surrendersurrender Điệu ^^
Đâu có thương huynh melson bede mất ngươi yêu thôi ! he he
Khổ cho lão ý mai xin đăng ký nghĩ vụ quân sự ra biển Đông làm mồi cho cái thôi ! Thất tình khổ thế đó ^^
Printable View
----------------
THẤT TÌNH?có 1 người thất tình,tưởng rằng không sống nỗi vì quá đau khổ,tìm đến cửa phật quy y,nhưng sư cô nói ,con chưa đi tu dc ,thế là sư cô chỉ cho 1 cách ,con hãy về và đổi công việc ,con hãy xin làm công việc nào thật gấp và nhiều để con quên đi tình cảm ,cô gái ấy về và thay đổi công việc ngay,nhưng nó cung không qua đi nó vẫn đau khổ khi đêm về.thế là cô gái ấy lại tìm đến ni cô ,cô nói ,thôi con hãy về và xin BỒ TÁT QUÁN QUAN ÂM CHO CON LÀM VIỆC THÊM BAN ĐÊM,cô gái thắc mắc là sao?thế là cô nói con cứ cầu nguyện thế đi thì con sẽ hiểu.cô gái về làm y như vậy,thế là y như vậy công việc ban ngày làm ra rất nhiều việc ,kiếm dc nhiều tiền,ban đêm thì cô gái ấy đi lang thang nhiều nơi chứng kiến nhiều cảnh yêu nhau rồi giết nhau,và lừa dối nhau đủ điều trăm thứ,cô gái mỗi lần thấy như vậy,đều ngộ ra cho mình 1 bài học,và không bao giờ còn đau khổ nữa.nhưng vì như thế cô ấy đã thấy dc sự vô thường của cuộc sống này ,thấy đó mất đó ,hư ảo vô cùng,nên không chấp vào thứ gì trên cỏi đời này nữa,tèng teng hết chuyện rồi ,lalalalalala,cũng nhưa chưa từng có....................
Mấy lão lai thi nhau post linh tinh rồi đó ! lão melson ơi có con mồi mới rồi nè ^^
ai vậy BW à...ok om và hum lão luôn hen...cho hết chạy cái tội lừa tình Nito của ai ??? :whistling:
http://s5.60s.com.vn/image/62011/13/VNN_10234051.jpg
Love all
ok ..thôi dừng 8 ở đây nha các bác ...chờ tối nhân vật TTMM vào tớ sẽ om và hum ...hi hi ..kéo dài dây thun tới 11 trang rồi í...
Love all
lão này ghê thật !
Đã đánh răng chưa hả lão melson kia !
Toàn hun linh tinh
hihi. mình mới đăng kí cái nick là 'tiểu tiện mộng mơ' đó. hihi