Đã đến lúc dân võ cần lên tiếng !
Chúng ta có thể tự hào là mình đang sống giữa một thời điểm được gọi là văn minh, tiến bộ vượt bậc của nhân loại. Sự văn minh tiến bộ đó mỗi ngày lại mở ra hay giải thích cho loài người biết được những điều mà bấy lâu ngỡ mãi mãi là bí ẩn. Có ai từng dùng những cái cellphone đời đầu to tổ bố như viên gạch, thì ngày nay cầm cái Iphone 5 thì càng nhận ra sự tiến hóa quá nhanh của trí tuệ con người.
Hay nhìn nhiều quốc gia đã chuyển mình một cách thần kỳ nhanh chóng nhờ những cái gọi là ''mùa xuân Ả Rập'',thì vẫn có thể tin vào những điều kỳ diệu không nhờ thần phật nào mà chính do con người tạo ra.
Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải thấy đau xót cho những mê muội của một số không ít con người ở khắp nơi mà đặc biệt là với người Vn. Ngay cả các cộng đồng Vn hải ngoại và người dân trong nước vẫn tồn tại hằng ha sa số những...tà sư, những kẻ sống trên niềm tin, xương máu của người khác. Cứ thử dạo một vòng trên mạng internet thì dễ dàng chúng ta thấy được hàng ngàn sự kiện ma quái dị thường. Nào là thần heo trả thù, thần trâu báo oán, thần rắn nhập người. Nào là đồng cô, cốt cậu, thầy chùa bắt ma, thầy bùa bắt quỷ ( còn nhiều hơn cảnh sát bắt cướp), Rồi thì 'ngoại cảm thương hàn' tràn lan khắp phố. ''Bác'' Hồ cũng không chịu an thân trong lăng to đùng lại hớn hở nhập xác đàn bà, cười khà khà ma quái...
http://www.youtube.com/watch?v=RdzYtz30qdk
http://www.youtube.com/watch?v=V5o-6DkABI4
Dân làng võ thì chẳng mấy ai tin vào những thứ ma trơi như thế, trừ một số thầy mượn đạo tạo đời như vụ tổ mối mọc bụt ở gần chuồng heo nhà chưởng môn Lê Thành Trung (Thủ Đức) một thời ầm ĩ trên báo chí. Hay vụ nhờ môn đệ ''thầy giời'' Lê Quốc Hồ chữa bệnh và bành trướng sự hoang tưởng ấy của vị quan lãnh đạo VCT là ông tổng giám đốc phá sản Nguyễn Hữu Khai.
Tuy thế nhưng tiếng nói của dân võ chân chính trước những sự tà mị, thêu dệt nhảm nhí tràn lan trong xã hội rất ít khi thấy được trước công luận hay chí ít là nơi những diễn đàn dành riêng cho dân võ. Trong khi nếu đã coi võ là chánh đạo thì ắt hẳn chánh phải...trừ tà. Còn nếu chánh chẳng chịu trừ tà mà chỉ tụ tập ngồi hót nhảm bàn luận chuyện...ruồi bu, danh vọng cá nhân... thì dù chưa tà nhưng cũng bất chánh.
Vậy trừ tà bằng cách nào?
Thứ nhất phải có kiến thức võ thuật,văn hóa,xã hội để nhận thức được những vấn đề chung quanh mình.
Thứ hai phải có lòng dũng cảm, có chính khí để thấy bức rứt với những điều hoang đường giả dối
Thứ ba là quyết gạn đục khơi trong bằng những việc làm cụ thể và có thể, dù biết đó là việc làm hết sức khó khăn
Thứ tư là làm những điều đó bắt đầu từ môi trường võ thuật mà không cần kiêng nể hay vị tình giao hữu với bất cứ ai.
Đã đến lúc chúng ta phải cất tiếng nói của lương tri, của dũng khí từ những việc nhỏ nhất. Hãy giúp trả lại những sự thật, dập tắt hay ngăn hãm bớt những điều gian giả bất minh. Hãy giúp cho thế hệ sau chúng ta nhận thức rõ ràng từ những điều đơn giản nhất như :
Sáng tổ hay chưởng môn Vovinam không phải hoàng đế mà có ''chỉ dụ''
Thiền Sư Đoàn Tâm Ảnh không phải thiền sư, vì thiền sư là danh hiệu của các bậc tu hành hay có những triết lý được chứng minh trong phật giáo
Chưởng môn Mai Văn Phát không phải là tu sĩ phật giáo vì ông đã hoàn tục, việc khoác pháp phục dành cho tăng sĩ là việc làm không đúng.
Chưởng môn Nguyễn Mạnh Đức mặc đạo bào, tay cầm phất trần là tự ông tấn phong, chứ không phải là đạo trưởng
Môn Thái Cực Trường Sinh Đạo là môn chế biến từ Thái Cực Quyền chứ không phải do dòng họ ông cựu đại sứ ở Hà Nội truyền cho trong vòng mấy... ngày.
.... vv...vv...
Hằng ha sa số các vị thầy ''tuyên ngôn'' là học ở Trung Quốc trong khi tiếng tàu không biết được hai câu, hay tuyên bố là học ở núi cao rừng thẳm thì đa số là bịa đặt.
Hãy trả lại cho họ những giá trị thật của chính họ, chứ đừng tô thêm phấn trét thêm son. Mỗi đời trét tô thêm một chút thì thêm...kệch cỡm và cái hại to lớn hơn là làm cho nhân thế hồ mê, không còn biết đâu Chân - Giả.
(Sưu tầm)
Nguồn:
http://kienthucvothuat.com//YaBB.pl?num=1365810059
Lên tiếng rồi, chỉ còn có "chờ đợi" bác ngachcong thôi.
He he "bà con cô bác" đã lên tiếng um sùm ỳ xèo, mà sao chẳng thấy tăm hơi bác ngachcong đâu vậy.
Tụi em đang "chờ" bác đây.
thế giới văn minh không nằm trên bàn phím
rose4
-----
Chào NganhCong.
Bài viết mà bạn copy từ trang kienthucvothuat.com thì đã được đăng và tồn tại khá lâu ở diễn đàn đó rồi. Tuy nhiên nếu để ý thì bạn sẽ thấy hầu như không nhận được một sự trao đổi nào từ các CB gạo cội bên diễn đàn ấy cả, nếu suy nghĩ chính chắn thì sẽ hiểu vì sao nó lại rơi vào trạng thái bị lạnh nhạt như thế ?! Còn phần bạn tuy chỉ là một người góp nhặt và đã lên tiếng rằng như mình không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết đó ! Mình chấp nhận với bạn điều này nhưng những nội dung viết tiếp bài sau của bạn đã thể hiện rõ bạn và kẻ viết bài viết đó cùng một loại tư duy, nhưng theo mình đó là loại tư duy hạ cấp vì những điểm sau:
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
NganhCong
Các vị tiền bối đã nêu trong phần cuối của topic đều có công lao đóng góp vào nền võ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta học võ cũng phải có nhận thức sáng suốt, minh mẫn, biết nhận định cái nào giả dối, cái nào sự thật chứ đừng có u mê tin theo răm rắp cho dù đó là các vị sáng tồ, chưởng môn, sư huynh, sư thúc...nổi tiếng.
1. Trong tất cả 5 võ phái được nêu đích danh gồm VoViNam, Võ Lâm Chánh Tông, Trung Sơn Võ Đạo, Hồng Gia Quyền La Phù Sơn, Thái Cực Trường Sinh Đạo thì bạn đã học tới nơi tới chốn một võ phái nào hay chưa mà lại dám phê phán đến những vị Chưởng Môn của môn phái họ và đặc biệt hơn, những điều mà bạn phê phán có nằm trong phần kỹ thuật của bộ môn hay không hay chỉ là những nội dung mang tính thông tin nội bộ. Từ điểm này tôi có thể suy luận rằng đây không ngoài một mưu mô phá rối sự đoàn kết trong sinh hoạt của các đoàn thể võ thuật. Mà cần lưu ý thêm các môn phái trên là một trong những môn võ phái Việt được nhiều người ưa thích. Cái tính xấu đạp người khác để tạo cơ hội nâng mình lên quả thật không chấp nhận được !
2. Bạn thật là đề cao mình đó NganhCong àh ! đừng nghĩ rằng Ae sinh hoạt trong diễn đàn này ở đây không ai có đủ "nhận thức sáng suốt, minh mẫn, biết nhận định cái nào giả dối, cái nào sự thật chứ đừng có u mê" nên cần đến sự nhắc nhở, dạy đời của bạn hay sao vậy ? Tự tôn mình quá mức, dù đó là sự tự tôn kín kéo, ngấm ngầm thì cũng sẽ tạo ra một tâm lý bất lợi trên bước đường cầu học của bạn đấy ! Tôi chộp nghĩ "biết đâu tại vì cái tự tôn này mà anh ta không học được (khác với được học nhé !) những điều tốt đẹp hơn và thế là anh ta nảy sinh thái độ hằn học với chính các võ phái mà anh ta đã từng muốn học.".
3. Thep bạn học rồi quay lại nói xấu thầy tổ có phải là thái độ của một người văn minh hay không ? Xin chờ bạn trả lời ở câu hỏi này ?
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
NganhCong
Bản thân mình đã quá ngán ngẩm những vị sáng tổ , chưởng môn...nổi tiếng, có tài thật, có đóng góp công lao võ thuật cho nước nhà, nhưng lại lên truyền hình tuyên bố có khả năng dùng khí công phóng khí chữa bệnh, phóng khí chữa gãy xương, hoặc tấn phong cho các học trò của mình những danh hiệu "trời ơi đất hỡi" như Xích đế, Bạch đế (đế = vua)..., nam quyền vương, bắc quyền vương( vương= vua)...và còn những chuyện nổ bạt mạng về những tuyệt học kungfu đã luyện thành.
4. Tôi tin rằng bạn đang mắc phải một sai lầm lớn trong nhận thức, đó là nhìn từ một hiện tượng đơn lẻ mà qui chụp đến gần như toàn bộ các võ phái khác. Tuyên bố của bạn cũng giống như một người không thích ăn món lẩu và sau khi dự tiệc đã mạnh miệng, lớn tiếng thét lên rằng các món ăn của bữa tiệc đó đều dở òm.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
NganhCong
Lên diễn đàn trên mạng thì thấy tuyên truyền quảng bá ông này là "Thần võ", luyện được "tay nóng tay lạnh" ( nghe giống giống "hàn băng chưởng" và "hỏa liệt chưởng" trong phim), rồi thì ông nọ dùng 2 tay phóng khí đốt cháy tờ giấy, phóng khí làm móp chai nước...., rồi ông kìa quảng cáo dạy về "nhất chỉ tiền" , xin lỗi nói lộn, là "nhất chỉ thiền" làm mình sực nhớ lại năm ngoái tại FESTIVAL VÕ THUẬT QUỐC TẾ do ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG tổ chức có ông chưởng môn võ phái nọ tự xưng là luyện thành kungfu Nhất chỉ thiền, lên sân khấu biểu diễn, dẫn theo một đám học trò cả ta lẫn Tây.
Ông chưởng môn nọ giơ cao 1 ngón tay trỏ lên rồi bảo người học trò to cao là 1 thằng Tây ngoại quốc dùng cả nắm tay cầm lấy ngón trỏ và dùng hết sức bẻ gãy ngón trỏ.
Mình nhìn cái bản mặt giả tạo nhăn nhó, tiếng rên hự hự như ráng hết sức của thằng Tây và cái vẻ ung dung tự tại của vị chưởng môn là biết ông chưởng môn quả là siểu đẳng về tài đóng kịch chứ không phải kungfu.
Trên đời này không bao giờ có kungfu Nhất chỉ thiền nào mà có thể chịu nổi 1 người khỏe mạnh dùng cả nắm tay để bẻ 1 ngón tay cả.
5. Khi quan sát một hiện tượng, sự kiện thì cái quyền tin hay nghi ngờ là quyền tự do cá nhân tuỳ thuộc vào tư duy, nhận thức của cá nhân người đó ! Tôi đồng ý với bạn ở điểm này, nhưng cụ thể ở các sự kiện trên thì bạn đã được nhìn xem và tham gia trực tiếp chưa ? hay chỉ là gián tiếp theo dõi có khoảng cách không gian hoặc qua phương tiện truyền thông nghe nhìn ? nếu là gián tiếp thì cũng đừng vội nhận định chủ quan bạn nhé !
6. Nếu “Ông Thần Võ” mà bạn nhắc đến là người có nick TVTT trên các diễn đàn võ thuật thì mình có thể giúp bạn nhìn tận mắt và sờ tận tay ngay trong năm nay (2013), bạn cho mình số phone đúng dịp mình sẽ gọi cho bạn và hy vọng bạn sẽ không lẩn tránh. Sống trên đời này có nghi ngờ là tốt nhưng chủ định nuôi dưỡng mãi sự nghi ngờ đó thì không có sự dại dột nào bằng ?
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
NganhCong
Con người là có nhận thức, tri thức . Vậy thì hãy dùng nhận thức, tri thức để loại bỏ những điều viển vông, giả dối, lừa đảo để không bị lợi dụng, không bị lừa gạt, không bị u mê.
7. Người có nhận thức, tri thức vẫn bị mê hoặc và lợi dụng nếu họ không loại hẳn những điều viễn vông và sự tham lam ngay chính trong tư duy của họ (như khả năng kém mà đòi học một biết mười, lười biếng tập mà đòi nhanh thành tựu, không chân thành mà đòi hỏi sự cống hiến của người, muốn học được nhiều mà ngại chi phí tổn ...) Còn sự viễn vông, giả dối, lừa đảo ngoài xã hội thì thời nào mà không có, xã hội zăn minh hơn thì sự lừa đảo và giả dối cũng sẽ tinh zi hơn. Không có gì là lạ lẫm !
"thú vị" vì đã "xổ" ra được chữ "ngu"
bác thanhphbl này quả là "tốt tính" thật, mỗi lần bác nhả ra một chữ "ngu", mặt dù chữ đó không nhắm thẳng vào em nhưng mà, mỗi lần xem qua em vẫn thấy hình như mình cũng "ngu" thiệt. Do đó em kính đề nghị bác thay chữ "ngu" thành chữ khác nha, chứ không ảnh hưởng quá, bác thanhphucbl này quả thật cũng thú vị lắm đó.
bác lyhl, chữ "thú vị" này em đã xài trước đây một lần rồi, nay bác xài lại nên em cảm thấy quen quen, thôi thì sẵn dịp ở đây tặng luôn cho bác thanhphucbl vậy.
Mỗi một môn phái tồn tại đến nay thì ít nhất cũng trãi qua vài đời người. Vậy nên em cũng mong rằng khi các bác cmt hoặc đăng bài thì cũng nên trân trọng. Trừ trường hợp các bác là ... "siêu nhân" .... thì em "miễn bàn" he he.
Minh chủ không phải là nói suông.
bác nganhcong ơi hỡi là bác nganhcong, hôm nay em bỏ công đọc kỹ lại các cmt từ đầu đến cuối thì em cảm thấy mệt mỏi quá, lúc người ta biểu diễn công phu nhất chỉ cho bẻ ngón tay sao bác lại không có ý kiến ngay lúc đó hoặc xung phong lên bẻ phụ anh chàng tây đó, bác là "con nhà võ" sao hổng lên tiếng, nếu lúc đó bác có can đảm lên sân khấu can thiệp vào vụ bẻ ngón tay thì bác cũng đã "nổi tiếng" từ năm ngoái rồi, chứ không cần đợi đến bây giờ đâu ... he he. Lúc đó đảm bảo bác Phương Tấn và bác Hùng sẽ trọng thị bác liền (bác sướng ... hụt nha). Biết đâu lại viết bài lăng xê bác nữa. Vừa dẹp được một chuyện "lừa đảo", vừa thuận lợi đường công danh của bác, như vậy chẳng hay hơn chuyện bây giờ sao.
Bây giờ sau một năm bác cmt viết bài chê người ta mà lại không có bằng chứng, vậy hỏi khắp các anh hùng trong thiên hạ, ai phục bác được. Túm lại, chức minh chủ võ lâm mà bác đang theo đuổi trong này vẫn còn xa tầm với lắm.
stop 1