Nguyên văn bởi
trango
tớ thề là tớ ít spam trong mấy box học thuật cực. nhưng dạo này tớ nhảm quá nên đã trót gây lỗi lầm. tớ sám hối cùng các thầy các huynh đệ, các bạn ạ
à, dạo này mọi người hay nói chuyện mơ mộng rồi tự dưng nhìn lại tiêu đề topic này, kể 1 giấc mơ, 3 hồn 7 vía cô Minh Đài vào giải hộ trango
giấc mơ 1: cách đây hơn 1 năm, hồi chưa biết đạo là j. mơ có người hỏi trango 1 câu hỏi "trên bàn tiệc món gì ngon nhất", sau đó người đó đưa cho con một chùm chìa khóa. ngơ ngác k hiểu j và tỉnh dậy (hồi ấy hay mơ đi học đạo này kia, hay mơ bị khảo bài, nhưng lần nào cũg k trả lời được. đơn giản vì chưa từng biết, chưa từng đọc, nghe)
giấc mơ 2: sau đó khoảng hơn nửa năm sau, ban đầu cũng k nhận đc sự liên hệ, mãi sau mới nhớ ra. trango mơ đi chùa (mơ hoài, nhưng k biết là chùa nào) có người rượt đuổi, trango chạy quanh rồi chui vào trong chánh điện để trốn. có 1 cái ngăn kéo/ cánh cửa/ hộc tủ j j đó. loay hoay mãi k mở được. cũng k biết tại sao lại phải mở nữa, cứ loay hoay tìm chìa thôi, nhưng k phải chìa hợp với ổ đó. sau đó tự dưng nhìn ra bên tay phải, bên hông chánh điện thì thấy tượng Phật nằm giữa rừng cây, tượng bằng đá, phủ rêu xanh. to lắm và đẹp khó tả. đứng ngẩn người ngắm. tỉnh dậy vẫn còn xúc động y nguyên
mơ thì nhiều nhưng liên quan đến chìa khóa thì 2 giấc mơ trên. quên lâu lắm rồi giờ tự dưng nhớ mò lục lại bài post cũ mới nhớ
"trên bàn tiệc món gì ngon nhất"
có khi nào trả lời được câu trên thì biết được cái chìa khóa nào là của cái ổ nào k nhỉ. hehe
nói thế thui, chứ "Lý diệu ảo huyền khôn lường được
Dụng công đuổi bắt càng nhọc nhằn
Nếu biết Tâm tánh không tướng mạo
Lặng yên chẳng động Tự như như!"