http://i1105.photobucket.com/albums/...yback/1221.jpg
mình phải đem xe đi trả ngay mới được, sợ qué đi ..huhu
Tiêu thằng ăn cắp xe rồi, tội quá !!!
Một bí pháp tối kiến , nếu gặp phải 1 thầy bùa khác (khá hơn)
Nếu giỏi thật thì đã cho vài con ma canh cái xe rồi chứ đâu để xe bị mất rồi thông báo hù dọapeace
Lỡ thằng ăn cắp cao tay ấn hơn thì .... ?! Núi này cao còn có núi khác cao hơn mà
Đọc và suy luận.
Trước tiên gạch đích một số từ cho rõ nghĩa:
Trong vòng 3 ngày
Trong vòng một tháng
Về quê
Cao bằng
Không tin con ma cầm giấy đăng ký mà không tìm được xe
Suy gẫm ra:
Kỳ hạn kẻ trộm trong 3 ngày phải trả xe.
Nếu không trả người mất xe về quê ở Cao Bằng
Cao bằng chắc có nhiều thầy giỏi
Nhờ thầy làm phép
Xe chưa chắc lấy lại được nhưng kẽ trộm, hoặc người mua xe bị trộm sẽ "sống không bằng chết", như trường hợp tên trộm 4 triệu bị điên 3 năm rồi, nhưng không nói kẻ trộm có trả tiền lại trước khi điên.
Sơ kết:
Người này không phải thầy bùa, nhưng có người quen ở Cao Bằng là thầy bùa. Phải về quê nhờ thầy làm.
Nếu người này "có nghề", không phải mất công về quê, ở tại nhà trọ cũng làm phép được.
Nếu người này là thầy, đã làm phép trấn ếm, kẻ trộm không thể lấy xe, hoặc khi trộm xe sẽ tự mang lại trả, hoặc sẽ gặp phiền phức xui xẻo.
Phép của vị thầy ở Cao Bằng là cho binh gia tìm xe qua số xe, ai giử chiếc xe đó sẽ lảnh đạn. trong vòng 1 tháng, có thể kẽ trộm đã bán xe rồi. rất có thể tên trộm không bị gì, mà người ham rẻ mua đồ trộm ôm trọn gói.
Nghiền gẫm thêm một chút:
Nhiều người nói nhân, nói quả, nói duyên nói nghiệp, khi khuyên người khác. Trong trường hợp này nhân ở đâu, quả ở đâu, ai đang gieo nhân, ai đang tạo nghiệp? Nhân quả, nghiệp báo rối nùi, khi phân không ra thì nói tới 3 đời. Nói tới 3 đời thì ai thấy, ai biết, ai chứng thực được?
Vấn đề là nhiều thiện trí thức lấy nhân quả, nghiệp báu khuyên người, nhưng khi chính bản thân có chuyện, có nhìn xuyên suốt được nhân quả 3 đời và vui vẽ chấp nhận không? Hay khi thuyết giảng cho người khác thì "đau cũng như không đau", là nghiệp quả... nhưng với mình thì thà không đau, còn hơn phải chịu đau! quả hôm nay là do nghiệp hồi nào đó, nhưng thà mình không... lảnh nghiệp vẫn khỏe hơn lảnh nghiệp...
Tệ nạn xã hội, người dữ có mặt khắp nơi trên thế giới. Khi con người chợt thấy yếu đuối, bất lực với kẽ dữ, việc hung thì phải làm sao? Khi pháp luật không thể phòng chống, bảo vệ con người đến mức hoàn hảo, con người phải dùng những phương pháp khác để phòng chống, trả đủa là đúng hay sai?
Dùng đến huyền thuật là đã đến mức tận cùng, không biết phải giải quyết bằng cách nào khác rồi.
Trên nhiều phương diện, đối với nhiều người, bùa chú là cái gì ghê gớm và tàn nhẫn. Cái nhìn này cũng không có gì sai. Nhưng tệ nạn xã hội, người dữ cũng ghê ghớm, tàn nhẫn vậy.
Nói cho cùng bùa chú như phương tiện dùng độc trị độc. Nhưng lúc nào nên dùng độc trị độc, đó là việc của người sử dụng bùa.
Nói cho cùng thầy bà là cái nghiệp học luyện pháp thuật, rồi ứng dụng trong đời để trả nợ cơm áo, nợ sống trong đời sống nầy.
Nói cho cùng, biết được một số việc người khác không biết, làm được một số việc người khác không làm được, cũng không có gì là vinh dự, để lấy đó làm niềm hảnh diện, vinh quang. Vậy mà nhan nhản khắp nơi và ngay trên diễn đàn này, người ta đã và đang không ngần ngại dùng lời lẽ nặng nề tranh cải, hâm dọa lẫn nhau, chỉ vì pháp môn này đúng, giáo phái kia chánh truyền, phép thuật này cao, người kia không biết mà cứ nói...
Thật lạ lùng. Những người ở rom Phật Giáo thì nói tâm, nói Phật, ở Rom Thế Giới Vô Bùa Ngãi thì mầy, tao, mi tớ, lời nặng ngàn cân.
Ở đâu đó trên diễn đàn này có đăng một quyển sách bùa trang đầu tiên ghi "Đạo đức người làm thầy"
Ai tự cho mình là thầy, ai tự nhận mình là người học và luyện đạo có lẽ nên lưu ý.
mấy ngày sau có người lên đây cầu cứu. Em lỡ "mua / lượm" được một cái xe và sau đó em bị bịnh nặng mà Bác Sỹ không chửa được, chuyện xui xẻo không biết từ đâu tới liên miên. Có thể em bị thư ếm......
Xe em chạy rồ ga thì được mà thắng thì vẩn hay bị "sự cố". Ban ngày đèn xe vẫn sáng mặc dầu em không có mở đèn. Ban đêm em mở đèn xe thì đèn xe lại không cháy. Xe em cứ như là bị trúng tà ... :-)
Khangthien
=) Em trót ăn 1 cái bánh...em bị đau bụng quá...có thể cái bánh ấy là của 1 bậc cao nhân nào đó bị trộm mất..em phải làm sao đây....
Đứa nào ăn cắp chiếc xe tăng tau hử????????????
ủa bà con bàn tán thấy ham luôn, mà sao cái thông cáo đâu mất rồi :hypnotized:
mai mốt bạn nào ở Saigòn, cứ dựng xe giữa đường rồi dán tấm giấy... xe này là của thầy bùa. đứa nào lấy, tao ếm chết...
thử xem !
ủa sao cái lick hình bị hư rồi??
http://img135.imageshack.us/img135/2...ovebiz1221.jpg
hic , không edit được
Em biết cách tìm này nhưng cái nay có nhược điểm nó dùng máu chó nó vãi quang nhà thì mần răng hả bác :) Bác chỉ tóm đc nó ngoai đường thôi green3 Tội cho thằng ăn trộm :shame_on_you:
Ngày bé em đi trộm xoài trộm ổi nhà hàng xóm , về đau bụng mấy ngày . bà em câm con dao và cái mâm đo quang lang 1 vong về cho em ăn 3 năm cơm nhỏ trên mâm là khỏi
Chỉ cách cho lão Thịnh kím lại đồ mất đi ....
Bản án nặng nề đây.
Kẻ cắp gặp bà già !!!
hic, liệu tên ăm trộm có đọc đc k nhỉ
sợ quá đi thui,tốt hơn hết là chia của chôm cho thầy bùa khác một nữa nhé,lở có gì thầy giải và đỡ đạn giùm.như vậy có khả thi hơn o?haaaaaaa
Tháo BS bỏ bịt đầu mối cho chắc ăn :big_grin:
Cho đánh đời mấy thằng trộm với chả cướp, ở đời hèn hạ nhất là ăn cướp ăn không hiểu sao càng ngày càng liều lĩnh chỗ mình ở ấy à ăn trộm xe lộ liễu luôn, cứ vài ngày mất 1 chiếc có chú phó giám đốc qua nhà em chơi ( vì hàng xóm nên cứ thỉnh thoảng vô nhà em thấy cái gì ngon nếm thử lúc em nấu cơm chú hay qua lắm tại vì nhà em với nhà chú như người thân) vừa mới vào bốc miếng dưa ăn ra cái thằng cướp đã bỏ chìa khoá vô xe rồi nhưng may cho chú là nó cắm khoá vô làm sao bị gãy nên ở trong lỗ cắm khoá xe luôn thế là nó không lấy được. Còn chú ra cắm khoá xe vào cắm ko được nhìn lại có cái khoá gãy trong đó. Hên thật,xe của chú cả gần 100t lận...
Ôi giời tập đoàn ma xó trong nhà nên có thể biết gần như mọi chuyện nhưng biết vậy thôi chứ không có thể tác động gì hơn được đâu. Chỉ giỏi dọa con nít mà thôi.
Gặp thằng cao thủ hơn nó bán xe chia nửa tiền cho 1 thằng thầy bùa khác ,chưa đầy 2 ngày bảo bùa cho thằng bị mất xe khùng luôn đi ,thằng mất xe vừa mất xe vừa bị khùng .