Người đi trong cõi ta bà
người thì ở lại nơi nhà chờ mong
Bạn đi viển xứ thong dong
ĐEM VỀ MỘT GÁNH VỢ ĐÔNG CON ĐẦY.
HIIIIIIIIII NÓI CHO VUI THÔI , ĐỪNG GIẬN NHA
Printable View
Người đi trong cõi ta bà
người thì ở lại nơi nhà chờ mong
Bạn đi viển xứ thong dong
ĐEM VỀ MỘT GÁNH VỢ ĐÔNG CON ĐẦY.
HIIIIIIIIII NÓI CHO VUI THÔI , ĐỪNG GIẬN NHA
Chắc mình sức yếu nhiều hơn bạn
Sức chẳng dâng tràn sức chẳng an
Tướng bạn lịch lãm nhiều cơ bấp
Mồ thôi tuôn chảy ướt mật bàn
Đáng yêu thế!
Đạo đời đàm luận được trăm trang
Lời hứa ngày xưa đến lúc tàn
Năm tháng hòa thơ cùng huynh tỷ
Vui buồn giá lạnh tiết đông sang
Nay đà duyên mãn xin lui gót
Chúc tỷ và huynh vững mọi đàng
TRÍ TUỆ gầy thêm trang sử mới
Minh Tâm tiếp bước hết trăm trang.
Trăm trang thì mặc trăm trang[/SIZE]
Hồn thơ vẫn đẹp muôn ngàn hăng say
Đạo đời đàm luận hàng ngày
Công trình tiếp bước hạnh xây đẹp đời
Thơ hoa vun tém tuyệt vời
Đạo đời đàm luận sáng ngời vinh hoa
Huynh đệ ,tỷ muội thơ hòa
Đạo đời đàm luận trăm hoa nở đều
Trí tuệ thơ vẫn cứ yêu
Mong cho đạo hữu sớm chiều hòa thơ
Minh Tâm tiếp bước kịp giờ
Trí tuệ,Thiện niệm bâng quơ xoay vần
Mấy ngày bận việc rần rần
Cho nên Trítue không gần vần thơ
Để các tỷ đệ đang chờ
Giờ này Tritue ra thơ chung hòa
Pháo hoa nở rộ hân hoan
Chúc cho Thiện niệm hò khoan đượm tình
Trăm trang tiếp bước đăng trình
Vì các đạo hữu nên hình nở hoa
Ngày qua tháng lại thơ hòa
Chung vui thân ái để mà dựng xây
Chúng ta tiếp bước tạo gây
Để cho thơ mãi ngày ngày trao duyên
Vì đạo,ta phải xoay huyền
Thiên cơ tiếp bước ta liền ra thơ
Vì quí đạo hữu đang chờ
Minh tâm ,Thiện niệm kịp giờ xuất ra
Chào thân ái...ta nên tiếp bước đăng trình
Để cho mẫu mẹ hoan nghênh con hiền****
Chia tay cảm thấy ngậm ngùi
Trang này đã đủ xin lùi gót chân
Để lời kính chúc hương thân
Huệ tâm tỏ sáng như vần hào quang
Đạo đời vẹn đạt đôi đàng
Chung tay xóa cảnh cơ hàn khổ đau
Công kia phát sáng như sao
MẸ CHA tiếp rước đưa vào cung vi
Vì kiếp sống, hiểu đường đi
Giữ ngôn giữ hạnh chẳng li phân nào
Tập tánh thiện, hiệp đạo trào
So dây nắn phím. hiệp vào HƯ LINH
CHA khen con sống đượm tình
MẸ khen con thoát mộng huỳnh về đây
Trong cõi tạm lỗi giang đầy
Con không sa ngã đằm lầy vướng chân
MẸ CHA ban tặng hiền nhân
Hào quang tỏa sáng muôn lần thanh cao
Ngao du bắc đẩu nam tào
Ngao du sơn thủy vườn đào viếng thăm
Đàn tiên trổi khúc hòa tâm
Hạc đồng tung cánh trúc lâm tiếp đài
Vào cung bái kiến PHẬT ĐÀI
Hưởng thêm phước điển lệnh bài được ban
Qua ngàn thử thách gian nan
Nay đà thành vị an nhàn cảnh thiên..
**********************************
minh tâm 12 . xin gặp lại quý vị trong trang khác.
minh tâm kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.
Thành công trên bước đường đạo, cũng như đường đời.
Thành công mỷ mãn......
minh tâm 12 kính bút.....
ngày 26/ 04/ 2011
ngày 24/ 03/ al
đạo đời đàm luận
__________
100 kiếp đã qua rồi
Thuyền đạo đã cập bến đời bình yên
Từ nay không thấy bạn hiền
Nhưng vần thơ ấy còn duyên với đời
rose4rose4rose4rose4rose4
Cảm ơn cô và huynh đệ đã dày công xây dựng topic ý nghĩa này.
Ở đây cũng có topic thơ hay quá, lại được trăm trang rồi. :)
Mừng vườn thơ được trăm trang
Chúc người người thọ nhận ngàn an vui
Bên nhau chia ngọt sẻ bùi
Dìu nhau khai sáng, đẩy lùi u mê
Lâu rồi con không vào đây làm thơ. Hihi. Mọi người còn nhớ ra con không?:D Con kính chúc cô Tritue nhiều sức khoẻ, an lạc, luôn làm thơ hay và giúp đỡ các chúng sanh. Chúc cho tất cả mọi người trong topic tâm nhiên thắng ưu phiền.
Hihi, cung hỷ, cung hỷ. :D
Một cây làm chẳng nên non
Nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao
Dòng đời náo động xôn xao
Tịnh tâm nghe đạo,ồn ào lặng đi
Lối đời ai chọn nấy đi
Đường đạo rộng mở bài thi hòa đồng
Một mình thấy đạo mênh mông
Cùng nhau chia sẻ,đạo không bến bờ
Cùng nhau vui những vần thơ
Trao nhau mỹ ý, dây tơ ngọc từ
Nhắn ai gác lại riêng tư
Cùng nhau tìm chiếc thuyền từ đi chung
Anh thư mặc khách tao phùng
Cùng chung phật mẫu ,cùng chung cha trời
Trăm trang đã gửi bao lời
Cùng nhau chia sẻ,giúp đời bao dung
Đời hữu hạn,đạo vô cùng
Cùng nhau bước tiếp trên chung thuyền từ
Một giây cõi tạm ưu tư
Ngàn ngày cõi giác ,nên hư tại lòng
Một ngày vất vả việc xong
Một đêm ngon giấc trong lòng rất an
Một đời chăm chỉ không than
Rời chân quán tục, nhẹ nhàng thảnh thơi
Trăm trang đàm luận đạo đời
Gửi nơi quán tục vạn lời yêu thương
[QUOTE=minhtam12;311326 [SIZE="3"]Chia tay cảm thấy ngậm ngùi
Trang này đã đủ xin lùi gót chân
Để lời kính chúc hương thân
Huệ tâm tỏ sáng như vần hào quang
Đạo đời vẹn đạt đôi đàng
Chung tay xóa cảnh cơ hàn khổ đau
Công kia phát sáng như sao
MẸ CHA tiếp rước đưa vào cung vi
Vì kiếp sống, hiểu đường đi
Giữ ngôn giữ hạnh chẳng li phân nào
Tập tánh thiện, hiệp đạo trào
So dây nắn phím. hiệp vào HƯ LINH
CHA khen con sống đượm tình
MẸ khen con thoát mộng huỳnh về đây
Trong cõi tạm lỗi giang đầy
Con không sa ngã đằm lầy vướng chân
MẸ CHA ban tặng hiền nhân
Hào quang tỏa sáng muôn lần thanh cao
Ngao du bắc đẩu nam tào
Ngao du sơn thủy vườn đào viếng thăm
Đàn tiên trổi khúc hòa tâm
Hạc đồng tung cánh trúc lâm tiếp đài
Vào cung bái kiến PHẬT ĐÀI
Hưởng thêm phước điển lệnh bài được ban
Qua ngàn thử thách gian nan
Nay đà thành vị an nhàn cảnh thiên..
**********************************
minh tâm 12 . xin gặp lại quý vị trong trang khác.
minh tâm kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.
Thành công trên bước đường đạo, cũng như đường đời.
Thành công mỷ mãn......
minh tâm 12 kính bút.....
ngày 26/ 04/ 2011
ngày 24/ 03/ âm lịch
Dứt trang này xin bày trang mới
Tìm cội nguồn đi tới phật môn
Tìm về Thượng đế Chí tôn
Của chung tất cả,bát hồn cùng theo
Mở rộng tâm,không đeo giáo lý
Để mở lòng vạn lý đồng tông
Để xem thế có đại đồng
Bến bờ giải thoát gần không hay là...
Một ngày kia,ta bà xuất hiện
Một thân phàm nói chuyện rất thông
Quên đi giáo lý nhất tông
Để hòa tất cả để thông lý trời
Ra biển lớn,ta thời phải vững
Hòa muôn sông,để chứng nhất tâm
Chưa thông không nói người lầm
Ra đời qui nhất,để tầm lý chơn
Thử thách rồi,biết đơn là đạo
Ra biển rồi, giông bão dần quen
Hòa đồng,qui nhất thử xem
Chân lý thượng đế ai đem để đời
Ở trong nhà,còn lời chưa hợp
Ra ngoài đời lớp lớp sóng xao
Bền tâm tĩnh trí đi nào
Hiểu thêm thượng đế giảng bao điều lành.
[/SIZE]
Nếu đã đến ta thời tam bước
Chúc mọi người tiếp được niềm vui
Diễn đàn chia sẻ ngọt bùi
Ngày qua tháng lại ,cùng vui trang đài
Minh Tâm lui bước không sai
Cầu trên ơn chuyển giúp ai thắng lòng
Ngày về tiếp bước cha ông
Trí tuệ chờ lệnh ân hồng mẫu ban
Topic này từng hòa thơ trang
Muôn người tươi đẹp ý hoan mặn nồng
Chia tay lệ đẫm ướt nhòa
Chúc quí đạo hữu hương hoa hưởng nhàn
Quả đất rộng vẫn xoay tròn
Tình đời gặp lại đường mòn ta đi
Vô vi hòa với hữu vi
Cùng vui tiếp bước,cùng đi theo về
Duyên với đời ta thời tiếp bước
Thuyền từ đã tiếp rước chúng ta
Từ nay tình bạn không xa
Chúc cho phương ở tại gia ân hồng
Đạo đời đàm luận chưa xong
Trí tuệ cãm kính những vòng thơ hoa
Trí tuệ không muốn bước qua
Cầu mong quí đạo hửu gần xa trỡ về
Đường tu, tu mãi phãi kề
Khi nào đạt được trỡ về hân hoan
*****SÁNG VẦN NHỰT NGUYỆT*****
Ơn mang tất cả công dày
ƠN mang tất cả thông lòng trao nhau
Kẻ đi trước rước người sau
Chúc cho tất cả một màu thấm tô
Hồng tươi ,sen thắm sông hồ
Đỏ tươi nhựt nguyệt song hô xây tròn