http://fashionanyway.com/wp-content/...-OF-TEARS1.jpg
http://www.look.yeah1.com/albums/use..._Lit_Stock.jpg
http://images.pictureshunt.com/pics/...tears-2551.jpg
Printable View
Không đâu! Ở đây không ai dám nhận mình là người tu hết. Đây chỉ là chỗ mọi người đi chợ. Còn cái tên hàng tôm hàng cá thì chính là nguyenquoc2 đó. Nguyenquoc2 làm ô uế cái forum này quá. Người ta chửi bạn là tốt đẹp đó, nếu không tốt đẹp là người ta đập đầu bạn vô cái đống.. rồi
Nếu nguyenquoc2 rảnh quá thì về nhà đập đầu vô cái đống... chết đi, sống chi cho ô uế cái forum TGVH này.
Tùy theo mỗi tôn giáo mà Thượng đế có nhiều danh xưng
Đạo giáo gọi là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn
Phật giáo và Ấn Độ Giáo gọi là Thiên Đế Thích
Cao Đài gọi là Đấng Chí Tôn
Thiên Chúa Giáo gọi là Chúa Trời
Hồi Giáo gọi là Đấng ALa
Ngọc Hoàng hiện nay là một phân thân của đấng Thượng Đế để cai quản vũ trụ, trong tương lai thì Ngọc Hoàng có thể là 1 vị khác
Thượng Đế phân thân rất nhiều dưới thế gian để truyền Đại Đạo, ngài có thể phân thân thành 1 vị Tổ hoặc những vị Hoàng Đế, Vua chúa có thể liệt kê:
Đạo giáo: Lữ Tổ, Vương Trùng Dương, Xích Tùng Tử..
Phật Giáo: Liên Hoa Sanh
Vua Chúa: Hoàng Đế, Khang Hy, Lạc Long Quân..
Tướng Lĩnh: Khương Tử Nha, Khổng Minh, Phạm Lãi, Tống Giang...
Thượng Đế rất ít khi trực tiếp xuống thế gian, chúa Giê Su và Thánh Môhamet là những sứ giả của ngài ở thế gian lập ra KiTô giáo và Hồi giáo để truyền lại những lời dạy của ngài, chỉ mỗi khi nào có sự kiện sáng tạo ra trời đất mới ngài mới trực tiếp xuống thế gian mà thôi, ngài do tự nhiên sinh ra trước khi có trời đất nên dù cho trời đất có hủy diệt cũng không tổn hại đến sự sống của ngài.
Các bạn cho mình hỏi về Kinh Tiên giáo có nói Đức Thái Thượng Lão Quân là Giáo Chủ Đạo Tiên. Nhưng mình có đọc tài liệu nào đó có nói là Hồng Quân Lão Tổ là giáo chủ đạo Tiên. Còn vị Nguyên Thủy Thiên Tôn là Giáo chủ của Xiển Giáo dạy thiên tiên, có phải Giáo Chủ đạo tiên? Các bạn cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn các bạn
mình trả lời bạn thế này
đạo sinh nhất
nhất sinh nhị
nhị sinh tam
tam sinh vạn vật
nhất, nhị, tam là 3 vị tam thanh lần lượt là: ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, thượng thanh linh bảo thiên tôn, thái thanh đạo đức thiên tôn
tu luyện đến mức cùng tột thì hợp hư cùng đạo thì gọi là đại la kim tiên như vậy 3 vị tam thanh xuất hiện sớm nhất và gần với đạo nhất nên các ngài đều là đại la kim tiên.
ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn còn gọi là đông vương công, vương phụ, ngài là cha của vạn vật, ngài chính là thượng đế và là phật bất động bên phật giáo
Hồng quân lão tổ chính là thượng thanh linh bảo thiên tôn, còn gọi là tây vương mẫu, mẫu hoàng,ngài là mẹ của vạn vật... bà phân thân làm ngụy hoa tồn giáo chủ phái linh bảo, thành võ tắc thiên để bảo hộ phật giáo tại trung quốc, bà chính là phật a di đà bên phật giáo và phân thân thành quan thế âm bồ tát
thái thanh đạo đức thiên tôn từng phân thân thành lão tử bên đạo giáo và phật thích ca mâu ni, ngài cũng phân thân thành các tổ sư trương tam phong, trương tử dương,..
tầm ảnh hưởng của ba vị tam thanh rất rộng lớn không chỉ trong phật giáo và đạo giáo mà còn trong nhiều tôn giáo lớn như kitô, hồi gíao, cao đài... Nói chung đạo giáo thờ nguyên thủy thiên tôn là vị lớn nhất cũng như kitô và hồi giáo thờ chúa trời và đấng ala
Ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn = đông vương công = vương phụ = thượng đế = phật bất động????
Hồng quân lão tổ = thượng thanh linh bảo thiên tôn =còn gọi là tây vương mẫu = ngụy hoa tồn giáo chủ = thành võ tắc thiên = phật a di đà = phân thân thành quan thế âm bồ tát????
Thái thanh đạo đức thiên tôn = phân thân thành lão tử = phật thích ca mâu ni, = phân thân thành Trương tam phong, Trương tử dương,..???
Mình mới nghe lần đầu, tài liệu nào nói vậy bạn?
Truyện "Phong thần" nên nhớ dù gì nó cũng là cái truyện, không phải là kinh sách hay lịch sử.
Một sự thật là hàng tỉ tỉ người trên thế giới, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo và cà phi tôn giáo... đều tin về thượng đế.
Cái hằng hữu và tự hữu không do lời nói của bạn mà ảnh hưởng đến.
Bạn không tin thì thây kệ bạn chứ chẳng có tác động gì đến người khác (vì chủ đề này của những người có đức tin với thượng đế lập ra).
Do tôi sân si nên còn tranh cãi cùng bạn chứ còn ngưới khác họ chỉ cười cho câu nói của bạn rồi bỏ qua (vì không đáng tí nào để tranh luận)
mình chưa đọc topic đâu chỉ mới qua diễn đàn thấy cái title nên mình đoán bừa thượng đế là PHẬT hihihiih
Thượng Đế hay Chí Tôn tùy mỗi tôn giáo mà tôn xưng danh hiệu khác nhau. Ngài là Đấng Tuyệt Đối ngự trong cõi VÔ CỰC. Người quá sức tưởng tượng của người trần, quá sức tư duy chẳng thể nghĩ bàn. Các Đấng Thiêng Liêng cũng nói rằng chính các Ngài cũng không biết được Thượng Đế như thế nào, chỉ biết Ngài cầm nơi tay một quyền năng vô lượng, thống quản cã vũ trụ. Đó cũng chỉ là thiển ý của MN thu nhặt được từ các kinh sách mà thôi.
vạn pháp duy tâm tạo......ôi mẹ ơi,cãi nhau hoài không có hồi kết....
Nghe câu tức phật ,tức tâm
Ở đây lại thấy đi tầm câu mâu
Trời phật hình tướng có đâu
Để mà tranh cạnh nói câu bất bình
Kiến Nguyên lòng chẳng thịnh tình
Đem lời chia rẽ dứt tình đệ huynh
Tự xưng chức sắc đạo huỳnh
Mà không thấu hiểu điều mình đã gây
Vô hình thế giới nơi đây
Người người không phục bởi gây bất hòa
Cầu xin tiên phật tam tòa
Cho topic được chữ hòa từ đây
Tự ai còn muốn tạo gây
Thiên tru địa lục không ngày hồi sinh
Từ đây lời nói bất bình
Sẽ không còn đất nảy sinh nơi này
TAM KỲ PHỔ ĐỘ thành hay
Là do công sức từng ngày tạo gây
Chữ hòa được trọng từ đây
Không chia phe phái mới gầy tạo nên
TAM KỲ ĐẠI ĐẠO vững bền
Vạn linh đều hướng lên trên nguyện cầu
Nam phương Trời mở đạo mầu
CÔNG BÌNH BÁC ÁI là câu nằm lòng
Cùng nhau chung sức ,chung lòng
Để cùng gánh vác cho xong nhiệm kỳ
Nhỏ nhoi một nước từ bi
Làm chủ thế giới lạ kỳ lắm thay
Lời xưa thề giới chân thày
Ai mà phản bội từ nay ứng liền.
Câu hỏi này coi bộ nhí nhánh nèk. Y chang câu Chí Tôn là ai....
Thầy giải thích rất rõ ràng trong hàng ngàn bản kinh rằng Thầy là Tam Giáo Tổ Sư thời Nhị Kỳ Phổ Độ. Thầy là vũ trụ. Vậy vốn vố hình, vì vũ trụ nghĩa là hệ qui chiếu gồm 1 trục là ko gian và 1 trục là thời gian. hayzaaaaa. Như zj lèm seo mà tìm thầy ở đâu đc. Cho nên Thầy mới nhắc, Thầy là các con, các con là Thầy in trong Thánh Ngon Hiệp Tuyển đó. Còn nữa. Ai ai cũng biết Thầy là Trời, Là Thượng Đế, là Đức Ngọc Hoàng, là Cao Đài Tiên Ông.. nói chung, Giáo chủ của chúng ta có hàng hằng hà sa số Hồng Danh, biết đâu mà kể cho hết. Mà hơn nữa Thầy cũng dặn ùi
1 đừng ban thiên cơ
2 ko bàn quốc sự
3 đừng hỏi Thầy là ai.
Cái hay nhất là làm sao để học trọn lời thầy và mỗi tín đồ đều hoàn thành sứ mệnh kỳ ba
Cái nên làm nhất là phải trọn đức tin nơi Thầy Trời Thiêng Liêng và sống chết cũng có kia, tu trọn nhơn đạo mà lên tiên đạo vậy
Đã để vào tòa 1 sắc hoa
Từ đây đàn nội tỷ như nhà
Trung thành 1 dạ thờ Cao Sắc
Sống có Ta, thác cũng có Ta
Thầy dặn như zj đó.
Áh, còn cái dụ này nữa. Anh tinhkhithan có cái pài thơ mà post tá lã. Đề nghị lèm bài khác đê. Cho nó hay. Bài này em thấy bên chổ 12 phái, rùi bên hình ảnh ấn tượng cũng thấy nữa. Có 1 bài mà post 3 chỗ, ăn gian wé, hok chịu đâu/ :worried:
1 Đừng bàn thiên cơ
2 Không bàn quốc sự
3 Đừng hỏi Thầy là ai
Chuyện thiên cơ sao đừng bàn luận
Trí con người sao luận tới cùng
Làm cho tâm trí lao nung
Lương tâm minh mẫn là tùng luật thiên
Chuyện quốc sự,gắn liền nhân quả
Bao tiền khiên nợ trả rối mù
Lạm bàn chi bận tâm tu
Tổn hao tinh khí,làm lu khí thần
Thầy là ai,khi nào mới hiểu
Xem Tề Thiên báo hiếu thế nào
Trước gây bao sự tào lao
Sau thì qui thuận mới vào đường tu
Chỉ có tu tâm lu thành sáng
Phải có hành ta ráng lập công
Đừng cho tâm trí phiêu bồng
Như lá trước gió bụi hồng nhiễm thân
Thượng đế đang bên cạnh chúng ta. Ngài đang vỗ về quả tim chúng ta. Bạn ko thắc mắc sao nó biết đập hoài ko biết mệt vậy nhỉ????
chẳng ở chúng ta mà cũng đang ở chúng ta...........
mạng muội xin có lời bàn ...bài hát :"God is a girl" có phải không vậy?
TẦM PHÀO.
Cái j là "God is a girl" cơ chứ???? tầm bậy tầm bạ wé, ko sợ bị binh àh.
Giác mê sanh chúng hành lương thiện
Khải ngộ nguyên nhơn thức mộng trường.
Cái j là Thượng để là con gái ông, định nghĩa ở mô tê răng rứa???
Mấy cái ông sản sanh ra cái câu này chắc chắn là theo phái tôn sùng nữ giới đây. Nữ giới cũng tốt
Thầy nói
Trai là bực tu mi nam tử
Gái chẳng không tài nữ hay sao. Ngày nay nam nữ bình đẳng, nhưng câu nói này nó tầm phào wá đê:icon_rolleyes::icon_rolleyes:
Thượng Đế chung của chúng ta
Sinh ra tất cả,thật là vô biên
Ra luật nhân quả-luật thiên
Giúp cho bá tánh hiểu liền ngoài ta
Luôn có thiên luật khảo tra
Giúp ta tiến hóa,giúp ta công bình
Do còn mê muội vô minh
Ta tạo Thượng đế theo hình chúng ta
Thượng Đế cũng thật bao la
Mỗi người mỗi ý tạo ra ông Trời
Có bao Thượng đế người ơi
Chỉ là duy nhất hay thời bao la
Cũng do bởi mỗi người ta
Chưa hòa chung Một nên ra lỗi này
Nên mới phấn đấu hằng ngày
Tìm ra cái Một mới hay thiên điều
Một lòng vì chữ thương yêu
Vì sự tiến hóa thật nhiều chúng sinh
Nếu ai sống chỉ vì mình
Làm sao hiểu được cái tình Chí tôn
Cầu mong ngày một thêm khôn
Tiểu hồn hòa với đại hồn thanh cao
Không còn lụy bởi bốn rào
Tửu sắc tài khí bước vào thiền môn
Hiểu được lòng của Chí tôn
Muốn ta tiến hóa, bảo tồn vạn linh
Muốn ta ra khỏi vô minh
Người người chung Một cái tình Chí tôn
Không còn bươn bả dập dồn
Ta bà cõi tạm học khôn nên người
bài hát đặt ra như rứa , chứ tôi có đặt điều chi mô, ông lên mạng mà search ra 1 đống ...tôi không bàn cãi, bàn luận vấn đề thượng đế ở đây mà chỉ hỏi nguyên do gì mà người ta đặt ra bài hát đó, và nó có đúng không....chưa biết ai tầm phào hơn à, nên nhớ ko biết mới hỏi, chứ biết rồi chả thèm lên tiếng lu bu như ông đâuboxing4
- Thượng Đế - Ngọc Hoàng Thượng Đế "Chúa sáng thế" " cùng "Chúa cứu thế" - Phật - Tiên - Thánh Thần đều được tạo sinh do luật "Nhân Quả"
- Người có nhiều căn duyên phước đức và hiểu "Nhân Quả" tu được tâm tịnh tự tại thì có thể gọi là Thượng Đế - Ngọc Hoàng Thượng Đế - Chúa sáng thế - Chúa cứu thế !..
- Đức Phật Thích Ca cũng như Đức Chư Phật trong Tam Thế Phật chỉ là con người biết - thấy "Nhân Quả" và tìm ra con đường dẫn đến sự giải thoát giàng buộc để đạt được tâm tịnh - tự tại cho chúng sinh trong mọi phương trời - theo từng căn cơ duyên của chúng sinh mà trong đó có "Thượng Đế - Ngọc Hoàng Thượng Đế - Chúa sáng thế - Chúa cứu thế cùng tất cả các vị tiên thánh thần đã thành đạt và đang trên đường dẫn tới thành đạt "tâm tịnh" tạo sinh "trí tuệ" uy tín đức tin để hướng dẫn chỉ đạo cho con người - chúng sinh !!! ...
- Người có nhiều công đức - duyên phước sẽ là người có quyền chức để điều động và sai khiến hướng dẫn cho những lớp người dưới thấp kém hơn !!!...
- Đức Phật và Chư Phật trong Tam Thế mười phương Chư Phật - chỉ độ trì giúp đỡ - và chứng kiến sự - "giác ngộ" dẫn đến tâm tịnh tự tại của tất cả chúng sinh mà thôi !...
Phật dạy là phật tại tâm
Trong tâm có phật phải tầm đâu xa
Thượng đế :"con chính là ta"
"Ta là con đó" đâu xa rất gần
Khi học tha lực rất cần
Giác rồi tự độ ,dần dần độ tha
Cho nhận phải thật hài hòa
Hòa vào tất cả,mới là vô vi
Trọng hình trọng tướng làm chi
Hữu hình hữu hoại có gì bền lâu
Hạnh nguyện giải thoát làm đầu
Đức hạnh viên mãn nói câu độ đời
Cầu cho bá tánh muôn nơi
Cho lòng sáng đạo,cho đời hanh thông
Linh hồn là chủ nhơn ông
Kìm con ngựa ý,lập công giúp đời
Đức hạnh viên mãn thảnh thơi
Ta bà quán tục dạo chơi thanh nhàn
Thương cho bá tánh khốn nàn
Tùy duyên cứu độ,chẳng than chẳng phiền
Giữa đời lòng vẫn an nhiên
Thõng tay vô chợ,đảo điên chẳng màng
Cầu chúc dân chúng nam bang
Kỳ ba hội mở,vẻ vang Tiên rồng
Hi hi, thơ rất hay, nhưng đoạn cuối nghe sao kỳ kỳ. Trên thì hoà với tất cả, dưới sao lại cầu cho mỗi dân chúng Nam bang nè?
... Sứ mạng Tận-độ là cái sứ mạng chánh của quốc độ Việt-Nam. Ðược một sứ mạng hy hữu như vậy dầu rằng một quốc độ tiểu nhược nhưng hậu lai sẽ tràn đầy thắng phước, công đức dân tộc ấy như nước biển chẳng lường ! Một diễm phúc tối cao được Bề-Trên chọn cuộc khai sáng cơ nghi ÐẠI-ÐẠO ngay trong thời Pháp mạt....
Quan-Âm Bồ-Tát
Tôi là ai?
Là ai...là ai... mà yêu quá đời này
Thế gian mạt pháp ai hay
Phúc thay Nam Việt ,phúc này Việt nam
Sứ mạng Tận-độ phải làm
Hoàn thành sứ mạng kỳ tam phước tròn
Nhỏ nhoi tiểu nhược mà còn
Bề trên đã trọn,đừng mòn niềm tin
Công đức như biển gắng gìn
Hậu lai thắng phước niềm tin nhân loài
Bôn ba bốn biển học bài
Rồng tiên tụ lại,mở khai thượng kỳ
Thành tâm cầu nguyện mau đi
Đại đạo soi sáng,huyền vi đất trời
Thánh thần tiên phật muôn nơi
Cùng về hộ độ đất trời Việt nam
Đố ai biết Đức Chúa Thánh Thần là Ai, ở Đâu, Ngài đã và đang làm gì?
Mấy bác cứ nghĩ đâu xa xôi, lo mà sống tốt đi là được rồi. Tui chỉ cần biết, người nào tin có Thượng Đế, muốn về với Thượng Đế và có một chân trên Thiên Đàng khi chết đi thì phải làm điều tốt, giả sử có lỡ làm điều xấu thì biết sửa chữa, hối lỗi.... Vậy là tốt rồi. Người nào không tin có Thượng đế, thì sống theo ý mình, không sợ bị ai soi xét đúng sai này nọ (may ra chỉ có mình xem xét mình), gặp người chính kiến thì không sao, gặp phường tàn bạo thì thật là nguy hại. Chỉ cần đừng vì đạo này mà đá đạo kia, vì đạo mà bỏ hết, không quan tâm đến đời sống thực tại, như người trên trời... . Quan niệm thế giới không có biên giới quốc gia, mình là người nước nào cũng được mà hiến dâng đất đai tổ quốc cho nước khác, ai cai trị cũng được miễn mình thấy thanh thản thì mọi chuyện đều ổn....Những điều này thật là tệ. Suy cho cùng thì, ta tin vào Thượng Đế thôi, chứ có ai biết gì về Ngài đâu. Nhưng tôi vẫn biết một điều là thế giới đang tồn tại theo các quy luật tự nhiên, những gì xảy ra ngoài sự hiểu biết thì cũng chỉ là hiểu biết khoa học của con người về tự nhiên chưa đầy đủ thôi.
muốn cho thoát khõi chốn siêu sanh
cãm ứng năng coi tập tánh lành
giữ đặng ít nhiều kinh thái thượng
bước vào nẽo TẮt,bõ đàng quanh
cao dai thuong đế
Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cao Đài là Đạo Thánh Thần.
Tiên Ông là Đạo Tiên.
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là Đạo Phật.
Nam Mô là do người niệm tức Đạo Người.
Câu Niệm : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là bao gồm hết như :
Đạo Người, Đạo Thần-Thánh, Đạo Tiên, Đạo Phật.
Do đó tất cả các Đạo đều hiệp lại hết làm một tức là Đạo của Chúng Sanh.
Kết Luận : Thượng Đế là Chúng Sanh hay Thầy là Sự Sống là Các Con./.
nguòi mà dám mang danh môn đồ cao dài,hí lòng dạ đâu có hẹp hòi,ích kĩ ,nói ra rồi lại sợ nguoi nghe vặn cái cỗ họng nên luôn phãi trốn trong cái xí nhà nói vọng ra thôi,,ayza các bạn thông cãm nhe mình ngừng ỡ đây đễ ho cái mà ,mình vốn nguòi đẹp mà hahahahaha
Nhờ một vị Chức sắc hàng phẩm Giáo Hữu đỗ lên hành pháp Giải Oan cho hiền hữu.
topic này cũng lâu rồi hén, giờ mình mới vào thăm thiệt là lạc hậu. Nhưng mà thấy cái này thì hơi kỳ nè. Chưa tìm hiểu kỹ càng thì vội cho là mơ hồ. Phải hỏi lại cho rõ chứ phải hôn?
Ủa, có ai nói là theo thì ban phước mà không theo thì bị đọa hôn? Chắc có mình Vô Pháp nói quá.
Ngày nay bạn trích dẫn những giáo lý cao siêu mà không giải thích thì thật là khó khăn? Bạn có thể giải thích rõ những trích dẫn của bạn không?
Còn nữa, tài liệu hay kinh sách của bạn ở giai đoạn nào trong lịch sử Phật Giáo vậy? Mỗi thời kỳ thì giáo lý càng đi xa vời vì qua tay con người mà.
Trích dẫn dài quá mà cũng chẳng khác gì công kích người thờ Thượng Đế. Các tôn giáo đã ra đời rất lâu và có ai chắc là không bị con người hoán cải giáo lý sơ khai?
Chỗ bạn nói không xưng là Ngọc Hoáng Thượng đế gì đó cho gọn... Bạn không tìm hiểu mà đã vội phán. Hoặc ít ra thì cũng phải hỏi đã, tại sao có tên đó. Một chỗ vội vã phân biệt và chỉ trích nhen.
Cái chỗ bạn nói Quỷ vương gì đó không phải toàn tri gì đó rồi bạn rợn người gì đó thì không biết bạn lấy ở chỗ nào ra? Hay là bạn tự đặt ra ta? Chỗ này phân biệt tôn giáo nè nhen.
Chỗ số 1, bạn chê người khác không hiểu giáo lý Phật đủ điều mà khi nói lên quan điểm của bạn, bạn cũng chẳng hiểu gì về giáo lý của Cao Đài. Vậy mà vội vẽ chỉ trích, chê bai? Vậy tự nhận xét lại mình xem.
Chỗ số 2 này bạn nói là mâu thuẫn, nếu bạn nói như vậy thì đúng là Thượng Đế sanh ra Phật, cuối cùng Phật vẫn về với Thượng Đế, đúng theo nhân sinh quan, vũ trụ quan Cao Đài. Vậy tại sao dám nói hư vô là không có gì?
Chỗ số 3: ủa, có ai lại chỉ trích vũ trụ quan gì đâu mà bạn lại chỉ trích bên Cao Đài rồi bảo phải xem lại của Phật? Rồi còn nói là thiên văn học, sinh vật học hiện đại không giống. Bạn duy vật quá, tự dưng so sánh tôn giáo với khoa học, trong khi khoa học là con người, còn hạn chế. Bạn quá đề cao bản thân bạn rồi đó nhen.
Số 4: ủa, đâu có ai chê bai Thánh Thần Phật gì đâu mà bạn nói nhỉ? chỉ đề cập đến quan niệm của con người thôi, vậy mà bạn suy diễn tùm lum. Còn vụ tạm chấp nhận là sao, là chấp nhận rồi chứ tạm gì nữa. Khi người ta không biết thì người ta tạm , vậy hén.
Chỗ này tôi mắc cười bạn quá, sự tiến hóa là của linh hồn, chơn thần chứ có phải thân xác đâu mà y học chứng minh. Bạn lẫn lộn quá giữa duy vật và duy tâm.
Mà lãng xẹt thật, tự dưng xét tùm lum và kết luận là không toàn tri, không toàn năng.... Đọc comment của bạn có mâu thuẫn mà bạn chưa giải quyết được trong chính bản thân bạn, thì làm sao bạn thấy có sự toàn năng????
Bạn hết chuyện để kể thôi chứ không phải là có thể tạm đủ, vì tâm bạn còn bất an.
Câu bạn trích của Đức Phật không phù hợp với hoàn cảnh này. Nếu trích nó, bạn vô tình phân biệt tôn giáo và có ý nói xấu người khác đó.
Phật là Thượng Đế.
Phật là Chúng Sanh.
Thượng Đế là Chúng Sanh.
--------------------------------------------------------------------
QUÝ HỮU mới là tâm bất an ,người muốn hòa hiếu ,không muốn chiến tranh ,giáo pháp chia ra nhiều từng bực ,tùy theo trí tuệ của chúng sanh mà hòa nhập ,thì duyên chúng sanh hiểu đến đâu thì học đến đó ,trong khi đó trí tuệ học lớp 1 thì lo cải chương trình cấp 2 ,người học cấp 2 lo cải chương trìng cấp 3 ,người học cấp 3 đi chấp cấp 1 ,dẫu ở cấp nào thì tu học theo cấp đó đi ,HẠ CĂN đòi cải THƯỢNG CĂN ,làm loạn hết tôn giáo ,ai tu gì ,tín ngưỡng đạo nào ,thì lo mà tu mắc chi đi chỉ trích chửi người này người nọ ,tôn giáo này tôn giáo nọ ,lo tu để qua bể khổ ,không tu cứ lo cải
qua bên này đá chút.
THƯỢNG ĐẾ LÀ TA .
TA LÀ THƯỢNG ĐẾ
MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ THƯỢNG ĐẾ.
có cần phải thờ chính mình ko?