Nguyên văn bởi
Beti
Cám ơn bạn đã làm nhịp cầu phước giúp người.
Tôi không có nhu cầu làm bùa yêu .
Tuy nhiên nghe nói đến Cao nhân chân chính thì tôi rất tò mò, vì nếu đây là sự thật thì quả là viên ngọc quý ẩn trong cái mớ lổn nhổn hỗn tạp nhày nhụa thực hư hư thực của thời kỳ mạt pháp này.
Hết 99,9% là quỷ vương đội lốt. Không lấy tiền thì lấy thứ khác bù vào.
Tôi cũng có duyên tiếp xúc nhiều người, dù đạo học chưa đủ nhiều, nhưng tâm họ thì rất thiện lành thanh sạch, nên họ chỉ dành thời gian tu sửa bản thân trao dồi đạo lý không thích quảng cáo bon chen khua chiêng gỏ mõ rùm beng PR bản thân ở cái chốn này.
Cũng như vị Cao nhân bạn nói, Ông không thích công khai sự liên lạc của Ông..mà phải nhờ qua bạn trợ duyên.
Nên tôi cũng hy vọng vị Chân sư mà bạn biết là trong số đó, cái đức đã có lại thêm đạo lực cao thâm thì còn gì quý báu bằng.
Thời buổi ma quỷ đội lốt đảo điên hại người không ít.
Nếu biết thêm 1 vị chân sư giúp đời thì cũng nên làm phúc.
Theo việc trên mà cô bé chủ top cần là làm bùa tình cảm.
Bạn có nói, có tốn tiền nhưng không bao nhiêu..theo ngu ý của tôi..
Với đại gia thì con số 10 triệu cũng được xem là không bao nhiêu.
Còn với người lao động thì đó là con số rất to.
Xét về nghi lễ để tác pháp thì ít nhiều cũng cần phải có.. không ai từ chối, và không ai nghĩ đó là gì cả !!!
Bạn có duyên may biết vị Cao nhân này đã lâu, thì số tiền tối thiểu để mua vật phẩm - cái thủ tục đầu tiên cần phải có, theo bạn biết là bao nhiêu ?
Năm nay Thầy được bao nhiêu niên kỷ ?
Cám ơn bạn rất nhiều.