Câu hỏi này bỏ ngõ dành cho chư huynh đệ, tỷ muội cùng chia sẻ.
Xem như lâu lâu mình soi rọi lại mình vậy...
Thân ái.
Printable View
Câu hỏi này bỏ ngõ dành cho chư huynh đệ, tỷ muội cùng chia sẻ.
Xem như lâu lâu mình soi rọi lại mình vậy...
Thân ái.
vào oánh nhau với mấy ông đạo sỹ ^^
Lúc mới vào diễn đàn, NDS còn háo thắng ^^, spam nhảm nhiều...Sau thời gặp duyên lành, cũng có nhiều sự chuyển biến ^^, lượm nhặt được nhiều kiến thức bổ ích, hỷ xả được những điều sân, si....:D
Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không
:D
À, được nhiều
thật sự bây giờ đối với mình trên DD là 1 ngôi nhà lớn...
lần đầu tiên mình bước chân vào mình đã cảm thấy vui rồi
tâm sự chém gió thoải mái..lại còn học hỏi được nhiều điều bổ ích
được nhiều bạn dúp đỡ
mỗi lần bật máy tính lên trang wes đầu tiên mình vào là TGVH hihi
bây giờ 1 ngày không vào chắc die luôn đó
mình có những kỷ niệm thật đẹp và vui vẻ
được Ưu Đàm Hoa dúp đỡ về đông y
huynh Richardhieu05 nhân điện giúp đỡ tận tình
lại còn huynh Hắc Ám bên Khí công ..chỉ dậy nữa
còn ông Kiếp Mù Lòa chuyện đi chọc phá mọi người khiến cho mọi người tức giận nhưng rất vui
lúc ông ý bị bệnh thì mọi người giúp đỡ tân tình mỗi người 1 chân 1 tay..
thế mà đến lúc khỏi bệnh cái vẫn trứng nào tật ấy..lại đi phá phách ...hứ...
ko như mấy tỷ muội Gemmie trango Trannhat Luna ......... và những người khác nữa hiền lành mà xuốt ngày bị ông ý bắt nạt..có ngày bị quả báo hahaha
huynh Phúc Minh thì thôi rồi..Mật Tông Chính Hiệu tây tạng...dám bảo mình theo ông ý đi đừng học cái đó..ạc..ạc...
còn ông Sanghata đi đâu cũng thấy post hình và kinh phật chỗ nào cũng pots mọi lúc mọi nơi hô hô..(hiểu chết liền ý)
còn ông này mới là khủng nè bà con huynh Bin571 cao thủ đầu chẩy mủ..
mỗi khi ông ý xuất hiện ở đâu mưa ngâu ở đó
(tốt nhất đừng động vào ông ta..nói nhỏ nhá ADM chính hiệu đó hjxhjx )
DaiBatNhalúc nào cũng phật nói thế nọ phật nói thế kia..hiểu hết những điều ông ý nói chết liền đó
COLONY thì..suốt ngày Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật..ông ý cũng giống sở thích mới mình..mình cũng mộ dược sư lắm ý
nhưng động tý lại..chú đó sai rồi...chú đó thiếu..hình này đẹp nè...hjxhjx ông này cũng bên mật tông..hô hô
hcthinhlão già chuyên gia hóng hớt kê thớt ngồi sem
chèm gió gạt bão khỏi nói..già rồi nhưng tán toàn em trẻ trên DD nữa chứ hihi (thông báo để các chị em lên tránh xa và đề phòng)
còn nhiều điều mà mình muốn nói và cảm ơn mọi người lắm
có vui có buồn..
nhưng thời gian ít quá lúc khác đệ tâm sự tiếp với mọi người hihi
còn rất nhiều huynh đệ nữa mà đệ ko kể hết được và nhiều chuyện bùn cười lắm
..để mai kể cho mọi người nghe vui lắm hihi
thui đệ khò khò đây...
chúc gia đình ngũ ngon
tìm được các tình yêu...đang ngo nghoe chuẩn bị chém câu này của mình!
Vô TGVH cũng gặt được nhiều kiến thức về thế giới tâm linh...
Để có thể vững bước trong cuộc sống...
Nêềm vui nhân đôi nỗi buồn sẻ nửa khi nc cùng mọi ng` trong gia đình spam...
Nhưng cũng có khuyết điểm khi chưa bỏ được sân hận...
Thân!...^^~
Chúc lão hoattunhan 1 buổi tối an lành...hihihi...^^~
Đến bây giờ tôi càng cám ơn TGVH dù chưa gặp được tri kỉ .
Bởi ở đây, tôi hiểu thêm ra về mảng cuộc sống quanh tôi.
Tôi cũng áp dụng kiến thức thu lượm được cho bản thân qua những bài thuốc lá nam.
Tôi cũng đã giúp được người thân trong những trường hợp vặt như dời leo, hóc xươngvv...
Tôi cũng đã giao lưu với một số người nổi tiếng do TGVH tổ chức, giao lưu với một số bạn bè đứng đắn quen biết trên diễn đàn.
Như thế cũng đủ để tôi vui hứng thú hơn với TGVH, với cuộc sống.
Và tôi luôn cảm thấy cuộc sống có ích khi gặp trang web này.
Cám ơn nhiều những người tạo ra và giữ gìn trang TGVH tồn tại.NS.rose4:votay:eatdrink004
vào diễn đàn học được cách nhìn nhận con người...vẫn phải tin vào điều mình tin chứ k phải nhìn thấy
xin góp ý một cách ngiêm túc:
Một câu hỏi hết sức thú vị.theo cảm nghĩ của tại hạ đã gọi là thế giới vô hình,thế giới tâm linh,thế giới huyền bí.....thì theo tui chỉ lấy tựa bài hát 'một cõi đi về của trịnh công sơn để giải đáp, nhưng tui e rằng ý nghĩa của tựa bài này cũng chưa đủ ý....
TGVH còn nhìn nhận theo 'chình độ' của mỗi người, mọi lứa tuổi và quan trọng nhất là môi trường sống.Ví dụ người sống ngoài đời ko thể hiểu hết sự linh ứng huyền bí của kinh kệ bằng người trong chùa....
tại trang web TGVH này chỉ tập hợp những nhận thức hiểu biết và hành động có chửng mực của các 'phàm nhân',sở dĩ gọi 'phàm nhân'là gì ý nghĩa từ này tương đồng với TGVH...
Tại đây rất có nhiều dạng phàm nhân như muốn thi thố ,muốn tìm hiểu,muốn học hỏi...Riêng tại hạ thì nghĩ rằng TGVH ko có đoạn kết,nên học và nghĩ tới đâu mạo muội nói tới đó ko dám nói xa là gì mình chưa biết hoăc ko dám lạm bản chuyện trời đất'thiên cơ bất khả lậu'. ngày xưa nhà văn Ng văn Hầu có viết ý như sau:chuyện nhiệm mầu của trời đất ko dám lạm bàn vì sợ lỗi với trời dất,nếu bàn sai thì có lỗi với thiên hạ...
Nhưng nếu ko nói thì ko phải phàm nhân.vài hàng cảm nghĩ.!
kính thư
nói dùm cảm nghĩ của hcthinh,dâm quang vinh :
_Tôi là một kẻ ăn không ngồi rồi,vì thế tôi rất rãnh rỗi,tình cờ tôi biết diễn đàn này qua google,thấy anh kiếp mù lòa-bộ xương rất thông minh và đẹp trai,tôi học nghề anh ấy đi spam,nhưng có cố gắng bao nhiêu,thì đẳng cấp chúng tôi không bằng anh ấy được.
hcthinh,dâm quang vinh,kiếp mù lòa.
Toi biet ve trang web nay da tu lau,nhung roi cung chi ghe qua khi nao roi rai,roi cuoc song ,cong viec bon be,tat ca lai lui vao quen lang.
Cho den mot hom,lai cung chi la tinh co ,lo ngo the nao re vao muc dao phat ,dung luc moi nguoi dang tranh luan soi noi ve 1 de tai lam gay su chu y cua toi.Doc moi mot comment toi ngoi va hinh dung ra moi nguoi voi su tuong tuong cua minh.Cung chinh hom do toi thay yeu trang web nay.
Cam on moi nguoi rat nhieu vi cang ngay toi cang hieu them duoc nhieu dieu bo ich.
Cam on dac biet mot nguoi da giup toi ngo ra duoc nhung dieu ma toi chua bao jo hieu dung .
Viet linh tinh qua, neu khong hop noi quy dd,xin mod xoa dum ho.
thật tình mà nói thì chẳng gặt hái được gì...
mời ghé thăm topic http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=34502
[ngoài lề] bái sư học đạo...
nói đúng nè...
thật tình mà nói thì cái đó mình xem 1 lần rồi hiểu ra, rồi quên mất [kém trí]... không phải xem trên diễn đàn... nhờ bạn post lại mình mới nhớ...
bé Ni thông minh nè, ai như tên khỉ... nhưng giờ hết nghiện rồi...
không phải tình yêu trai gái nhé...
ây da,hèn chi nãy giờ bị hắc xì,thì ra là có người nói xấu lão