Con gà có trước hay quả trứng có trước ? Nói cách khác là quả trứng sinh ra con gà hay con gà sinh ra quả trứng. Hạt lúa sinh ra cây lúa hay cây lúa sinh ra hạt lúa ? Đàn ông có trước hay đàn bà có trước...?
Kính mời các bạn cùng trao đổi, giải đáp.
Printable View
Con gà có trước hay quả trứng có trước ? Nói cách khác là quả trứng sinh ra con gà hay con gà sinh ra quả trứng. Hạt lúa sinh ra cây lúa hay cây lúa sinh ra hạt lúa ? Đàn ông có trước hay đàn bà có trước...?
Kính mời các bạn cùng trao đổi, giải đáp.
Vậy trước khi cha mẹ sanh ta ra, ta là ai?
Giải được câu này thì mấy câu kia cũng theo công thức đó là giải
Theo cách giải của bạn Rồng là dùng Nghiệp để giải. Do có Nghiệp nên ta có mặt, ta có mặt rồi ta lại tạo Nghiệp để ta lại có mặt nữa, cứ như vậy mãi. Vậy cái gì sinh ra Nghiệp, cái gì sinh ra Ta ? Ta có mặt trước hay Nghiệp có mặt trước... ? Mời các bạn lại tiếp tục nhé !
Thêm nữa, trường hợp con người hay con gà có mặt còn do Nghiệp nhưng hạt lúa hay cây lúa có Nghiệp chăng ? Vì có Tâm mới có Nghiệp. Hạt lúa hay cây lúa có Tâm chăng ? Như vậy cả trường hợp của cây lúa và hạt lúa cũng chưa giải đáp được. Mời các bạn lại tiếp tục nhé !
Ồ, con gà và quả trứng đều treo ở trên cành cây kìa huynh!
Con gà và quả trứng cái nào có trước nghe qua có vẻ giản dị nhưng tất cả các tôn giáo đều ra đời trên cở sở biện giải cái nào sinh ra cái nào ?. Thế Tôn nói về sự Tưởng Tri, Thắng Tri hay Liễu Tri các pháp. A la hán và Phật là Thắng tri tất cả các pháp tử sanh vật đên chư Thiên. Còn cá nhân mỗi chúng ta đều có thể Thắng tri một vài sự vật chứ không phải tất cả. Con gà và quả trứng đặt nền tảng cho chúng ta trong việc Thắng tri các công việc học tập, kinh doanh, quan hệ...trong đời sống hàng ngày.
Trong đời thường về mặt chuyên môn ví dụ như kiến trúc sư thì có thể Thắng Tri các kiểu kiến trúc nhà cửa, trong khi nhưng người khác chỉ là Tưởng tri. Về mặt nghề nghiệp thì ai cũng có thể Thắng tri về chuyên môn riêng mình, còn người khác là Tưởng tri. ví dụ như người chuyên Niệm Phật thì nên Thắng tri việc Niệm Phật, còn nếu chưa Thắng tri Niệm Phật thì chưa phải là người chuyên Niệm Phật. Vậy để Thắng tri pháp môn chúng ta theo học thì người thầy dẫn dắt chúng ta cũng phải Thắng tri pháp môn.
Xem thêm về Tưởng tri, Thắng tri, Liễu Tri
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=21410
Dễ Quá Mà !
Ða Trí đang ngồi lẩm bẩm :
- Khó thật, khó thật !
Vô Văn đi qua hỏi :
- Gì mà khó dữ vậy ?
Ða Trí liền nói :
- Này Ðệ, làm sao biết được gà sinh trước hay trứng sinh trước ?
- À, chuyện đó thì dễ quá mà.
Ða Trí ngạc nhiên :
- Thật vậy sao ?
Vô Văn bật cười :
- Có gì đâu, ý Huynh sinh ra trước đấy.
:not_worthy: :not_worthy: :not_worthy:
Tớ đã trả lời đâu ! Tở trả lời riêng bài viết của mỗi người kèm trích dẫn đấy chứ. Mà trả lời trích dẫn nào tớ cũng có gợi ý đấy. Bài post có mấy tiếng mà trả lời thì chán quá.
Theo bạn MinhPhuc thì chỉ có hiện tại. Ok rất đúng. Vậy khi ở đầu sân này con gà mái đang để ra quả trứng, ở góc kia thì quả trứng được ấp đang nở ra con gà. Vậy thì trả lời làm sao ? He He !!! Thời gian đến Tết còn dài mà !!! Mời các bạn tiếp tục !!!
Câu truyện này của Thiền Tông để chứng minh vạn pháp do tâm tạo và nên sống thực tại hiện tiền. Nhưng cũng bị kẹt nên Mã Tổ nói xong liền phá: tức tâm tức Phật tức vật, vậy phi tâm phi Phật phi vật thì là cái gì ? . Câu này Mã Tổ ác liệt ở chỗ ý nói ông nào mà chấp vạn pháp do tâm tạo thế lìa tâm thì các vật, các pháp không có chăng ? Lìa tâm ông, mặt trời không có chăng ?
Tùy thời điểm. Thời điểm này con gà sinh ra cái trứng, thời điểm khác cái trứng sinh ra con gà. Còn nếu muốn biết tường tận thì thành Phật đi rồi biết.
Sorry đùa chút đừng giận nhé!...hi hi... Theo tui thấy, tâm phân biệt của ông là có trước...gà hay trứng có trước, điều này trước đây đã có 1 vị thầy Tịnh Độ Tông thuyết giảng rồi. Theo tui thì do ta vô minh nên phân biệt chấp trước.
nếu muốn có quả trứng sinh được gà con thì chắc chắn phải có gà trống lẫn gà mái vì trứng có trống mới thành gà con mà. không có gà trống trước trứng sao thành gà con được. cho nên nhất định là phải có gà cha và gà mẹ trước rồi.
Câu hỏi “Trứng có trước hay gà có trước?” đã có lời giải đáp rồi đấy!
Các nhà khoa học của trường Đại học Sheffield và Warwick, Anh đã giải đáp được bí ẩn: “Trứng có trước hay gà có trước?” vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Các nhà khoa học đã lý giải được rằng vỏ trứng hình thành phụ vào một loại protein chỉ có ở buồng trứng của gà, như vậy trứng gà tồn tại và được sinh ra từ buồng trứng của gà.
Theo nghiên cứu thì loại protein này có tên là protein OC-17 và là chất xúc tác để hình thành vỏ trứng, bảo vệ lòng đỏ trứng gà và giúp hình thành trứng. Để nghiên cứu được điều này các nhà khoa học đã sử dụng một máy tính đặc biệt để quan sát sự phát triển của một quả trứng gà, từ đó phát hiện ra rằng OC-17 có vai trò quan trọng trong việc hình thành quả trứng.
Dưới tác dụng của OC-17 canxi cacbonat đã chuyển hóa thành canxi để cấu tạo nên vỏ trứng. Tiến sỹ Colin Freeman của đại học Sheffied cho biết: “Nhiều người cho rằng trứng có trước gà nhưng những chứng cứ khoa học lại chứng minh ngược lại.”
Phát hiện mới mẻ không chỉ giúp chúng ta hiểu được quá trình sản sinh ra vỏ trứng gà mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chế tạo ra các nguyên vật liệu mới.
Câu chuyện “Gà có trước hay trứng có trước?” luôn là một câu hỏi gây tranh cãi và đã có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề này. Nếu như những giải thích của các nhà khoa học thuộc Đại học Sheffied và Warwick là chính xác thì có lẽ những thắc mắc về câu chuyện trứng và gà sẽ không còn được nhắc đến nhiều nữa.
Lượm lặt 1 chút .
P/s : câu này phải trả lời = khoa học mới chính xác nhỉ :))
thằng ngu có trước
Nói như thầy thì bao la rộng lớn quá, cả thầy và trò, và cả chúng ta ở đây và trên thế giới này có ai hết vô minh không ? Vẫn biết tất cả là đất, nước, gió lửa hợp thành, các pháp chỉ có Danh (tên gọi, quy ước) và Sắc (hình tướng). Nhưng chẳng lẽ gọi con gà cũng là Danh Sắc, mà quả trứng cũng là Danh Sắc.... ?
Là danh tự :D
He he, nếu nói con gà có trước thì cái gì sinh ra con gà ? Vậy sao ta lại thấy con gà chui ra từ quả trứng. Nếu không có trứng thì làm gì có gà để mà có buống trứng gà tạo ra chất OC-17. Khoa học còn đi sau dài dài. Khoa học là khoa học thực nghiệm trên có sở chấp Có. Cái gì chưa xác định là Có thì khoa học bó tay. Mà còn bao nhiếu thứ trong thế giới chưa xác định được.
bi giờ trứng gà giả của Trung quốc có rồi, mua về ấp không nở thế là hết câu chuyện gà và trưng
Lý giải chuyện con gà và quả trứng không cần đến việc thành Phật vì nó đơn giản thôi.
Việc lấy ví dụ cùng lúc 2 giỏ có 2 kết quả ngược chiều để chỉ ra việc bạn trả lời lúc này trứng để ra gà lúc khác gà đẻ ra trứng là không chính xác thôi.
Còn giúp ích gì hay không thì bạn đọc lần lượt các bài trong topic này và cho đến khi có câu trả lời thì bạn sẽ biết. Một nụ cười, một niềm vui , thậm chí là nỗi buồn cũng không phải là không có ích. Đúng không bạn ! Hãy giản dị mọi việc !
Các Pháp có Danh và Sắc. Nếu chỉ Danh Tự không thì thiếu Sắc (hình tướng). Giả thử chỉ có Danh Tự, bây giờ tớ gọi con Az, By là con gì bạn có biết được không ? Săc phải có trước. Sau đó ở mới quy ước cách gọi. Ở Anh, hành động (Sắc) hôn nhau là kiss (Danh), ở Vn thì gọi là ''hôn'' (Danh)
Đạo mà không rõ ngọn nguồn thì gọi là Tưởng tri về Đạo
Đạo mà biết ngọn nguồn thì gọi là Thắng tri về Đạo
Đạo mà biết rõ các pháp trong nó sinh ra từ đâu và diệt đi về đâu gọi là Liễu tri về Đạo.
Tìm hiểu thêm Tưởng tri, Thắng tri, Liễu tri
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=21410
Giản dị như con gà và quả trứng mà các pháp hiện bày. Như người đi trong thành phố mà không biết đường, chỉ cần có tấm bản đồ thì sẽ đi tới đích. Đạo cũng vậy. Không thấy sự sinh diệt của các pháp thì sẽ thấy rắc rối.
Uhm , nhiều người vẫn nghĩ mình thông suốt chuyện trên trời dưới đất , nhưng sự thật có đúng vậy khg ?
Khi nghe một câu chuyện ( xấu / tốt ) về một Đạo nào đó , mình lắng nghe như một đứa trẻ nghe chuyện cổ tích , khg thích đào bới hay đi sâu tận nguồn cơn bởi gì mình chắc một đều những hiểu biết của con người về TGVH còn hạn chế , nên cùng một câu chuyện , mỗi người dịch một kiểu khác ............. nghiêng bên nào cũng thế thôi .
Thắng tri , liễu tri .... gì đấy mình chẳng quan tâm :whistling:
Ai cũng hiểu câu hỏi trái trứng và con gà là truy tìm nguồn gốc trái trứng có trước hay con gà có trước. Truy tìm nguồn gốc là vấn đề. Và tôi đã trả lời như vầy:
Tùy thời điểm. Thời điểm này con gà sinh ra cái trứng, thời điểm khác cái trứng sinh ra con gà. Còn nếu muốn biết tường tận thì thành Phật đi rồi biết.
Khi trả lời tôi thừa biết bạn sẽ hỏi vặn tiếp và bây giờ tôi trả lời lần cuối đây.
Câu hỏi của bạn không có đề cập đến 2 cái giỏ, tôi trả lời xong thì lòi ra 2 cái giỏ và bạn nói là Ví dụ. Tôi trả lời vì nghĩ bạn muốn học hỏi, ai dè bạn không hề có ý đó. Bạn đang muốn khoe mọi người cái biết của mình, lúc thì khen người này, lúc thì hỏi cắc cớ? Nếu rảnh thì kiếm việc gì khác có ích mà làm. Đọc kinh thì đọc ít lại, đọc nhiều coi chừng điên đấy. Tâm trí nhị nguyên mà đòi hỏi hiểu cái nhất nguyên thì đầu óc có vấn đề. Nếu admin và mode vào xem thấy topic này không giúp gì cho Room Phật pháp thì vui lòng chuyển Topic này qua mục (Trò chuyện vui, spam, xả stress).
Tôi cũng chẳng học hỏi mà cũng chẳng khoe. Tâm nào cảnh đó tự thốt ra lời. Ai cấm được bạn. He he !!! Tôi biết bạn không có khả năng đọc hiểu nên tôi mới ví dụ có 2 cái giỏ trước mặt bạn. Không cần có giỏ. Ngay trong khi chúng ta ngồi đây thì hàng nghìn quả trứng đang đẻ ra hàng nghìn con gà và cung hàng nghìn con gà đang đẻ ra hàng nghìn quả trứng. Tôi cố sức bê 2 giỏ ra cho bạn xem mà bạn còn chê và bảo dứ liệu đầu bài không có. Bó tay. He he he !!!
Àh vậy à !!! Chẳng học hỏi vậy hỏi để làm gì? Chẳng phải hỏi để khoe cái biết của mình, đợi người khác người ta thành tâm trả lời rồi khen, chê rồi hỏi cắc cớ lại sao? Nếu không học hỏi thì tạo topic làm gì? Bạn có vấn đề gì về Não nên mới hỏi thế à? Hãy tự xem lại câu này của bạn về việc bạn khoe cái biết của mình đi nhé.
"Lý giải chuyện con gà và quả trứng không cần đến việc thành Phật vì nó đơn giản thôi."
"Lưỡi không xương lắm đường lắt léo". Mô phật
Mời xem cách đọc và viết bài trên diễn đàn.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=21436