tủi trẻ ưa chán nản nhỉ,vậy mà bẻ hãy sừng gì?em đọc nghe hay ,em hiểu?như vậy rồi sao lại chán.......chán là để tâm vào đó,còn chẳng để tâm thì có gì là chán chứ?thui 88888888888 quá ,bùn quá đi quậy
Printable View
tủi trẻ ưa chán nản nhỉ,vậy mà bẻ hãy sừng gì?em đọc nghe hay ,em hiểu?như vậy rồi sao lại chán.......chán là để tâm vào đó,còn chẳng để tâm thì có gì là chán chứ?thui 88888888888 quá ,bùn quá đi quậy
nhutri ơi.....
giờ mới có 6h mà... ta đang về ăn đây..
ta muốn nói là... ta yêu...yêu nh....
@VÂN BÌNH:chị buồn ơi là buồn ,dạo này chị khong bình tĩnh chút nào ,chị muốn khùng rồi,nên chắc chị phải cố gắng ,phải cố gắng tập lại ,sắp xếp lại cv ,để lai giống như ngày xưa.lạnh hoàn toàn ,thì có lẽ sẽ tốt cho công việc cả hai bên.
trước mắt đâu là thật đâu... mọi chuyện diễn ra trong guồng quay của vận mệnh.. ta có nắm kịp hay không là do ta có cố gắng hay không...
Ngoài ta lạnh sao lòng yếu đuối
Trong tâm động lòng nghĩ sao hay
Thôi dừng lại sống chậm ta sẽ hiểu
Hiểu thế gian còn lắm điều vui
VCD
Thân Gửi nhutri
-----------------------
ANH YÊU EM SUỐT ĐỜI NÀY ,YÊU EM NHIỀU NHIỀU LẮM ,NHƯNG ANH CHỈ NÓI YÊU EM ĐỂ DC CƯỚI EM THÔI ,CHỨ THẬT TÌNH NGƯỜI ANH YÊU KHONG PHẢI EM .......KHONG PHẢI EM.
chắc có lẽ em buồn khi anh về kể cho em nghe sau những cuộc trăng hoa cùng người ta,cảm giác của anh với người ta,em cười và nói ,bình thường,và vì cái bình thường đó em đã tập cho mình một trái tim lạnh nhạt vô cùng ,nghe ai nói gì về tình yêu đều cười nhạt,khi biết đến phật giáo em đã định hướng đi tu,nhưng vì vì em còn yêu anh quá phải khong VÂN BÌNH.
k tịnh đc xả láng lun ........p lỡ lời..d đừng chém p..u..huhu..
ước gì mình đc ban nick phuongnatran !
mọi ng đi trà đạo bỏ mình ta nhé... ghét hết mọi người luôn.. dỗi....
hi hi ! nghe giọng con gái Sài Gòn thích thật.... giọng nhẹ nhàng...
hôm nay đc nghe giọng bé Cá và Gem... thích thiệt luôn nha....
Có duyen sẽ gặp các Muội.....
nói gì... ta làm gì sai...hic....