...kí nì Lu tự khai!
FT nhà ta chưa khai bao h thì Lu biết sao được!
FT là dấu ?....mà cả nhà k ai biết
Printable View
May quá, giờ có thêm Futu là quán ăn nhà sẽ thêm xôm tụ rồi...
:laughing: muốn "tám" với một người thì trước tiên phải biết lý lịch ngang xương của người ta chứ luna.Từ đó biết tính tình,tính cách,sở thích.Từ độ tuổi của mỗi người mà tìm ra cách "tám" hợp lý thông qua từng vấn đề mà họ quan tâm phải không nào.Chẳng hạn như người ta muốn nhảy một điệu Vans mà lại bật nhạc Dance thì thật không hợp phải không nào.
:smug:
:it_wasnt_me::it_wasnt_me::it_wasnt_me::it_wasnt_m e::it_wasnt_me::it_wasnt_me::it_wasnt_me::it_wasnt _me: zọt lẹ.Có lẽ chục năm trước thì FU có theo phong cách "phi công trẻ lái máy bay bà già" nhưng bây giờ thì phong cách đã thay đổi mất rồi sick032sick032 vô duyên đối diện bất tương phùng.:star:
P/s: Hải Phòng có món chả mực tươi ăn ngon tuyệt vời.Món mực khô xào bơ là món nhậu cũng khó quên lắm :D
Đã biết rồi , vậy mà cũng mở sách ra xem các món ăn trong gia đình , ôiiiiiiiii .... toàn là món ngon vật lạ , đừng xem thì cái bao tử nó chịu nằm im , nhưng sau khi xem rồi thì cái dạ dày nó bắt đầu sôi dần lên , híc.
ui...cứ hỏi gia đình Xì Pam nhà Lu xem có phải Lu cứ nói chiện mỏi tay ra mí hỏi tên k nào!!!
mẹ trẻ nhở? mẹ trẻ phải bênh Lu chứ!
có phải câu này mờ có người tự nhiên nhắn tin chúc Lu ngủ ngon k ta?
chả mực thì Lu k thích, ăn bình thường...nhưng thích món mực khô xào bơ...mí cá (cá j k nhớ ) rang tỏi...đi nhậu toàn ngồi " tea black" mí ăn đồ nhậu k!!! mặc kệ mấy người khác cứ dzô ta đây cứ ăn!:p
[QUOTE=Luna;196636]ui...cứ hỏi gia đình Xì Pam nhà Lu xem có phải Lu cứ nói chiện mỏi tay ra mí hỏi tên k nào!!!
mẹ trẻ nhở? mẹ trẻ phải bênh Lu chứ!
-----------
Thắc mắc làm giề...em nó là dân 9X nên chưa có kinh nghiệm đâu...Đc cái là nội trợ giỏi...vậy là chấm cho 8 điểm đc rồi...Xứng đáng là rể của GDS wellcome1
Buổi sáng chào các món ăn ngon : phước như đông hải , thọ tỷ nam sơn .
Trừa này ăn món Trứng Đúc Thịt nhé:
Nguyên liệu
Trứng vịt
Thịt nạc
Nấm hương, mộc nhĩ
Hành khô
Gia vị, nước mắm
(Có thể thêm rau thì là ăn sẽ lạ miệng hơn)
Cách làm
Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nước lạnh cho nở, rửa sạch, thái chỉ.
Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ.
Thịt lợn rửa sạch, để ráo nước, băm nhỏ.
Trộn thịt, nấm hương, mộc nhĩ, hành khô với nhau, cho thêm gia vị, mì chính, một chút nước mắm.
Đập trứng vào bát thịt, đánh đều.
Đun nóng chảo mỡ, đổ hỗn hợp trứng thịt vào chảo, dàn đều, rán nhỏ lửa cho thịt chín. Khi trứng vàng, lật mặt rán tiếp cho chín đều.
http://tapchimonngon.com/images/stor...duc_thit_5.jpg
Bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn món rau nào để nấu canh cho bữa cơm gia đình ngày hôm nay thì rau ngót sẽ là một gợi ý. Rau ngót rất bổ dưỡng, không chỉ giàu vitamin, khoáng chất, mà còn giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng nữa. Một bát canh rau ngót nấu với thịt băm, ngọt rau, ngọt thịt, quả là hấp dẫn!
http://tapchimonngon.com/images/stor...t-thit-bam.jpg
Chuẩn bị:
Thịt băm: 150g
2 bó rau ngót
Gia vị các loại (muối, tiêu, bột ngọt).
Cách làm:
Ướp thịt với 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê dầu ăn.
Rau ngót bỏ cọng, nhặt lấy lá, ngọn, rửa sạch, vẩy ráo nước, vò sơ để sau khi nấu, nước canh sẽ ngọt hơn.
Cho 800ml nước vào nồi, đun sôi, cho rau ngót vào, nấu sôi, Cho thịt lợn đã ướp vào, sôi chừng 3 phút, tắt bếp. Không nấu canh quá nhừ, vừa chín mềm ăn sẽ thơm bùi lại không bị mất đi chất dinh dưỡng.
Thịt gà chín mềm, ngấm gia vị đậm đà, mùi sả xào thơm nồng và đặc biệt là vị ớt cay, sao mà ấm áp. Bạn còn chờ gì mà không chế biến món này để xua tan cái lạnh và mưa đầu đông.
Nguyên Liệu:
2 miếng lườn gà nạc
2 củ sả băm nhuyển chia 2 phần
1 ít gừng băm nhuyển
1 muỗng cà ri bột
2 muỗng nước mắm
1/2 muỗng đường
1 ít muối và bột ngọt
3 củ hành hương, băm nhuyễn chia 2 phần
2-3 tép tỏi, băm nhuyễn chia 2 phần
2-3 trái ớt (hay ớt bột). Ớt tươi băm nhuyễn, nhiều ít tuỳ thích
1 ít lạc rang giã nhỏ
1 ít rau xà lách, ít rau mùi, rau húng quế
Cách Làm:
Thịt gà thái miếng nhỏ (1x2cm) ướp cà ri, nước mắm, đường, muối và bột ngọt, 1/2 ( hành hương, tỏi bằm, sả, ớt, gừng )...để khoảng 30' cho ngấm.
Bắc chảo lên bếp, cho vào chừng 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó bỏ 1/2 sả, ớt, hành, tỏi bằm còn lại vào xào cho thơm. Bỏ thịt gà vào xào nhanh tay khoảng 3-4 phút, cho đến khi thịt vưà chín tới, cho thịt ra dĩa.
Xếp rau xà lách vào dĩa theo hình hoa (cuống lá vào tâm) xong cho thịt xào lên trên, trang trí với lạc rang, mùi và lá húng quế ...
Món này có thể ăn với cơm, bún ...và một hai chai bia, hoặc rượu vang...cũng thú vị lắm ...
Điều cần biết là đừng nêm quá mặn sẽ khó ăn, cũng đừng cho quá nhiều đường sẽ nhanh cháy, thịt nên sắt miếng mỏng để xào thật nhanh không bị khô, có người cho ít dầu hào vào sẽ tạo cho gà xào sền sệt để ăn với bún ...các tay nhậu thì thích dùng khô hơn.
Chúc các bạn thành công với một bữa gà xào thật thú vị!
http://farm3.static.flickr.com/2306/...4e1f300f9e.jpg
Tặng anh chị em gia đình GDS một bài hát vui vui.Chúc Luna mau kiếm được chồng ưng ý.
http://www.youtube.com/watch?v=UlI-HIHLCEg
SVCZ YouTube Player
Thỳ ra thế...Họ Tiêu nữa chứ...tên như phim kiếm hiệp...:)
Cả nhà đi đâu hết rồi thế này??? Khiếp, đường phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm tắc kinh dị. Đi từ nhà ngoại về nhà nội có 2 km mà mất đến 1 tiếng. Hít no 1 bụng toàn hơi xăng...khụ khụ khụ...đến chết vì ung thư phổi mất thôi...
Rồi có đem theo món ngon nào về nữa hông vậy ?