ây da! Tỷ đi vắng có một chút mà có người vô bắt nạt muội muội ta rùi mad4
đừng hù bé út nhà ta chứ , nếu không ta không tha đâu:shame_on_you: vầy nè slapping=>di nang
@tuanpcmc: k biết nếu bạn biết 2 tháng nay tôi k đc ngủ ngon, ác mộng, ma quỷ đi thì lại mộng mị triền miên thì bạn có hể hả nói với tôi như vậy nữa không. Giả sử em bạn, bạn bạn, vợ bạn rơi vào tình trạng như tôi thì bạn nghĩ j. Đừng rao giảng với tôi về những j ng ta p chịu đựng. Vì bạn k bao h biết tất cả những j tôi p chịu đựng, tôi đã đau khổ, hoảng loạn, đã cúi đầu chấp nhận ra sao. Tâm trạng tôi h k khác j con giun xéo lắm cũng oằn. Tôi quá mệt mỏi nên tôi cần đc phản kháng lại, vì tôi k muốn phát điên vì nó. Những j tôi ghi trên này, k bao h đủ với cảm giác chân thực của tôi ngoài đời.
Mà bạn k hiểu thế nào là K thể nhớ đc nó khác với k muốn nhớ à?
Vì đầu óc tôi ngu dại.
Đừng ác mồm với ng khác như thế. Chính nhờ những ng như bạn mà tôi sợ cái tg tâm linh này. Khi vào đây, có nh ng giúp tôi. Nhưng cũng có ng nói với tôi là cẩn thận k ma nó về bóp cổ chết trong giấc ngủ đấy. Hay là tôi sắp chết r.... Nhưng tôi chỉ đc cười, cảm ơn ng ta. Tôi p giấu biến cái sợ của mình đi.
Nếu bạn lại giảng giải cho tôi rằng k đc sợ chết, sợ chết là hèn nhát. Thì rõ ràng là bạn chưa từng đứng trc cái ngã 3 sinh tử khủng khiếp ấy.
k biết p nói nữa, k biết đang viết j nữa. Đầu óc lại mệt quá r.
Thôi bé ngoan, đừng nghĩ lung tung nữa ,không tốt đâu, thư giãn nhé! thương em nhiều, qua trang http://thegioivohinh.com/diendan/sho...d=1#post277152
xem tỷ đang tám với bác Nai vui lắm nè
Chào người anh em thương....
Một ngày cuối tuần lại qua mau ? Tự hỏi ta làm đc gì ? Kỳ thực Các Đấng không hề gượng ép bất cứ một sinh linh trên toàn cõi vũ trụ này cả bạn à ...Lên hay xuống ,đứng lại hay không đều là tự do ý chí của sinh mệnh ấy ...Thượng Đế không can thiệp vào chuyện này đâu...Mà ngày luôn hàng ngày quanh ta ban phát tình Yêu thương và Lòng từ bi của Ngài....Nhận hay không nhận Mặt trời vẫn chiếu ánh sáng của sự sống muôn loài...người tốt người xấu đều đc cả ...đó là Tình yêu vô điều kiện ...
Mặt khác nếu tâm nguyện của sinh mệnh ấy hợp với cái Một trong chúng ta thì điều lẽ tự nhiên nó sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất....Chỉ có Nó hiểu Nó...Người hiểu Nó là thầy nó....
Có một cái dỡ lúc trước melson đã dùng y như bạn là khuyên người ta kèm theo những từ ngữ hoặc tư tưởng bực bội ( tâm còn chấp trước) thì sự việc ấy coi như đi ngược lại cái ý tốt của mình ...Hãy thông cảm và tha thứ khi làm việc ấy như là việc ấy mình trải qua ...
Khi Yêu ai đó bạn sẽ dễ dàng tha thứ và quên đi những việc người ấy gây thiệt hại cho mình ....
Love all
UDH ơi , " trở về nẻo chính của mình , như thế sẽ kg có lỗi " có khi nào liên quan đến việc HY cúng kiến kg ? ( HY đạo Chúa nhg cũng có cúng kiến ) , Hay là nhắc HY đi nhà Thờ xưng tội rước lễ vì lâu lắm HY kg có đi nhà THờ . Hay những vấn đề trong cuộc sống ??? UDH gieo thêm một quẻ nữa dùm HY được khg ? Có cần tên tuổi ngày tháng năm sinh khg UDH ?
UDH tả HY đúng rồi đó , HY tròn , khuôn mặt trái xoan ( hay trái xoài nhỉ :D ) , ...chỉ có đều da HY ngâm ngâm ( ở nhà riết , và mặc quần áo kín cổng cao tường nên dạo này da nó sáng ra đc tý ) .
HY cám ơn UDH nhiều nhé :love_struck:
Chào trang yêu ...
Thật sự bạn ấy ko có ý xấu đâu ...mà là dùng từ ngữ ko hợp lý làm Trang bực bội không vui...Kỳ thực bạn là một nàng nhạy cảm ...cần sự yêu thương hơn là ban phát chúng ...Hi hi cái này hầu như nàng nào cũng vậy phải không ?
Duyên lành của bạn đang đến hãy trân trọng và đón lãnh như là món quà quí nhất của Thượng Đế dành riêng cho những ai biết sử dụng và kêt hợp nó..Bạn ko nhận cũng không sao cả...Có duyên thì sẽ gặp thôi ...Tất cả đều là sự Tự Nguyện ...Hãy lắng nghe cơ thể bạn muốn gì ? Tâm thức bạn muốn gì? Thường những linh hồn băng tầng cao trong một thể xác không Minh triết thì thường binh như thế...Bạn đang để cái tạm bợ,cái phương tiên điều khiển chứ không phải cái sự sống bất diện ,cái Thượng Đế trong bạn dẫn đường bạn đi trên con đường ánh sáng ,tình thương bao la rộng lớn,con đường mà ai cũng muốn tâm thanh thản an lạc ,con đường mà dường như tất cả anh em chỉ là Một ,,yêu lắm cơ...yêu hết ....
Thượng Đế trong người bạn vẫn chờ bạn đó bạn Yêu ơi....vì thời điểm đang tới....Và chúng ta là cái Một luôn mang nguồn Năng lượng tình thương đến bên bạn...Bạn không còn cô đơn đâu...Vì Ngài Hội Long Hoa ở Trái đất thân yêu của chúng ta...
Love all
Chào bạn Hy thương
Sory vì cắt ngang ...melson cũng cùng đạo với bạn nên mình có ý chia sẽ với bạn nhé ...Câu nói trên thật sự bao hàm ý rất là rộng nhưng cốt lỗi là nó hợp với bạn trong hoàn cảnh của Hy như thế nào ?Liên quan đến việc đỗ vỡ gì không ? Các mối quan hệ trong gia đình ,bạn bè và người ấy ? Nói chung là cuộc sống của Hy đó...
À mà nói nghe nè Những sự việc ấy nếu bạn để cái Chúa trong tâm hồn bạn quan sát và điều hành thì thực là "Trở về nẽo chính của mình...."
Việc đi xưng tội ,rước lễ ,đi nhà thờ cũng là việc trao dồi và nuôi dưỡng cái Chúa trong bạn thì nên làm chăm chỉ,không hời hợt và ko phải là tập quán...đi như có lệ...
Còn việc cúng kiếng đó chỉ là hình thức mà thôi ...ko nên coi trọng nó làm gì...miễn là đừng đặt tâm vào nó...là đc bạn yêu à...
Chúa ở cùng trong chúng ta mãi cho đến tận thế .Amen
Love all
Trango k p là ng yêu đuối và đòi hỏi ng khác nhẹ nhàng, ngọt ngào với mình. Thậm chí nếu mọi ng gặp trango ở ngoài đời chắc sẽ k nghĩ ng ngoài đời và ng đang ngồi đây tâm sự là 1.
Những j trango viết ở đây, 1 phần là để tham khảo ý kiến mọi ng và phần lớn là để đc giải bày. Vì thật sự trango k thể nói với ai ở ngoài đời đc. Những ng thân cận thì k ai hiểu, k ai tin, và chủ yếu là do trango là ng luôn thể hiện mình mạnh mẽ, toàn tếu táo thôi chứ k thích khóc lóc hay thể hiện cái buồn lo của mình với ng khác.
ở trong 1 tg ảo, trango có thể sợ thì nói là sợ. Buồn thì nói buồn. Lo lắng nói lo lắng. Chứ k p gồng mình lên với ai cả. Nhưng cũng chính vì vậy lại làm trango quá nhạy cảm trc những j mọi ng trong này nói. Đến mức chỉ cần vào đây, đọc mấy comment là có thể khóc ngon lành, dù 1 p trc đó vẫn đi đứng cười đùa với mọi ng trong nhà.
Mọi ng thông cảm cho trango tâm lý đang k ổn đinh. Trango rất cảm ơn mọi ng quan tâm. Nhưng xin đừng phán xét hay bắt bẻ câu chữ của mình. Nếu trango hỏi nhiều, hỏi dốt thì mọi ng cũng thông cảm. Và nếu trango k làm theo lời khuyên của mọi ng thì k p là trango k tin hay k coi mọi ng ra j mà là vì trango biết đó k p là con đường của trango. Bản thân trango cũng linh cảm đc là trango sẽ p tự mình vượt qua tất cả, chấp nhận tất cả. Dù nó là j thì trango còn chưa biết. Chỉ biết là có lẽ mình sẽ p tự tìm hiểu dần dần mọi thứ, và tự "ngộ"
Nếu mọi ng biết j thì xin rộng lòng chia sẻ. Không hài lòng với Trango thì cũng xin bỏ qua.
Cảm ơn b sanghata: trc trango sợ ma thật nhưng dạo này hết sợ r. tự dưng hết sợ thôi, k biết là do đâu nữa. Nhưng những bất thường của Trango thì k hết. Có vẻ như ma k chỉ muốn trêu trango đâu mà 1 phần do nghiệp của trango nữa.
biết vậy nhưng vẫn muốn khóc ghê á tỷ.
Tối qua đi ngủ, đọc sách r ngủ, quên cả Cầu xin trời Phật ông bà bảo vệ che chở. Lại mơ.
Mơ nhiều quá nên h đến việc nghĩ lại và type ra cũng đủ phát ngán. Nhưng thôi, cứ viết ra, biết đâu lại có ý nghĩa j đó, có ng biết và chỉ cho mình
Mơ chạy từ nghĩa địa về nhà (ở quê), quần áo đang mặc đúng bộ và trong tình trạng như trong lúc ngủ. Vừa chạy vừa sợ bị ai bắt gặp vì mặc cũng k tử tế lắm.
ở ngoài đời thì cái nghĩa địa cách nhà có khoảng chưa tới 1km thôi nhưng trong mơ thì cứ p chạy hoài. Lại còn lạc đường, có ngã 3, chạy nhầm, lại p quay lại. Ở cái ngã 3 đó có 2 ng thanh niên đang ngồi làm j đó.
Lúc chạy vòng lại, chạy qua 1 cái nhà, trông cũng khang trang nhưng k hiểu sao lại nằm lẻ loi 1 mình 1 nơi. Trong nàh có rất dông ng, có lẽ đang tụ tập j ở đó. Đang tính chuồn lẹ vì k muốn bị ai bắt gặp trong tình trạng xộc xệch thì 1 nga chú họ xa của trango từ trong nhà bước ra kêu trango lại. Bảo trango gọi cho mẹ. Nhưng trango chối, bảo mẹ cháu đi làm, h này k gọi đc đâu á chú. Chú bảo thì m cứ gọi đi xem nào. trango gọi thì hình như máy k liên lạc đc. Chú bảo thôi, chú cũng về luôn (vì chú cũng chỉ tới đó chơi thôi) nên 2 chú cháu cùng về, lại có 1 ng thanh niên, còn trẻ nhưng k hiểu sao tóc có nh sợi bạc r cũng di theo và bắt chuyện với trango. Lúc sau thì có thêm 1 ng nữa,c cũng còn trẻ cả.
Trên đường về trango còn p chạy qua 1 cái chợ đông đúc, vừa chạy vừa lo né mọi ng, k muốn bị ai bắt gặp.
Rồi trango thấy trango ở nhà, chat với 1 ng ở trong forum này, ng đó send cho Trango xem ảnh avf có nói j đó đến e gái của ng đó. Rồi ng đó bất ngờ đến thăm trango, nói chuyện 1 hồi thì k hiểu sao ng đó giận dỗi trango j j đó. Trango bỏ đi chỗ khác cho đỡ phiền vì k thích tranh cãi.
Trango đi giặt quần áo, bố trango bơm nc hộ trango (hồi xưa nhà trango có cái bơm tay, h lấp lâu lắm r). Đang giặt thì hết nước.
1 cô e họ trango đến chơi, dắt theo ng yêu/ chồng j đó và bế theo 1 e bé chừng 3 tuổi nữa. Cô ấy khóc và bảo bố cô ấy bị bệnh nặng. K hiểu sao bị bất tỉnh nhân sự, k dậy nổi. Mấy hôm r mà mới tỉnh đc có 2 lần thôi. Cô ấy còn dặn trango là nhớ đến thăm bố e nhé, bố e mới tỉnh, nhà e bi h đang ở đây này (k hiểu sao p đi thuê nàh dù ngoài đời nhà cửa to đẹp). Mãi đến khi tiễn cô e về thì đứa bé mới cất tiếng nói, chào mọi ng. Trango cưng trẻ con lắm nên cứ trêu nó mãi.
Quay vào nhà, trango lấy ở phòng khách có ng đang lục lọi ngăn tủ đựng album gia đình của nhà trango. trango lại tưởng là ng vừa nãy (ng trango quen trên forum này), bước vào định mắng thì hóa ra k p mà lại là 1 ng e khác của trango.
Sau đó k hiểu sao tự dưng lại k ở nhà nữa mà lại thấy ở nàh dì của trango. Em trango thì ngồi trên giường soạn, tìm j đó còn trango thì quanh quẩn bên cái giá sách tìm truyện tranh. Tìm mãi mới có 1 quyển trango thích đọc. Tập 6, nhưng tập đó lại bị xé mất mấy tảng đầu mất r, đọc k hiểu j.
nên trango k đọc, qua giường xem con e đang làm j, thì nó cười nhạt đưa trango xem bức ảnh của ông ngoại. Mà k hiểu sao hình ông lúc già mà còn ngồi ở đâu như là quán karaoke mới kinh, ngồi trên đùi ông là 1 cô gái, bên cạnh cũng có 1 cô. (ông ơi, tha tội cho con, con k hiểu sao con mơ thế, ông ngoại trango giỏi lắm, mất cũng mấy năm r). Con e bảo, đấy, ông còn thế mà mọi ng cứ trách em (e trango ngoài đơi ăn chơi, cặp kè lung tung cả).
Đó là tất cả những j trango nhớ đc về giấc mơ đêm qua. Chỉ riêng có thứ tự các việc thì 1 2 chỗ có thể kể lại k chuẩn thôi.
Mấy hôm nay đổ đốn sinh ra thói ngủ trưa. Lại mơ tiếp. Sao mà lắm ng nhảy vào đòi xem bói cho mình quá vậy?
Lần này thì là 1 cô gái, cỡ hơn 20 tuổi, trông lam lũ vất vả. Đi xe đạp đến nhà mình, cái xe cũng cà tàng. Hình như là nhờ vả hay xin xỏ j đó, sau có coi bói cho mình (coi cai j thì quên hết r). Sau mình nhìn vào tay cô ấy thấy bàn tay sao mà lam lũ ghê, nhăn nheo hết cả. Mà mình tin những ng có khả năng hay j j đó thì tay ng ta p khác cơ. Mà cái tay này nhìn vào chỉ thấy khổ thôi. Nên k tin, bảo ôi chắc bạn khổ/ vất vả lắm nhỉ. Thì cô ấy thở dài và nhìn ra sau lưng trango. Cô ấy nói j đó, k nhớ rõ nhưng đại loại có nói là trango sẽ p tốn tiền vì những ng đang theo trango này kia (chính xác là cô ấy nói là cái vía này tốn tiền lắm). Đang nói dở câu thì cô ấy biến mất (bị biến mất chứ k p cô ấy k nói nữa mà đi)/ trango đột nhiên tỉnh dậy.
Tất cả cũng chỉ diễn ra trong vòng khoảng 20p
cưới chồng về để vong nó chuyển qua hành thằng chồng đi bạn :(
Mà k biết số 6 có ý nghĩa j k nữa?
1 lần mơ đứng ở nghĩa địa, Trc 1 cái mộ rất to, thắc mắc thì có ng nói đó là mộ 6 ng chôn chung.
Hôm kia mơ, nhớ mang máng ng ta dặn mình ngày 16 k đc cho số hay j đó, k nhớ, chỉ nhớ ngày 16.
Hôm qua mơ đi tìm mãi tập truyện thứ 6 (5 quyển trc đọc r)
lại kể chuyện mơ.
T mơ thấy tui đi mua giầy với nhỏ bạn. Nhưng cái cửa hàng đó nó cũng k đc bt lắm, trông giống nhà 1 ng bạn Con bạn t nó nhìn thấy 1 đôi hay hay lạc ở chỗ bày giầy cho trẻ em. Nó cố đi vào nhưng k vừa. Còn t đi thì lại vừa in. Sau bới ra trong tủ giầy còn đôi đó mà màu khác, size khác nữa.
T quyết định lấy đôi đó dù bạn t k hài lòng lắm vì nó cũng thích đôi đó mà đi k vừa với lại k thích mua giống nhau.
T mang đôi giầy đó và đi... vào chùa hay đâu đó học đạo. T chỉ nhớ nó có cái cổng, đường đi vào chùa có đi qua 1 cái ao (ở bên tay phải). T k nhớ t vào đó học j nhưng nhớ t p chạy tới chạy lui vì t học cả ở bên trong chùa và ngồi ngoài sân (trên đường đi vào, bên cạnh ao). Và chắc là t bị loạn óc hay sao đó mà nhớ mọi ng bên ngoài theo đạo Cao Đài, mà t k có hiểu đạo Cao Đài là sao hết. Còn bên trong thì hình như là theo Phật. Mỗi ng đều có 1 cái khăn vuông màu đỏ bầm hay màu nâu j đó, để làm j thì t k nhớ, hình như để trải lên ngồi hay sao đó.
Mà lúc chạy từ trong chùa/đình/ hay nơi nào đó ra sân thì t ngại xỏ giầy nên xỏ tạm cái dép chạy qua cho tiện.
Đến lúc trong chùa có tiếng gọi, mọi ng đứng dậy vào chùa hết thì t cũng lục tục tìm giầy dép để đi vào. Nhưng k thấy đôi dép cũng như cái giầy t mang lúc trc nữa, mà lại thấy 1 đôi giầy khác của t (có thật ngoài đời). T nghĩ, ủa, k biết có p giầy của mình k, sao nó lại ở đây. Thôi, ng ta đang gọi cứ vào đã, giầy dép tính sau. Đi mà lưu luyến ghê lắm, cứ ngoái lại nhìn thôi.
Sau k nhớ là t đã vào lại chùa chưa hay quay ra luôn k biết nữa, thì đôi giầy đó k còn ở nữa. T mới hỏi 1 cô còn trẻ, trong hội học ở bên ngoài sân, giầy cháu đâu. Cô ấy bảo là tao làm cho nó biến mất r. T cãi bảo là cái giầy to đùng như thế, nặng dễ đến mấy cân mà cô bảo nó biến mất là biến mất thế nào. Cô trả cháu đi. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng bảo cô ấy đã làm cho nó biến mất r. T ăn vạ 1 hồi, thiếu điều có nc khóc vạ thì cô ấy k chịu nổi nữa, chỉ chỗ đôi giầy cho.
Sau, k hiểu sao t thấy có tiếng j đó (k biết là tiếng j, chỉ biết là hiệu lệnh sắp đến giờ thi). T xỏ chân 1 mạch vào cái giầy mà t mới mua (giầy dép lung tung quá) phi ra ngoài cổng, ở bên tay phải của cổng có quầy hàng của 1 ông, hình như chuyên viết sớ. Tui bảo, ông ơi, cho con cây bút, nhanh lên, con trễ giờ lắm rồi. Chút con ra trả tiền. Ông đưa cho tớ 1 cây bút bi. T cầm lấy chạy 1 mạch vào trong.
Vào trong thì mọi ng đã ổn định chỗ ngồi hết r. T bị "thấy giám thị" đưa đến 1 cái bàn gần cuổi, xung quanh toàn ng t k biết (lúc đó đọc đc tên nhưng k k nhớ). Xa xa thì có 1 ng bạn của t ngoài đời thật. T vừa ngồi xuống vừa nghĩ, quả này toi rồi. Mình có biết chữ mù j về lịch sử với lại đạo j đâu. Mà ngồi thế này k quay cóp cũng k hỏi ai đc.
Sau đó thì có ng gọi Trang ơi và nói j đó,thế là tỉnh.
À, còn chi tiết T thấy mình ở nhà, cô hàng xóm đồng thời là bác ruột của ng bạn t kể lúc đi mua giầy cùng. Cô sang chơi, hỏi han mẹ T, mang quà, bảo là quà ăn hỏi của cái M- bạn T.
Nhưng k nhớ chi tiết này xen vào lúc nào nữa