Cây này có tên gì vậy tỷ...Nhìn là lạ nhưng hình như muội có thấy ở đâu :) lại thấy ở đâu ... nếu nới vậy thì có cả tỉ hoa đã được thấy
Printable View
xin lổi thanh bình vì nhảy vô !
theo mình thấy cây nầy giống ngải bàn tay , ngải bàn tay có mấy loại ,1 là dạng dây leo lá mà màu đỏ có 5 ngón gọi là huyết thủ , 2 loại dạng cây giống hình trên...hai laoị nầy anh có trồng ở nhà , 3 loại thì thanh bình rành vì nó chính là cây bán hạ .....
Biết tỷ Thanh Bình đã lâu, từ khi chưa tham gia diễn đàn này.
Mong được học hỏi về ngải nghệ cùng những câu chú liên quan.
Chân thành cảm tạ!!!
Luân 0937012475, luannthepr@yahoo.com
Hiện tại đệ có Nàng Mơn bông hồng, ngải bún, Nàng Rù, Nàng Mọi, Hổ Sọc/Hắc Hổ, Nàng Quạt, Ngọc Trâm.
Sẵn đây mong tỷ coi giúp cho đệ có hợp ngải nghệ ko? (Âm lịch: Giờ Thân 18 tháng Giêng Ất Mão 1975:happy:)
Chà dạo này Thanh Bình chắc công lực thăm hậu he!!
Hì, mình thấy anh em trao đổi vui quá, mình biết ít cũng ton hót tý.
Ngải nàng thâm bên trong củ màu thâm tía, ngải này vài vùng như thanh hóa còn gọi là ngải nghệ, lá như lá nghệ, cây lùn hơn. Mách nhỏ: (mình đã dùng nên mới dám mách đấy) ngải này chữa bệnh đường ruột đặc biệt là dạ dày, dạ tràng thì khỏi tuyệt đối. cách dùng: cắt miếng nhỏ bằng đầu ngón tay bóc vỏ (vỏ rất dễ bóc) ăn luôn, vị hơi hơi ngái, hơi có vị nhặng, ăn xong lại thèm vì có vị hơi thơm lạ. 3 lần ăn như thế chắc hết 1 củ, sẽ khỏi tuyệt luôn. 0918085273
Ngải duyên
Chậu ngải duyên có kỹ niệm rất nhiều...đối với TB... một kỹ niệm khó quên...Người đi thăm thẳm... người ly biệt... kẻ ở người đi ...thương... tiếc ngậm ngùi
khi hoa duyên nỡ...hương thơm nhẹ ...mùi lưu luyến khó quên .." lọai ngải này có nhiều công năng rất mạnh về : Tài , duyên"yêu", ăn nói,thương mến ,mua bán..."
http://img851.imageshack.us/img851/6126/011copy.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/3753/yn1f.jpg
TB rất buồn... TB đã sơ ý ... mất một tập hồ sơ hình ảnh ngải "TB gởi cho một huynh...nhờ huynh ấy giúp TB một việc, nhưng không biết lý do gì , tập hồ sơ đó lọt ra ngoài..."tập hồ sơ đó ...TB có có ghi tiếng anh, và một số ảnh TB sưu tầm...trong đó TB có hình con dấu ấn "nhưng con dấu ấn đó sẽ dùng không được...vì TB cẩn thận...chia ra hai net chữ...ấn...để riêng hai tập hồ sơ, và trang đề tựa tênTHẾ GIỚI HUYỀN BIẾN là tên tựa " con dấu ấn và tên trang tựa" Bề trên tặng riêng cho TB....TB nghĩ người đó đang có mặt trên dd " ẩn" với nick " N"!!!
Mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi, nhờ Mẹ bề trên giúp đỡ sẽ giúp sis phấn chấn trở lại...Sis buồn các nàng buồn theo không tốt đâu sis .
Thân
HNM
Muội không thích mùi nước hoa của Chanel nhưng thấy mấy lọ của sis sao mà ấn tượng thiệt...mùi hương khác biệt không thể lẫn vào đâu cũng như chỉ duy nhất ... bộ sưu tập của sis mê quá ... i wish ....
[QUOTE=Thanhbình;419892]Ngải duyên
Chậu ngải duyên có kỹ niệm rất nhiều...đối với TB... một kỹ niệm khó quên...Người đi thăm thẳm... người ly biệt... kẻ ở người đi ...thương... tiếc ngậm ngùi
khi hoa duyên nỡ...hương thơm nhẹ ...mùi lưu luyến khó quên." lọai ngải này có nhiều công năng rất mạnh về : Tài , duyên"yêu", ăn nói,thương mến ,mua bán..."
http://img851.imageshack.us/img851/6126/011copy.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/3753/yn1f.jpg
TB rất buồn... TB đã sơ ý ... mất một tập hồ sơ hình ảnh ngải "TB gởi cho một huynh...nhờ huynh ấy giúp TB một việc, nhưng không biết lý do gì , tập hồ sơ đó lọt ra ngoài..."tập hồ sơ đó ...TB có có ghi tiếng anh, và một số ảnh TB sưu tầm...trong đó TB có hình con dấu ấn "nhưng con dấu ấn đó sẽ dùng không được...vì TB cẩn thận...chia ra hai net chữ...ấn...để riêng hai tập hồ sơ, và trang đề tựa tênTHẾ GIỚI HUYỀN BIẾN là tên tựa " con dấu ấn và tên trang tựa" Bề trên tặng riêng cho TB....TB nghĩ người đó đang có mặt trên dd " ẩn" với nick " N"!!!
VÌ SAO ??? Hiền muội lai để xãy ra chuyện này ??? vì hiền muội " TUNG TĂNG " nên quên đường về phải không ??? hiền muội thật là ,,,,,,,,,,,,,,
THTL
TB không có tung ... làm sao có tung tăng huynh ơi!...Điều này huynh biết rõ về Trang THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN CỦA THANHBÌNH...nhưng không sao ...Dù sao TB Vẫn có đường hậu...Những gì thuộc về của ThanhBÌnh...là của Thanh Bình...Mong huynh thương và Hiểu.
[QUOTE=timhieutamlinh;420405][QUOTE=Thanhbình;419892]Ngải duyên
Chậu ngải duyên có kỹ niệm rất nhiều...đối với TB... một kỹ niệm khó quên...Người đi thăm thẳm... người ly biệt... kẻ ở người đi ...thương... tiếc ngậm ngùi
khi hoa duyên nỡ...hương thơm nhẹ ...mùi lưu luyến khó quên." lọai ngải này có nhiều công năng rất mạnh về : Tài , duyên"yêu", ăn nói,thương mến ,mua bán..."
http://img851.imageshack.us/img851/6126/011copy.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/3753/yn1f.jpg
TB rất buồn... TB đã sơ ý ... mất một tập hồ sơ hình ảnh ngải "TB gởi cho một huynh...nhờ huynh ấy giúp TB một việc, nhưng không biết lý do gì , tập hồ sơ đó lọt ra ngoài..."tập hồ sơ đó ...TB có có ghi tiếng anh, và một số ảnh TB sưu tầm...trong đó TB có hình con dấu ấn "nhưng con dấu ấn đó sẽ dùng không được...vì TB cẩn thận...chia ra hai net chữ...ấn...để riêng hai tập hồ sơ, và trang đề tựa tênTHẾ GIỚI HUYỀN BIẾN là tên tựa " con dấu ấn và tên trang tựa" Bề trên tặng riêng cho TB....TB nghĩ người đó đang có mặt trên dd " ẩn" với nick " N"!!!
VÌ SAO ??? Hiền muội lai để xãy ra chuyện này ??? vì hiền muội " TUNG TĂNG " nên quên đường về phải không ??? hiền muội thật là ,,,,,,,,,,,,,,
THTL
Giống Ngải Mọi lá đỏ"TháiLan" TB đang trồng.
http://img84.imageshack.us/img84/1500/redleaf2.jpg
Ta bước lạc vào khu rừng huyền bí
Mới hiểu rằng hoa cỏ cũng tâm linh
Cũng buồn vui bày tỏ nỗi lòng mình
Cũng đôi lúc làm duyên khoe chút dáng.
Ta chợt thấy hồn mình như lãng mạn
Và đam mê từng vóc dáng của nàng
Những nụ hoa cánh lá đẹp mơ màng
Lòng bất chợt nghe yêu từng cánh lá.
Một thoáng chút lâng lâng trong tất dạ
Chưa chạm đến các nàng , lòng ta đã nghe yêu...!
HL
Thân tặng..Thanh Bình , cám ơn những bài viết nói về loài hoa củ có tâm linh ,..suốt mấy tháng ngay đọc say mê..mong Thanh Bình có gì hay cứ viết tiếp nhe..
Chị TB s k tl e vậy???.... " A !TB HIỂU RỒI... chị TB s k tl e vậy"...CÁC CHỮ VIẾT TẮT ... CÓ PHẢI LÀ: " CHỊ TB SAO KHÔNG TRẢ LỜI EM VẬY ???" ...Viết văn tự như bạn...có ngày TB dịch ...bay bổng lên cung trăng... :drooling: "
Chuyện huyền bí... TB đang đi tìm ....khó gỉai thích...mà có nói ra...có mấy người tin ... TB đành lặng thinh...
Ô hay hai chử lặng thinh
Nhìn đơn giản nhưng nào ai hiểu
Chuyện huyền thuật phải chăng là bí diệu?
Chỉ chờ người kết tóc để xe duyên.
Topic này nên sửa lại là Ngãi và những vần thơ ngẫu hứng, he he he