cái gì cũng có giới hạn,chị chưa đạt tới đó thì chị nói vậy.
Printable View
:big_grin: đúng như thanh_vip nói... cái gì cũng có giới hạn...và Nhật Mai không luyện nên không thể đạt :)
Nhưng theo tìm hiểu thì Nói về cầu tài ( vì bài trên tỷ ThanhBình đang nói về cầu tài ) và đệ nói mấy cây môn kiểng ( Theo như tỷ TB gọi đó là môn kiểng ) hơn hẳn nàng Mơn . Nhưng Nhật Mai thấy những cây ngải thuộc họ môn không nên trồng để cầu tài, thường trồng để giữ nhà, coi làng...một số có tác dụng dược lý hoặc gộp chung mấy loại khác để làm ngải yêu thì đa phần ngải thuộc họ môn nghiêng về thư ếm gọi nôm na là ngải mạnh về tà khí...Vì vậy không nên trồng để cầu tài, xét cho cùng thì cầu tài không thể bằng ngải nàng Mơn . Nàng Mơn có rất nhiều loại chứ không chỉ riêng loại hoa 4 màu hồng - trắng - tím - vàng đặc thù đâu. Có thể những họ khác các pác thầy bùa gọi tên khác chứ không gọi nàng Mơn. Nếu tìm hiểu và thử nghiệm đệ sẽ thấy các nàng rất mạnh về cầu tài hoặc làm ngải yêu.
Ngải thuộc họ môn nếu xét về khía cạnh thư ếm thì mấy chàng rất mạnh ( mấy cây muội biết không giống mấy cây của tỷ TB nhưng cũng thuộc họ môn )
Mỗi người góp chút ý , cùng học hỏi lẫn nhau cũng hay hay :)
TB cám ơn bạn TD đã đóng góp hình ảnh cây ngải... Những hình ảnh cây ngải của bạn TD đưa lên đây ... nhà TB đã có trồng và TB có nói đến ở những bài viết trước đây "TB có kèm hình ảnh"
Một loại ngải mới...trong trang ngải của ThanhBình
"Thứ Ba, ngày 05,tháng 10-2011"
Hoa ngải rất xinh...thân cây ngải ...hơi có lông!
http://img9.imageshack.us/img9/6719/copy2a.jpg
Chúc các bạn vui vẻ
Thân chào
TB
Ngải chàng "ria" ... hèn chi nhìn ảnh là biết ... anh Thanh có nhắc đến loại ngải chàng râu sao TB không nhớ ?... TB muốn đọc lại bài viết của anh Thanh... ̣để tìm hiểu thêm...anh có thể mail cho TB xin bài viết của anh Thanh ...TB cám ơn anh nhiều.
TB
các anh chị xin chỉ giúp dùm em xem 2 cây này có phải là ngãi ko ạ.và là ngãi tên gì. em xin cảm on nhiều
==============================
http://nd8.upanh.com/b1.s9.d2/dcc770...8.dsc00654.jpg
http://nd5.upanh.com/b3.s16.d2/a531c...5.dsc00653.jpg
==========================
http://nd4.upanh.com/b6.s3.d4/b4988c...4.dsc00650.jpg
http://nd9.upanh.com/b6.s8.d1/8b6134...9.dsc00651.jpg
http://nd5.upanh.com/b3.s16.d2/a531c...5.dsc00653.jpg
cây lược vàng,chữa bệnh......[/B]
chị Thanh Bính ơi, cây ngãi nàng mơn bông hồng của em ra hoa (hồng)... em muốn luyện hoa vào dầu thơm (cầu tài, ăn nói, giao tiếp... chứ em ko cần yêu đương gì cả). Thanh Bình chỉ giúp em.
Tks chị.
Bạn Nhuancam mến! nói thì nghe dễ phải không bạn ... Mấy tháng trước TB về VN ...TB thấy có nhiều tiệm qúan ...trước cửa tiệm qúan của họ có đặt chậu ngải quến khách cầu tài ... không biết chậu ngải đó có được luyện,sên phép ,"có hồn hớn ngải chưa?"TB nhìn thấy tiệm qúan của họ vắng khách như chùa bà đanh.
Trở lại vấn đề chính" em muốn luyện hoa vào dầu thơm (cầu tài, ăn nói, giao tiếp..."
Có hai cách TB gíup bạn qua sự hướng dẫn của bề trên về dạy TB... 4 cách làm theo như TB biết ... lấy hoa ngải mang theo bên mình , sên hoa ngải vô dầu thơm, sên vô củ ngải, sên phép vô chậu.
TB xin hướng dẫn hai cách dùng để cầu tài,ăn nói khách thương, khách mến.
Cách thứ 1 : mang hoa ngải gói theo bên mình dùng để cầu tài, ăn nói,làm khách mến...
Lấy hoa ngải nàng mơn vào buổi sáng... Sáng sớm bạn thức dậy... thắp nhang và đọc bài chú khấn."khi thức dậy bạn lấy một cái đĩa sạch bằng sành ,và có sẳn chai nước hoa " không được nói với ai là bạn muốn làm như vậy"
chờ cho nhang cháy hết...bạn hái hoa . bạn nhớ hái hết luôn cả cái cọng ngải để lên dĩa... mang vô đặt chỗ bàn thờ thần tài thổ địa ... bạn xịt nước hoa vào hoa nàng mơn và thắp hương... bạn khấn tên tuổi ,ước nguyện , đọc chú ,Bạn cần lưu ý ,trong khi niệm , hay luyện tập trung tâm ý.
..cứ làm như vậy mỗi ngày...khi cọng ngải đã héo và hoa rất thơm... bạn cầm hoa lên cho khéo... một tay bạn cầm cái hoa, tay kia bạn cầm cọng ngải gấp và cuốn theo số lẽ, ba vòng, 5,7 hay chín vòng,sau đó bạn lòn cái châncọng ngải vô giống như thắt lại" không biết TB gỉai thích như vậy bạn có hiểu không?...khi nào bạn bắt đầu hái hoa thì nhớ cho TB biết...lúc đó TB sẽ thĩnh mẹ tổ ngải về sên phép gíup cho bạn.
Bạn muốn để hoa vô dầu thơm bạn cũng làm như cách trên ...nhưng chỉ khác là bạn chỉ hái hoa không hái cả cái cọng ngải, và chai nước hoa phải làm sao để hoa vô chai dầu được." Nếu chậu ngải nàng mơn của bạn đã được thỉnh mẹ tổ sên qua... bạn có thể làm theo cách hướng dẫn trên"
Chúc bạn được như ý
TB
MOD TB oi.có thể cho dũng xin cái yahoo chát được hem ạ. em có nhiều điều cần chị giúp ạ.
YH em là tung0908646746
Phải chi tui có cây "doi "" dài dài...tui thò tay ra được ...tui chọt mỗi người mấy" "doi" vô " í " vì cái tội lười biếng...giống tui hồi nhỏ...ngồi chờ sung rụng...hihihi...TB chỉ đùa ... đừng giận TB tội nghiệp ..có giận xấu" Gán" chịu!
Thanhbinh có để nck yahoo lâu rồi ở các trang trước... cho bạn tự tìm...khi nào tìm không được thì hú hu!
TB
chị TB ơi chị có thể cho em xin email dc ko ạ
Chị cho em hỏi 1 vài thắc mắc:
- "mang vô đặt chỗ bàn thờ thần tài thổ địa" --> em đặt tại bàn thờ Mẹ Nam Hải được ko?
-." Nếu chậu ngải nàng mơn của bạn đã được thỉnh mẹ tổ sên qua... bạn có thể làm theo cách hướng dẫn trên" --> xem giúp em ngãi của em đã được Mẹ Tổ sên chưa?
Em cảm ơn chị rất nhiều.
NTNH.
úi trời ơi. em thấy mấy củ ngãi này khó tìm đây. vậy chắc mấy lá cây của nó cũng tương tự như cây gừng hay cây nghệ nhĩ , phải không chị
Bạn NC mến ! Nếu nhà bạn không có bàn thờ Thần Tài , Thổ Địa,Bạn đặt chậu ngải phía trước nhà ... còn Dĩa hoa ngải đặt chổ bàn thờ Mẹ Nam hải ...Chậu ngải của Bạn đã được Sên phép trong lúc TB thĩnh Mẹ tổ và các chư vị tổ về" NC nhớ chụp và gởi ảnh chậu ngải Nàng Mơn của bạn đang trồng cho TB xem , thanks" .
Thân chào!
TB
Mình rất cần TB giúp đỡ mà ko hiểu sao ko gửi được mật thư cho bạn nhỉ?
em cũng gửi thư cho Thanh Bình mà chưa nhận được thư hồi báo, chắc là do bận quá nên vậy, Thanh Bình ơi tỉ có thể sên phép vào chậu nàng mơn của em được không ạ, em nhờ chị khi nào chị rảnh chị giúp em nhé thank chị
à yahoo của TB là thanhbinhnguyentbn
Chào các cao nhân tiền bối. E là một người vưa tham gia TGVH chưa lâu.Nhưng e đã thường xuyên ghé qua và khám phá rất nhiều điều. Tuy còn chưa hiểu biết nhiều về thế giới tâm linh nhưng e rất muốn tìm tòi khám phá bởi niềm đam mê về thế giới tâm linh của e rất lớn nhưng e lại chưa 1 lần có duyên chứng kiến điều huyền bí đo. Vậy mong các cao nhân nếu có lòng xin cho e được tận mắt chứng kiến mở rộng tầm mắt ạ. E xin cám ơn