Chín sáu trang đã bước qua rồi
Bốn trang nữa đã thôi mừng đủ trăm
Nay đà sắp gặp tri âm
Tổ Đình Toà Thánh vang âm ĐẠO TRỜI
Chủ nhật đã cận đến nơi
Huynh Tỷ Đệ Muội sắp thời hoà vui ...
Printable View
Chín sáu trang đã bước qua rồi
Bốn trang nữa đã thôi mừng đủ trăm
Nay đà sắp gặp tri âm
Tổ Đình Toà Thánh vang âm ĐẠO TRỜI
Chủ nhật đã cận đến nơi
Huynh Tỷ Đệ Muội sắp thời hoà vui ...
[QUOTE=minhtam12;302217]:thumbs_up:
ha ha ha ta rất thích :votay:thật là tiếng khóc thanh thao đó nha :thumbs_up:
ta tặng cho út út tiểu đệ 1 bài thơ nà, nhưng đệ phải thêm chữ vô nha.
Hà ngồi hà. Hà mãi khóc ................ở nhà sau
...Hà khóc nghe sao.........................thật ồn ào
Thế liền chạy lại bèn khuyên bảo
Tiếng khóc ........buồn cười nín cho mau.
Phãi vậy không Minh Tâm ****Tục ngử có câu****
Anh thương em ở cái nết ,chớ không hết chi người
Anh đi làm về mỏi mệt, thấy miệng em cười anh cũng vui
Thiện Niệm con đã ngoan*******************
Ngày mai thẳng hướng Tây thành
Giúp người khổ nạn,vẫn đành khổ đau
Kiếp nạn gieo đã bao lâu
Biết thờ thầy mẹ ,biết đầu phật tiên
Ngẫm ra oan nợ tiền khiên
Hồi đầu hướng thiện phật liền chứng ban
Quí đoàn thẳng hướng lên đàng
Giúp người khốn khó, còn đang nhọc nhằn
Quí vị nhín chút khó khăn
Giúp cho tín hữu biết rằng nhờ đâu
Biết tin,biết kính đạo mầu
Hết lòng tụng niệm sáu câu di đà
Hết lòng tin tưởng mẹ cha
Hôm nay mới được đạo xa viếng tìm
Đồng đạo chẳng lẽ ngồi im
Chung tay đóng góp để tìm đức công
Chẳng lẽ đứng vỗ tay không
Nhìn xem đạo bạn lập công đạo nhà
Tam giáo ở thật là xa
Vượt đườngcứu khổ thật là quí ghê
Cao đài tín hữu dựa kề
Giúp nhau nhiều nữa,đừng chê đạo người
Mời người đến giúp mẹ cười
Tự mình vượt nạn điểm mười mẹ trao
Yêu thương nhiều nữa đi nào
Lập đoàn từ thiện mẹ trao ân hồng
Xứng danh tam giáo qui đồng
Ngũ chi hiệp nhất biết không con khờ
Trên cao mẹ vẫn mong chờ
Các con của mẹ đừng mơ,đừng màng
Đừng nói lời lẽ cao sang
Mà không tự cứu,kêu làng giúp tôi
Đên nay mẹ đã chuyển rồi
Quá tam ba bận ,đền hồi tự lo
Đến ngày phước đức thật to
Độ tha con nhé, làm cho người nhìn
Các con giữ vững niềm tin
Trên cao mẹ vẫn dõi nhìn các con
Tam giáo sẽ mãi vẫn còn
Có qui nhất được hỏi con làm gì
Thực hành từ thiên ngay đi
Tự mình làm nhé, chớ đi kêu người
Tự mình thì xứng điểm mười
Phải đi kêu gọi điểm mười trừ ba
Trên cao mẹ những thiết tha
Con nào làm tốt, bằng ba nói nhiều
Sài thành mẹ gửi con yêu
Tây thành nhớ lấy làm điều noi theo
Rồi đây thánh địa hết nghèo
Tình thương thắm đượm nạn eo qua dần
Nhớ ngày bạn hữu đỡ đần
Làm gương cứu khổ,thánh thần đỡ nâng
Hôm nay cô 5 làm thơ ... trên cả tuyệt vời
Kính để lời : Khen Tặng
Chạnh nhớ lại sự kiện mà hơn 3 triệu Tín Đồ CAO ĐÀI không sao quên được , đó là vào Xuân Nhâm Thân 1932, tối mùng 8 tháng giêng, QUẢ CÀN KHÔN tại Đền Thánh bị cháy !
Ngay sau sự kiện QUẢ CÀN KHÔN bị cháy ĐỨC CHÍ TÔN có giáng cơ dạy quý CHỨC SẮC TIỀN BỐI ĐẠI THIÊN PHONG rằng :
Chẳng phải Tây Ninh chịu nạn nghèo,
Cuộc đời luân chuyển thế cheo leo.
Trời còn đất lở tang thương biến,
Ruộng rẫy phố phường lộ mốc meo.
Sắc tướng thinh âm tua giảm bớt,
Mở đường công quả chúng làm theo.
Văn chương đâu rõ thông cùng lý,
Chánh trị hưng suy đã thấy dèo.
Vài hàng nhắc lại gương xưa tích cũ cũng như chia sẻ với quý Huynh Tỷ
Thân kính
Từ là tâm chẳng sân si
Bi là thuơng hết không trừ 1 ai
Hỉ là vui vẻ hài hoà
Xả là xoà hết đằng cay vui buồn .
Y!h vinhdam66
Từ tâm nên chẳng sân si
Yêu thương sanh chúng chữ bi đầy lòng
Vì cho hỉ nộ thanh trong
Không còn chấp nhất,xả không buồn phiền
Những mong khắp cõi trần miền
Từ bi hỷ xả giúp yên cõi lòng
Quang là ánh sáng từ trong
Vinh hoa,phú quí chẳng mong lo gì
Học hành hai chữ từ bi
Chữ tâm cho chánh lo gì không thông
Từ đây lòng lại dặn lòng
Bi kèm Trí Dũng dẹp xong ý phàm
Con xin tri ân cô đã post bài thơ này lên, đọc xong con thấy tâm hồn được thanh tẩy bằng ân điển, nhẹ nhàng như một cơn gió, sảng khoái lạ thường...con thấy người viết bài thơ này có một tâm hồn thật khoáng đạt, an vui, tự tại mà thân thiết, gần gũi...
tặng cô cùng các huynh, tỷ, muội:
thật là hoan hỷ hoan ca
ai ai cũng đạo thiết tha với đời
thật là ân phước tuyệt vời
ai ai cũng cũng sống bằng lời tri ân
ngày đên tu tập chuyên cần
ai ai cũng hướng về gần người cha
cuộc đời như một bài ca
ai ai cũng hát cùng ca vui vầy
thật là hạnh phúc tràn đầy
ai ai cũng hiểu nghĩa tình anh em
topic này thật đáng xem
ai ai cũng nhớ mà nên ghé vào
-----------------------
Xin huynh đệ tỷ muội thứ lỗi, dạo này NDS bận quá hì hì :D
------
Trí Tuệ cô,chung lối đạo hiền
Ngày ngày vất vả cứu miền nhân gian
Tình này chẳng thể nào tan
Hôm nay mới có thời gian gửi bài
Đường tu tình nghĩa còn dài
Ân từ Mẫu rải trong ngoài Bắc Nam
Ngọt sao Cam Lộ Hà Cam
Dù tuy xa xứ, phương Nam ngóng về
Duyên lành sắp được trở về
Sao con quên được lời thề sắc son
Đời này nguyện vì trần non
Cùng nhau chung sức xây tròn Đạo Thiên
Đạt Ta- Thích Ca ( Văn hóa hóa văn sưu tầm )
Đạt Ta tâm quyết Ta Bà
Nửa đêm tăm tối, cùng mà hầu nô
Đăng trình giáp cả biển hồ
Tìm đường cứu cánh, quái đồ chúng sanh
Ra thành đi mãi phụng hành
Đâu ai thoát được, tử sanh đâu nào
Làm sao giữ được Hoàng Bào
Làm sao giữ được, Đồng Bào của ta
Cho nên lấy hiệu Thích Ca
Ta Bà Giáo Chủ, hòa ca chúng trần
Khắp trong bốn bể xa gần
Tầm Đường Giải Thoát, hồng trần nhân gian
Đó là Sự Tích Lòng Vàng
Đạt Ta vì bỏ, Cung Vàng đi ra
Cho nên mới gọi Ta Bà
Ca ca hát hát, khắp mà Càn Khôn
Mấy ai thấu được Thế Tôn
Thời Kỳ Tiến Hóa, dập dồn Kỳ Ba
Tuy ngày giỗ Tổ đã qua, nhưng sao phản phất hương hoa vẫn còn, đáp đền ân nghĩa cho tròn, không Tông,không Tổ sao còn có ta?
…
Ngày đã ngắn sóng to tới tấp
Mới làm cho nước ngập tràn đồng
Khắp trần nổi sóng đỏ hồng
Mới hay mới biết ma rồng hút nhau
Ngày đã ngắn ma đạo khắp chốn
Làm nhân sanh khốn đốn tận cùng
Khắp trần bão tố đùng đùng
Mới làm nhân loại chết trùng nhân ôi
Ngày đã ngắn sụt sôi ác thức
Mới làm cho đến mức hoại trần
Gọi là thời mạt đó dân
Hãy mau giác ngộ đi dân Lạc Hồng
Nhờ phước lớn tổ tông tu đạo
Nên chiều tàn không bảo không giông
Gọi là thánh địa Lạc Hồng
Khi mà nhân loại bảo giông điên cuồng
Nhờ phước lớn cội Hồng che chắn
Nên màn chiều không nắng cháy da
Nhờ nguồn đức tổ tiên ta
Cho nên bảo tố tránh xa cội Hồng
Nhờ phước lớn tổ tông bát ái
Nên chiều tàn không cháy thành than
Khi mà nhân loại tan hoang
Khi mà khắp chốn ngập tràn máu tươi
Nhờ phước lớn tổ tông tưới đức
Nên buổi chiều không đứt đường tơ
Khi mà nhân loại thẩn thờ
Khi mà khắp chốn vỡ bờ tình yêu
Nhờ phước lớn tổ tông thiêu gấm
Nên buổi chiều không tắm máu tanh
Khi mà nhân loại tan tành
Khi mà khắp chốn tanh banh điên cuồng
Nhờ phước lớn tổ tông chèo chống
Nên buổi chiều sóng chẳng phủ vây
Khi mà nhân loại sa lầy
Khi mà khắp chốn phủ vây đen ngòm
Nhờ phước lớn tổ tông thơm phức
Nên buổi chiều không đứt đường tơ
Khi mà nhân loại bể bờ
Khi mà khắp chốn sơ vơ thãm sầu
Nhờ phước lớn tổ tông không phí
Nên chiều tàn không ký biệt ly
Khi mà nhân loại đại phi
Khi mà khắp chốn sân si tận cùng
Nhờ phước lớn tổ tông tùng tử
Nên chiều tàn có chử Như Lai
Khi mà nhân loại tận cay
Khi mà khắp chốn lăn quay ngập đồng
Nhờ phước lớn tổ tông tùng đức
Nên chiều tàn thơm phức kỳ hương
Khi mà nhân loại tan thương
Khi mà khắp chốn sình chương ngập tràn
Nhờ phước lớn tổ tông chăm gánh
Nên buổi chiều có ánh thái dương
Khi mà nhân loại hết đường
Khi mà các chốn tan thương dập vuì
Nhờ phước lớn tổ tông chùi rửa
Nên buổi chiều có cưả mà đi
Khi mà nhân loại biệt ly
Khi mà khắp chốn biệt ly từng ngày
Nhờ phước lớn tổ tông ngay thẳng
Nên buổi chiều đủ cẳng đủ tay
Khi mà nhân loại tận cay
Khi mà khằp chốn trắng tay công trình
Nhờ phước lớn tổ tông minh lý
Nên buổi chiều thiên lý rộng ban
Khi mà nhân loại rụi tàn
Thì nơi thánh điạ Nam Bang sáng ngời
Khi nơi nơi rụng rời tơi tả
Thì nước Nam Ha Hả xuống trần
Để mà giáo dạy thần dân
Để mà giáo dạy muôn dân thành người
Người há dễ làm người há dễ
Đâu dễ đâu mà dễ làm người
Bớ này thiên hạ trần hồng
Vì thương nên khảy đàn lòng cho nghe
***
Ngày xưa Splen đọc trong diễn đàn này được câu thơ :
Phật tại tâm chỉnh tâm thành Phật
Nhân thời tham bỏ tham thì Nhân
Nhân thì tham bỏ tham thời Nhân
Phật thời Tâm chỉnh tâm thì Phật
Phật thì tâm chỉnh tâm thời Phật
Nhân tại tham bỏ tham thành Nhân
Nhân thành tham bỏ tham tại Nhân.
Đây là câu thơ của một linh hồn căn dặn con cháu mình, để thuộc được nó ta phải thấm.
Nhân sinh là kiếp vô thường, mấy ai hiểu được chữ "Sân", chữ "Tham", chữ "Si" mà dừng đúng lúc ?
Đời đạo sâu xa khó luận bàn
Chắp bút cam đành nét trái ngang
Vì thời đen tối âu đành phận
Thiên hạ lận đận, giận tấm thân.
Bộc bạch cho thỏa lòng nhân, tri ân đến tất muôn dân nghĩa tình, tang tình tang tính tình tang, chứ không tan tính, tan tình, tình tan…
Nhân chi? Thời mạt trái oan
Duyên chi ? Mẹ trở con sang bến này
Sinh chi? Sinh thời chẳng hay
Họa chi? vài nét thơ cay lệ dài
Chút tâm chẳng sáng ví đài
Lời lòng khó thốt nên vài câu ca
Thơ cay tay tự viết ra
Ca ca hát hát Ma-ha cõi lòng
Mong người sớm hiểu “ Hoa Long”
Đời ơi, Người vẫn long đong Ta-Bà
Hiểu cho tột lý Di-Đà
Ra trông,vào ngóng ơi à đàn con
Long đong,tất cả vì con
Hoa sen thơm ngát, Lầu son Cha từ
Chuyển cơ, con chớ lừ đừ
Thế nhân xin chớ khước từ Mẹ,Cha.
Nam Mô đại từ đại bi
Long Tiên là giống tu mi hằng đời
Hoa sen thơm ngát người ơi
Tam công tứ lượng hội Trời xét ban
Hội này đã đến trần gian
Di tiên thống nhất muôn vàn đường tu
Lạc Tôn mãi mãi thiên thu
Tôn vinh mãi mãi đường tu vì đời
Vương Thiên mãi mãi người ơi
Phật Vương mãi mãi cứu đời trầm luân
----------------------
Đương nhiên, khó thể nhìn ra
Màn này màn của Cười Ta dựng bày
Phá điền,ý nghĩa trâu cày
Cày cho nhân thế, đong đày tình thương
Lai Đương ai hiểu mà thương
Đương Lai Di Lạc ai tường tận đâu
Màn này, lựa ngọc, chọn châu
Bạc ngân, danh lợi, mồi câu nha người
Màn này,chưa thể cười tươi
Màn này cười chỉ ướt ngươi thôi à
Cha cha,cha chả là Cha
Lạc Long Di Lạc là Cha muôn loài
Chiều buồn thế sự mệt nhoài
Nhưng vì con trẻ chẳng hoài đoái chi
Nam mô Đại Từ Đại Bi
Chúng con đại nguyện thực thi nghĩa mầu
Chúng con đại nguyện làm hầu
Chúng con đại nguyện làm hầu thế nhân
Tiếc rằng,màn này phải cân
Cán cân công quả cân phân rõ ràng
Đâu dễ về tới Thiên Đàng
Chỉ toàn về với Địa Đàng mà thôi
Thôi thôi.ơi hỡi nhân ôi
Nhân ơi xin chớ giữ “ tôi’ khổ mình
Vô minh diệc, tận vô minh?
Ai người đúng lý đúng tình xét coi?
Ma Ha Bát Nhã hằng soi?
KHÔNG làm KHÔNG phỏng CÓ coi được tuồng
Tuồng này trông vẻ hơi cuồng
Tuồng này phân kẽ,phân luồng,phân ranh
Thấp nhất chữ Nhân phải rành
Kết tuồng thế giới mới lành mầu thơ
Sinh thời, phải học chữ ngờ
Sinh thời, phải học vô bờ diệu linh
Sinh thời, há lẽ tan tình?
Sinh thời, thì phải tang tình cùng nhau
Giờ này, vàng lẫn cùng thau
Giờ này chưa phải nên màu nhiệm duyên
Giờ này ảo ảo huyền huyền
Thế nên khó thể sấm truyền trao cơ
Giờ này chưa phải nên thơ
Ai người chưa vững sẽ mơ mơ hoài
Thôi thì mong cả nhân loài
Thôi thì mong cả nhân loài cộng tu
Công phu,công chính, công tu
Qua ngày điên đảo, thiên thu đời đời
Muôn lời không nói hết lời
Mong rằng ai đó nhớ vài lời duyên.
-----------
Lời trên mà có luyên thuyên
Thì Duyên xin nhận hoàng tuyền ức niên.
Thương đời mà đã hóa điên
Vài lời thơ mọn ghép thuyền Âu Ca.
NGUYÊN VĂN CÁC BÀI VỀ LÀM TỪ THIỆN CỦA TRITUE NGUYỄN THỊ HẬU đã được BQT CAODAITOATHANHTAYNINH.NET đăng tải
Trích dẫn:
Kính quý Huynh Tỷ
Hôm nay , Rằm tháng 3 năm Tân Mão (DL : 17 tháng 4 năm 2011 )
BQT chúng em đã cùng quý Mạnh Thường Quân đến viếng thăm gia đình Đạo Huynh Lê Quang Trường
Riêng Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu đã cho 500.000 VNĐ
Chúng em xin tường thuật chi tiết lại cho quý Huynh Tỷ được rõ một điểm cần rõ
Do 2 chị Lê Thị Tấn và Lê Thị Tươi tuy ở chung nhà với Đạo Huynh Trường nhưng phần chi tiêu là riêng biệt , nên chúng em đã gửi số tiền 750.00 VNĐ ( bảy trăm năm mươi ngàn ) cho tiệm tạp hóa gần nhà của 2 chị Tươi và Tấn để họ chi dùng khi cần thiết
Mời quý Hiền Huynh Tỷ xem ảnh :
http://666kb.com/i/bspwka7n1emtqtz1s.jpg
Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu đang trò chuyện với gia đình Huynh Trường
http://666kb.com/i/bspwl71s7j4vynqnk.jpg
BQT và quý Mạnh Thường Quân chụp ảnh lưu niệm với gia đình Huynh Trường
Nay kính báo
QTV2
Trích dẫn:
Hôm nay , Rằm tháng 3 năm Tân Mão ( DL : 17 tháng 4 năm 2011 )
BQT chúng em đã cùng Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu đến thăm gia đình em Nguyễn Hồng Quân
Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu đã giúp đỡ cho em Quân 500.000 VNĐ
http://666kb.com/i/bspx73uzg4slzcjhs.jpg
BQT và Vị Nguyễn Thị Hậu chụp ảnh lưu niệm với gia đình em Quân
Mời xem video do BQT thực hiện :
http://www.youtube.com/watch?v=ZD0613sHbQU
QTV2 kính
Trích dẫn:
Hôm nay , Rằm tháng 3 năm Tân Mão ( DL : 17 tháng 4 năm 2011 )
BQT chúng em đã cùng Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu viếng thăm cơ sở Từ Thiện - Phòng Ăn Từ Thiện của Đạo Huynh Bùi Quốc Thái ( Bác sĩ Thái )
Vị Nguyễn Thị Hậu đã hoan hỷ hiến 500.000 VNĐ cho phòng ăn từ thiện
Mời xem video do BQT thực hiện :
http://www.youtube.com/watch?v=wvR3jfuaEWo
QTV2 kính
THẬT ĐÁNG NGỢI KHEN BẬC THIỆN TÂM
VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG QUYẾT VANG ÂM
THỰC HÀNH CHƠN LÝ TỪ KIM CỔ
PHÒ KHỔ GIÚP NGUY RẢI PHƯỚC MẦM
Thiện Niệm
17/4/2011
Chi tiết về các cuộc từ thiện xin xem tại :
Giúp Đạo Huynh Lê Quang Trường
Giúp em Nguyễn Hồng Quân
Viếng thăm Bác Sĩ Thái
Trí phải sáng,hiểu đàng tiến hóa
Tuệ phải thông,hiểu cả hữu vô
Xin gửi kiến giải vụng thô
Để cùng đàm luận,điểm tô đạo đời
Đôi vần thơ,thay lời cảm mến
Lời nối lời gửi đến nhân sinh
Cảm thông muôn sự hữu tình
Ơn Thầy ,yêu mẹ vô minh sáng dần
Cùng chung tay,canh tân dân trí
Xây đại đồng,bền chí không nao
Nghĩa nhân hai tiếng đồng bào
Nhơn tình thế thái ,xiết bao ân tình
Tìm nguồn cội,vô minh qua khỏi
Đường thiên thai, cởi trói oan khiên
Giải đi nguồn gốc não phiền
Thoát thân ra khỏi triền miên khổ sầu
THẬT ĐÁNG NGỢI KHEN BẬC THIỆN TÂM
VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG QUYẾT VANG ÂM
THỰC HÀNH CHƠN LÝ TỪ KIM CỔ
PHÒ KHỔ GIÚP NGUY RẢI PHƯỚC MẦM
Thiện Niệm
17/4/2011
Mong tiếp bước,nơi đoàn hậu tiến
Theo tiền nhân chặt đứt tiền khiên
Dùng kiếm huệ chặt lìa trái chủ
Tu tâm rèn chí,dứt não phiền
Sài gòn bao dặm đường xa
Hai trăm cây số để mà tìm chơn
Tâm thành tìm cảnh nghĩa ơn
Đường xa muôn dặm không lờn bước chân
Tây thành sống cảnh nghĩa nhân
Yêu thương đùm bọc muôn phần giúp nhau
Một ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Sống yêu thương xa ngõ ngó quanh
Bỏ nhau hoạn nạn sao đành
Tây thành Tritue điển thanh cứu đời
Dân làng thương xót hỡi ơi
Tây thành Tuệ đến gặp thời hôm qua
Thân tâm đau xót thiết tha
Thấy người đau khổ lòng ta úa tàn
Đường xa muôn dặm quan san
Hai trăm cây số thân tan mệt nhừ
Nhưng tâm cứ vẫn như như
Cùng nhau đùm bọc an cư lạc thành
Tri tue thấy vậy không đành
Ra tay cứu thế để thành huyền công
Tốt thay tam giáo hòa đồng
Chuyển cho thân xác như không thấy nhòa
Gia đình Thiện niệm thiết tha
Bỏ công giúp sức để mà giúp dân
Tritue ở đó ân cần
Giúp cho nhân loại muôn phần sẻ chia
Hướng tây tìm được lối về
Quê cha đất tổ mải mê hưởng nhàn
Đường đi tịnh thất là tràng
Tây thành tiếp rước hân hoan đón chào
Ngày rằm người đến lễ chùa
Trí tuệ từ thiện giúp xua khí tà
Buồn thay đất thánh xa xa
Thờ cha,kính mẹ mà tà vẫn vương
Vì sao tà chánh chưa tường
Một thời qua để, quỉ vương lộng hành
Cũng là thử thách cao xanh
Niềm tin đã vững,lòng thành đã cao
Nhìn người đau khổ lòng nao
Thấy người đến giúp lòng nào không vui
Thấy người đau khổ ngậm ngùi
Đồng tâm nhất trí mới lui khí tà
Người giúp sức,kẻ cho quà
Biết ơn đạo cả giúp ta nên người
Trên cao mẫu nở nụ cười
Ngọc lộ bớt chảy,thấy người giúp nhau
Nhưng mà lòng Mẫu vẫn đau
Giúp nhau nhiều nữa ,đượm màu yêu thương
Theo gương phước thiện Sáu Cường
Lương y nam Thái nêu gương thiện hành
Ngô tịnh tích phước để dành
Cứu người không mệt, trời xanh chấm lòng
Một ngày hành thiện đã xong
Thân tuy mệt mỏi,nhưng lòng rất an
Ngày rằm cứu giúp cơ hàn
Thầy mẹ chứng giám,xin ban ân lành.