Ăn chay chớ nên ham ăn đồ giả chay Đài Loan....Nhất là các loại chả chay dai dòn, thơm ngon vô cùng, cùng với mùi vị y như thịt. Toàn là hóa chất ko ak, sau này dễ bệnh lắm !
Hãy ăn các loại rau củ quả tự nhiên ít phân tự trồng là tốt nhất, và ăn các thực phẩm chay đơn giản ko cầu kỳ tẩm ướp, ít hóa chất...thì ít bệnh hơn, và trường thọ nữa!
Cách đây đã lâu, Có 1 Vị Nữ Cư Sĩ Phật Giáo Đài Loan ăn chay trường mấy chục năm, mà lại bị bệnh bò điên mới ghê chứ. Các con của Vị ấy không tin, và nói lý với bsĩ là mẹ tôi ăn chay thể nào bị bệnh bò điên được ? Ko thể tin. Thế là, mới đem các lon hộp thịt bò chay đem xét nghiệm, thì phát hiện trong đó có 1 lượng thịt bò nhưng ko đáng kể. Vì để chạy theo lợi nhuận, các cty này ko từ 1 thủ đoạn nào, họ pha 1 lượng thịt vào đồ chay để làm dậy mùi hương kích thik cho người tiêu dùng!
P/s: Chính bản thân tôi, có lần cũng gần đây thôi: đang ăn chả chiên chay, cắn cái cụp, tôi nghĩ chắc là xương heo. Thế là kéo ra 1 miếng xương heo nhỏ còn có máu đỏ, do họ xay ko hết. Có lần ăn chả cá chén chay, kéo ra nguyên miếng xương cá. Có lần ăn chả trắng chay, kéo ra nguyên miếng xương heo trắng. Có lần ăn chả lụa chay, khi họ xắc đem ra có 1 cọng lông heo dày trắng tinh luôn....đến độ muốn bệnh luôn. Về việc ăn chay, tôi gãy đỗ 3-4 lần, nhưng tôi vẫn ko từ nan, mà vẫn tiếp tục ăn chay, được ngày nào thì hay ngày đó, ko hứa ko hề chấp nhất.....vì mình ko phải là sư ở trong chùa có cơm bưng dọn sẵn có người nấu cơm chay hằng ngày luôn. Mình là người ngoài xh, luôn va chạm nhiều thứ. Chớ nên câu nệ chấp nhất....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
