chào anh Thanh Bình !!!!
Hiện em đang định buôn bán và cũng có í định xin việc anh có loại bùa hay ngải nào giúp mình lấy hên ko anh?????????
Cảm ơn
Printable View
chào anh Thanh Bình !!!!
Hiện em đang định buôn bán và cũng có í định xin việc anh có loại bùa hay ngải nào giúp mình lấy hên ko anh?????????
Cảm ơn
Thân gửi chú ( cô ) Thanh Bình.
Cháu mới vào 4rum mình được 2 ngày. Xem qua nhiều bài viết của chú thấy rất tâm đắc.
Cháu 24 tuổi. 24 tuổi thì không phải lớn nhưng sao đời cháu lận đận và nhiều trắc trở. Gần đây gặp nhiều chuyện buồn phiền không muốn sống nữa. Nay vào đây gặp được chú thấy ngưỡng mộ lắm.
Cháu cũng biết là nuôi ngãi khó. Phải có cái tâm. Mong chú ưu ái chỉ dạy cho cháu để 1 là cháu có việc để làm cho quên đời gian khổ, 2 là để giúp đời làm vui vì mình khổ nhiều thì mới biết thương người.
Thân !
chào diễn đàn
mình có chuyện nhờ mọi người giúp đỡ.sao lúc này mình hay nằm ác mộng. thấy toàn quỹ ma đến đánh.xin việc thi xin không được. cua gái thì cua không xong. toàn la gap chuyện xui sẽo.jo mình phải lam sao
xin moi nguoi giup do
chao chị
chị co biết tác dụng của loại ngãi này không?
và cách loại nó như thế nào để có được tác dụng tốt nhất mà nó mang lại cho mình
mong chị giải thích dùm để em có thể sử dụng nó tốt hơn
mấy anh chị ơi, 2 loại ngải này tìm ở đâu vậy....e đang vừa cầu tình vừa cầu tiền đây...:))
Đôi dòng viết ở đây có lẽ là thừa...nhưng mặc kệ..Rỉ Kiếm muốn chém ai là chém...sợ ai ....
Tôi đã trải qua các vị gọi là thầy bà ở diễn đàn này nhiều năm...
Tôi biết có nick ThanhBình ở đây...và tôi đã rất khốn nạn và mất dạy khi khảo nghiệm mọi chuyện về cái gọi là ThanhBình giúp tôi ....
Giờ đây, tôi chỉ biết, Thanh Bình là thật, người thật, năng lực thật và cao thủ thật...chẳng phải huyễn hoặc.
Lời cuối: Cám ơn chị ThanhBình ( mylove more than words)
Cho em hỏi cách sử dụng mấy loại ngải cầu tài nuôi như thế nào và gọi tên My là gì. Em đang ở My. Có thể tìm các loại ngải này ở đâu. Em có thể nuôi ở tiem được không, Cám ơn.
Chào Cô Thanh Bình cô có biết Chú Cao-phi ở đâu Và có cách nào Liên Lạc Không ah?
Ngải là có thật sao
Tuổi trẻ ngày nay có mấy ai tin vào huyền thuật "bùa Ngãi"'vì có thấy đâu mà tin,và có muốn tin... khó có duyên được may mắn... vì thế giới @ dễ gặp vàng thau lẫn lộn"...Chính bản thân TB cũng là người đi sau...thường được nghe kể lại những mẫu chuyện ...nghe kể rất sợ vì được dân gian truyền miệng thêu dệt ... sợ đến nổi da gà ... lúc đó TB dưới độ tuổi ô mia...càng nghe kể chuyện lại càng sợ bùa ngãi... càng sợ các ông bà thầy Bùa ngãi...càng sợ bao nhiêu ... lại càng thích nghe kể chuyện bấy nhiêu...TB chịu khó sưu tầm những cuốn sách huyền bí để đọc... với bất cứ những tờ báo nào viết bài có liên quan như trên...là TB lấy kéo cắt lưu giữ "vì thời đó làm gì có mì ăn liền như thời @ ngày nay...TB đi sưu tầm tài liệu để tìm hiểu ... điều kiện gia đình ràng buộc một tôn giáo không cho phép TB...TB đã âm thầm lặng lẽ...một con tàu không bến trôi bồng bềnh...rồi một ngày kia...con tàu chở TB ôm theo một giấc mơ... đã cập bến tại Trang Thế giới vô hình ...TB đã tìm hiểu, sàn lọc những tinh túy để tìm viên đá qúy...bễ học mênh mông...càng học càng thấy...quy tụ một chữ "Tâm"... TB còn nhớ ...Ngày TB được thấy qua giấc mơ... TB còn nhớ một bà bộ tộc lớn tuổi vui vẻ bảo TB xòe tay ra và đặt vào lòng bàn tay trao cho TB một cái gì đó ...và có nhắc nhỡ TB chữ "tâm" trước khi bà và các nữ bộ tộc khác ra đi...và từ đó TB không sao quên được.
Rồi thời gian dần dà...Đi từng bước một...TB đã được ơn trên thương sau bao nhiêu năm dài ôm một giấc mơ tìm hiểu.
Một đứa con bà phước... ôm một nổi buồn ...một người mang tâm sự...sống chuỗi ngày xa xứ đã được ơn trên thương mến...ngày mùng một đêm giao thừa đón năm mới 2012...TB đã thức trọn đêm...vì đã chứng kiến những gì chưa bao giờ thấy tại bàn thờ tổ ...và TB đã âm thầm im lặng cho đến hôm nay TB chưa hề viết những việc chính mắt TB thấy đưa lên dd.
Sẵn đây TB xin copy phần dưới đây ... mời các bạn xem"dù các bạn, học bất cứ môn nào,các bạn luôn luôn ghi nhớ chữ tâm...kiên nhẫn ...tập tâm thanh tịnh...các bạn sẽ thành công" thấy dễ mà khó , thấy khó mà dễ...khi bạn đã được ,bên trong rất huyền diệu... các bạn sẽ hiểu được những gì TB muốn chia sẻ với các bạn...chúc các bạn ...tâm thanh tịnh...vui vẻ...đạt như ý "Tu tâm"
http://www.youtube.com/watch?v=HIuwmTAaelQ
Thân chào
TB
Anh TB oi! Sao a ko ghi lun câu thần chú để xài ngãi yêu
TB sưu tầm ngải nghệ ...tìm hiểu cây thuốc, cây kiễng... vì muốn tìm hiểu sâu về ngãi nghệ ...hôm nay TB đã đạt có số cây kiễng... ngồi chờ hoa nỡ ...ngắm lúc thư gĩan...có lẽ TB bướng bỉnh lười không luyện.
Bài vỡ TB có là do các huynh tặng cũng như ơn trên ban cho TB,TB không thể tùy tiện...mong bạn thông cảm...trên dd TB thấy có số bài viết chỉ cách nuôi trồng ngải V.v... bạn có thể tìm đọc tham khảo...thực hư như thế nào TB không biết.
Nếu bạn yêu thích thật tâm trước sau duyên cũng sẽ đến...chúc bạn được như ý
Thân chào
TB
Hai ảnh hoa tím ...TB chợt nhớ màu tím ngày xưa... (̣st)
http://i304.photobucket.com/albums/n...l99/Copy-1.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...nl99/2Copy.jpg
Hi chị Thanh Bình,
Lâu quá không gặp chị, có nhắn ofline trên Yahoo cũng không thấy chị trả lời...híc...
Sắp đến chị có về VN nữa hong vậy ?? Nếu có thì cho em biết để em vào SG gặp chị tiếp nha...
Từ hôm có chị giúp sên phép chai nước hoa thì công việc của em nói chung tốt hơn rất nhiều..rãnh thì nhậu thư giãn chứ cũng ót lên diễn đàn lắm...
Còn chuyện tình cảm thì thú nhận là nhiều người cũng mến mình, muốn đi đến hôn nhân lắm...nhưng nghiệt nỗi em vẫn không quên vợ con và cung khao khát mòn mỏi mong vợ em quay về...nhung xem ra chuyện này hơi khó...và chắc cũng không thể nào hàn gắn được.....nghĩ đến đây tự nhiên buồn quá....
Ho Cong Thinh
Cám ơn Thịnh vẫn chiếu cố đến TB.
TB im lặng ...Hìhì thông cảm cho TB ,TB lười vào đọc thư...
Sắp đến "Có thể "TB sẽ về VN" khi TB sắp xếp gọn công việc ở đây."
TB
Tỷ TB ơi! Nếu tỷ về VN thì nhắn em nhé. Dạo này em không thấy tỷ online YM
thấy mấy anh chị trồng ngải mà thấy thèm luôn, tại hạ chỉ võn vẽn nàng mơn, bạch hổ , nàng chuyền trồng để ngó chứ chưa cảm nhận được thú vui thật sự của các nàng mang lại cho mình như thế nào nửa. không thầy không người hướng dẫn chỉ ngày ngày đi vào nhìn đi ra lại nhìn mà không biết luyện em nó như thế nào , nghe ngống thông tin về cách luyện cho mấy em mà ko ngày nào có kết quả hết ... nàng ơi... hixxx
vài tấm ảnh dạng lá gừng,hoa tím
http://i304.photobucket.com/albums/n...ower1-Copy.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...ower2-Copy.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...plant-Copy.jpg
chị thanh bình,lần đầu e vào diễn đàn này, e thấy chị sưu tầm rất nhiều về ngải, vậy c có thể cho e biết thêm về ngải yêu và ngải nói ko hả c. C có gặp trường hợp nào bị 2 loại ngải đó chưa c, nếu có c có thể cho e biết được biểu hiện của người bị như thế nào nhé. e mong tin của c, cảm ơn c nhiều