tôi đang tìm nơi để học cách để xuất hồn . cô bác anh chị nào biết xin chỉ giúp .tôi đang sống ở tphcm. tôi trân trọng cảm ơn !
Printable View
tôi đang tìm nơi để học cách để xuất hồn . cô bác anh chị nào biết xin chỉ giúp .tôi đang sống ở tphcm. tôi trân trọng cảm ơn !
, bạn ơi ban muốn xuát hồn để làm gì chứ,đó đâu phải là chuyện đùa đâu,ý nghĩ của bạn thật là nông cạn, xuát hồn để chu du trong thiên hạ sao, đâu có chuyện đó bạn,nếu có thì chỉ co thiền sư đắc đạo họ mới làm được đều này,phải trải qua thời gian tu luyện chứ 1 hai câu chỉ dẩn thì làm sao tỏ ngộ được
CÁch đây vài ba trăm anh chị sinh viên đại học ham mê ngồi thiền xuất hồn, xuất xong không về được , người cứ ngơ ngẫn như trẻ nít, hay hờn mát, thiểu năng , nói ngọng.....
Ngoài ra có bạn còn bị các hồn ma chiếm thể xác , hết hồn này vào đến hồn khác ăn uống liên tục ói bả hơi tai, có tên còn uống rượu hút thuốc, chích xì ke nữa kìa.
Tỉnh lại đi!
nói gì nghe thấy ớn
vấn đề xuất hồn không phải là vấn đề hư cấu
thiệt tình xuất hồn là có thật
xuất hồn đối với các môn phái khác có thể rất dễ nhưng lại tuơng đối nguy hiểm vì linh hồn khi đi ra ngoài thể xác để học hỏi tiến hóa thì không có được các Đấng linh thiêng che chở, cho nên nhiều linh hồn lẩn khuất, linh hồn không tái kiếp được sẽ xâm nhập chiếm lấy thể xác=> mất trí nhớ,...
"xuất hồn" đối với nhân điện thì khác, học viên cần tu tập đến 1 giới hạn về tâm thức để tâm linh tuơng đối trong sạch, tiến đến bờ Minh Triết tâm thức thể xác dẫn đến Giác Ngộ linh hồn để linh hồn hòa hợp với thể xác cùng tiến hóa cao. Vì thế dù linh hồn có đi ra thì thể xác đã tiến hóa cao nên các linh hồn bất tử bất diệt khác không có đủ năng lực xâm phạm
Có hai cách xuất hồn, xuất gián tiếp và xuất trực tiếp, xuất gián tiếp là nguyên thần ( hồn chính ) vẫn giữ thể xác chỉ có vía (phụ thần )là ra đi gặp cảnh gặp sự. Xuất trực tiếp là nguyên thần xuất ra khỏi thể xác, người đó sẽ chui qua một cái hang tối, nhìn xuống vẫn thấy mình đang nằm hay ngồi thiền.
Người tu cao thông thường thể phách là phần bao ngoài thân thể , để che chở cho phần thân xác và phần hồn, nếu tu càng cao thì phách càng trong suốt và lớn hơn, cao hơn thân thể của mình, ma quỹ rất khó vào trong phách, vì nếu có vào rồi không ra được nữa, do đó nhìn vào ai có phách cao to trong suốt là không dám nhập rồi, né đi cho được việc.
Khi người tu chết và hỏa thiêu, có thể sinh ra xá lợi là do phách lưu ly nầy chuyển từ cỏi vô hình , nhờ gió và lữa mà chuyển thành cỏi hữu hình là xá lợi ngọc, có nhiều xá lợi ngọc, để trong tủ kính, 100 ngày sau vẩn sinh ra thêm những hạt xá lợi dính chùm nhau như trường hợp 1 cụ bà ở Úc.
Còn người không tu thì khi chết thể phách rất nặng, do đó sẽ bị chìm xuống tầng không gian cuối, dần dần theo ngày tháng thể phách nầy rả ra thì hồn mới trồi dần lên tầng cao hơn, những nhà nghiên cứu cho rằng có 7 tầng như vậy.
Thân
Cứ gỏ cửa, thượng đế sẽ mở. Bạn phải xác định tại sao bạn muốn xuất hồn, nếu chỉ vì tò mò, xin đừng thử!
hi..hi..ha..ha trời mình công nhận vô đây vui thiệt đó nghen tu mà để xuất hồn á !xuất ra xong nhập vô hổng được hi.hi điên nó hỏng điên mà nó tưng tưng luôn lúc ấy dở khóc dở cười
tauruslongan ơi không phải ai khi được khai mở LX là cũng có thể xuất hồn được đâu. Thực hiện được điều đó là cả một quá trình tập luyện lâu dài, nó còn tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi người đó là nhận thức và giác ngộ. Nếu bạn không làm được 2 điều này thì bạn khó mà học được môn Nhân điện
-híhí,xuất hồn đâu có gì khó đâu các bạn,hảy tìm đến ông Lương Sỉ Hằng,mình thì kg biết,cứ lần tìm sẻ ra..còn xuất hồn theo mình thì dể thôi,đừng thở nửa,trả hơi thở lại cho trời đất thế là xong,khi kg muốn xuất nửa thì mượn hơi thở lại đưa vào trong thể xác..chỉ có thế thôi
đây là bài nguyên tác xuất hồn.mình chỉ nói bằng sự thật đã từng trải nghiệm ko mong gì bạn thực hành nha...
1 nằm thẳng xuống giường nơi nào kín đáo nhất chỉ co 1 người biết ( thầy hoặc bạn thân của mình )tránh xa khu vực ồn ào...lên núi càng tốt , thả lõng cơ thể hít vào thở ra thật đều bình thường miệng ngậm mắt nhắm ,hai tay đang lồng vào nhau để trước ngực để tăng nhip tim,từ 5 phút đầu quán tưởng theo hơi thở ra vào nhẹ ngàng ko gây ách tắc quá trình thở,lúc này bạn bắt đầu thấy cơ thể mình tê rần từ từ mất cảm giác.cố đừng suy nghĩ miên man dể bị hôn mê (ngủ gục là thất bại ). tiếp tục chuyên ý nghĩ tưởng tượng có một khối màu xanh dương sáng rất nặng nề ở ngay dưới hai chân lúc này nếu toàn tâm dồn trí vào khối sáng đó thì hai ngón chân cái bạn tự động châu lại chạm vào nhau.tự kĩ ám thị ( dùng trí quán tưởng ) cố nâng cái khối sáng đó đi từ chân lên đầu gối rồi lên háng, chạy lên bụng ( đang điền ) chuyển ra sau thắt lưng chạy dọc xương sống lên tới cổ ót,dẩn lên đỉnh đầu vòng xuống mắt mũi tai miệng cằm ( tới đây rất khó tập trung vì tip tăng nhịp gấp hai binh thường)toàn thân lạnh ngắt dể bị lay động tâm sẽ khó đi tiếp (thời gian tập con tùy thuộc vào sự tỏ ngộ của người học...
còn tiếp
ko cần phải vội đâu bạn..khi nào bạn chết thì ko cần học hồn bạn cũng xuất mà...
nói có lý..vì công phu tập luyện chắc củng dữ dằng lắm..giống như câu chuyện lảo đạo sỉ bay qua sông,còn ong thầy chùa tốn tiền đò để qua sông..chí lý..như mà bạn Nguyenkhong biết được thuật này,củng nên truyền đạt lại trên d đ này,ai thích thì tập kg thích thì thôi,biết mà kg nói ra tâm hồn nặng nề lúc xuất hồn chậm chạp lắm..
nếu cần cứ mail cho tui, tui chỉ kỹ càng, nhưng báo trước 1 đều là: xuất hồn để mà đi xem gái tắm hay lén lút làm chuyện xấu thì hồn đi luôn ko về.bởi vì sao :
1 / mất hoàn toàn dương khí khi xem gái tắm ( thầy tổ có nói rỏ ràng, cái gì cũng có giá của nó )
2 / làm việc chỉ vì lợi ích riêng tư,
nếu ko có 2 điểm này thì bái sư học đạo được...ka ka ka . chỉ cần con gà mái dầu + thêm 2 xị đế thui.ka ka ka
dongthaplvg@gmail.com
=vậy học mỡ con mắt thứ 3 dòm thấy hết..xuyên qua luôn mà hồn vẩn tĩnh bơ thư thái..hê hê
xin hoi? ban dong dao dongthap,,,,,,neu that su minh muon hoc ve xuat hon ,,,,mot dich chinh la minh dam me ve the gioi hu vo tu nho?...nhung lai khong co duyen hoc tap ...nay duoc duyen dua den...minh tim duoc web nay ..mung lam....nhung lai be tac u minh ve the gioi vo hinh..muon duoc hoc va hieu biet them...xin dongthap thien long giup minh hieu biet them ve viec xuat hon duoc khong,,,,,,uoc mong dong thap giup,,,,doi tin nguoi...thanksss
thật mệt dữ..k biết bản chất của suất hồn mà cứ đòi.
Cho dù bạn suất hồn dc đi nữa thì về bạn cũng chẳng nhớ j đâu.
Chào bạn taruslongan ,
Phương pháp xuất hồn là một cách để con người bước lên cỏi giới cao hơn để học Đạo,mà mọi tôn giáo đang giúp đở cho mọi người thanh lọc thân xác của tín đồ mình được thanh nhẹ để sửa soạn phần tâm linh để được học một cái phương pháp cao hơn đó là "Xuất Hồn".Sau khi đã trải qua các tôn giáo để học ( qua nhiều kiếp sống),với trải nghiệm của chính họ ,để họ nhận ra con đường học Đạo ở một bình diện cao hơn.Do vậy hiện nay trên trái đất của chúng ta đã xuất hiện ( có từ lâu rồi ,nhiều ngàn năm rồi ,nhưng không phổ truyền như bây giờ )những môn phái tu "Xuất Hồn" hay còn gọi là "Xuất Thần".
Bây giờ bạn với tính tò mò ( một phần do căn cơ thúc đẩy )muốn tìm học để xuất hồn ( không biết với mục đích gì ?),và trong topic của bạn ,có nhiều bạn đã trả lời cho bạn,nhưng tôi thấy nên gợi ý cho bạn thêm để bạn nắm rỏ vấn đề của "Xuất hồn".
Việc xuất hồn không phải đơn giản ( trừ khi bạn đã có căn cơ của kiếp trước ,đã từng học và đã xuất được hồn ,với một pháp môn nào đó mà bạn đã theo ,và bây giờ bạn đặt ra câu hỏi này là cái duyên của bạn,rồi sẻ tìm lại được với cái Pháp mà bạn đã từng theo ).Để xuất được hồn ,hành giả tu tập phải sửa soạn cho cái thân xác được trở nên thanh nhẹ ( tùy chổ này,thanh nhẹ đây là trạng thái tâm thức đã có được để sau khi xuất hồn đến cỏi giới cao hay thấp) mà sắp xếp lại cái thân xác trở về sự trật tự ( thuận theo Thiên Nhiên)thì lúc đó hành giả sẻ kết tụ lại được cái gọi là "phần Hồn, Thần ,Thể Xác mới tinh vi và rung động nhẹ hơn thể xác trần tục ,có nhiều tên gọi tùy theo của các môn pháp tu tập )Để có được như vậy hành giả phải "tu luyện"rất là lâu vì cần phải mở những cái "huyền bí"nằm trong thân xác của hành giả ,mà cái khởi đầu tập là phương pháp thở . Thiền là phương cách sẻ giúp cho "cái phần hồn" đó được xuất ra khi đạt đến giai đoạn của xuất hồn .
Đó là những ý tạm thời nói cho bạn nghe để nắm bắt ,còn bạn học được hay không là do cái duyên của chính bạn.Xin chia sẻ cùng bạn
Chủ topic đã nêu vấn đề rất tường minh, vậy mà đọc giả vào đọc chỉ thấy toàn sì pam và bàn lui..., chỉ có 2 bài viết của Qin ShiHuang và nguyenkhong là có giá trị. Toàn là người rỗi rảnh, đúng thực là “nhàn cư vi bất thiện”.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi tauruslongan
Đệ thân mến!
Mỗi khi có thời gian rổi, huynh vào tìm đọc để thu thập thông tin, thế nhưng khi có một bài viết hay hoặc một câu hỏi hay thì ngay lập tức có một loạt các bài viết hoặc bàn lùi, hoặc lảm nhảm... hiếm khi thấy có bài viết giải quyết vấn đề... khiến cho huynh mất thời gian vô cùng và đâm bực mình. Thông cảm cho huynh nhé, huynh sẽ dằn cơn nóng lại.
Thân.
Đúng là nóng qua mất khôn :))
Tui biết cách xuất hồn ra khỏi xác. Nhưng nhập trở lại thì không. Ai muốn thử ko.
ban co đủ kien trì để luyện tâp để mơ luan xa không ?moi thac mac ban co thể liên lac qua điên thoai 0903968992
Rồi ai cung được xuất hồn thôi mà,cần gì phải cầu :D.haaaaaahaaaaaaaaaa
hihi, học chỉ để xuất hồn chơi vậy thôi àh.
Vậy thì có lẽ khó bao giờ có được đâu bạn ơi.
Cái này xem duyên của bạn và cái tâm học của bạn mục đích gì.
Chúc may mắn nhé !
Bạn nên đi tìm đc 1 Minh sư, thì hãy học xuất hồn nhé.
yếu mà khoái ra gió hehehehe !
xuất hồn phải có công tu tập , phải có sợi dây liên kết thể vía nữa , phải có đồ để bảo vệ và phải làm đúng giờ , đúng ngày . Bằng không thì xác ở nơi này hồn vẫn nơi đâu .....
hii, vô thường thì vẫn là vô thường, tuỳ duyên ...
Cái bạn gọi là xuất hồn thật ra là một món quà của thiền định. Không ai có thể dạy cho bạn xuất hồn mà an toàn cả. Bạn không nên thử và tìm người dạy làm gì nữa. Bạn hãy tập thiền và chuyên tâm tập luyện thì "xuất hồn" sẽ đến tự nhiên.
Xuất hồn, vía có nhiều cách, nếu thích thì bạn cứ tìm hiểu cho kỉ khi quyết định là tập thử, thật ra thì một số bạn nói quá các vấn đề nào là ma nhập, vv nếu ai mà cũng thế thì chắc sẻ không có xã hội như bây giờ, phải có người đia khai hoang đất đai thì mới có đất cho mình ở chứ, thật ra toàn các thông tin là đều nghe đồn đại rồi người nọ nói một ít người kia nói một ít, thành ra người muốn tìm hiểu rất nản là cảm thấy sợ hãi. Nói vậy không có nghĩa là lao đầu vào luyện tập mà không hiểu rõ mình đang muốn gì, hay làm gì
Bạn có thể đọc cuốn " Phiêu lưu ngoài cơ thể" của tác giả Wiliam buhlman, trình bày rất khoa học và dể hiểu bạn có thể tham khảo, tìm hiểu. chúc bạn vui
Trước sau gì bạn không được xuất hồn bạn ơi.Chết thì được thôi.
Bạn có biết có được 1 thể xác để sống là 1 đặc ân không.Việc gì cứ phải xuất hồn.Bạn muốn có trải nghiệm mới lạ, bạn muốn đi chu du thiên hạ. Thì ngay bây giờ ,còn thân xác này ,sao bạn không làm đi, trải nghiệm cho hết cái đau khổ buồn vui của thế giới hữu hình này đi.Còn thế giới bên kia thì cứ từ từ....:big_grin:
hình như ở đây ai cũng muốn chết ???