..............
Hì hì hì...................... Nếu chú mờ cắt trim của cu , thì cu thiến trim của chú đó nha , hì hì hì...............
Printable View
Vậy người khác cũng có thể "đừng tin tưởng" vào lời nói đó hoặc "không tin tưởng" vào lời nói của bạn . Và cũng có thể bạn "đừng tin tưởng" vào những gì báo chí hay tivi nói , hãy tự đóng cửa và úp mặt vào tường rồi đừng ăn cơm ( vì đâu có tin cơm là cơm , tưởng cơm là cát hay sỏi đá) . Nói chung là đừng tin có mạng internet , đừng tin có TGVH , đừng tin có cha , có mẹ , đừng tin ai hết , và đừng tin mình là mình . Đừng tin nhảy xuống sông không bơi là chết , đừng tin là đau bụng phải vào WC , nói chung là đừng tin tất tần tật :D
hehe... bác này vui đáo để ! để tui tiên tri giúp vui thêm nha : là từ giữa đến cuối thế kỉ này sẽ xuất hiện một phần mếm mới có khả năng nhận biết và giải quyết hết tần tật các thứ vô hình...lúc đó ai muốn gửi cái gì đến ai đó thì chỉ cần click 1 phát là thông tin từ não sẽ được gửi đi... hehe... lúc đó ma đi đầy đường, bùa phép gửi khắp nơi y như email bây giờ vậy ! mà như vậy thì thiên hạ sẽ được bảo vệ tốt hơn hả?????
Bác TS nên bay qua miền Trung để đuổi lũ,giúpcho dân đỡ khổ, hay ra đảo BạchLong vĩ cũng đc
em thấy mấy ngày này có mưa gì đâu mấy ảnh hở
Xin trích 1 bài đăng một học viên của dịch lý việt nam đăng bài trên huyenkhonglyso về thời tiết ngày đại lễ:
11-08-10, 08:49 PM
nguoikhonghoc's Avatar
nguoikhonghoc nguoikhonghoc is online now
Hội Viên Tích Cực
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 350
Hội Viên thứ: 389
Đã cảm ơn: 37
Được cảm ơn: 96 lần
trong 68 bài viết
nguoikhonghoc is on a distinguished road
Default
Tôi đọc tin thấy họ đang bàn về phương án vào ngày 1000 năm thăng long là sẽ sợ rơi vào ngày đó thì mưa to.
vào giờ tiểu quá - hàm
hỏi vào ngày trọng đại đó có mưa to không?
xin mời anh em
__________________
Luôn luôn lắng nghe
Lâu lâu mới hiểu
13-08-10, 12:21 AM
nguoikhonghoc's Avatar
nguoikhonghoc nguoikhonghoc is online now
Hội Viên Tích Cực
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 350
Hội Viên thứ: 389
Đã cảm ơn: 37
Được cảm ơn: 96 lần
trong 68 bài viết
nguoikhonghoc is on a distinguished road
Default
Tôi chưa luận kỹ cho lắm, mới sơ sơ qua: mưa nhỏ (tiểu quá) và ngắn (hàm) vì giờ đầu óc đang rối tung lên
__________________
Luôn luôn lắng nghe
Lâu lâu mới hiểu
http://huyenkhonglyso.com/showthread.php?t=434&page=31
Em thấy rằng: chỉ với 1 quẻ dịch tiểu quá hàm mà anh nguoikhonghoc đã luận thì chính xác quá rồi
Vậy thì bắt ấn quyết cầu cho đêm dài không có nắng là được đó . :D
Nếu bác Thiên Sứ mà điều khiển được nắng mưa theo ý của mình , thì giờ này bác đã nổi tiếng trên thế giới và sẽ được các nước như Anh , Đức , Thụy sỹ , Mỹ , Pháp mời sang để hợp tác về chuyện thời tiết rồi !
Đúng là vớ vẩn ! Thôi , cứ coi như là cá tháng 4 đi ,
Đọc bài trên thấy buồn cười quá, cứ như quảng cáo bán thuốc dạo. Vẫn còn những người u mê tung hô vậy thì chả trách TS không bị nhầm tưởng việc dự đoán thời tiết bằng quẻ và khả năng điều khiển năng mưa của TS.
Nếu thực sự làm được như bài trên ca tụng thì mấy hôm vừa qua miền Trung bão lụt không thấy TS quay ra giúp. Hữu xạ tự nhiên hương, lúc đó chả cần những bài tung hô vẫn được hàng triệu người ngưỡng mộ, cảm kích.
Để đến lúc nào bình ổn đời sống và hết lụt xong rồi thì ngài thiên sứ và ngài minh co vào Bắc miền Trung cũng không muộn , còn bây giờ mà đi thì sợ ước dép cao su .
Thực kể thì tôi cũng không ưa lắm cái chuyện tổ chức kỷ niệm tiêu nhiều tiền của. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, cái gì cũng có 2 mặt. Bên cạnh việc chi tiêu tiền của công sức, phần nào gây thất thoát, lãng phí, thì việc này cũng mang lại những lợi ích của nó, cả về vật chất lẫn tinh thần, chí ít là thu hút khách du lịch, tăng trao đổi xã hội, làm thế giới biết hơn đến VN, làm cho (1 bộ phận) nhân dân phấn chấn tinh thần... Vậy nên các bác có phê phán chuyện này thì cũng chớ nên quá nặng lời.
Theo tin cập nhật thời tiết từ thành viên thân thiết ở Hà Nội cho biết ngày 09/10/2010 sáng nắng, chiều không mưa, tối mát mẻ.
Còn chờ ngày mai nữa là ngày bế mac Đại Lễ, có thể tổng kết tình hình mưa Hà Nội được rùi. Hihi.
Bây giờ tui tính vầy coi có ổn không. Dân số Việt tại VN có 1000 người, trong 1000 người này chỉ có 10 người hiểu về lý học đông phương, 10 người hiểu về khoa học, còn lại 980 người không hiểu các thứ khác mà chẳng hiểu gì tới đông phương lý học hay tây phương khoa học. Tôi đã nói có khả năng kêu mưa gọi gió, nếu giờ tôi xin lỗi mọi người thì 1000 đều biết còn nếu tôi cứng cổ không chịu thua thì chỉ có 20 người biết còn 980 người lại tưởng tôi là Khổng Minh tái thế, như vậy ngu gì xin lỗi :laughing: 107 dap dau
Tội mà chém gió thì có thượng phương rỉ bảo kiếm chém , chặt , lo gì mà không có luật , hì hì hì........... :D
http://bee.net.vn/dataimages/200911/...835_anh-18.jpg
Hàng ngàn học sinh Đài Bắc(Đài Loan) đội mưa dự lễ trong ngày Song Thập (Quốc khánh Trung Quốc 10/10).
Ngày 10/10/1911 là ngày cuối cùng của triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc.
Đại Lễ thành công tốt đẹp trong không khí mát mẻ, trời hơi se lạnh nhưng hào quang kỳ ảo thì chưa thấy ai xác nhận. Bác nào đang ở Hà Nội cho cái thông tin nhé.
dự báo thời tiết kiểu '' sứ giả nhà trời''
Tại các tỉnh miền đông Nam bộ, đêm không nắng, ngày không sao, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 17 độ (đo trong phòng có gắn máy lạnh), nhiệt độ cao nhất trong ngày là 100 độ (đo ở miệng ấm nước sôi). Tại các khu vực phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào. Ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận: Đêm không mưa nhưng cũng có lúc mưa, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động dịu dàng, nhưng có lúc không nữ tính lắm.
Khi nào có bão, vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp… Đại học. Đặc biệt cơn bão có rất nhiều tâm bão nên không biết sẽ đổ bộ vào đâu. Tuy nhiên cũng đề phòng trường hợp bão không vào đất liền mà quay ngược 180 độ trở về quần đảo Philippines. Vì vậy nơi bão đã đi qua người dân cũng cần cảnh giác bị bão lại.
Xin cám ơn các bạn đã theo dõi BẢN TIN DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT “cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau''.
màn hạ rùi!!! đi ngủ!
Ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc(中華民國國慶日), còn gọi là Lễ song thập (雙十節), Song thập quốc khánh(雙十國慶), Song thập khánh điển (雙十慶典) là ngày kỷ niệm xảy ra cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương (10 tháng 10, năm 1911), tức ngày 19 tháng 8 âm lịch, năm Tân Hợi (năm Tuyên Thống thứ 3, nhà Thanh). Khởi nghĩa Vũ Xương còn gọi là Cách Mạng Tân Hợi. Sau 2 tháng kể từ ngày khởi nghĩa, phong trào cách mạng đã thành công trên phạm vi cả nước Trung Quốc, làm sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến nhà Thanh.
Ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc là một trong những ngày lễ của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và cộng đồng người Hoa hải ngoại. Ở Đài Loan các chính quyền địa phương đều tổ chức lể kỷ niệm, cộng đồng người Hoa hải ngoại thường tổ chức tuần hành nhân ngày lễ này tại các Khu phố Tàu (Chinatown). Hình trang trí song thập thường thấy trong ngày lễ.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A...n_Qu%E1%BB%91c
PTS có nghĩ và đặt câu hỏi rằng: Chính phủ quyết định chọn ngày Kỷ niệm 1000 năm là đúng không ?
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Pr...p;cn_id=344857
Chính phủ quyết định trước cả một năm đấy ! Ngày ký QĐ là ngày 10/6/2009 là ngày 18/5 Việt lịch, nhằm ngày Bính Tuất, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Sửu. Ngày tiết Mang chủng.
Chết thật!
Đợt này Bác Nguyễn vũ Tuấn anh bị hạ bệ rồi! ai biểu bác ấy to còi cơ.
Thiên cơ bất khả lậu
Lậu to quá sẽ phải chữa trị gian nan
Chúc mừng anh Thiên Sứ!
Thành công này mới chỉ là bước nhỏ ban đầu mà đã có không ít phản ứng "rác rưởi". Con đường phục hưng văn hóa Việt còn vô chùng chông gai cho dù đó là chân lý. Mong anh có đủ nhiệt huyết, dũng khí, sự sáng suốt tiếp tục con đường còn dài và khó khăn của chúng ta: Phục hưng văn hóa Việt, trả lại đúng vị trí xứng đáng cho văn hóa Việt.
Chúc mừng anh!
Còn những kẻ tâm địa nô lệ, hẹp hòi, xấu xa, ngu xuẩnNhững lời chúc mừng hay và ý nghĩa nhất thì mọi người đều đã chúc thầy hết rồi.
Chúc mừng thầy đã thành công trong việc đảm bảo thời tiết đẹp trong suốt 10 ngày lễ!
Chúc mừng thành công của các sư huynh đã phò tá thầy trong suốt thời gian này!
Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và quyết tâm để đồng hành cùng Lý học Đông Phương!
kia rồi cũng sẽ có lúc phải về với đất. Lúc đó họ còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông nữa!
NÓI GÌ ĐI CHỨ !!!
Một con người thật sự không có năng lực , nhưng cứ vẫn bô bô cái miệng để rồi sau này nó hại cái thân , không những vậy mà còn mang oan nghiệp nhiều đời , nếu biết dừng chân để sám hối thì hy vọng có giải trừ nghiệp chướng được hay không là tùy vào năng lực của đại chúng , chứ không phải một người mà được .
... Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.
Lời dạy của bác Hồ kính yêu ..
Kính bác Hà Uyên,
Hôm nay vào đây thì lại gặp được câu hỏi của bác, đường link bác đưa lên không vào được, có lẽ bị chặn lại. Lâu lâu trên mạng có người hỏi "ký giấy sang tên nhà có ảnh hưởng tới phong thủy hay không", PTS hỏi thầm phong thủy cũng biết được ai đứng tên nhà hay sao ? Từ xưa tới nay con người quyết định chọn giờ sanh ra để lập mệnh, rất có thể ngày thụ thai cũng ảnh hưởng ít nhiều tuy nhiên con người đã công nhận là ngày giờ sinh có liên quan mật thiết. Như vậy cũng rất có thể ngày chính phủ quyết định làm lễ 1000 Thăng Long có ảnh hưỡng ít nhiều, nhưng ngày khai mạc nhất định phải có sự liên quan mật thiết . PTS google trên net thì biết được ngày giờ khai mạc đại lễ là 8 giờ sáng ngày 1 tháng 10. Ngày này hỏa phùng kim, âm tinh đáo dương vị gặp dương thời, đã nêu lên sự "bụng dạ bất đồng, vui mừng ngắn ngủi". Ý kiến của bác ra sao về ngày này ?
mấy ảnh bên huyenkhonglyso học dịch việt đoán có mỗi quẻ mà chuẩn cả 10 ngày!
mấy ảnh sang bển đó mà coi
bạn thử nghĩ xem khi mà 1000 năm nữa người ta nói lại câu chuyện này, Câu chuyện là một ông thiên sứ hô mưa gọi gió , hay là một ông thiên sứ ba hoa nói phét :silly:Đừng cố tình không hiểu một sự thật ngay trước mắt mình bạn à .Ông trời cho mình cái tri thức để nhận biết được đúng sai ...nếu còn đang mê muội , hãy tình tâm mà suy ngẫm ...
tui thấy ông đó quả là can trường, dám cá cược cuộc đời mình
nếu trúng thì thành nổi tiếng
nếu trượt thì thành mang tiếng
thắng làm vua thua làm giặc
cuộc đời là một canh bạc
chơi mà không thắng uổng hoài bác ơi!
ông thiên sứ nếu còn một "" con người" thig hãy ra tay cứu giúp đồng bào miền trung đang oằn mình trong những cơn lũ, càng ghe những thông tin đau thương của miền trung, tôi lại thấy căm ghét những thằng "dị nhân" như kiểu " sứ giả nhà trời"
Con siêu bão số 6 này nếu mà đổ bộ vào tàu khựa . . . hỏng biết có dị nhân nào tuyên bố "Nó không vào Việt Nam là do tôi đã xua đuổi nó !" :not_worthy: :not_worthy: :not_worthy: object-004 107 dap dau
Thế ông bạn là gì mà lại cho mình có quyền phán người này hay người kia phải làm điều này điều nọ? Người ta vay mượn hay có thù oán gì với ông bạn mà lại căm ghét người ta?
Tôi thấy ông bạn nên căm ghét những người miệng thì lu loa "ra tay cứu giúp đồng bào miền trung đang oằn mình trong những cơn lũ" mà tâm đang đố kỵ ganh ghét thì đúng hơn đấy.
Cần gì có ông này rồi:tiến sĩ Đỗ xuân Thọ. đây trích blog của ngài này đây:
2) Thọ sẽ dung sóng ý thức( SYT) của mình để làm cơn bão MEGI không đổ bộ vào Việt Nam 3) Thọ quỳ xuống cảm ơn các giaó sư người Đức đã nhận con trai trưởng của Thọ làm trợ giảng 4) Thọ ghi long tạc dạ sự giúp đỡ của các đồng đội, bạn bè đã hi sinh và đang sống, các vua Hùng, các vị anh hung dân tộc đã phù hộ độ trì và đã giúp đỡ gia đình Thọ trong cơn hoạn nạn Oct 17, '10 11:18 PM