à, ăn bậy nên đau bụng đó mà :D
Printable View
à, ăn bậy nên đau bụng đó mà :D
lười
nằm rúm ró trong chăn, tay đan len, dán mắt xem Big fish, tai vẫn dỏng lên nghe Kitaro
thèm nộm bò, tiramisu, margarita, khoai lang rán (liên quan chết liền)
ngại đi
có ai mua mang đến thì tốt
nằm ước
nhảm vô đối :D :D :D
http://i419.photobucket.com/albums/p...4/a229ddd6.jpg
Nay ta uống trà thay rượu
Trà đắng không cay lòng say như thường
.... Hôm nay ko vui :( ..........
nail đẹp, giầy ấm, trà thơm
cớ chi buồn? hè hè
ăn no quá, ngồi xoa bụng nãy giờ chưa xuôi
spam khoe cái này
chúc mọi ng giáng sinh ấm
http://farm8.staticflickr.com/7172/6...8b2088b5_z.jpg
"Gửi ông già Noel.
Cháu ước...nhữg ai đọc được dòng này sẽ có 1 con gấu...
.
.
.
.
.
.
- Dài hơn hoặc ngắn hơn người đó 10cm
- Độ ấm 37 độ C
- Đặc biệt có chế độ tự động ôm khi nói lạnh ... ♥"
ông già nô en đang đàm phán với giun về chuyện đó đây =))
:) cứ thế mà làm ....
thỉnh thoảng xa một tí để gần lại thêm cũng vui mà, đừng giãn quá như cái dây thun, mất độ đàn hồi đứt phựt là được
mỗi mùa đông lại cặm cụi ngồi đan bao nhiêu là khăn mà danh sách phải "trả nợ" vẫn dài loằng ngoằng.
lời chúc của Z nghe hấp dẫn thật. nhưng kiếm con gấu thấp hơn 10cm có vẻ khả thi hơn, òa òa. nhất định phải +- 10cm à
Cô Trà thì kiếm cao hơn ý ạk...là khoảg tầm đó thôi, chứ thấp hơn nào quan trọng gì ^^
Con cũg hay len ý lắm. Cơ mà hay móc mấy con thú ngộ ngộ hơn là đan khăn. Đầu đôg đúg đợt thi học kì nên cứ sau 1 đêm nhồi nhét = cách học thuộc lòg thì lại có 1 món quà cho lũ bạn roài ạk
ôi, nghe gọi cô giật nẩy cả mình, mà thôi cũng đúng, mình cũng già có số có má rồi. nhưng tên cô k p là Trà nghe con.
z giỏi nhỉ, cô được mẹ dạy đan móc từ hồi cuối c1, lớp 6 thì biết đan khăn hoàn chỉnh, từ bấy đến giờ cũng chỉ biết đúng đan thành một khối hình chữ nhật, móc thì chịu chết k biết tí j luôn. đầu óc tệ hại kinh khủng
Hihi những sở thích giống nhau, NM còn thêm cái vụ kết cườm, đá, thêu ... Nhưng cái gì cũng nữa mùa :D
Giờ bận bịu quá nên xếp xó :( ko biết khi nào sẽ động tới....
mọi người giỏi thế, ngưỡng mộ quá
trango thì chỉ chuyên xé xé chắp chắp vá vá ghép ghép, tái chế chứ bảo làm cái gì tỉ mỉ cẩn thận, nhiều quy tắc là chịu chết
mà "đang" là cái gì :confused: