http://www.youtube.com/watch?v=zBQfU...ayer_embedded#!
Printable View
nhân tri sơ là gì ý nhỉ... hi hi....nghĩ mãi nè...
Bác hề coi giúp Em 1 quẻ với
Vợ: Phạm Thị Ngọc Anh,sinh ngày 27-4-1983(dương lịch)lúc 17h30
Chồng:Nguyễn Anh Dũng ngày 26-10-1982 lúc 7h30 sáng
Con gái: Nguyễn Ngọc Như Ý,sinh ngày 17-3-2008 lúc 1h30 sáng
haiz...........
tính thật sợ thì ghê rồi...... con gái vn dịu dàng mới iu....haiz..........
hề coi cho chị rùi đó...k cần hỏi thêm làm gì chị à......
hình ảnh nói là làm thiện nhiều và có hiếu với cha mẹ.......
Các bạn Atinh, cô Ngốc, Hoàng tử 9x bốn bể là bể, chờ chút rùi có kết quả nha. Tui ngủ quên giờ mới dậy. Hữu duyên Hề tui xem, ai tui không xem tự biết giải hay ko do người đó. Tôi chỉ hết nước hết cái rồi. Nghe ko thì tùy.
3 người: Atinh, cô ngốc, hoàng tử9x...tôi sẽ giải cho. Các bạn thành tâm khấn đi!
h0k c0 mình....
đành niệm A Di Đà Phật
HÀNH thôi,
Đã bỏ lâu lắm rồi
Học Y để rồi bỏ phế
Quên đi lời hứa năm nào
Bố Mẹ bỏ đó chơ vơ
A Di Đà Phật
Lời cuối vẫn là cảm ơn
Sao chẳng dành đức nhân cho con cháu
Việc thánh thần soi thấu tới phương tây
Công danh hai chữ vui vầy
Quay về non nước - CŨ thay MỚI rồi.
Giải qua: Ông bà bạn sẵn dành cho bạn một chút rồi. Nhưng nói thật, tiền vào tay bạn bao nhiêu cho đủ. Làm thì ít, tiêu thì nhiều, hoang phí vô độ chỉ vì cái tính SĨ DIỆN.
Muốn hóa giải ngay trong tháng này, e khó. Vì bạn còn lo khó thì bảo sao không khó!
Cách giải: Lo vun bồi cội ĐỨC đi, đó là kế lâu dài mà tiền tài ngày sau cũng đặng. Bao giờ vẹn Đạo NGƯỜI thì cứ thẳng hướng TÂY mà tìm. SẼ CÓ NGƯỜI GIÚP.
CÒN CUỘC ĐỜI CHỈ CÓ 1 CHỮ TIỀN THÔI Á......SỐNG VỚI ẢO VỌNG TIỀN TÀI ĐI.
mình thèm tiền quá..... hi hi
@ CÔ NGỐC:
Mưu kế giờ đã định ( kế hoạch thì đúng hơn )
Việc còn chi mưu tính?
Trăng sáng rọi trên lầu
Trong mây, khách gật đầu.
Giãi qua loa:
Người này đang mưu tính về vấn đề như mưu sự đã nêu trên. Đi làm hay đi học tiếp.?
À, dĩ nhiên là đi làm rồi, làm gì thì Hề tui ko rõ, xin đưa ra 2 cái gọi là 50/50 hên xui:
1 là KINH DOANH
2 là CHÍNH TRỊ
hi hi....trẻ con thì Chánh chị chánh em cái gì chứ.....:D
Bạn đi học hay đi làm? Không phải xoắn, dĩ định rồi, đi làm thì đi làm. Ko khoái làm thì đi học. Đùa vui vậy chứ, sau khi bạn tốt nghiệp ra là có việc ngon rùi. Đường danh vọng năm nay sáng sủa, bạn là người có thực lực nhưng may hơn nữa còn có ngoại lực giúp đỡ ( là quý nhân đó ). Mà quý nhân thì hẳn bạn biết là ai rồi.
Tôi thấy như sau: mong bạn hồi âm lại dùm.
Bạn mặt hơi dài, da không quá trắng, ( vàng pha trắng ). Bạn hay búi tóc ( ko phải búi kiểu đuôi gà hay đuôi ngựa ), cái kiểu có 1 cục nổi lên sau đầu ý. Tóc nhuộm hơi nâu nâu, ngọn tóc ( mái đã chuyển sang màu vàng ).
Có cái áo mỏng mỏng hở nửa cổ ( mà áo mỏng quá, đứng gần chắc là soi thấu được đó ). Áo mỏng màu xanh nhat, có các họa tiết màu xanh trắng nhạt, vàng trang điểm xung quanh.....Mí mắt bạn dài, da người thì vàng, da mặt thì hơi hồng, trắng vàng, thích trang điểm nhẹ với mỹ phẩm gang màu hồng nhạt.
Vào tầm 4h chiều hôm nay, bạn ngồi cạnh cái máy tính....cười đùa với ai đó?
ủa ....con bé ngóc tóc ngắn nhuộm vàng mà hề....????
4h đang ngồi ăn chè với D nè...lạ quá nhỉ....hic hic......
bác hề chẳng xem cho D gì cả...đăng ký lâu lắm rùi đó nè
Đại sự khả hành thông
Hữu ích hoàn vô cửu
Tán trung chấp tiên nhơn
Báo tại tam thu hậu.
Tạm giãi qua loa như sau:
Mưu cầu đại sự thi cử công danh ok! Ko phải lo toan! Vì tuy bạn hơi lười học nhưng đầu óc ko phải là ko thông minh. Về thi cử thì bạn cứ gắng mà lo học cho ngon đi. Bạn ko phải lo về " BẰNG CẤP " nữa đâu. Rủi ro có thi trượt ĐẠI HỌC thì vẫn có chỗ học QTKD như thường mà. Trong khi nó lại được fix hóa từ KO CHÍNH QUY cũng thành CHÍNH QUY.ayza, ko phải lo nhé, lo học thôi. Yêu đương tạm gác qua một bên đi. Ko học ko bằng ko kiếm được xiền cho người yêu, nó bye đó!