Nguyên văn bởi
FishMoM
Chuyện bùa ngãi yêu là chuyện có thật hoàn toàn, nó hiện diện song song với cuộc sống chúng ta nhưng không ai thấy được nó để mà tránh né, và dù cố tránh thì "tới số" cũng "dính" thôi.
Hồi đó có lần về chơi nhà một người bạn, người này làm thầy mới thấy hết tận cảnh cái gì gọi là bùa yêu, ngãi yêu, và nhiều cái ....yêu khác lạ hơn nữa. Nhờ vậy mới thấy, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu thì cũng không thể xóa nhòa những gì gọi là vô hình mà nên học cách chấp nhận sự tồn tại của nó để ta biết cách xử lý cho đúng khi đụng chuyện. FM xin kể ra vài trường hợp cụ thể mà FM từng thấy, từng biết. Nếu các bạn tin thì coi như là biết thêm vài chuyện về thế giới tâm linh, còn nếu bạn nào không tin thì coi như là một câu chuyện mua vui trong lúc rỗi rãi.
Chuyện thứ 1
Một buổi sáng đang ngồi chơi xem anh bạn làm bùa cho khách thì có ba người phụ nữ bước vào, cả ba người ăn mặc thật sang trọng nhìn có vẻ những người này là người thành phố. Khi những người khách trước ra về thì người phụ nữ trẻ nhất lệ tiếng trước:
- Nghe người ta chỉ, nói thầy làm bùa yêu giỏi lắm nên hôm nay con tới đây nhờ thầy giúp dùm con một chuyện.
Anh bạn lên tiếng:
- Cô cứ xưng hô bình thường theo tuổi tác, không cần kêu thầy xưng con tôi nghe không quen thấy ngại lắm. Mà chắc cô đi lộn chỗ, vì tôi không làm bùa yêu bao giờ, thất đức lắm.
Người phụ nữ trẻ lại tiếp:
- Dạ, thầy nói vậy thì em xin nghe, người ta cho địa chỉ của thầy rõ lắm, em tìn không sai đâu, xin thầy giúp dùm, em khổ quá không biết làm sao.
Lúc này thì hai người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu lên tiếng, giọng có vẻ khẩn khoản và tha thiết:
- Xin thầy đừng từ chối, thầy giúp dùm chứ không tụi tui không biết làm sao. Người chỉ tôi là ........., bả là bạn thân của tôi, bả cũng có nói thầy chỉ giúp cho những người bỏ vợ bỏ chồng quay về thôi. Hôm nay tụi tui tới đây cũng không dám nhờ thầy bỏ bùa yêu cho người ta, chỉ xin thầy "đem" dùm thằng chồng nó về, thằng chồng nó bồ bịch lâu nay nhưng nó còn lui về với vợ con, bây giờ nó đi hẳn bỏ vợ con luôn, mà con nó còn nhỏ lắm thầy ơi...
Tôi thấy anh ngồi im lặng khoảng vài phút, miệng anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ như nói chuyện với ai, rồi anh quay qua kêu người phụ nữ trẻ tuổi đứng lên đốt nhang trên bàn thờ rồi khấn vái theo lời anh........
- Cô có đem theo vật gì của chồng cô không? - anh hỏi
- Dạ có cái áo - vừa nói người phụ nữ vừa lấy cái áo ra.
- Rồi, cô về đi, trễ nhất là 3 ngày nữa chồng cô về tới. Sau khi ổng về thì vợ chồng sống cho hạnh phúc, đừng ỷ thế thấy ổng bị khống chế rồi lấn lướt ổng thì tôi cũng không giúp gì được cho cô vì trên đời này cái gì cũng có nhân quả, cô nên nhớ.
Như thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà không thấy lá bùa nào thì vẻ mặt người phụ nữ tỏ vẻ băn khoăn và hồ nghi, và cô nói:
- Ủa, vậy là xong rồi hả thầy, sao mà em lo quá, biết ảnh có về hay không?
- Tôi nói cô về thì cô cứ yên tâm mà về lo cho con cái ở nhà.
- Nhưng mà sao em không thấy thầy vẽ bùa gì hết, em sợ không biết ảnh có về không, sợ mất công......
- Thôi được, bây giờ cô đi ra bên góc kia ngồi đi, rồi từ từ cô sẽ thấy...
Người phụ nữ qua chỗ khác ngồi cách anh bạn khá xa, 2 người phụ nữ lớn tuổi thì lên tiếng như thể sợ anh bạn giận:
- Thầy thông cảm, nó không biết nói chuyện nên thầy đừng trách lời nói của nó, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ biết bùa bọng là gì, tụi tui nói nó mới biết, thầy cố gắng giúp dùm....
- Không sao, cứ để từ từ rồi cổ tin.
Nói đoạn rồi anh lẩm bẩm điều gì đó trong miệng không rõ thì từ xa xa bên kia, người phụ nữ trẻ bỗng đứng dậy, và nhanh như tên bắn cô lao qua phía bên anh bạn, cô ôm chầm lấy anh và còn nói thật to:
- Anh ơi, em nhớ anh quá, thương anh quá à,......
Anh bạn không đáp lại lời người phụ nữ trẻ mà chỉ thấy anh lẩm bẩm điều gì đó rồi quay qua hỏi người phụ nữ:
- Bây giờ cô tin và yên tâm về được chưa?
Người phụ nữ bỗng giật mình, cô tỏ vẻ lúng túng và mặt cô đỏ lên như trái gấc rồi cô lắp bắp:
- Em xin lỗi, không hiểu sao tự dưng em làm như vậy nữa, em tin rồi, mong thầy đừng trách lời nói vô tình của em, vì em quá lo nên mới nói vậy, thầy đừng giận.
- Tôi cũng không có ý lợi dụng gì cô, vì thấy cô cứ thấp thỏm lo sợ nên tôi chỉ làm cho cô tin thôi, cô đừng để bụng.
...........
Hai ngày sau khi cô về thì giữa trưa FM nghe cô gọi điện thoại lại cho anh bạn, vì FM cũng rất tò mò muốn biết kết quả ra sao nên xin anh bạn nghe ké, nghe giọng của cô rất vui, cô vừa nói vừa cười suốt nói rằng tối qua chồng cô về và ổng nói rằng rất nhớ cô và các con, mong cô tha thứ,.....
Sau khi 3 người phụ nữ kéo nhau ra về, tôi liền hỏi anh bạn là vì sao anh dám chắc người chủ của cái áo là chồng của cổ, lỡ khi cổ muốn "giật" chồng người khác mà nói là chồng mình để anh giúp thì sao, anh bạn mới nói rằng có người "báo cáo" cho ảnh biết, ảnh chắc ăn rồi mới làm, chứ tùy tiện mà tin theo lời nói của thân chủ mà không kiểm tra thông tin thì có khi đảo lộn thị phi rồi tự mình chuốc tội vào thân.
Mà đối với người phụ nữ đó ảnh nói là ảnh không dùng bùa cũng không dùng ngãi, mà ảnh dùng một môn khác (vì câu chuyện này mình kể mà chưa xin ý kiến của anh bạn nên xin không kể về cái môn mà anh bạn đã dùng). Thì ra ngoài bùa và ngãi yêu thì còn có thứ khác có thể làm người ta yêu người khác một cách nhanh chóng như vậy.
Mong những bạn đã, đang và sẽ tới thầy bà để xin bùa hay ngãi yêu (hay bất cứ loại bùa gì) thì nên thận trọng nghiên cứu kĩ thông tin về thầy mà mình muốn tới. Nếu có đủ lòng tin thì hãy đến, chưa thấy đáng tin lắm thì đừng đi, nếu đã lỡ đến mà thấy không tin lắm thì cứ về nhà mà chờ đợi kết quả cho rõ mười mươi, chứ lúc đang ở nhà thầy bà đừng có thái độ hay có lời nói tỏ ý không tin người ta thì hậu quả khó lường lắm, gặp người thầy hiền thì còn nhẹ nhàng ra về, lỡ không may gặp người thầy tâm sân si thì hậu quả khó biết lắm.
Khi nào có thời gian FM sẽ kể tiếp câu chuyện thứ 2
Thân!