Hôm nay bổn quán hân hạnh được đón tiếp thêm DUNG2001, vui quá xá, nhưng sao lần đầu ghé thăm mà huynh đã phun bùa cho quán của tại hạ mau mau đóng cửa vậy, ân oán giang hồ giữa tui và huynh đâu có kết? Nhưng huynh ghé uống vài ly rượu là vui quá rồi.
Huynh phuochai ôi, người làm huynh buồn tui gặp rồi, và cũng hành động như đã hứa với huynh và ...kết quả là như vậy đây ..hu.hu
http://i338.photobucket.com/albums/n...n/untitled.jpg
nicoxuhoadao ơi? Hồi trưa này có việc ra ngoài, hổng có trông quán nên hổng gặp được muội (hèn chi át - xì hoài, biết là có người nhắc, thì ra là muội)
Trưa nay hổng có khách vào
Tranh thủ một lúc đi vào đi ra
Đi ra, là lúc muội vào
Đến lúc muội về, tui lại đi dô
Bữa khác gặp lại nhe