Nhìn hình cô đã hiễu rồi
chợ Long đã tiếp ,thêm bồi khổ đau
Có dịp cô sẽ đến sau
Hiện giờ cô bận người đau đến nhà
Vừa qua từ thiện phương xa
Miền quê đang khổ, cho ra vừa rồi
Cô xin hỗ trợ giúp thôi
Từ từ cô tiếp, tới hồi cô đi
Printable View
Cô Năm xin cứ bình tâm
Do con say ngủ không cầm máy nghe
Tài khoản lại tò tí te
Nên không nhắn lại con e Cô buồn
Nhìn hoàn cảnh thật lệ tuôn
Tử sanh lão bệnh một tuồng kiếp sanh
Đồng môn nên giữ tấc thành
Cùng nhau chia sẻ chút cành đau thương
Nhắn lời gởi khách Thập Phương
Xin cùng giúp đỡ bớt đường đớn đau
Chung hòa một giọt máu đào
Lẽ nào thấy chết mà nao cho đành
Cô Năm bận việc tám canh
Thời gian quý báu cũng dành đọc qua
Con xin cảm kích nghĩa đà
Chúc Cô gia quyến mặn mà an khương
Chung cùng sứ mạng phi thường
Thành công lập đức tấm gương rạng ngời
Đời đời kính ngưỡng CHA TRỜI ...
Đã lâu không vào topic, con xin chúc sức khoẻ các cô, chú, anh, chị. Con kính tặng bài thơ ngày gặp lại.
Kiếp thăng trầm chùng chân mỏi gối
Ôm chiếc đàn sớm tối du dương
Trà sen còn thấm hơi sương
Khói đưa dìu dặt, hương vương tâm thiền
Một cõi trời thiên nhiên tĩnh lặng
Dải đất lành sương trắng nắng trong
Khoan thai thư thả cõi lòng
Ung dung mà bước chẳng mong hơn gì
Trong kiếp sống người đau người đói
Cõi tạm này mong mỗi được chi
Đau buồn lệ thấm vành mi
Nạn tai chờ sãn một ly không chừa
Người lập đức cũng vừa tai nạn
Người lập công tai nạn vừa qua
Đau thương tuổi mới hàng ba
Phế đi nữa xác lệ nhòa kiếp duyên
Nay gặp ảnh triền miên đau khổ
Lấy tiền đâu mỗi chổ để cho
Thương người trong cảnh đói no
Giờ thương trong cảnh nằm co đau đầu
Mỗi số kiếp mỗi sầu mỗi khác
Nghiệp duyên xưa nay phạt xác phàm
Trả xong nghiệp chướng mình làm
Khi hồn lia xác phủi ngàn đau thương
Muốn xóa sạch oan ương mình tạo
Hiện đời này tìm đạo công phu
Đi đường công đức để bù
Xóa dần nghiệp chướng đường tu vững bền
Kiếp trước gieo kiếp này phải khổ
Cõi tạm này vất vả đau thương
lệ buôn cứ mãi vấn vương
Nạn tai chờ sẵn,nghiệp thương dắt dìu
Người có sức đang bồi công đức
Để lập công góp sức xây đời
Nạn tai nghiệp chướng ai ơi
Ráng tu qua hết một đời trầm luân
Ngày xưa quả báo thì xa chầy
Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền
kiếp sống,triền miên đau khổ
Người không cầu chẳng chỗ dung thân
Mỗi kiếp sống mỗi phần đau khổ
nghiệp căn xưa nay phạt đúng rồi
Họ không lập đức công bồi
Trả xong nghiệp chướng tời hồi vinh huê
Xác thân kia có mẫu dựa kề
Hãy xóa dần nghiệp chướng ủ ê
Cõi trần hãy tỉnh cơn mê
Trở về chánh giác mẫu kề thong dong
Ráng tìm về tịnh thất một lòng
Xóa nghiệp chướng tan vùng mây đen
Bệnh hoạn tưởng đã thành quen
Nghiệp xưa trả hết mở then cửa lòng
Thế gian bịnh tật triền miên
Người đau mình giúp chẳng kiêng người nào
Bình thường gặp gỡ chợ đào
Đụng đến một tý ào ào chửi ngay
Ngoài đường vay trả trả vay
Ai hiền ai dữ thấy ngay tức thời
Mua bán một cắc không lơi
Hai chục đồng chẳng bớt thời cũng không
Quay đi họ chửi lòng vòng
Ngoài đường đâm chém vẫn không tu hành
Khỏe mạnh gây cuộc chiến tranh
Ra đường cướp bóc giựt dành lung tung
Đến khi nghiệp phạt bần cùng
Kêu la rên khóc nghiệp hung vẫn còn
Tâm hiền mình thấy héo hon
Thật ra đúng nghiệp thon von nỗi gì
con bị người ta gạt rồi
TRưa hè gió thoảng hây hây
Ngấm nhìn ngoại cảnh mà ngây ngất lòng
Lá xanh nhuộm chút bụi hồng
Đường đời khặp khểnh chí mông vững thành
Hoa xinh nở khắp mọi nhành
Gió về đem lại tin lành cho nhau
Tô thêm nghĩa đẹp dường bao
Quay quần khúc hát lời trao hữu tình
Phương xa người cố giữ gìn
Nơi đây mình vẫn đinh ninh như nguyền
Cùng vui bằng hữu mọi miền
Đừng lòng so sánh, chung thuyền hòa vui
Cùng nhau xóa hết đau vùi
Quên đi ngày tháng ngậm ngùi xót xa
Ngắm nhìn hoa lá thướt tha
Hương thơm quyện gió đưa xa chốn nào
Tấm thân ở chốn động đào
Những điều phù phím vướng vào trong tâm
Dòng đời như bản thơ ngâm
Mỗi người mỗi bản sai lầm ai hay
Nhìn đời mà dạ đắm say
Chìm trong cảnh tạm đêm dài thở than
Mãi cầu đến cảnh giàu sang
Nghe hồn triểu nặng, bằng hoàng tỉnh ra
Đời mình như giấc mơ qua
Người chung một cõi ta bà khổ đau.
Dự cảm đời muôn vàn khổ ải
Tuổi nhỏ đây cũng ngại bước qua
Nhưng phần số đã chỉ ra
Tránh không được nữa thì ngồi đón thôi
Muôn trùng ý như sôi như đốt
Ai bảo ta ủ dột u buồn
Chỉ e gãy gánh giữa đường
Tránh sao cho khỏi, biết nhường lại ai
Đường đi sẽ còn dài trắc trở
Trí dạ còn chưa tỏ chưa thông
Chỉ xin tĩnh lặng an lòng
Nhất tâm tu học núi sông chan hoà
hình như có kẻ nào ăn cắp nick con vô đây chửi bậy...
Ai bỉu cho người ta mượn nick chi.......bị gây tiếng oán rồi thấy không......
đi đâu cũng gặp chị Mộng. Haizzzzzz. Độ phủ sóng của chị rộng lớn thật. Bái phục chị.
đúng là thủ đoạn mượn đao giết người...
..."Thấy cảnh thế mà đau với thế,
Biết thương đời mấy kẻ vì đời.
Ngán thay cái kiếp con người,
Thôi đành bến Phạm kiếm lời Phật răn."...(Nữ trung tùng phận)
Nhưng duyên kiếp bảo rằng phải trả
Ôi nghiệp xưa sao quá khó chừa
Đường đời sao tránh nắng mưa
Đạo trong thân đấy,mấy mùa hiểu ra
Vì nhẹ căn thật thà tìm hiểu
Tĩnh lặng lòng tâm chiếu sáng lòa
May duyên gặp phước nở hoa
Minh sư gặp được đường xa kịp về .
Chiếc nón mới mua phải bạc màu
Nắng cháy phồng rộp người trai trẻ
Bàn chân dậm dật trên cát nóng
Mồ hôi nhễ nhại mặn môi khô
Cái quần xanh lính thành màu đỏ
Đồi Cát đỏ rực tăng thêm nóng
Nắng cháy sa mạc đáng sợ ghê
Sau khi qua những ngọn đồi đỏ
Bắt chuyện chị gái người tộc Chăm
"Chị ơi,cho em xin chút nước
Xe bus khi nào qua đây không?"
Lời mẫu diêu Trì :
..."Hôm nay MẸ hé cơ Trời ,
Các con phải liệu gìn thời thân sanh.
Muốn vẹn giữ tu hành làm gốc ,
Nếu các con chí dốc theo THẦY ;
Dù cho cát chạy, đá bay ;
Có chư Thần Thánh hộ rày trẻ thơ.
Con nên biết ngày giờ đã hết ,
Đừng tưỡng rằng hễ chết là xong ,
Khi ra Tam giáo cộng đồng ,
Con còn phải chịu ngồi trong ngục hình.
Thế là điểm chơn linh con mất ,
Các ngôi về Thánh Phật Thần Tiên
Nhào lăn xuống cõi Hùynh tuyền
Con chờ đến bảy ức niên sau này.
Đến lúc đó Đạo THẦY mới mở ,
Phách hồn con khiếp sợ hãi hùng ,
Hết đường trở lại Tiên cung ,
Để cho MẸ phải đau lòng xiết bao !
Vậy con phải ngăn rào sau trước ,
Một chữ thành cũng được hồi nguyên
Kỳ phùng hưỡng chút ân Thiên ,
Mong rằng các trẻ kim tiên rán gìn./.
***Tâm con vì đạo***
Con hãy tịnh tâm, tầm đạo hạnh
Vô chơi đùa ,sao tránh nghiệp căn
Con còn nhỏ dại phải răn
Tịnh tâm sẽ thấy chị hằng sáng soi
Tên sao năm nick ra oai
Viết bài xà bát, không hay ,người nhìn
Sẽ mất tâm tính hữu tình
Mong con cứ giữ cho mình sáng trong
Ngày nào hành đạo thong dong
Quí thầy giúp đỡ để không mắc nàn
Ai làm ác nghiệp sẽ mang
Bản thân con chớ phàn nàn làm chi