1 câu chuyện đơn giản như thế mà ko giải thích dc mà miệng thì kêu phổ độ chúng sanh, bồ tát đạo là sao?.....................phổ độ bằng niềm tin của thuyền ko bánh lái à......:laughing:
Printable View
Đó là con đường tu tập mình hướng đến mà bạn. đó là la bàn cho con thuyền mình sẽ hướng đến. thuyền mình không có bánh lái nên mình đang cần bạn hỗ trợ giúp mình gắn bánh lái để cho đi được. Và con thuyền mình còn thiếu nhiều cái khác nữa chứ không phải là bánh lái ví dụ thiếu những thủy thủ đoàn là những minh sư chỉ lối cho con thuyền mình đi, thiếu các trang thiết bị để vận hành con thuyền. Như bạn nói hiện tại mình chỉ có niềm tin thôi ah. vì thế mình cần phải làm nhiều việc de cứu độ chúng sanh. Vì tu ai nói de đâu, nhưng theo lời bác nguyen sanh nếu cứ đi rồi sẽ đến nhưng không biết đến sớm hay muộn thôi. kiếp này không đến được thì muôn kiếp sau sẽ được miễn mình luôn có niềm tin về trời Phật. Rất mong nhận thêm nhiều lời chỉ dạy của bạn. Cảm ơn bài viết của bạn.
Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
Trich.THÔN DI ĐÀ.
muội thì không có chổ tới là đúng, nhưng người khác là có chổ tới đó,tìm thiện thì tới chổ thiện, tìm chơn thì tới chổ chơn, tìm chánh thì tới chổ chánh ,tìm ngộ thí tới chổ ngộ,một khi chúng ta còn nhiều tham đắm, còn cố chấp, còn vô minh, còn tham sân si, khi ta có pháp có thầy có bạn có thiện tri thức mục đích cầu pháp của chúng ta là phải đến chổ hoàn mỷ để trở thành một con người,khi chúng ta cống gắng tinh tấn và tìm tới được cái đích của nó, thì đó là chổ tới đó, còn một chổ tới nửa là về luôn nhà muội,,,ha ha ha về hết nhà muội ,muội có nuôi nổi không?,,,,,thiện tai thiện tai,,,wellcome1
-----------------cảm ơn như tri bài thơ,rất ý nghỉa,
-----------------THẦY TỔ của tớ củng có đoạn ,triết lý sống tâm linh
---------------------------------------------------------------------
-AI TIN TA LÀ MÊ MAN
-AI THƯƠNG TA LÀ HẠI TA
-AI LÀM THEO TA LÀ MÊ TÍN
---------đời như ân nhân
---------người như người thân
---------đạo như một đạo
-PHÁP LÀ THẦY
-HƯ KHÔNG LÀ TỔ
-CHÂN LÝ LÀ SỰ ĐÚNG
---------sinh ra là phải phải hoàn thiện
---------lớn lên là phải phát huy
---------trở về là phải trọn vẹn
-HỌC NHIỀU THẤY NGU
-TU NHIỀU THẤY SAI
---------Ý NGHỈA ĐÚNG LÀ THẦY
---------Ý NGHỈA SỐNG LÀ ĐẠO
---------Ý NHỈA SÁNG LÀ CHÂN LÝ
-TÌNH THƯƠNG LÀ SỨC MẠNH CỦA VẠN NĂNG
-HÒA MÌNH LÀ SỨC MẠNH CỦA VÔ TẬN
-HY SINH LÀ SỨC MẠNH CỦA VÔ CÙNG
----------NGƯỜI LÀ THỰC CÓ
----------ĐỜI LÀ THỰC SỐNG
----------ĐẠO LÀ THỰC CÓ VÀ KHÔNG
----------NÔ LỆ LÀ KHỔ ĐAU
----------CHẠY THEO LÀ MẤT MÁT
----------TRÓI BUỘT LÀ COI NHƯ MÌNH ĐẢ CHẾT
--THƯƠNG KHÔNG ĐÚNG THÀNH HẠI
--YÊU KHÔNG ĐÚNG THÀNH THÙ
--TRUNG THÀNH KHÔNG ĐÚNG THÀNH PHẢN BỘI
---------------NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH
CÓ PHẢI YÊN LẶNG LÀ BẤT NHIỄM?
---------------------------
Sóng yên biển lặng trăng trong
Con thuyền tự tánh luôn dày công
Tuy không sóng vỗ nhưng vẫn nhiễm
Rình rập thân ta với con thuyền
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...11014870_n.jpg
Hầu như những người có tâm đạo cơ bản suy nghĩ đều giống nhau. Cảm ơn Như Trí và Bác Nguyên Sanh.
Nhà huynh NS lúc nào cũng nóng bỏng nhỉ ? làm cho kẻ muốn học hỏi như DD ra vào phải phỏng cả tay ...nhưng chí ích cũng học được gì đó từ Huynh và những vị khách vãng lai nhưng đầy nội lực...cám ơn huynh và tất cả các vị ...!
http://i1268.photobucket.com/albums/...ps8a519618.gif
Âm dương chưa biết
Chớ nghĩ ngũ hành
Âm dương như thể thế nào?
Ông nằm ở giữa
Hai bà hai bên
Làm sao có thể cực dương
Khi ổng vừa nhá thì bà thị huy
Nếu có thì có dương suy
Hai âm đều mạnh
Giữ Tinh khí thần
Sau rồi mới đến ngũ hành
Học sau cho biết đúng giờ luyện đan
Luyện cho trời đất chuyển sang
Từ cam tới tím đỏ xanh trắng vàng
Bí quyết xuân hạ thu đông
Tùy người tùy tuổi sẽ sanh khí thần.
Nên giờ tôi nói nằm lòng
Chỉ cần niệm phật có ngày vãng sanh
Học nhiều nhưng chẳng tới đâu
Lây quay trọn kiếp chẳng ngày vinh quang
Thuyền tôi đã đỗ tại chơn quang
Cố mà giải đáp có ngày Thoát thai...
chào bà chị:rolling_eyes:
mô phật vậy là muội là phật đả thành,rồi còn gì ,còn a,c,e,tu riết thành cô hồn, lại làm phiền muội phải niệm chú biến thực biến thủy chơn ngôn rồi ,không sao có ăn là được rồi,có sao nhận vậy chứ biết sao chừ,,,,,,,,,xếp hàng đi các bạn kẻo lại không có phần,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:laughing:
con thắc mắc làm chi
có một đoạn của bài ca tự nguyện con nghiên cứu xem
nếu là chim tôi sẻ làm loài bồ câu trắng
nếu là hoa tôi làm một đóa hướng dương
nếu là mây tôi sẻ làm một vần mây ấm
nếu là người tôi sẻ chết cho quê hương,
----nếu con hiểu ý nghỉa bài nầy con đả thấy đạo rồi đó ha ha hawellcome1