hê hê , tình hình là thấy buổi offline của mấy anh chị miền nam vui quá , hôm nào anh em tổ chức 1 buổi đi chơi 2 miền nhé . ai miền bắc vô báo danh nào .
Printable View
hê hê , tình hình là thấy buổi offline của mấy anh chị miền nam vui quá , hôm nào anh em tổ chức 1 buổi đi chơi 2 miền nhé . ai miền bắc vô báo danh nào .
Up ủng hộ ku e đồng hương
hehe , khi nào chị em mình mới được biết mặt nhau nhỉ ? mấy anh chị ở miền nam đều đẹp zai , xinh gái cả hem biết có cạnh tranh nổi hem :(
tơ ở miền nam có cho tham gia cùng được ko :D
Miền Bắc mờ
mình ở miền trung,bị bỏ rơi thiệt rùi
huhuhuhuhu
;)) ng mũm mĩm cũng đáng iu lắm
mũm mĩm và nặng ký có thể chỉ đáng iu thôi chứ hem xinh đâu .
xấu đẹp gì cũng chỉ là hình thức bên ngoài đánh lừa đôi mắt của người khác,điều quan trọng là vè đẹp bên trong của mỗi con người,họ đẹp hay xấu là do "tâm" mà ra :icon_wink:
ốm đẹp mập dễ thương
nói chung không có người xấu chỉ có cá sấu và người không biết làm đẹp !
Một vài suy nghĩ về buổi gặp mặt-trò chuyện với thầy Năm Hậu (Nguyễn Thị Hậu) hồi 14giờ tại số 10 Hồ Xuân Hương.
Thầy Năm Hậu sau 36 năm đây là lần thứ hai,thầy đặt chân lại đất TRÀNG AN.Tình cảm của Thầy đối với anh chị em quan tâm đến tâm linh vô cùng thân mật , đằm thắm. Đại đa số anh chị em tham dự đều có một nhận xét Thầy Năm Hậu mến thương quá .Thầy đối xử với mọi người như một người chị,người em gái,người mẹ,người dì đi xa mới về gặp lại người thân trong gia đình.
Dự kiến của BTC là Thầy sẽ làm việc với mọi người 2giời đồng hồ,thế mà thời gian bay nhanh quá đã 18giờ15 (gấp đôi thời gian dự kiến).Vẫn chưa thôi,lời chia sẻ ngọt bùi
Còn lưu luyến,ngậm ngùi trên phố vắng.
Đó là lúc anh BIN đã nổ xe máy, để đưa Thầy về mà mọi người còn giữ tay Thầy để hỏi thêm, để nhận thêm năng lượng, để cảm nhận điều gì đó mà không chưa thể giải thích bằng khoa học hiện tại.
Thầy Năm Hậu đã thu và hoá phần lớn các bùa,chú,ngải mà mọi người trước kia đã xin, được cho hoặc tặng…giữ trong người, để ở nhà đều tự giác đưa tới nhờ Thầy hoá giải có một số anh chị đi về nhà tìm thêm và tôi mang đến nộp xin thày hoá giải cho.Tại sao lại có hiện tượng này? Cũng trong buổi họp mặt này,có một chị có mang theo một là bùa được nhận từ lâu,chị ấy tự xé bỏ đi và sau đó chi ấy cảm thấy khó chịu trong người,một số bạn học tâm linh với chị ấy phát hiện hiện đang có vong nhập và xin Thầy soi căn ,chữa bệnh cho.Thầy niệm :”Nam mô A DI ĐÀ Phật” sau đó Thầy hỏi Cô gái có vong các hiện tượng cô gái cảm nhận được,lúc này mọi người chăm chú theo dõi cô gái và Thầy.
Cô gái này mặt tái mét,chân tay run lập cập,lạnh toát ngồi không vững .Các bạn cô phải đứng giữ cho cô khỏi ngã.Vong nhập là một vong có tuổi 1.000 năm thích cô gái và đã nhập vào cô nầy nhiều năm rôi,nay thấy cô gái này xé bỏ “lá bùa” thì “hành” cô ta.Sau một hồi Thày thương thảo, đe doạ,trấn áp…vong đó mới chịu và xin hứa buông tha cô gái đó và đi tu học tiếp.
Một chị giáo viên cũng bị một vong tự xưng là THẦN con vua Thuỷ Tề nhập vào cô giáo làm tinh thần,suy nghĩ,hành động của cô giáo này có nhiều bất thường ảnh hưởng đến bản thân và hạnh phúc gia đình.Thầy cũng phải dùng các quyền,pháp cùng lời lẽ kiêm nhường dẫn dụ cuối cùng vong tự xưng là THÀN cũng đồng ý ra đi theo ý kiến của Thầy.
Khi Thầy làm phép chữa bệnh tôi nhìn thấy THẦY khác lạ quá, ánh mắt Thầy sắc lạnh,ngón tay Thầy chỉ vào chỗ nào trên cơ thể của người bị vong nhập đều cảm thấy đau đớn,rùng rợn như bị lử thiêu đốt…vẻ đẹp đôn hậu,lời nói nhẹ nhàng bình thường của người phụ nữ không còn thấy nữa mà là mệnh lệnh của một vị soái,vị THÁI TỬ của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Cuộc gặp mặt có 45 anh chị em có người từ Hải Phòng,vĩnh Phúc cách xa hơn 100 cây số cũng tham dự, có bạn là việt Kiều ở Đức về cunggx tham dự ,ai cũng muốn được trao đổi với Thầy,hỏi trực tiếp,viết giấy đặt câu hỏi qua BTC,chữa bệnh cho bản thân,cho con,cho cháu và người thân của mình.
Cuộc gặp mặt đơn giản nhưng đủ các thành phần nghề nghiệp như:Cán bộ về hưu,bác sỹ đông y,bác sỹ tây y,tiến sỹ,kỹ sư,giáo viên,bộ đội,một số Thầy hành nghề phong thuỷ,chữa bệnh,sinh viên các trường đại học và cao đẳng xã hội cũng như tự nhiên…nói chung họ đều có một quan điêm giống nhau là học hỏi,tìm hiểu,giải thích,thực hành áp dụng những hiểu biết của họ về TGVH vào cuộc sống thực tại.
Sau buổi nói chuyện trao đổi ai cũng thấy thoả mãn và mong lại được gặp Thây để học hỏi thêm,nhờ Thầy chữa bệnh soi căm…cho mình và gia đình.
Sáng nay Thầy và hai đệ tử đã cùng Thầy bay vào TP Hồ Chí Minh dể tiếp tục nghiệp làm từ thiện,chữa bệnh không dìng thuốc cho mọi người.
Xin kính chúc Thầy cùng các đệ tử khoẻ mạnh-vui-trẻ mãi và thành công trong cuộc sống thực tại& tâm linh.
Báo danh cái nhỉ, mình ở Hà Nội
Lúc nào Off pm mình với
Hơ. Vậy anh nào làm chủ trì buổi off này đi.
Em ở Hà Nội. Thấy mọi người dạo này cũng đang kêu gọi offline rồi.
May mắn cho em là từng được gặp chị trango. Hehe.
Hi vọng gặp lại chị nữa
mình cũng ở hn này!!!
@Thần lô: k phải ai béo cũng xấu đâu nhé, xinh hay k là do nét, lắm người mũm mĩm hoặc hơi béo mà nét xinh thì trông vẫn xinh và yêu như thường, có khi còn xinh hơn lúc gầy ý chứ!!!
8-4 off nè các bạn....
Hả !!!!! mồng 8 tháng 4 off nai hả , lão huynh ở miền trung chạy bộ ra off cho zvui , hihi .......
hi hi...bác 8 mà ra thì vui lắm nè