mở được hết luân xa ) đứng trước một hoàn cảnh hoặc một vấn đề người thông minh sẽ tìm hiểu xem nó như thế nào và có công phân tích và nắm bắt nó để rồi mới đưa ra quyết định nên hay ko nên làm điều gì với hoàn cảnh và vấn đề này . nếu còn bước đi không có định hướng và kế hoạch rõ ràng điều gì có thể khẳng định bạn không bị ngã và lúc nào thì bị ngã . Giống một người mù đi một mình và ko có gậy chống , cũng chẳng thèm dò đường vậy điều gì có thể đảm bảo người đó ko rơi vào một cái hố , vấp ngã vào bất cứ thứ gì . Cây gậy giống như suy nghĩ tìm tòi , phân tích .Còn việc phán đoán và quyết định bước đi như thế nào và theo hướng nào đó là kế hoạch và mục tiêu người ta muốn hướng tới .Nhưng nếu ko phân tích và tìm hiểu kỹ càng thì họ sẽ mất công vô ích . Đối với tôi 20 tuổi chả là cái gì đó trẻ cả , nếu bạn ko có định hướng và kế hoạch tốt thì biết đâu 40 tuổi bạn vẫn giống bây giờ .Vậy 20 tuổi lúc này và 40 tuổi lúc đó cố gì khác nhau ? Hãy tự cân nhắc để bước đi cho đúng . Chúc bạn gặp được nhiều người cần thiết giúp được bạn trong thời gian này
Theo như nhận định của mình thì Khi mở được hoàn toàn và phát huy hết sức mạnh một luân xa sẽ có thể có được những khả năng đặc biệt về luân xa đó .
+Khi LX I được đánh thức bởi Hoả Xà, hành giả có khả năng tự nhấc bổng mình lên, người đó hoàn toàn kiểm soát được hơi thở, tinh thần và tinh dịch của mình. Tất cả các tội lỗi của y được xoá bỏ, y không còn sợ chết và được hưởng một ân sủng tự nhiên...
+Khi LX II được đánh thức bởi Hoả Xà, hành giả có khả năng làm chủ các giác quan, nhận thức trực giác và thông tỏ thế giới thiên thể... Y không hề sợ nước và hoàn toàn chinh phục được cái chết.
+Khi LX III được đánh thức bởi Hoả Xà, hành giả khám phá được các kho báu bị cất giấu cũng như tất cả các điều bí ẩn khác. Y không hề sợ lửa, thậm chí vẫn sống khi bị quẳng vào lửa. Ngoài ra người này không hề bị bệnh tật...
+Khi LX IV được đánh thức bởi Hoả Xà, hành giả kiểm soát được yếu tố không khí, người đó có thể bay, nhập vào thân thể của người khác và thực hiện các sứ mệnh của Tình Yêu Vũ Trụ.
+Khi LX V được đánh thức bởi Hoả Xà, hành giả kiểm soát được yếu tố e-te. Y không bị huỷ hoại dù cho cả thế giới tan vỡ. người này có tâm thức thông suốt cả Quá khứ, Hiện tại và Tương lai
+Khi LX VI được đánh thức bởi Hoả Xà, hành giả có các quyền năng của một Bậc Giải thoát(Jâvanmukta).
+Khi LX VII được đánh thức bởi Hoả Xà, hành giả có được nhận thức cao nhất, đồng thời nhận được Ân Sủng tối cao(Paramânnda)
Đây là theo thuyết của Yoga , vậy thì cái gọi là mở hoàn toàn 7 luân xa như ở trung tâm nói , chẳng qua theo mình nghĩ đó là mở các cổng hấp nạp năng lượng vũ trụ từ các luân xa đó để cơ thể ta có thể tiếp thu , đón nhận và sử dụng được một phần nào các loại năng lượng từ vũ trụ quan đó thôi . Chứ ko phải theo cái cách hiểu về mở luân xa của những trường phái tu tập khác .
Vô tri nhân nhất nhận định.
Thế giới muôn màu mà phải không!? Dù sao Hải từ những trang thứ 10 đã khác so với Hải của những trang đầu.
Mọi người không tin không cần la lối hay phản pháo gì cả. Ta không tin thì cũng nên đọc rồi đi ra, không cần phải tốn thời gian để comment lại chi cho vất vả. Mà với quý vị nhận định người khác khùng hay điên, mơ mộng, viễn vông thì càng không cần nói nhiều chi ha. Rảnh thì đi vào Biên Hòa hay Nhiệt Đới khuyên mấy bệnh nhân ở đó sống thực tế đi, đừng uống thuốc nữa. Đã nghĩ và nói người ta không bình thường thì phí lời làm gì phải không?
Thế giới muôn màu mà phải không? nếu ta thích màu xanh thì ta cứ thích màu xanh, không thích màu hồng thì chẳng việc gì phải la làng la xóm lên rằng tôi không thích màu hồng. Vì vốn dĩ quý vị có thích hay không thích thế giới vẫn vậy. Vẫn muôn màu vạn sắc.
To Hải: Ta đã comment khá nhiều để khuyên lơn, nhưng Hải vẫn không tự kiểm soát được hành động của mình? Hải không cần khẳng định hay thanh minh thanh nga gì ở đây thêm 1 comment nào nữa. Được chứ!? Tùy duyên mà độ, chớ nên cưỡng cầu!!!
Chúc mọi người tinh tấn.
Thân chào!!!
Xin Chào, tôi adama chủ tịch hội đồng ánh sáng thành phố etheric ánh sáng telos, vâng đùa một chút, tôi có nhắc nhở qua cho các bạn thấy bài học của bạn bạn khi xuống đây trãi nghiệm , như chúng tôi đây , hòa bình , yêu thương , cung phụng, không có sự chia rẽ, và chỉ có 1 thượng đế trong trung tâm và dẫn dắt đến cái tôi vô vạn lần. Các kết cấu các thiết bị, sẽ bị chúng tôi chuyển đến sớm hơn ở đây, rắt vinh dự khi ở đây có 1 thành viên gia đình hồn với bãn ngã Phan Thanh Tèo này(Hải) cậu bé trãi qua rất nhiều nỗ lực với sự chứng kiến từ phía hội đồng ngân hà dãy sao hội tụ. Tôi đi đây.adama
Vũ trụ này thật đầy tham vọng, hahahaha:)), ta đã cất công xuống rồi mà các người còn không nghe, TA, thượng đế đời thừ 21 tỷ năm tuổi , giờ ta về xây dựng cái chiều kích khác, khác xa với với cái dạng con người, lật ngược lại đi các con, 7 luân xa, phàm ngã của cậu nhóc Phan Thanh Hải đã chiến thắng và hòa hợp với linh hồn tối cao mật độ 12 và cậu bé đã hoàn thành sứ mệnh, bây giờ là ngày tháng năm cậu bé về với TA
Những gì vudajkaka nói đều là copy và paste y chang trong cuốn sách "Thông điệp từ các đấng sáng tạo". Mọi người nên sáng suốt đừng tò mò 3 cái gọi là thần thông này nọ, ai có duyên thì sẽ có thôi, còn ko có thì cũng đừng buồn mà hãy ráng tu tập, thiền định với tâm trong sáng thì sẽ có ngày được thôi. Còn những ai mà tâm tính không đủ vững mạnh thì cho dù có được thần thông thì sẽ tự hại mình nhiều hơn là giúp mình... Mình khỏi ví dụ mọi người đã tự biết rồi đấy.
Nếu những ai chưa đọc cuốn sách "Những thông điệp từ các đấng sáng tạo" thì mình sẽ up lên cho mọi người đọc và down về. Đây là CHÍNH XÁC những gì sẽ xảy ra cho trái đất của ta sắp tới và nó giải thích rõ ràng như thế nào là thế giới tâm linh, sự tồn tại của người ngoài hành tinh, các sự kiện bí ẩn wa cái nhìn của khoa học... THIÊN CƠ, quy luật vũ trụ, cái gọi là các linh hồn của thượng đế hay đấng sáng tạo v.v..
Mình đã bỏ phần lớn thời gian ra để tìm hiểu các bằng chứng, tài liệu và kiến thức để đối chiếu với những gì được viết trong đó và phần lớn các bằng chứng rất trùng khớp với các điều được nói ở trong này. Khi bạn đọc nó thì tư duy và nhận thức của các bạn sẽ thay đổi rất nhiều, các bạn sẽ nhớ lại nguồn cội của chúng ta là ai và chúng ta đến từ đâu, đến đây để làm gì v.v...
Cũng mong sau khi mọi người những ai chưa đọc nó khi đọc sẽ biết được chính xác những gì muốn biết và khi ấy cái topic này sẽ tự tàn lụi thôi.
Cuốn sách này đưa ra các thông điệp từ năm 2006 và một số còn lâu hơn. Những thông tin rất trùng khớp với những biến động đang xẩy ra trên thế giới, và cùng với nhiều luồng tư tưởng của nhiều nhà ngoại cảm khác. Trong nhân điện khi học lớp 20 của thầy Đáng cũ và các lớp mới trở lên các bạn cũng sẽ thấy nhiều luồng tư tưởng trong tâm thức của mình dội về nói về những sự kiện trên. Cũng không phải tự nhiên mà có những sự kiện trùng hợp thế này đâu. Tuy nhiên, tùy nhân duyên của người đọc, đọc mà thấy hoan hỉ, sung sướng vui mừng nhẹ nhàng như mở được một cánh cổng thì chúc mừng bạn, còn đọc mà thấy hoang mang, nghi ngờ, bác bỏ thì cũng vui vẻ mà chờ đón và sẽ hiểu dần dần ra. Thông tin trên mạng rất nhiều, đọc tìm hiểu từ nhiều phía, nhiều nguồn, phim ảnh tài liệu khoa học cũng rất nhiều, chưa nói đến nguồn từ yếu tố tâm linh nữa. Đọc với tư tưởng mong cầu tìm hiểu rốt ráo các bạn sẽ hiểu thôi
@All : Mình đã post một số phần về nội dung của sách "Thông điệp từ các đấng sáng tạo". Những ai muốn tìm hiểu về sự thật tâm linh hay nguồn gốc của vũ trụ, loài người thì wa box : Thư viện/ Sách để đọc nhé. Tài liệu này có giá trị tham khảo cao đó.
Lưu ý rằng : Mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn riêng của mình thông wa quy luật vũ trụ là "Tự do ý chí" cho dù bạn cảm thấy thích hoặc không thích thì đó là quyền chọn lựa của bạn. Đơn giản là vậy thôi...
Các bạn cũng có thể vào link này để xem :
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d=1#post496164