Vậy nên có Hồi giáo cực đoan và ôn hòa.
Printable View
Bạn Quangcom chỉ đặt giả thiết mà thôi chứ không phải có suy nghĩ thẳng như vậy , nếu Mod lấy trích đoạn thì tội nghiệp cho bạn ấy , sự lý luận đôi lúc diễn biến trái chiều là do tâm còn động , đến lúc nào đó sẽ tạo cảm giác ức chế cho người đọc nhưng nhìn chung toàn cảnh thì sẽ hiểu được ý nghĩ của bạn ấy .
Tương tự như chuyện TGM Ngô Quang Kiệt đã từng nói một ý nghĩ dài trong đó có câu '' ...chúng tôi thấy thật xấu hổ khi cầm trên tay tấm hộ chiếu Việt Nam...'' , thế là nhà báo hay ai đó đã trích đoạn câu này và ghép tội cho TGM là kinh thường dân tộc Việt , trong khi toàn văn của TGM thì không phải như vậy .
Hì hì , nếu như ai cũng luận theo một hướng như 2+2=4 thì không còn hứng thú để tranh luận nữa đúng không nhỉ .
Người hiểu đạo thì hiểu các lý lẽ của câu nói. Người cuồng đạo thì chỉ trích bất cứ câu nói nào mà người đó không vừa lòng. Lời nói bản chất của nó vốn có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Khi đưa vào văn cảnh thì ý nghĩa của các lời nói đã có tính tập trung. Vậy nên khi hiểu ý thì không bắt bẻ lời. Khi bắt bẻ lời là đi vào tranh luận vô ích.
Vậy nên tôi có tranh luận với ai đâu !!!
hôm nay trời nhẹ lên cao
ta buồn chẳng biết vì sao ta buồn
Tôi chẳng chứng minh. Tôi nói những gì tôi cảm nhận. Khi bạn nói tôi chứng minh tức là bạn đang lôi tôi vào tranh luận rồi. Tôi chẳng bảo tôi đúng tôi cũng không nói tôi sai. Việc tôi nói một số người động lòng. Tôi chẳng đả kích tôn giáo. Tôi chẳng chê bai gì chúa của các bạn. Tôi nói về thượng đế theo cảm nhận của tôi. Vậy thôi.
Ừ, đồng ý, các điều bạn quangcom nói là dựa trên cảm nhận riêng của bạn ấy, đôi lúc có trái chiều nhưng mỗi người mỗi cảm nhận. Xung khắc quan niệm là không tránh khỏi. Nhưng quan trọng là sau đó, mỗi người có dịp kiểm tra lại hiểu biết cũng như sự hiệp thong, tương quan với anh em. :big_grin:
ta ieu ng như bàn thân ta hiểu nhé ban hữu..đừng cố chấp:blushing:
Bạn đang nói trong topic của người Thiên Chúa Giáo, khác hoàn toàn với khi bạn ngồi trên nóc nhà và nói vào không trung với Thượng Đế bạn àh. :laughing:
Ông bà mình dạy Ăn Trông Nồi. Ngồi Trông Hướng là ý đó. Bạn có vội vàng quá không khi nói về Thượng Đế, trong khi chúng tôi phải liên tục góp ý cho bạn về những phép tối thiểu của Con Người. Bạn thông cảm những Box về Đạo Giáo không phải ai muốn nói gì thì nói. Thân ái.
Thứ nhất tôi nói chữ thượng đế. Thượng đế không phải là Chúa của các bạn. Vậy nên đừng đánh đồng nó rồi lại động lòng. Thứ hai tôi không chê bai thượng đế. Nếu bạn đọc kỹ và hiểu ý của nó thì bạn phải biết rằng tôi chê bai những người coi thường thượng đế. Bạn đừng lôi mình vào trò tranh luận vô bổ của bạn nhé. Hãy đọc lại vì tôi không hề tỏ ra bất kính gì với tôn giáo bạn
8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."
CÁI GỌI LÀ TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI CÓ NHỮNG GIAI ĐOAN KHÁC NHAU :
- CON NGƯỜI DÙNG CÁC GIÁC QUAN NHƯ (THÍNH GIÁC ,THỊ GIÁC , KHỨU GIÁC ,VỊ GIAC, XÚC GIÁC...) ĐỂ CẢM THỤ THẾ GIỚI NÀY VÀ THU THẬP CHÚNG VÀO NÃO BỘ
- SAU KHI NÃO BỘ ĐÃ THU NHẬP THÔNG TIN NÓ BÈN TỔNG HỢP VÀ XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN
- NÓ ĐÚC KẾT CÁC THÔNG TIN VÀ GI NHỚ LẠI THÀNH NHỮNG TRI THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM
ĐÓ LÀ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA TÂM TRÍ VÀ TRÍ TUỆ CON NGƯỜI.... THẾ NHƯNG THẾ GIỚI THỰC RỘNG LỚN HƠN NHỮNG GÌ MÀ GIÁC QUAN CỦA CON NGƯỜI CẢM THỤ RẤT NHIỀU......
- VD: MŨI CỦA LOÀI NGƯỜI KHÔNG THỂ NHẠY BẰNG MŨI CỦA LOÀI CHÓ, LOÀI CHÓ CÓ THỂ ĐÁNH HƠI NHỮNG MÙI MÀ CON NGƯỜI KHÔNG THỂ NGỬI THẤY VÀ DĨ NHIÊN NÓ VẪN TỒN TẠI KHÁCH QUAN NGOÀI CẢM THỤ CỦA CON NGƯỜI NHƯNG CON NGƯỜI KHÔNG THỂ VÌ KHÔNG NHẬN THẤY MÀ CHỐI RẰNG NÓ KHÔNG TỒN TẠI ĐƯỢC
CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG LÀ VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN TRONG KHI TRÍ TUỆ CỦA CON NGƯỜI CHỈ LÀ HẠT CÁT HỮU HẠN...... MỘT NGƯỜI MÙ CÓ BAO GIỜ BIẾT TỚI MÀU SẮC LÀ GÌ ĐÂU ,LÀM SAO CÓ THỂ DẠY HỌ KHI HỌ VỐN KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ... ??? => TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI BỊ GIỚI HẠN BỞI CHÍNH CÁC GIÁC QUAN CỦA MÌNH ,THẾ GIỚI THỰC SỰ RỘNG LỚN HƠN NHIỀU CÁI THẾ GIỚI MÀ CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CÓ THỂ QUAN SÁT ĐƯỢC ,CHỦ NGHĨ DUY VẬT RỒI SẼ ĐẾN LÚC BỊ SỤP ĐỔ KÉO THEO NHIỀU LUẬN THUYẾT LÝ LUẬN DỰA VÀO NÓ MÀ PHÁT TRIỂN CŨNG SẼ SỤP ĐỔ THEO... LOÀI NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ RẤT ĐẮT VÌ BÀI HỌC NÀY
NẾU VÍ THƯỢNG ĐẾ LÀ BIỂN CẢ MÊNH MÔNG THÌ MUÔN LOÀI VẠN VẬT CÙNG TẤT CẢ CÁC TINH TÚ TẠO VẬT TRONG VŨ TRỤ NÀY LÀ NHỮNG ĐỢT SÓNG.... SÓNG DẤY LÊN TỪ MẶT BIỂN TRONG KHOẢNG KHẮC RỒI TAN LẠI VÀO TRONG LÒNG BIỂN BAO LA , SÓNG VÀ BIỂN VỐN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI VÀ CÙNG LÀ NƯỚC.....
ÔI THƯỢNG ĐẾ ,ÂN PHƯỚC CHO NHƯNG AI TIN NƠI NGÀI VÀ THẤY ĐƯỢC THÁNH DUNG CỦA NGÀI.... NGÀI LÀ ĐẤNG SIÊU VIỆT NHẤT , HOÀN MĨ NHẤT.... LOÀI NGƯỜI TỚI BAO GIỜ MỚI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC SỰ VĨ ĐẠI VÔ BIÊN CỦA NGÀI....
Tại sao trẻ em lại gần với thượng đế. Vì chúng đơn giản. Nếu bảo chúng nói về thượng đế chúng chẳng nói được. Chúng cũng chẳng có lý luận thượng đế là như thế nào. Chúng có thể đánh đồng thượng đế với ông già Noel, chúng có thể đánh đồng thượng đế với ông Bụt. Chúng chẳng loay hoay là thượng đế đúng hay ông Bụt đúng. Chúng đơn giản là cầu nguyện và ước mong tùy thuộc vào nền văn hóa của chúng theo. Nhưng thượng đế vẫn trò chuyện với chúng, vẫn giúp đỡ chung và gần gũi với chúng hơn những kẻ lý luận đầy mình. Tại sao vậy ?
Trẻ con chưa biết phân biệt thiện, ác, chưa có nhiều mưu mô chưa có lý luận. Cho dù nó ở đạo Hồi, đạo Thiên Chúa hay đạo Phật hay vô thần. Điều đó cũng chẳng quan trọng với nó vì nó chỉ có sự đơn giản hiện hữu trong mọi hành động đói thì đòi ăn, khát thì đòi uống và khó chịu thì gọi mẹ. Nhưng thượng đế luôn đáp ứng chúng. Thượng đế không hỏi chúng theo đạo nào trước khi đáp ứng chúng. Đó là sự diệu kỳ.
Khi trẻ con lớn lên, những khả năng này mất đi khi chúng được dạy về quá nhiều thứ, dạy về cái này đúng, cái kia sai, dạy về lễ nghi và sự kính trọng và cuối cùng là dạy về việc nhìn mọi thứ một cách phức tạp. Khi đó sự hồn nhiên còn đâu nữa. Khi đó nó sẽ cãi nhau thượng đế là Alla hay là Jehova, khi đó nó sẽ bảo thượng đế thích cái này chứ không thích cái kia chỉ có điều những cái nó cãi nhau đó, những quan điểm nó bảo vệ đó không phải từ chính nó mà là từ quan điểm của "người khác"
Tại sao bạn quangcom biết trẻ em ở gần TĐ ? Sao quangcom biết trẻ em nói chuyện đc với TĐ ?
Quangcom dựa vào suy luận của mình à ? Hay là quangcom đặt giả thuyết như thế ! Nếu không có gì kiểm chứng thì gốc sai sẽ sụp hết toàn bộ phần thân cành !
Quangcom dựa vào cảm tính vì trẻ em trong sạch mới nc đc với TĐ à ! Không biết thiện ác , không biết gì thì nc với TĐ đc à ! Ý quangcom muốn chúng ta không nên dạy về TĐ cho chúng à ? Vậy sau này nó có tin rằng : TĐ tồn tại không ? Thậm chí chẳng biết TĐ là gì ! Nếu ta dạy TĐ thì chúng sẽ hỏi : TĐ là ai ? Quangcom sẽ trả lời ra sao ?
TĐ chỉ có 1 , nếu mỗi người có cách gọi khác nhau thì không nói ! Đằng này giáo lí khác nhau nên sẽ chỉ có 1 tôn giáo là thực ! Ví dụ : quangcom hay tên thật của bạn đều chỉ 1 người ! Nhưng khi nói về tính cách mà khác nhau thì rõ ràng , đó không còn là 1 người nữa đâu !
Còn nữa : nếu trẻ em nói chuyện đc với TĐ. , nó sẽ tò mò hỏi : ông là ai , tên gì ?
Theo quangcom TĐ trả lời sao , không lẽ : ta là allah , cũng là jesus , cũng là jehova , cũng là Phật , ... Để sau này đứa bé sẽ không cãi nhau về cách xưng hô à !
Trẻ con có đặc điểm là Thánh Thiện, Trong Sáng, Hồn Nhiên, Chân Thật v.v... đó là những lý do Thượng Đế gần với chúng, bất kể trẻ con theo tôn giáo nào.
Vậy câu hỏi đặt ra cho Người Lớn, phải chăng muốn được gần Thượng Đế thì nên là người Thánh Thiện, Trong Sáng, Hồn Nhiên, Chân Thật v.v...
Trẻ Con thì chúng vốn có sẵn những đặc điểm này, còn Người Lớn thì cần phải tu dưỡng rất nhiều mới được như thế, đó là lý do phải vào Nhà Thờ, đi Chùa Chiền, tu dưỡng, tu học tại gia v.v... Mục đích để tìm lại đúng bản chất ban đầu của mình. :big_grin: