green3green3green3green3green3green3green3green3
Printable View
green3green3green3green3green3green3green3green3
Đầy là lần cuối cùng tui khuyến hóa hết thảy chúng hữu tình những ai đã và đang hoặc chưa bước vào cánh cửa phật đạo !
Thường ngta nói đã chịu ơn người tất phải trả ơn,chúng ta là những người nương vào ngôi nhà phật pháp để thoát khỏi con đường sanh tử đáng sợ.Ngày hôm nay ngôi nhà này đang nghiêng ngã,mỗi người trong số chúng ta phải ra sức mỗi người góp 1 phần sức lực vào để làm gì?,để chèo chống nơi nào hư hại chúng ta nên sửa sang,nơi nào chưa kiên cố chúng ta làm con kiên cố và mục đích duy nhất làm cho ngôi nhà này vững chắc chẳng gì phá hoại được .Những gì chúng ta làm là như vậy chỉ như thế thế hệ sau này mới có thể tiếp tục nương nhờ vào phật pháp mà giải thoát ,còn nếu không thì ngôi nhà này sẽ bị hoại diệt khi đó tất cả chúng ta đều là những người ko xứng đáng làm đệ tử phật là người ko biết ơn phật ơn chánh pháp của phật,vong ân bội nghìa là như vậy đó !
Nói đến đây tui nói thật hầu như việc hộ pháp này ko phải việc đơn giản,sức người vốn ko thể làm nổi.Có người sẽ nói chúng tui là phàm phu ,sức cũng chẳng có,tiền cũng chẳng có,trí tuệ cũng chẳng có làm sao chúng tui hộ pháp cho phật được ! ùm việc này tui cũng có suy nghĩ qua rồi mọi người nói đúng ,đúng là rất khó để làm như vậy !
Nhưng không sao đâu,chỉ cần các vị có thể đối trước tượng phật mà nói thế này " đệ tử tên là.... nay phát nguyện hộ trì chánh pháp của chư phật,trong đời hiện tại này sẽ ra sức chấn hưng phật pháp ko để cho chánh pháp hoại diệt " nói như vậy 3 lần lạy 21 lạy mỗi lần lạy thì nói nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ,xin phật từ bi chứng minh gia hộ cho con làm đc việc này !
Chỉ cần mọi người có lòng thì chư phật sẽ giúp sức cho mọi người làm,đừng sợ mình lam không được .May mắn thay ! trong đời hiện tại này tuy là mạt pháp nhưng lại có 1 vị phật thị hiện nơi thế gian này để chấn hưng phật pháp lại,giáo hóa chúng sanh ,dẹp tan tất cả ngoại đạo,phá trừ tất cả ma vương ! Đó là điều may mắn cho tất cả chúng ta,chỉ cần các vị phát nguyện hộ pháp thì do nguyện lực và thần lực của phật,chính các vị sẽ được gặp đức phật này !
Vị phật này vốn đầy đủ đại từ đại bi,vì bổn nguyện của chư phật mà thị hiện thế gian này để tiếp nối mạng mạch phật pháp,làm lợi ích chúng sanh báo ơn cho chư phật ba đời !
Chỉ cần gặp phật con đường giải thoát trong tầm tay ,do đức phật này giáo hóa những ai đã phát nguyện thì họ sẽ từ phàm phu mà chuyển thành thánh,và họ sẽ đủ sức để làm phật sự này.Sau khi mạng chung sẽ vãng sanh tây phương cực lạc không có gì phải lo lắng cả,chẳng những vậy tất cả thân quyến của người phát nguyện hộ pháp trong đời này sẽ đc sanh về cõi trời đao lợi,sau này còn được vãng sanh tây phương !
Đó là lợi ích rất lớn cho mình và cho gia đình và cũng là việc rất khó để mà làm .
Quả thật việc chấn hưng phật pháp này không phải dễ dàng nhất là thời kỳ này,đúng là nếu đức phật đó không ra đời thì chắc cũng không có ai làm nổi việc này đâu ! Vào tháng 3 này có 1 sự kiện đặc biệt quan trọng nhất thế giới mà tui nghĩ chắc cũng ko có ai biết được ! Đó là ngày đức phật đó ra đời ,chưởng môn nhân xuất thế độ sanh ! việc này thật 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc,3 ngàn thế giới đón như lai !
Thời kỳ tới chỉ vài tháng nữa thôi,chúng sanh sẽ chịu khổ vô hạn .Nói đến đây tui cũng rất buồn cũng ko muốn tiết lộ gì quá nhiều nhưng mà thôi cũng nói ra cho mọi người đc biết,nếu ai có thể quay đầu được thì sẽ thấy bờ thôi . Các vị sẽ trải qua những giây phút khổ sở,vì bệnh tật,vì thiên tai,vì chiến tranh và đặc biệt ma quỷ xuất hiện rất nhiều !.Thời này ma quỷ tràn xuống sống chung vơi con người,xúi dục con người ta làm việc trái với chánh đạo,nào trôm cướp,tà dâm,sát hại lẫn nhau,đảo lộn luân thường đạo lý...... đủ mọi hình thức chỉ mong sao chúng sanh sa vào ác đạo như chúng nó !.Tui cũng rất buồn vì chúng sanh bây giờ hầu như nghiệp nặng phước khinh,chẳng ai hay biết những gì đang tới với họ,thật đáng thương xót !
Những người tu hành bây giờ còn đáng thương hơn nhiều,vì là đời mạt pháp,chúng ma xuất hiện đủ mọi hình thức tuy là thân người,tuy mặc cà sa,tuy nói lời nhân nghĩa nhưng làm đủ thứ hình thức để dụ dẫn người tu học,tạo ra đủ ma chướng để đẩy những người học đạo vào ma đạo !. Điển hình là tâm tánh họ tu hành rất ngã mạn,luôn cho ta hơn người,nhận tất cả cảnh giới của họ là thật rồi bị ma dùng thần lực nhiếp trì,làm việc ma chỉ dạy chúng sanh sai lầm !
Bây giờ ngta đi chùa nhiều lắm,nhưng mà ko biết sửa đổi tâm tánh chỉ biết làm việc chẳng lành mà thôi,nhìn thì thấy buồn giờ ai cũng chú trọng hình thức,cầu cúng này nọ chẳng biết tâm mình là phật mà toàn hướng ngoại tìm cầu,nhiều thầy tu làm cho phật giáo thành đạo mê tín,tối ngày cầu này cầu nọ cầu an đủ thứ cả.Chẳng chịu bỏ sức tu hành tìm đường độ mình độ người,thật đáng buồn lắm thay !
Chúng ta đang sống trong 500 năm thứ 3 thời kỳ mạt pháp,tức còn 8 500 năm nữa mạt pháp ,lúc đầu mà vậy sau này thì còn tăm tối đến cỡ nào. tui mong mọi người ai cũng nên phát tin tấn tâm,dũng mãnh tâm,kiên cố tâm mà lập nguyên hộ pháp cho chánh pháp của phật ,đó là điều duy nhất cũng chân thành nhất mà tui muốn nói ở đây !
Nguyện xin đem thân tâm này hộ trì chánh pháp của Như Lai ! Trong đời hiện tại này cũng như trong tất cả những đời sau, nguyện sẽ luôn ra sức chấn hưng Phật pháp, không để cho chánh pháp hoại diệt !
Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm ngày tỉnh giác, nương theo giáo pháp của Phật mà tu hành !
Nam mô A Di Đà Phật _/\_
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _/\_
Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát _/\_
Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo _/\_
....
Từ ngày T " biết Phật Pháp", T đã xúc động khôn cùng, và từ đó ngày nào T cũng đã nguyện cho mọi người luôn được có duyên cùng Phật Pháp, luôn nghe được tiếng Pháp vi diệu, luôn gặp được thiện tri thức để luôn sống đúng chánh pháp, tự điều chỉnh nhận thức, hành vi sao cho tốt lành, hửu dụng mang an vui cho chính mình và cho tất cả " sự sống " chung quanh,...
.... NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Con nguyện lời nói, suy nghĩ, hành động con luôn đúng theo ý Phật mang lại an vui , lợi lạc cho mọi chúng sanh. Cầu xin Phật Pháp vi diệu luôn ngân vang mang an lạc cho muôn loài, Cầu nguyện chúng sanh đều nghe thấy Pháp, xả bỏ san tham, tốc vãng mê đồ siêu sanh tịnh độ.
...
. ( những cái riêng ngờ nghệch xin đừng cười ) peace
,,,,
Y Pháp bất y nhân.
A Di Đà Phật.
Không nhân pháp ở đâu!!!!
Liều là chính!
Vậy pháp nào để nhân tu!!!
Liều là chính!
Vậy có rảnh rang hơn không!!! Khéo phương tiện làm gì!!!
Liều là chính!
phật sao lại gọi là chưởng môn nhân?
ko nhân ắt ko pháp, ko pháp ắt ko nhân !
Vạn nhân đều là 1, vạn pháp đều là không ^^
Vui là 10 :p
Vạn nhân đều là 1, 1 nhân vẫn còn pháp!
Không nhân ắt không pháp, không pháp ắt không không nhân!
Lìa pháp để lìa pháp! Mù lại quên mình thấy!
Liều là chính
Phật không dẹp ngoại đạo và ma vương, vì ma vương cũng ở trong lục đạo, người từ bi là phải cứu cả ma, khi đức Phật sắp nhập diệt ngài còn chứng thọ giới cho một người tu theo ngoại đạo, vì cớ gì dập tan ngoại đạo diệt trừ ma vương , hởi ông bất tuệ sĩ?
Coi bộ đã hết cái thái độ hỗn láo rồi nhỉ.
Cháy thì cứ để cho cháy đi cưng, có quá nhiều kẻ mang rác vào nhà như bác tuevan chẳng hạn. Cháy hết rồi thì xây cái mới.
Việc hộ pháp hơi bị mệt đó nhe, nói thẳng là làm osin đó. K đủ ý chí thì khó thành. Mà ngộ, làm phật k làm đi làm hộ pháp.
Đúng là có Phật có bồ tát tại thế thiệt mà có duyên để gặp mới là vấn đề đó bé. Thật ra đời nào cũng có, nơi nào cũng có, tại kinh điển k đề cập, tại số lượng người có duyên lúc ít lúc nhiều. Nên một vài vị nổi tiếng, số khác thì k.
Mà ai bảo cưng rằng đây là thời kì đầu mạt pháp thế. Chém gió đấy à.
Đúng là nó sắp đến, đáng lẽ là xảy ra lâu rồi, nhờ ai đó, nó được hoãn lại, nhiều tiên tri do đó mà sai. Con người có một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị rồi. Đến lúc xem người ta chuẩn bị ra sao. Nước tới đầu mới nhảy thì mệt à.
Mong mọi người có thể hoằng dương phật pháp! Hãy phát tâm hộ pháp!
Báo ơn ba đời chư phật, mười phương như lai, vì hết thảy chúng sanh, hoằng dương phật pháp không để bị hoại diệt!
Kham nổi hay không kham nổi!!! đừng quan tâm việc đó, bởi lẽ bất cứ ai phát nguyện hoằng dương phật pháp, đều được vô lượng như lai, vô lượng bồ tát đại từ đại bi, hộ niệm, gia trì thần lực, ắt được thành tựu! không nên ngăn ngại!
Với ý nghĩa lớn như vậy, không những cho mình mà còn cho hết thảy chúng sanh được lợi ích!
Biết được thì hãy nên phát nguyện, thời sẽ được lợi ích lớn! Nếu không, thời cũng như mất lợi ích lớn!
Chưa gì cảm một đám ... hùa theo rồi. mất vui...
Không nghe và thực hành theo những lời tà kiến cũng là một cách bảo vệ Chánh Pháp. Những lời nghe có vẻ Phật Pháp nhưng bản chất đó là ma nói. Nếu gieo nhân sai thì quả không thể tốt đẹp được !
BichThuy thật có lòng ,đời hiện tại này bạn sẽ chứng sơ quả a la hán.
tuệ văn rất thích những đệ tử phật mà như bạn,yên tâm bạn sẽ giải thoát trong đời hiện tại này.Ban nên phát nguyện hộ pháp đi,mình hy vọng bạn làm được đều này .Sẽ có thiện thần hộ pháp đến gặp bạn để chỉ dẫn cho bạn những gì bạn sẽ làm trong đời này và vài việc thuộc về con đường mà bạn sẽ đi,nhớ lời tui dặn ! xin chào bạn ,bạn sẽ đc gặp đức phật đó và sẽ chứng sơ quả a la hán đây là công sức của bạn cũng là do tâm đại bi của bạn mà thành tựu,nay tui thọ ký cho bạn như thế bạn nên nhớ kỹ đừng quên ! chào bạn hẹn gặp bạn 1 ngày không xa nữa !
Chào Tất cả mọi người ,hy vọng những lời khuyến hóa phát tâm này sẽ có đông đảo thiện nam tín nữ có thể phát nguyện hộ pháp đc,tui rất vui và cảm thấy thật hạnh phúc nếu có chúng thiện nam tín nữ nào có thể phát nguyện hộ pháp !
Còn 1 vị có thiện nhân duyên với phật rất lớn đó là bạn nhất niệm,tui hy vọng bạn nhất niệm này có thể phát nguyện hộ pháp cho phật trong đời này.Bạn có thiện duyên với phật a di đà và đạo sư quán thế âm,sau này bạn sẽ sanh về tây phương nhưng mà chỉ ở hạ phẩm.Đúng ra thì tui cũng ko muốn nói việc này,trong lòng tui hy vọng 1 việc đó là bạn đc vãng sanh ở thượng phẩm,chứ ko phải hạ phẩm. Có biết vì sao tui mong muốn thế không,có lẽ bạn ko tin nhận lời tui nói.Nhưng mà tui vẫn phải nói vậy thôi nếu may mắn bạn có thể phát nguyện hộ pháp đc thì tui rất mừng,và rất vui vì bạn do nguyện lực này sẽ vãng sanh ở thượng phẩm đó là điều tui muốn !.Vấn đề này nghe qua có lẽ rất khó tin nhận,tại vì bạn có duyên với phật và đạo sư quán thế âm,tui thấy tiếc cho bạn khi vãng sanh ở hạ phẩm,mong bạn có thể đi con đường bồ tát đạo. Tui sẽ giúp cho bạn tu tập về sau này để tui báo ơn cho chư phật và bồ tát, tìm 1 người phật tử thuần thành rất khó,bất kể là nhất niệm hay là ai tui cũng đều mong muốn cho họ đc sanh về tây phương mà thành tựu giải thoát !
Xưa tui cũng từng nguyện khi ta tu tập phật đạo này cũng sẽ làm cho hết thảy chúng hữu tình đồng như ta không khác,nếu chẳng phải thế thì không nhận ngôi vô thượng bồ đề.Đây cũng là lý do vì sao tui ko bỏ 1 chúng sanh nào,tui rất thích những người tu hành chân thật.vì xưa kia tui tu tập rất khổ và rất khó khăn,ma chướng trùng trùng,chịu đủ thứ nghiệp báo,thọ vô lượng sự thống khổ ,tui biết và đã đi qua con đường hoạn nạn đó nên giờ đây tui ko muốn và cũng ko thể để cho bất kỳ chúng sanh nào rơi vào sự hạ liệt hoặc ma chướng hoặc các nạn lớn nhỏ trên con đường đạo !
tui thường khuyến hóa tất cả chúng sanh tu tập bồ tát đạo,dùng pháp tối thượng thừa để dạy bảo họ,mong muốn cho họ đc thành phật ! không phải tui k dạy hàng tiểu trí hay ai khác chỉ vì thấy họ ko có lòng thành nên ko muốn dạy họ lúc này phải chờ cho nhân duyên họ thành tựu mới dạy đc !
bản thân tui cũng có nhiều cái khó khăn trong vấn đề dạy bảo ngta tu tập,vì cái tui đòi hỏi ở họ quá cao,do đó ít có ai vượt qua đc những thử thách lúc đầu để đc vào vòng sau !.Tuy vậy tui vẫn để tâm đến họ,và dần dần lập phương tiện để họ thành tựu.Không bỏ chúng sanh nào đc,vì ơn phật phải báo!
Từ ngày tui sanh ra thế gian này đã chịu rất nhiều cái khổ,bắt đầu từ năm 5t ,trải qua vô vàng sự khó khăn ,mới đc như ngày hôm nay ! toàn là do chư phật và bồ tát giúp đỡ tui chỉ tu hành chưa đc 4 năm nữa ,chỉ mới đây mà thôi mà có thể thành tựu đc như vậy cũng do lòng đại bi của phật và bồ tát ngấm ngầm giúp đỡ ,nếu tui ko cứu hết thảy chúng sanh thì làm sao tui có thể nhìn mặt chư phật và các đại bồ tát !
Đây có thể là lần cuối cùng tui khuyến hóa hết thảy thiện nam tín nữ phát nguyện,nếu ai đó có thể làm đc việc này thời đời đời đến vị lai tui sẽ không để họ đọa trong 3 đường ác đạo,và họ sẽ đc sanh vào giáo pháp của chư phật trong hiền kiếp này sẽ thành tựu sơ quả a la hán ,nếu tui không làm đúng lời hôm nay tui đã nói coi như tui phạm đại vọng ngữ ko có tư cách thành phật trong đời vị lai mà sẽ sanh vào a tỳ vô số đại kiếp từ nay không sanh làm người nữa,nếu ai không tin nhận lời tui nói là do họ chẳng có thiện căn chẳng có phước đức để kham lãnh,nhưng do tuy đã đc nghe những lời khuyến hóa này mà họ sẽ đc gặp phật và sớm thành tựu giải thoát !
TUEVAN cho MINH ĐÀI hỏi:quả vị chứng sơ quả A LA HÁN ,là quả vị nào vậy? sao hồi nào đến giờ chưa nghe qua
Mình xin nguyện khi ngộ đạo sẽ giúp tất cả mọi người đều được an vui hạnh phúc, mọi người ai ai cũng đều giác ngộ, tránh tất cả việc ác, đều làm điều thiện, quy y phật pháp thoát khỏi luân hồi.
Nam mô A Di Đà Phật
tuệ văn hởi nghe đây lời ta nguyện
xin cha trời mẹ đất hãy chứng tri
hãy cho con luôn học hành phật đạo
và xin vì lời nguyện cũa con
nguyện thứ nhất con xin gì cũng được
nguyện thứ hai xin độ tận chúng sanh
nguyện thứ ba khắp cùng trong pháp giới
nguyện đả thàNH của tất cả như lai
...........................................
con nguyện phãi tất cả đều thành tựu
xin các ngài hãy thọ ký cho con ..
.........................
hic ...
lời nhắn gời tuệ văn mau tĩnh ngộ
muốn độ sanh phải tùy thuận nhân duyên
muốn thuyết pháp phãi tùy nhân tùy cãnh
pháp khinh truyền như thế đúng hay sai
........................................
ngươi ỹ lại ...còn khoe khoang chứng ngộ
hảy dè chừng ..một ngày đến ko xa
có hối hận ăn năn thì đả muộn
ta đau lòng mà chẳng biết làm sao
...............................................
vài lời tâm sự thân gởi tuệ văn......
sơ quả ala án là tu đã hoàn đó cô
Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện
Xin cho con mãi mãi...
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mênh mông
Dâng lên mười phương Phật
Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu khôn cùng
Trải thế giới tam thiên
Đến chúng sanh vô tận
Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc
Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện
..........................................
Xin kẻ mù được sáng
Kẻ điếc lại được nghe
Kẻ nghèo được ấm no
Kẻ ốm đau bình phục
Xin cho loài cầm thú..
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sinh vào cõi người
Biết tu theo Phật pháp
Các vong linh vất vưỡng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Qui y và siêu thóat
Xin cho nơi địa ngục
Chúng sinh đang đọa đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ
...........................................
Cuối xin mười phương Phật
Chư Bồ tát Thánh hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới
Cho chúng con mãi mãi...
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp Pháp nhiệm màu
Để nương theo tu tập
Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi
Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó..
.................................................. .........................
Xin cho con bình thản..
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại
Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm đưuợc
Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi
Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả
Cúi lạy mười phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mõi mệt
Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát quyết tìm về
Giác ngộ quyết lìa mê
Độ sinh đền ơn Phật
-------------------------------------------
Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng
Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm màu
Xóa tan dần chấp ngã
Xin cho con tỉnh táo
Không kêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chổ dỡ
Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật
Rồi trong muôn vạn nẽo
Của sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không dừng nghĩ...
Cúi lạy mười Phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắc son
Dâng lên ngôi Tam bảo
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
__________________
Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Con xin Nguyện sám hối
tại sao tuevan ko kêu gọi mọi ng hộ trì Phật Pháp thui mà nhất định lần nào cũng phải đề thêm cái mục "thọ ký hay ban thưởng của bạn vậy". Hộ trì giúp đỡ Phật pháp là công đức ai ai đề biết (đó là phần trên mà ban nói) thế mà tai sao cứ phải có thêm phần bạn chứng này chứng cho ngta. Psy thấy cách viết của bạn cũng rất thông minh đây, bạn lấy phần đúng (hộ pháp cho Phật pháp giúp phật pháp thịnh vượng) ghép với cái phần tự cao tự đại của bạn... như vậy ngta ko nói bạn sai, vì bạn đâu có sai đâu bạn có nói phần đúng mà. ngta có nói thì bạn sẽ phản bác là trng kinh này sách nó có việt hộ pháp Phật pháp sẽ đc như thế nào đấy... nhưng cái v6án đề ở đây là bạn... và do bạn nên ng khác sinh long nghi vấn thông điệp này... thật pó tay... please stop here! còn các ban có nguyện vọng muốn hộ pháp Phật pháp muốn đem lòng từ bi của mình mà cứu độ chúng sinh, thì psy nghĩ các bạn nên nguyện với chính Đức Phật của các bạn chứ đừng pót lên đây... dù ý tốt của các bạn là phát nguyện hộ pháp giúp đỡ chúng sanh nhưng vô tình do pót lên đây mà các bạn "ủng hộ" tuevan pót những thứ tương tự....
Như PS Tịnh Không từng giảng trong kinh nói pháp vốn ko có định pháp. Tùy tâm chúng sanh mả cảnh giới chuyển, chẳng thể nói người này hay người kia chắc chắn sanh ở đâu. Như Vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch giết cha ai cũng nghĩ rằng chắc chắn ông ta đọa A Tỳ Địa Ngục nhưng cuối cùng được Phật khai thị khởi tâm sám hối và phát nguyện Vãng Sanh mãnh liệt cuối cùng ông ta Vãng Sanh Thượng Phẩm Trung Sanh.
Lúc đầu thích thì nói Thượng phẩm khi hết thích rồi lại xuống Hạ Phẩm. Cửu Phẩm Liên Hoa chắc do ông "tuevan" này tạo ra ban cho chúng sanh sao ? Nên nhớ hoa sen ao thất bảo do tâm niệm và công phu trì niệm danh hiệu Phật mà có, chẳng phải do ai ngoài chính mình định đoạt. Những câu nói này hù mấy đứa con nít nó còn ko thèm nghe.
Ko còn biết dùng từ nào để nói với tên tuevan này, lời khuyên đối với hắn là vô nghĩa. Đạo tràng cũng có 1 đứa mười mấy tuổi đọc và nghiên cứu rất nhiều kinh điển, tu đủ thứ pháp môn, tuổi nhỏ nhưng tri kiến kinh Phật rất nhiều và bây giờ cũng bị hoang tưởng đi đâu cũng thọ ký hết người này đến người kia. Chú Diệu Âm Úc Châu chỉ có 1 lời khuyên duy nhất với nó là "Buông hết mớ tri kiến đó xuống, đừng đọc kinh đọc sách nữa, lo mà học tập, hiếu thuận cha mẹ rồi thôi", chỉ có cách này mới thực sự hữu ích cho nó vào lúc này. Nên trở về với cuộc sống thực tại, sống cho ra 1 con người có ý nghĩa, rồi hãy nghĩ đến chuyện làm "Thánh" làm "Phật", khi tỉnh táo và hết bệnh rồi thì lúc ấy "Thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu".
A Di Đà Phật.
Chính xác là vậy, ai hùa theo tên tuevan này tức là đang đồng tình, tán dương và tạo cho cái ngã của hắn càng to hơn, bệnh càng nặng hơn.
Việc phát nguyện hộ pháp, chứng đạo Vô Thượng Bồ Đề cứu độ muôn loài chúng sanh là việc nên làm mỗi ngày và tôi đều làm mỗi thời công phu niệm Phật. Đối trước tôn ảnh, tôn tượng Phật mà nguyện, Phật có Ngũ Nhãn, Tha Tâm Thông bất khả tư nghì, quý vị ko tin vào năng lực Phật hay sao ? Ngay 1 ý nghĩ phát khởi trong tâm ko cần nói ra Phật cũng đều thấu rõ việc gì phải làm cái việc ngớ ngẫn là lên diễn đàn phát nguyện hộ pháp hùa theo tên tuevan này để hắn bệnh nặng thêm ?
Quý vị mong chờ điều gì? Sự thọ ký của chủ topic để ko bị đọa 3 đường ác? Sự thọ ký của chủ topic để thành A La Hán? Hay sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình? Tất cả đều là tự tư tự lợi, chẳng phải chân thực, chân thực hay ko thì tâm quý vị tự biết, Chư Phật Bồ Tát đều chứng minh chẳng phải lên diễn đàn này rao là ta nguyện hộ pháp thì Phật, Bồ tát mới hay. Người tu tập nên có cái nhìn chính đáng và chánh kiến, ko thì lại hại người hại mình, vô nghĩa ko lợi ích chi.
A Di Đà Phật.
@ Tuevan:
Thấy bạn mất căn bản! Hãy lóng tai lên mà nghe tôi chia sẻ!
Khi gặp ngưỜi niệm Phật cầu vãng sanh Tây PhưƠng như tôi, lần sau bạn hãy khuyên như thế này mới đúng với chánh pháp:
Này đạo hữu, hãy ráng tinh tấn niệm Phật và đọc, hiểu và hành theo kinh điển Đại-Thừa để rồi chia sẻ cho người cùng hiểu và hành theo, và hãy phát tâm khuyên mọi người quy y Tam Bảo để báo Phật ân! Hãy tinh tấn niệm PHật và hành thiện theo như lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ mà theo đó sẽ dc vãng sanh theo cấp bậc đúng theo sự tinh tấn của mình! Ko ai quyết định dc cấp bậc vãng sanh của bạn ngoài chính sự nổ lực tinh tấn tu hành của bạn!
Đó là chánh pháp! Đó là đường lối! Đừng có nói lung tung để chứng tỏ mình, nói bâng quơ "phát tâm hộ trì Phật pháp" đô'i với người tinh tấn niệm Phật cầu Vãng Sanh cũng như hành các thiện nghiệp y như kinh chỉ dạy thử hỏi có đúng hay ko hay là đầy mâu thuẫn mà ko khỏi làm ngưỜi đọc có câu hỏi: bạn đang có ý gì!? Đây là đường lối hành chánh pháp của bạn à!? Bạn đang thật sự hành chánh pháp sao!? Nếu vậy điều cơ bản sao lại chưa nắm vững thế!?
Nhất Niệm sống thọ lắm, bây giờ bàn chuyện vãng sanh hạ hạ thượng thượng thì hơi sớm.
tôi học đựoc rằng 1 lần tôi nổi sân là tôi tự thiêu trụi mất công đức của 3 năm gắng tu học .
nam mô a di đà phật .
hahaha Nhất Niệm được TueVan thọ ký cho hạ phẩm hạ sanh kìa bà con ơi, ra đây mà coi nè hahaha...
Lo cho bản thân ông trước ông TueVan ơi, rỗi hơi phán bậy bạ. Phán đúng thì chẳng ai cảm ơn, phán trật bị đập hội đồng, chưa kể mới mở miệng ra phán là đã bị nguyên cục gạch nhét vô trám cái miệng lại rồi hahaha. Đây là bệnh từ miệng mà vô, họa từ miệng mà ra nè hahaha...