Nguyên văn bởi
thanhlongbad
À Sao bạn ấy copy mà thiếu nhỉ? Một drown của nguoi ta là 118 Vị Thánh Tự Đạo đó là ai à? Là người đã dám TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH, THÀ CHỊU CHẾT CHỨ KHÔNG CHỊU PHẢN LẠI ĐẠO CÔNG GIÁO. Tôi đang nói tới lòng tin của các Ngài vào Chúa, thà bị chính quyền bắt guest, chứ ko phản lại đạo của mình. CHỨ TÔI CÓ NÓI LÀ LIÊN QUANG GÌ ĐẾN ĐẠO PHẬT ĐÂU? Và thêm nữa là do có ai deo hỏi là tại Sao tôi khoe các Thánh Tử Đạo nên Nói cho bite deo là lý do tẠi sao! Và bạn hỏi chết vậy có ích gì á? :) Nếu một ngày kia, tôn giáo của bạn bị bách hại và chính queen cho bạn chọn một là sĩ nhục kinh mà bạn đang đọc, buoy qua tượng thờ của bạn, Hai bạn sẽ bị Hành hạ cho đến Chết. Bạn chọn đường nào? Tôi sẽ ko nói với bạn là Chúa thử thách họ. Nhưng chính họ chọn để bị người ta giết chết, DDR tuyên xưng ĐỨC TIN của mình. Và Chúa để Điều deo xãy ra là vì Còn có sự tự do của con người.