Xin giúp mình
Mình còn quá ham mê ăn mặn, mặc dù có ăn chay nhưng rất ít, mình mong có bài chú nào đó, dù chưa dứt rượu thịt nhưng vẫn có thể trì tụng được, mong mọi người giúp đỡ:pig::pig::pig:
Printable View
Xin giúp mình
Mình còn quá ham mê ăn mặn, mặc dù có ăn chay nhưng rất ít, mình mong có bài chú nào đó, dù chưa dứt rượu thịt nhưng vẫn có thể trì tụng được, mong mọi người giúp đỡ:pig::pig::pig:
tâm biến hiện ra nó thì tâm cũng sẽ trị được nó,trì chú là để trợ lực cho mình chứ tâm bạn cứ xoăn xoăn thế thì chẳng chú nào cứu được bạn đâu....hj.cố gắng hành trì,quán chiếu và định tâm vào nhé,chúc bạn tinh tấn......
Bước đầu vào Tu Tập thật khó để ăn chay!
Theo Thiên Phú: Trước tiên là ta nên bắt đầu bằng: Lễ Lạy Phật và:
1. Niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
2. Kế tiếp nên tụng Đại Bi và Thập Chú cùng với Bát Nhã Ba La Mật.
3. Trì Chú Lục Tự Đại Minh.
Được một thời gian, ta tiếp tục trì chú Sám Hối Diệt Tội của Ngài Quán Tự Tại. (Càng nhiều càng tốt!).
Trên đây là những việc nên/cần phải làm của một Phật Tử bắt đầu dự bị trên con đường Tu Tập; Còn lại thì tuỳ duyên.
Kiên trì học Phật, học Kinh Điển và thực hành pháp thì thành tựu là một ngày không xa!
Nhiều người theo cách này một thời gian bỗng trở nên tinh tấn trên đường tu và đã phát tâm nguyện hạnh Trường Chay.
Kính!
:not_worthy::not_worthy::not_worthy:
cHÚ cHUẨN đỀ
Nếu có chúng sanh bạc phước, không chút căn lành, người không có căn khí, không có phần pháp Bồ Đề, nếu được nghe pháp Đà La Ni này mau chóng chứng đắc được vô thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có người thường hay nhớ niệm tụng trì chú này, vô lượng thiện căn đều được thành tựu".
Nếu người tại gia không thể đoạn dứt vợ con, rượu thịt, chỉ y pháp của ta (Phật) trì tụng đều được thành tựu".
http://daitangkinhvietnam.org/tong-p...a-ni-kinh.html
Hỏi xoáy thì đáp xoay:
Theo tôi thì việc ăn uống của bạn chẳng liên quan gì đến chú thím cả. Có khi nào bạn vừa nhai nuốt vừa chú thím không?!:rolling_on_the_floo
Không xoay nữa:
Vấn đề của bạn là: Bạn cần chú (phương tiện) để làm gì? khi bạn xác định được mục đích, chắc chắn rằng bạn sẽ tìm được phương tiện phù hợp!!
"HÃY XUỐNG THẤP TRONG QUAN NIỆM ĐỂ LÊN CAO VỚI HÀNH VI"
Đúng, đừng quan niệm phải ăn thức ăn động vật thì mới ăn được, mới sống khỏe được. Riêng mình thấy nếu như vậy rồi mà còn ham ăn mặn nữa thì nên kiêng 1 vài loại thức ăn không ăn như: thịt trâu, bò, chó, rắn, baba v.v.. Như riêng bản thân mình kiêng mấy thứ này rồi thấy cơ thể tuy vẫn bình thường, nhưng công việc thì luôn trôi chảy, rồi dần dần sẽ có thói quen ăn chay.
Tốt nhất nên trì tụng chú đại bi và chú chuẩn đề. Khi trì tụng muốn mau thuộc chú đại bị thì thành tâm cầu nguyện mong cho con được mau thuộc để có thể đọc mọi nơi. (theo mình rất linh nghiệm) vậy là mau thuộc chứ không khó và dài đâu.
Vài dòng góp ý có gì sai sót xin quý vị hoan hỉ bỏ qua cho. Thân chào!
lạy phật quan thế âm
vấn đề chay-mặn là vấn đề muôn thuở rồi, ko dám bàn thêm, nó tùy thuộc vào hạnh nguyện và vào việc sư phụ bạn có nêu ra lời khuyên gì không. nhưng ăn gì thì cũng phải tu, ăn để tu chứ không phải tu để ăn.
bạn nên trì tụng ba thần chú:
OM MANI PADME HUNG
OM TARE TUTTARE TURE SOAHA
OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
nếu chưa có thầy, và phát nguyện gặp được thầy --> khi đã có thầy thì theo thầy thôi.
nếu chưa thể ăn chay trường, thì ăn chay vào một số ngày, nếu theo truyền thống việt nam thì cũng đc, ko thì vào các ngày vía Phật của Tây Tạng là ngày 8, 10, 15, 25, 29, 30 hàng tháng. không nên ăn tôm tép, ốc, ... nếu buộc phải ăn thì nên ăn con to, vì như thế nhiều người cùng ăn đc, thay vì giết 1000 con tôm để ăn cho no thì 1 con bò mấy người cùng ăn. nói thế này chắc Bò vương giết mình. Nói chung trước khi ăn nên khởi lòng từ bi và tụng niệm vài biến thần chú. Sau mỗi thời công phu đều hồi hướng cho oan gia trái chủ, hữu tình chúng sinh, rồi phát nguyện <đừng nói ra hạnh nguyện, phát nguyện trong đầu thôi>
chỉ cần em thành tâm phát nguyện sám hối thì em sẽ thoải mái thôi,đó là do nghiệp lực của em đó thôi !
thường sám hối thì sẽ đc à,rảnh thì niệm phật hay tụng chú đại bi nữa lâu ngày sẽ thanh tịnh thôi à
em k sám hối thì khó lòng tăng trưởng từ bi lắm nhé !
trì chú "tri túc_biết đủ" và chú "bố thí", chú "siêng năng"...và nếu được hãy trì câu thần chú "nếu ngày mai mình chết thì mình phải làm gì hôm nay?"
Bạn nhìn vào gương rồi nói, ta không ăn thịt ta chỉ ăn chay được thôi. Đảm bảo ngày mai ngửi mùi thịt là đau bụng luôn..
Bố thí, phóng sanh đó là bước đầu học Phật nó giúp ta nuôi dưỡng tâm từ bi đến lúc nào đó ta nhìn thấy người ta nhai, nuốt rau ráu các thứ thức mặn mà rùng mình, kinh sợ ... khắc sẽ ăn chay trường một cách rất bình thường.
Thân tặng bạn , việc này khó tin khó hiểu ,vì đà la ni của chư Phật vốn rất khó tin mà tùy bạn kham nhận hì hì :)
Thần chú ban phước cho thịt
(Trì tụng rồi thổi lên thịt trước khi ăn. Nó sẽ tịnh hóa thịt và đem lại sự giải thoát cho chúng sinh. Thần chú này chuyển hóa thịt thành cam lồ và tạo ra sự rộng lượng và phước báu quảng đại và nó trở thành nhân cho giác ngộ. Hành giả sẽ không phải nhận nghiệp xấu nặng nề của việc ăn thịt mà hơn thế còn đem lại lợi lạc lớn lao cho chúng sinh bị ăn)
Om Ah Bira Khe Chara Hum (7x)
thần chú kiểu ban phước này thì chắc là cũng tùy truyền thống - nhưng nó xuất phát từ mật tông tây tạng nên kunga cũng xét theo như thế, thứ nhất là bạn phải được truyền; thứ hai, bạn phải tu tập đến 1 mức độ nhất định thì mới thổi <không phải chỉ có đọc, thổi đâu>; thứ ba, tất tần tật phụ thuộc vào thầy gốc của bạn - bây giờ thì nhiều ngài đã ăn chay - 1 số có ăn mặn để chữa bệnh, ... nên cứ phải theo lời sư phụ thôi.
huynh tỷ cho mình hỏi..? vào ngày tết này ăn chay vào ngày mùng 1 tết là đc cả năm có phải kô vậy ...!!! ?
...Pháp tu mật tông tây tạng ko chuyên biệt về chú hay ko chú...vì nó ko tồn ...các bạn đang theo ..các vị thầy tại Vn ...thật sự có rất nhiều vị có qua tây tạng và ngồi luyện chú chưa? Toi nguoi hoa gốc tây tạng....xin chỉ cho các bạn 2 điểm sai...
1. Om..ko đơn giản..muôn phát âm thế nào mà phát đâu..Om...phat âm ra hơi dài...thành Ơm...
2. Đọc chú...khi mới bik chú...và muốn thọ trì chú...Om Diha Kalah trên 1 tháng hay nhiều hơn mới chuyển chú...
đây là hai nguyên tắc cơ bản của người đọc chú phạn ....ko bik gốc tích đừng chỉ bậy...tây tạng chứ ko phải chú Vn đâu mà muốn đọc sao thì đọc...
Nguyện đấc Già Lam Kỳ Phổ Thập Hương Káiha Shau Chuyển luân hồi..chỉ bảo!
Chú Đại Bi là phù hợp nhất, ko cần quán đảnh, ko cần lo chuyện chay mặn, ko lo chuyện mật hay tịnh độ, tụng đàng hoàng trì 5 giới nghiêm chỉnh là có hiệu ứng ngay ! kinh nghiệm bản thân tui đã trì hơn 10 năm nay.
đạo gì đạo gì, đâu phải cái gì ở tây tạng cũng là của Phật của Kim cương thừa, Tây Tạng cũng còn nhiều đạo nữa ghê gớm lắm, do đó mà thế kỷ 8 đức Liên Hoa mới được thỉnh mời đến Tay Tạng để hàng phục.
@ Mọi người: Hãy cẩn trọng, biết thì nói, không biết thì hỏi, không tu không hiểu chỉ đọc sách nghe người này bảo thế, nghe người kia bảo vậy thì không được đâu, đừng nghĩ mình đọc tụng thần chú này thần chú kia 10 năm, 20 năm mà tưởng là tốt, có khi chưa tích lũy được tẹo công đức nào đâu.
ây za ây za ... các nị đàm luận zui quá ... theo thiển ý của ngộ muốn tu theo MẬT TÔNG trước tiên phải có CHÂN SƯ xem xét xem bản thân mình có căn duyên để tu MẬT hay không hà và khi tu theo MẬT thì sẽ phù hợp với các thần chú , các nghi quĩ nào đó ... những điều này sẽ phải chuyên cần tu tập trong một thời gian tương đối lâu hà và luôn luôn có CHÂN SƯ bên cạnh để dẫn dắt ... rồi lại tiếp tục thay đổi thay đổi ... chứ không phải muốn tu theo MẬT TÔNG là tu được đâu ... hề hề ...
Nam Mô Như Lai Huyền Tổ Thông Quán Pháp Tạng Thần Quang Binh Lực Phật .
Nam Mô Thanh Quang Chuẩn Đề Binh Pháp Huyền Linh Tứ Quái Nhất Phương Phật .
Nam Mô Thông Huyền Pháp Chủ Quyền Vương Quảng Đạt Địa Tạng Bồ Tát .
Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Thần chú nầy hay hàng phục thiên ma và chế ngự ngoại đạo . Từ đầu đến cuối , mỗi câu đều là pháp môn tâm địa của Chư Phật ; mỗi câu có mỗi công dụng ; mỗi chữ có mỗi điểm thâm áo vi diệu ; tất cả đều có thần lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ, một hội ( một đệ ) hoặc toàn bài Chú cũng đều khiến cho trời rung đất chuyển, quỷ thần khóc, yêu ma lánh xa, ly mị độn hình. Ánh hào quang trên đảnh nhục kế của Đức Phật biểu thị cho thần lực của Thần Chú, tức là có khả năng phá trừ tất cả màn đêm tăm tối và khiến cho hành giả thành tựu tất cả công đức lành .Nếu thọ trì Thần Chú nầy thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường trì tụng Thần Chú nầy thì sẽ tiểu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp. Đó là diệu dụng của Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Tuy giảng nhiều năm, nhưng vẫn không thể giảng hết những điểm hay của Thần Chú nầy. Tất cả mười phương Chư Phật đều xuất sanh từ thần Chú nầy, nên có thể gọi thần Chú Lăng Nghiêm là mẹ của Chư Phật. Mười phương các Đức Như Lai đều nương thần Chú nầy mà thành tựu đạo vô thuợng chánh đẳng chánh giác. Các Ngài ứng thân nhiều như số hạt bụi của các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, thọ ký cho chúng sinh trong mười phương, cứu độ chúng sinh thoát khổ, khiến cho tất cả chúng sinh đại,tiểu, quyền thừa đều được giải thoát; tất cả các Ngài đều nương vào oai lực của tâm Chú Lăng Nghiêm. Nếu muốn chứng đắc quả A La Hán thì phải tụng thần Chú nầy thì mới tránh khỏi ma sự.
Trong thời mạt pháp,nếu có ai học thuộc thần Chú nầy hay khuyến khích người khác học thuộc thì lửa không thể đốt chết người đó và nước không thể làm họ chết đuối. Dù thuốc độc nặng nhẹ đến đâu cũng không thể hại được họ.Đối với những ai thường trì tụng thần Chú nầy thì thuốc độc sẽ biến thành cam lồ khi vừa vào miệng. Người trì tụng thần Chú nầy sẽ không tái sanh vào những chỗ xấu xa; họ có muốn cũng không được. Tại sao? Vì thần Chú này giữ họ lại mà không cho đi đến những nơi đó. Nếu chưa bao giờ tích tụ được công đức , khi tụng thần Chú nầy thì mười phương chư Phật sẽ gia hộ công đức lành cho quý vị, đó là do thường trì tụng thần Chú nầy vậy. Ngoài ra, nếu thường trì tụng thì quý vị sẽ luôn luôn được sinh vào thời Chư Phật ra đời cũng như huân tu dưới sự giao huấn của các Ngài.
Giả thử tâm niệm thường bị tán loạn không thể chuyên nhất để phát sinh định lực, nhưng nếu tâm nghĩ về thần Chú Lăng Nghiêm, rồi dùng miệng để trì tụng thì Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương sẽ âm thầm hộ trì quý vị cho đến khi tâm tán loạn tiêu dần và phát sinh định lực. Các Ngài sẽ âm thầm hỗ trợ cho quý vị khai mở trí huệ và chuyển tâm nhất ý đến độ thấu rõ hết tất cả sự việc trong 84.000 hằng hà sa số kiếp.
Hòa Thượng Tuyên Hóa
http://vn.360plus.yahoo.com/htvc0/ar...mid=774&fid=-1