hay tiếp nào
Printable View
hay tiếp nào
Trưa đó tony fải xin nghỉ làm để chờ anh T đến júp nhỏ D xử lý mí cái vết bầm of nó, anh T cũg xin nghỉ lun, tony mún kêu anh T đến gấp bởi vì lúc này chị M kg có ở nhà, hơn nữa chị lại kg tin nhữg điều anh C nói mắc công chị thấy anh T làm này làm kia chị sẽ kể cho chị K nghe thì kg hay cho lắm. Anh T nhanh chóng có mặt nhà tony, nhỏ D thuật lại toàn bộ câu chiện cho anh T nghe và kể lun những điều anh C cho anh T nghe lun, ảnh bảo để ảnh yên tĩnh 1 mình 15 phút, tụi em ra ngoài đi (mọi người ngồi ở phòng khách, tony thấy anh T nói vậy nên đóng cửa nhà lại để ảnh ở phòng khách 1 mình, tony và nhỏ D thì lên gác lửng ngồi chơi để cho ảnh yên tĩnh). Khoảng 30 phút sau, anh T gọi tony xuống :
« thật ra anh đã bít chiện này rùi, chư vị đã báo anh bít nhưg thời cơ chưa đến nên anh kg tự ý wa júp tụi em, fải đợi tụi em kêu anh mới wa. anh đã kiểm tra rùi, người đó quả thật kg fải là CTHN j đâu, mà là 1 vong tu luyện lâu năm nên fải nói là cực kỳ mạnh, tác động đến tụi em được cũng kg fải là hạng tầm thường »
« nhưng do tụi em mơ mơ màng màng mới tác động được thôi, chứ lúc em tỉnh thì kg còn tác động em được nữa, theo em nghĩ thì dù vong mạnh cỡ nào đi chăng nữa, thành qủy lun nhưg nếu tâm mình mạnh, sáng suốt thì kg thể làm j được mình cả, đúng kg anh ? » tony giải bày
« đúng rùi, do tụi em là người có căn nên trog người tồn tại sẵn năng lượng, vì vậy mà kh bị nặng, chứ người bình thường là tiêu rùi, kg ngồi ở đây nói chiện với anh đâu»
« anh nói quá, em có bít cái j đâu, nếu bít em đâu cần nhờ đến anh chứ »
« tại thời cơ chưa tới, em có năng lực mà kg bít dùng »
« nhỏ D bị như vậy ? jờ fải làm sao ? »
« jờ vậy nè ! tụi em với anh đi lên gác để anh trị cho D hết mấy vết bầm, nhân tiện anh sẽ truyền năng lực of anh wa cho 2 đứa lun »
« nhưg làm vậy thì năng lực of anh sẽ bị giảm đó»
« nói thật thì anh truyền cho tụi em 8 phần năng lực, mỗi đứa 4 phần, anh còn 2 fần thôi »
« thôi tụi em kg dám nhận đâu, làm vậy kg được đâu anh ơi »
« Anh nói tụi em có sẵn năng lực rùi chắc kg có j đâu, anh júp em trị mấy cái vết bầm là được rùi, anh cho tụi em cũng kg bít sử dụng, uổng phí thôi » nhỏ D thêm vào
« D nói đúg đó anh »
« thật ra đó là mệnh lệnh of bề trên, anh sao dám cãi ? chư vị kêu anh fải cho tụi em vì sau này tụi em sẽ gặp nhìu nạn nữa, có thêm năng lực dù kg bít sử dụng nhưg cũg giảm bớt tổn thương. Em có xem film võ hiệp kg ? nhìu người kg có võ công nhưg có nội công, dù bị đánh kg chống đỡ được nhưg nhờ có nội công thâm hậu nên sẽ giảm bớt chấn thương, tụi em cũng tương tự như vậy đó »
« nhưg làm vậy anh sẽ giảm bớt năng lực, lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao ? »
« yên tâm đi, anh sẽ từ từ luyện lại lúc đó năng lực sẽ trở lại như xưa thôi »
« nhưg chắc luyện lâu lắm fải kg anh ? »
« jờ vậy nè, 2 đứa em lấy rượu trắng ra lau mặt, lau tay đi rùi lên gác anh làm cho « anh T kg trả lời câu hỏi of tony mà lảng sang chiện khác, đành làm theo lời ảnh chứ bít sao jờ ?
(còn tiếp)
truyện này dài tập quá hihi
nói trước còn dài lắm, nếu bạn thấy chán thì đừng đọc nữa
hay lắm đang đến phần hấp dẫn rùi,tony tranh thủ kể tiếp nha ^_^
Choỳ oy, 18 trang rồi đó. Hic :(
Sao ngắn vậy. Tới đoạn hay lại hết :(
tình hình thấy mọi người bảo chiện viết ngắn wá, đọc kg đã, nên chắc 1 tuần post 1 lần, vừa giảm diện tích topic vừa để mọi người đọc thoải mái hơn. Các bạn cho ý kiến nha
thôi ngày nào cũng ra đi tony...như vậy sẽ hấp dẫn, lôi cuốn người đọc hơn...
Thân.
đúng đó,cuối tuần post lên 1 lần lun đi chứ post ngắn quá ,chuyện này chắc sang năm mới xong ấy nhỉ ^^
Mỗi tuần 1 lần và môĩ ngày 1 ít thì có khác gì nhau đâu. Mỗi ngày đều post và dài hơn một chút là ok. Hihi. Thank you.
khác chứ, 1 tuần post thì đọc 1 lần nhìu hơn, mỗi ngày post thì ngắn
cám ơn tony.bài hay quá .nhơ` viet7` tiếp nha huynh!
:thumbs_up:hay quá
bạn vào đây tìm hiểu :
http://www.huyenmon.co.cc/2010/07/cu...n-nu.html#more
thôi vài ngày ra 1 tập vậy
Chuẩn bị xong xuôi cả 3 người cùng lên gác, anh T ngồi xếp =, ảnh kêu nhỏ D cũng ngồi xếp = lun nhưg lưng nhỏ D thì quay về fía trước mặt anh T, típ đó 2 tay anh bắt đầu múa máy các ngón tay of 2 bàn tay đan vào nhau trông rất đẹp mắt (cái nì gọi là bắt ấn, bữa anh T có chỉ tony rùi, chắc các bạn còn nhớ chứ?) miệng thì lâm râm đọc chú, típ đó anh lấy 1 tay đẩy nhẹ vào vai bên fải nhỏ D(lúc này lưng nhỏ D vẫn quay về fía anh T nha), lập tức toàn thân nhỏ D xoay 180o 1 cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, bi jờ thì nhỏ D mặt đối mặt với anh T. 2 bàn tay anh lúc này chạm vào 2 bên 3 sườn nhỏ D rùi xoa nhẹ, sau đó anh sờ vào trán nhỏ D rùi típ tục sờ vào 2 bên vai of nó, cuối cùng 2 tay anh đặt lên đùi mình, miệng thở phào ra, anh khoác tay ngụ ý bảo nhỏ D là xong rùi, nó đứng dậy đi ra, tony định hỏi nó vài điều chưa kịp mở miệng anh T chỉ tay ra hiệu cho tony đến ngồi chỗ nhỏ D vừa bước ra, cũg như nhỏ D tony ngồi lưng way mặt về fía anh T, tony cảm nhận 2 tay anh chạm vào 2 vai of mình rùi như có 1 luồng điện từ 2 bàn tay of anh chạy vào người tony, cảm jác tê tê, anh để yên như vậy khoảng 2 phút rùi rút tay về, cũg như lần trước ảnh thở phào 1 cái tony bít là xong rùi nên nhanh chóng lui ra.
Mặt anh T lấm tấm mồ hôi, giọng anh đứt quãng và mệt mỏi:
“xong rùi đó, jờ tụi em có thể yên tâm rùi”
“anh mệt lắm kg? anh nằm nghỉ chút đi, đừng ngại. em mới là người fải ngại nè, làm phiền anh nhìu wá, em thấy em có lỗi wá đi”
“kg sao đâu, anh ngồi nghỉ chút là hết thôi, D em xem coi vết bầm hết chưa?”
Uh há, nãy jờ wên coi vết bầm of nó ra sao ? Nghe mọi người nhắc đến vết bầm nó liền giở lên xem thế nào?thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng of tony vết bầm đã tan biến hồi nào kg hay như thể nó chưa hề tồn tại (ặc ặc, thật khó tin nhưg cũng fải tin vì chính mắt tony chứng kiến mà, kg tin vào mắt mình thì tin vào mắt ai bi jờ ? ), tony vì wá bất ngờ nên đứng sựng lại khoảng 10 giây, anh T đã đánh thức tony :
“có j đâu em fải bất ngờ, tụi em còn nhìu khả năng đặc biệt hơn anh nhìu nhưg chưa fát huy được thui vì thời cơ chưa tới”
“anh lúc nào cũg nói vậy, mặc dù em rất thík huyền thuật nhưg em kg thík có khả năng này khả năng kia đâu, càg bít nhìu càng gặp nguy hiểm, kg fải jờ tụi em gặp bắt đầu gặp rắc rối rùi sao ? thêm nữa chẳng fải lúc nãy anh bảo sau này tụi em sẽ gặp nạn sao? nếu số mạng đã định như vậy thì đành chịu thôi”
Sau khi anh T ra về tony bàn với nhỏ D là nên jấu nhẹm chiện này với chị M và mẹ nhưg fải kể cho ba bít vì tony rất tin tưởng vào sự fán đoán of ba, lỡ như 2 đứa có xảy ra chiện j nữa thì còn có người bít để mà cứu chứ ? hihi….chết rùi, hồi nãy lu bu wá nên tony wên hỏi anh nhìu câu hỏi mà tony chưa có lời giải đáp như là : nếu người đó kg fải CTHN thì là ai ? bít là vong nhưg vong of ai phái đến đây ? mục đích đến đây là j ? kg fải đơn giản là bắt chị L đi tu học kg đâu, chắc chắn có mục đích khác, sao chị K lại kg nhận ra nhỉ ? họ còn lừa được cả chị K nữa thì cũg kh fải là tay vừa, còn nữa cả nhà tony kg hề bít j về huyền thuật cũg chẳng theo 1 tôn giáo nào cả, cũg kh hề gây thù chuốc oán với ai sao lại fái vong đến phá chứ ? chậc, có wá nhìu khúc mắt mà tony cần fải làm sáng tỏ đây. 2 đứa ngồi thừ ra suy nghĩ nhữg câu hỏi đó rùi tìm cách giải đáp chúng nhưg tất cả đều vô vọng, càg nghĩ càg mù tịt thôi thì cứ để tự nhiên đi mún ra sao thì ra. Đang miên man suy nghĩ thì chị M về đến nhà lúc nào kg hay, vừa bước vô nhà chị hỏi ngay :
“ủa? tony hôm nay em kg đi làm sao mà về sớm vậy?” thường là tony về trễ hơn chị M vì chị M làm gần nhà nên về sớm hơn tony là lẽ đương nhiên rùi
“ơ…..có chứ nhưg hôm nay em về sớm để chuẩn bị thức ăn để lát chị K ghé nhà đó mà” lúc đầu tony hơi ấp úng nhưg sau đó lấy lại bình tĩnh ngay còn nói dối nữa chứ, dạo này xảy ra nhìu tình huống ép tony fải nói dối mà tony kg mún chút nào, càng ngày trình độ nói dối tony càng khá hơn, bởi vậy mới có câu “con người ta thay đổi từng ngày”, hôm nay là người tốt, ngày mai là người xấu, cũg như tony lúc trước là người kg bít nói dối jờ thì nói dối có nghệ thuật lun, hehe…..
“vậy em đã mua j chưa?”
“em vừa về tới nhà chưa kịp mua j định đợi chị về tính xem mình nên mua j?”
“mua con gà xối mỡ đi” nhỏ D góp ý
“được đó, lâu rùi nhà mình kg ăn gà xối mỡ”
“vậy em đi mua liền nha, 2 người ở nhà chuẩn bị đi” tony xung phong đi ngay
(còn tiếp)
hihi, đang ở nhà một mình trong căn nhà rộng rình mà đọc chuyện của huynh Tony thì thiệt là ớn... rùng mình..., TT phải mở tất cả các đèn lên từ đèn trong nhà cho đến ngoài sân... hihi.
thèm gà xối mỡ quá hì hì
hihi...lâu lâu dzô đọc nhìu nhìu mới đã.đoạn nì giống trong fim kiếm hiệp wa.típ...típ...ủng hộ huynh Tony hex mình :D
giống tui :)) hex giám dzô toalet...kiếm kái chai...:))
Mọi thứ đã chuẩn bị xong rùi chỉ chờ chị K đến là nhập tiệc thôi, 3 chị em tony ngồi ở phòng khách đợi chị, bàn ăn trong bếp thì đã dọn sẵn thức ăn rùi, đã hơn 19h mà kg thấy bóng dáng chị K đâu cả, chợt điện thoại tony reo vang tony đinh ninh chắc là chị K gọi báo rằng sẽ đến trễ nhưg ai ngờ người gọi là anh T. Kì vậy ta ? jờ này anh T gọi có việc j vậy? chẳng fải hồi nãy mới gặp ảnh sao ? kệ đi tony nghe điện thoại cái đã :
“ em nghe anh T ơi !”
“nãy anh wên dặn em là đừng kể chị K nghe việc anh wa nhà nhé “
“chiện này anh khỏi dặn em. có chết em cũg kg nói đâu”
“còn chiện này nữa, người mà chị K bảo là CTHN ý, thật ra là 1 vong linh bị chết do treo cổ tự vẫn, vong đó thành qủy lun rùi, em hỏi nhỏ D xem nó bảo nhìn thấy rõ hình dáng bả mà, kêu nó nhớ lại đi trên cổ bà ý có 1 vết hằn rất sâu đó”
“nhưg bả là ai ? sao lại bắt chị L ? »
“anh kg bít bả từ là ai và từ đâu đến anh chỉ bít rằng do chị L ham đi ra đường chơi hoài nên bị người ta để ý rùi bắt đi đó”
“sao chị K bảo chỉ bị bắt đi tu học? vậy làm sao để cứu chỉ ?”
“anh kg bít L ở đâu sao mà cứu ? nếu chị K đã nói vậy chắc L kg sao đâu”
“thôi được rùi, em sẽ hỏi chị K vậy, cám ơn anh nhìu nha, vậy nha anh, bye”
“bye em”
Nghe xong điện thoại tony vẫn thấp thỏm đợi chị K (tính tony là vậy đó, hẹn ai thì fải tới sớm 10 phút nếu lỡ có trễ thì cũg vừa kịp đúng jờ kg làm ngta fải chờ đợi mình, tony rất ghét thói wen xài jờ dây thun, ghét của nào trời trao của nấy ah, bạn bè tony hẹn đi café, nhậu, toàn tới trễ mới đau chứ ? hix hix… thôi kg tào lao nữa vô vấn đề chính nha), đang nản lòng thì có tiếng xe trước cửa nhà tony thì ra là chị K, hôm nay chị kg đi xe mà nhờ con trai chị chở wa, sẵn dịp tony mới mời 2 mẹ con chị K vào dùng cơm lun, nhưg con trai chị từ chối vì bảo có hẹn với bạn nên jờ đi lun lát nữa nhờ tony chở mẹ anh ta về dùm. Ai nấy đều bụng đói cồn cào rùi với lại chị em với nhau thân như vậy đâu cần fải khách sáo nên mọi người đều ăn uống thoải mái, sau khi đã lưng lưng bụng rùi thì mới bắt đầu câu chiện :
“L mới về đó, để chị kêu L xuống đây chơi cho vui” chị K mở đầu
Nghe chị K nói vậy tony mới tập trung tinh thần xem có đúng là chị L đã về nhà hay kg ? Quả thật tony cảm nhận được chị L đang ở nhà và đag ở trên fòng of chị em tony, ngoài việc bít chị L có mặt ở nhà tony còn cảm nhận được tâm trạng chị L rất bùn nữa. Ngồi 1 hồi tony vẫn kg cảm nhận được chị L xuống đây nên mới hỏi chị K:
“ủa ? sao lâu wá mà chị L kg xuống đây nhỉ ? bình thường có chị là chị L vui lắm mà” chị L kg trả lời tony mà ngồi đăm chiêu suy nghĩ chiện j đó khá lâu mới cất tiếng:
“L đang khóc ở trên lầu đó, chắc kg xuống đây đâu”
“ủa?sao chị L khóc vậy chị?” chị M hỏi dồn
“để em lên xem thực hư thế nào ?”tony đề nghị
“em cũng đi nữa”nhỏ D fát biểu
“vậy thì đi mau lên”
2 đứa chạy như bay lên lầu xem chị L thế nào, thật bất ngờ tony thấy chị L ngồi ngay cầu thang 2 tay ôm lấy mặt , đầu gục xuống, tony kg nghe tiếng khóc hay bất cứ j từ chị, chỉ thấy hình ảnh bùn bã này of chị thôi, quay qua thì thấy nhỏ D đứng im nhìn chị L rất lâu sau cùng nó cất tiếng:
“sao chị khóc?” ah thì ra nó đang hỏi chiện chị L
tony cũng tập trug xem có nghe được j từ chị L kg nhưg tuyệt nhiên kg nghe thấy j hết, chị vẫn ngồi bất động như thế rất lâu, tony lên tiếng :
“mày có nghe chị L trả lời j kg?”
“kg, hình như chị kg mún nói chiện với mình, em chỉ nghe được tiếng khóc of chị thôi”
“chị L đag bùn, chắc có j đó mà chị kg thể nói mình bít, chỉ cũg kg bít giải quyết ra sao nữa, mình cứ để chị yên tĩnh 1 mình đi, jờ xuống dưới hỏi chị K xem chị trả lời thế nào rùi tao với mày tính típ”
(còn tiếp)
hay quá, đọc lúc 4h chiều mà cảm thấy lạnh ớn.. Con nhỏ em chạy qua ôm 1 phát giật bắn người muốn khóc luôn :((
Hay wa xá lun.
tony giống TrươngVôKỵ nhỉ giờ học skill nữa bá đạo rồi
Trương Vô Kỵ là ai vậy?đừng nói là tên ác bá nha, tony kg có ác vậy đâu mà ác hơn thui hihi :rolling_on_the_floo
ai mượn bạn đọc mà than dữ vậy?
Chưa kịp an toạ chị M đã tra hỏi :
“sao rùi?chị L nói sao?”
“chị L kg nói j cả, chỉ ngồi khóc thôi” nhỏ D đáp liền
”vậy là sao hả chị ? tại sao chị L lại khóc ?”chị M tò mò
“có j đâu, tại L wen sống sung sướng rùi, có xe xịn để chạy nè, có tiền nhìu để xài nè, có ba có mẹ có anh chị em nè, mỗi ngày có cơm nước, rảnh thì đi chơi hoài, rùi mai mốt ba mẹ, tụi em mất ai lo cho L đây ? kg lẽ sống như vậy hoài sao ? vì vậy mẫu mới khuyên L đi tu học để có tương lai, dĩ nhiên đã đi tu học fải cực khổ rùi đó, mẹ rất nghiêm khắc nữa nên L chịu kg nổi mới khóc chứ có j đâu. Mới đầu ai mà kg vậy, từ từ rùi sẽ wen thôi”
Thì ra là vậy, chị K đã nói vậy thì tony yên tâm rùi, kg bít ý chị M và nhỏ D thế nào nhỉ ? kg để tony chờ lâu chị M đã có ý kiến :
“nếu vậy thì tốt rùi, chị L có nơi tu học thì còn j bằng, cám ơn chị nhìu nha”
“chị em với nhau mà sao em khách sáo wá vậy ?”
“thôi nhân ngày chị L được tu học, sẵn dịp lâu lắm chị mới ghé nhà, chị em mình dzô 100% đi” tony vừa nói vừa đưa ly bia lên cụng ly chị K
Tony uống cạn ly of mình rùi mà kg thấy chị K uống vậy cà ? bình thường chị K đâu có vậy, ai mời là chị K uống ngay mà, sao tự nhiên chị ngồi im ru vậy ? tony định hỏi nhưng chị K đã nói trước, giọng chị K lúc này là giọng of 1 đứa bé gái, giọng đứt quãng như bị cà lăm vậy, giống như đứa con nít mới bắt đầu tập nói :
“chào…………….chào mấy huynh……mấy tỷ ”
Rùi rùi, giọng điệu này là of cô bé chứ kg lẫn lộn với ai được, dĩ nhiên kg chỉ tony fát hiện ra cô bé về mà chị M, nhỏ D đều nhận ra mà nhất là chị M. Bởi vì cô bé rất thík chị M mỗi lần có mặt chị M là cô bé về ah (nhân vật cô bé này các bạn đã bít wa lần tony đi núi Bà Đen ở Tây Ninh đó)
“chào cô bé”chị M chào hỏi trước, sau đó tony và nhỏ D cũg lần lượt chào hỏi lun
“tỷ này hư wá nên bị mẹ đánh đòn nè” vừa nói cô bé vừa chỉ tay về fía nhỏ D
“mẹ đánh đau lắm đó, bé sợ lắm”
(cô bé nói đúng đó, bị đánh trong vô hình rất đau đớn, cảm giác y như thật mà còn hơn thật nhìu nữa, sau này tony bị nạn rất nhìu trog vô hình nên mới thấu hỉu nhữg lời cô bé vừa nói)
“bé thấy vui wá nên ù về chơi với mấy tỷ, mấy tỷ xấu nha, đi đâu vui là wên mất bé ah”
“có wên đâu, tại sợ cô bé bận wá kg về được”
“chết rùi, bé fải về ngay đây, mẹ bít bé ù đi đâu là bị đánh đòn, đau lắm đó”
“bé đi đây, chào mấy huynh tỷ nghen”
(còn tiếp)
chuyện hay nhưng mà sao lâu có tiếp quá :D
Sau khi cô bé đi thì chị K trở lại bình thường nhưg lần này thì khác chị bít cô bé đã về, chị mới hỏi :
“nãy cô bé về hả em?cô bé nói j vậy?”
“cô bé nói mẹ đánh đòn nhỏ D”tony đáp
“thì fải rùi, tụi em cản trở mẹ làm việc nên mẹ mới fạt đó”
“em đâu bít j chứ?nghe chị L kêu cứu thì tụi em mới lo thui”
“khuyên nhủ kg nghe fải thì fải use biện fáp mạnh thui, tụi em tưởng bắt chị L dễ lắm sao?fải bất ngờ ập vô mới bắt được đó. Tụi em yên tâm đi, từ từ chị L sẽ wen thui ah”
“mà nè, tụi em đừng nghe lời T nha, dạo này chị thấy T nó sao sao ý, ăn nói bậy bạ coi chừng bị fạt đó”
“ảnh có nói j đâu chị “ tony giả điên lun
“thì chị nói em bít mà phòng hờ”
Vậy là mọi chiện đã giải quyết xong xuôi, chị L được đi tu học là tốt rùi, vết bầm of nhỏ D cũng đã hết rùi, đâu còn j fải fiền muộn nữa, nhưg cuộc sống mà đâu fải lúc nào cũg êm đẹp, luôn luôn có nhữg bất ngờ mà mình kg bao jờ tưởng tượng ra được. Suốt gần 2 tuần từ sau cái ngày chị L về nhà ngồi ở cầu thang ôm mặt khóc thì cứ cách vài 3 ngày chị L lại về nhà cũng ngồi ở cầu thang và ôm mặt khóc, những lần chị về thường là vào jờ khuya kg ah, tony và nhỏ D hay đi tiểu đêm nên thấy chị ngồi ở đó, nhưng kèm theo việc nhìn thấy chị thì tony còn cảm nhận được chị đang khóc tức tưởi ? nhỏ D thì nó nghe rõ tiếng khóc lun, mặc cho 2 anh em tony có hỏi thế nào chị cũg kg trả lời ? vậy là sao nhỉ ? kg lẽ chị kg chịu được sự nghiêm khắc trog khi tu học ? nhưg đã trải wa gần 2 tuần rùi còn j sao chị L vẫn chưa thík nghi ? 2 đứa đag fân vân kg bít làm sao thì tony nhận được điện thoại of anh T, anh bảo có việc gấp cần gặp 2 anh em tony (nhỏ D và tony), hẹn tối mai ra quán café nói chiện.
2 anh em tony có mặt ở điểm hẹn trước 10 phút tưởng rằng anh T chưa đến, ai ngờ anh đã ngồi trong quán tự bao jờ, sao vậy cà ? sao mặt anh T trông có vẻ rất mệt mỏi, xanh xao như người bị ốm nặng vậy. Vừa ngồi xuống tony hỏi ngay :
“anh sao vậy ? anh bị bệnh hả ? sao trông anh mệt mỏi wá vậy ?”
“uhm, anh bị bệnh 2 ngày sau khi wa nhà em đó, bác sĩ bắt anh nằm viện 1 tuần để theo dõi bệnh tình ”
“mà anh bị bệnh j mới được ?”
“bác sĩ bảo anh bị rối loạn tiền đình (RLTD)”
“có fải anh thấy chóng mặt suốt, ngủ kg được ? “
“kg fải, anh kg có chóng mặt j cả, chỉ là kg ngủ được thôi, ngủ kg được hoài nên cơ thể mệt mỏi”
“có xét nghiệm j hết chưa anh?”
“có, thử máu chụp não làm hết rùi, kh fát hiện j nên bác sĩ nói anh bị RLTD”
“jờ anh bớt chưa mà hẹn em ra đây, sao anh kg báo em sớm để wa bệnh viện thăm anh?”
“bác sĩ thấy bệnh anh kg đến nỗi trầm trọng nên cho về nhà điều trị ngoại trú”
“jờ anh bớt chưa ?sao anh kg tịnh dưỡng đi mà hẹn tụi em ra đây?có chiện j wan trọng lắm sao mà kg thể nói wa điện thoại ?”
“anh vẫn uống thuốc đều mà kg bớt chút nào cả, nói chung là mọi việc đều bình thường chỉ là kg ngủ được thui, anh kg thể nào nhắm mắt được, bất kể jờ nào hễ nhắm mắt là…. là…… “
“là sao anh ?”
(còn tiếp)
Tony ơi mình có chuyện muốn hỏi tony 1 tí. Hi vọng nhận được hồi âm của tony nhé. Hiện tại minh đang rất buồn. Nếu Tony có thể thì cho mình một lời khuyên coi như là phổ độ chúng sinh, Cứu mình ra khỏi cái bế tắc này với.
Số đt của mình là : 0989 184 990
Yahoo: Convoi_benho_cuaanhoi
Thân!!!
truyện j mà mười mấy trang ghê zậy
bạn dolly nói đúng rùi đó, có việc j bạn cứ gửi mail riêng of 4rum cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lời cho bạn.
Thân
Anh chị có dám đi không? Ở Tân Phú. Nhưng chỉ sợ nhỡ có chuyện gì thì sao. Hix. Vong dữ lắm lại linh nữa. Hay tổ chức chơi cầu cơ
Trong khi nói chữ là…là… mặt anh T bỗng biến sắc, đột nhiện anh T đổi đề tài mà kg trả lời câu hỏi of tony “cũg kg có j, tại lâu wá kg gặp nên định hỏi thăm xem dạo này tụi em khoẻ chứ ? kg gặp rắc rối j chứ ?”
“có chiện j anh cứ nói thật đi, đừng giấu tụi em, cần tụi em giúp j anh cứ nói đừng ngại, anh em với nhau kg ah” tony thẳng thắn
“có j đâu, anh mún đính chính lại 1 chiện thôi ah”
“chiện j mà wan trọg vậy? anh làm em hồi hộp wá”
“anh đừng làm em sợ nghen” nhỏ D phụ hoạ
“sao tụi em căng thẳng vậy? có j đâu, anh chỉ mún đính chính lại chiện hôm trước thui, em có nhớ hôm trước anh bảo vong linh mà bắt L đi tu học ý đó kg fải là CTHN mà là 1 con quỷ kg?”
“em có nhớ, vậy thì sao hả anh?”
“thì bây jờ anh đính chính lại là anh đã sai, người đó chính là CTHN, anh ăn nói bậy bạ nên jờ mới bị fạt nè”
Chiện này wá bất ngờ với tony, sao có thể như thế nhỉ ? rõ ràng anh T đã khẳng định vong đó kg fải CTHN mà còn nói đó là quỷ, anh T cũg đồng ý cách suy luận logic of anh C mà, jờ anh T lại quay 180 nói kg fải là vì sao ? chắc chắn có nội tình j đây, nhưg lúc này tony kg suy nghĩ được j nhìu, cũg kg thể giải đáp nhữg nghi ngờ trog lòng thôi thì cứ chấp nhận lời giải thík of anh T trước đi, mọi chiện tính sau.
Vì bất ngờ nên 1 lúc sau tony mới trả lời, tony kg mún anh T nghi ngờ nên thay đổi thái độ liền, hồi nãy vừa nghe anh T nói vậy tony có sững lại 1 chút nhưg tony lấy lại bình tĩnh ngay, tony làm bộ thở phào 1 cái :
“vậy hả anh ? vậy mà em tưởng chiện j wan trọg làm em hồi hộp mún chết, ai ngờ chiện nhỏ nhặt này, người đó là ai cũg kg wan trọg, chỉ cần chị L được đi tu học là cả nhà vui mừng rùi”
Tưởng vậy là êm xui ai ngờ con nhỏ D trở chứng, nó thắc mắc :
“sao kỳ vậy ? rõ ràng bà đó là vong linh mà, j mà CTHN chứ ? anh có lộn kg vậy ?”
Chết rùi, jờ fải làm sao để giải vây cho anh T đây ? nghe nhỏ D nói vậy mặt anh T tái xanh, anh lắp bắp :
“ờ thì…thì anh đã kiểm tra kỹ lại nên mới fát hiện ra mình đã nhầm lẫn”
Tony nhanh trí lấy chân đag để dưới bàn đá chân nó 1 cái, nó liền quay sang nhìn, tony trừng mắt 1 cái rùi đáp nhanh :
“thì con người ta ai cũng có lúc nhầm lẫn mà, đâu ai hoàn hảo chứ ? anh T đã nói vậy thì mày nghe vậy đi, lộn xộn wá đi”
Nhỏ D hỉu ý nên nó đính chính liền :
“uh há, ai cũng có lúc nhầm lẫn cả, cho em xin lỗi anh nha”
“kg có j đâu, tụi em hỉu là tốt rùi, anh mừng lắm” lúc này anh cười rất tươi, sắc diện trở lại hồng hào như chưa hề bị ốm vậy (khó hỉu thiệt).
3 anh em ngồi 8 chiện 1 lúc nữa tony xin fép ra về với lý do anh T chưa khoẻ hẳn nên để anh về sớm nghỉ ngơi, anh T 1 mực bảo rằng anh kg sao nữa rùi, anh khoẻ lại hoàn toàn rùi, anh cám ơn tụi em lắm, cứ ở chơi tí rùi về. Tony nói dối rằng mai fải vô cty sớm có cuộc họp wan trọg nên anh T mới cho về, nhỏ D chắc nãy jờ cũg hoang mang lắm, cũg sốt ruột mún về xem tony có chiện j mà hồi nãy ra hiệu cho nó rùi hối hả đi về, nghĩ vậy nên khi nó vừa leo lên xe tony nói ngay :
“tao bít mày có nhìu thắc mắc đag mún hỏi tao lắm đúg kg? được rùi đừng nói j cả, về nhà đi tao với mày lên sân thượng bàn bạc, mắc công bàn ở dưới nhà ba má với chị M chú ý rùi đến nghe chiện rùi hỏi này hỏi nọ tao kg bít trả lời sao nữa. còn jờ thì yên lặng để tao suy nghĩ”
Về đến nhà mọi người hỏi chiện thì tony bảo anh T mún hẹn café nói chiện chơi thui chứ kg có j hết, có lẽ ba tony nghi ngờ lời tony nói nên mới hỏi lại :
“nếu café chơi thì sao lại rủ lun nhỏ D?”
“thì ảnh nói con với nhỏ D có căn j đó nên rủ nó để đàm đạo thêm vậy mà”
Nghe tony trả lời vậy nên ba tony yên tâm nên kg hỏi j nữa, thay đồ xong 2 đứa lập tức phóng lên sân thượng ngay, ngồi trên ghế đá, gió hiu hiu mún ngủ gục lun (sân thượng nhà tony mát lắm nha, trời nóng cỡ nào lên đó có gió mát liền, khi trời lạnh thì ôi thôi lên đó có nước lạnh chết, nhìu lúc trời oi bức wá tony hay lên đó ngủ lắm)
(còn tiếp)
Đọc tựa đề thấy tony huynh viết là "Chiếc tủ làm bằng ván hòm và ngôi nhà bị ma ám thứ 100", đến giờ Quark không hiểu chẳng lẽ con ma trong chuyện đã ám được 99 ngôi nhà, đến nhà của Tony thì nó ám là thứ 100. Nó kể chuyện này cho tony biết? Hồi hộp chờ kết quả từ phần sau của câu chuyện.
Cám ơn bạn nhiều.