Nguyên văn bởi
Thuongdan
Dũng đừng nghĩ tiêu cực thế. Chính suy nghĩ đó của Dũng càng làm bạn chán trường và làm giảm cơ hội của bạn đấy. Ngày xưa tôi cũng bị mấy tháng thất nghiệp, lúc đó, tôi lên thư viện đọc sách. Hồi đó hay đọc các sách về thành công, nó cũng giống với "hệ tư tưởng đơn phân" mà bác Congiolamientay đã đăng.
Tất nhiên, hồi đấy công việc nhiều hơn bây giờ nhiều, giờ người khôn, của khó, lại bị nước ngoài cạnh tranh rất khốc liệt, nên nguồn việc bị giảm đi. Nhưng mình nghĩ giờ chỉ là thời kỳ quá độ thôi, 1 vài năm nữa, khi bọn Nhật và Asian ổn định nhà máy ở VN thì chắc chắn sẽ nhiều việc hơn bây giờ.
bây giờ, nếu bạn có hứng học tiếng Anh thì nên học. Vì đó là 1 công cụ xin việc rất mạnh đấy !
Trong Sài Gòn, nguồn việc nhiều hơn ở HN khá nhiều đấy bạn ah !