trời sáng tinh sương mò thơ thẫn.tìm tâm hợp ý mấy vần chơi.ayza cafe nhấp hớp thấy mịt mờ,ngưỡn mộ hồn thơ nhã khói bay,,hí
Printable View
trời sáng tinh sương mò thơ thẫn.tìm tâm hợp ý mấy vần chơi.ayza cafe nhấp hớp thấy mịt mờ,ngưỡn mộ hồn thơ nhã khói bay,,hí
Một miếng khi đói bằng gói khi no
Cơm ăn ba bữa thì cho
Gạo mượn nữa chén thì lo đi đòi
Ai ơi thương xót giống nòi
Cùng nhau chia sớt để noi tâm hiền
Thân tâm rất quý bạc tiền
Tiền phải dùng đúng ,tiền hiền như phật
Bạc sảy sàn bạc ác hơn ma
Ai ơi thương xót tình xa
Già nua đói khổ ai mà không đau
Tây thành ,thương xót giúp nhau
Lá lành ,lá rách tỏ màu yêu thương
Đường xa ta lại vấn vương
chiến tranh đau khổ ,cũng dường như ai
Sống nay nhớ lại ngày mai
Nhớ ngày yếu dỡ ,nên hay chạnh lòng
http://farm3.anhso.net/upload/201103...547_TyHau2.jpg
Hành Thiện Cứu Dân Rất Kịp Thời
Ái Yêu Sanh Chúng Kiếp Hoa Rơi
Vui Thay Phần Huệ Tâm Linh Sáng
Tỷ Hậu Ngắm Hoa Thật Thảnh Thơi
http://farm3.anhso.net/upload/201103...545_TyHau1.jpg
Một Dàn Hoa Giấy Trổ Đẹp Tươi
Chen Chen Ảnh Tỷ Dáng Xinh Người
Đạo Đức Đi Đôi Tài Sức Nữa
Mười Phân Vẹn Vẻ Sáng Thêm Mười
22 tháng 3 năm 2011
Thiện Niệm
tỷ ơi tỷ hỡi
muốn thành nick đỏ
thì phải làm sao
mấy nay vắng mặt
buồn ơi là buồn.
Thoáng chút hương xuân đượm thấm nồng
Xuân về tổ điểm khắp non sông
Xuân đi để lại bao niềm nhớ
Hạ đến dần phai tuổi xuân hồng
Chồng chất lên người nhiều niên kỷ
Thu buồn Thấm lạnh cảnh mưa giông
Đông chờ lữ khách tìm nơi đổ
Gởi lại tình chung để ngóng trông.
minh tâm 12
Minh tâm 12 xin mượn nội dung hình của THIỆN NIỆM.
18/02.âl
minhtam12
******Lập công bồi đức******
Suốt đời rèn đức kính tin
Tình làng nghĩa xóm hết mình kính yêu
Tây ninh đạo hửu iêu kiều
Đến gặp hiền muội ,thảo yêu đón chào
Bánh canh muội nấu ngọt ngào
Luyến tình thân mến dạt dào nhớ thương
Sài gòn kỷ niệm vấn vương
Chiều chiều lại nhớ tình thương tây thành
Thiện Niệm ,con ráng học hành
Minh Tâm sáng suốt được thành đạo cao
Cao đài tịnh thất đón chào
Vào ra cứu giúp dân đau bớc sầu
Nghĩa tình mẫu mẹ sắc sâu
Chuyễn cho con trẻ ,hiểu đâu chánh tà
Chánh tâm giúp đỡ lân la
Tà tâm gieo rắt cho nhà khổ đau
Tây thành hiếu nghĩa trước sau
Các con cứu giúp người đau bớt sầu
Sài gòn ,trí tuệ ngyện cầu
Cầu cho người khổ, bớt sầu bớt đau
Mau mau thức giất mau mau
Nhớ về thuở trước mình đau như người
Chiến tranh cướp hết nụ cười
Hòa bình đất nước ,mạnh tươi xóm làng
Vài lời con gởi cô Năm
Lời thơ Cô thật vang âm tuyệt vời
Chạnh con nhớ lại những lời
Những lời con dại làm rơi Cô buồn
Rằng qua điện thoại khó suôn
Nên con đặt phím gõ luồng chữ đây
Xin Cô vẫn vậy vẫn hay
Con sai cứ sửa cứ rày con nên
Đừng đừng cách mặt mà quên
Để con lạc lõng trên nền xa xăm
Lời thơ gọi chút thì thầm
Mong Cô xem để hiểu tâm con nhiều
Chúc Cô mãi mãi mỹ miều
Xinh như cô gái yêu kiều hai mươi
Chúc Cô mãi mãi khỏe tươi
Bồi công lập đức rạng ngời vị ngôi
Thời gian thôi lại hết rồi
Con ngưng gõ nữa bồi hồi lui chân
Hẹn Cô mai lại đến gần
Cùng nhau sánh bước tinh thần thiện tâm
Nhường lời lại cậu MINH TÂM ...
Vui say muồi đạo thích thanh bần
Dưới bóng từ bi trọn gởi thân
Phú quý lánh xa vòng vật chất
Kệ kinh quên sống thú tinh thần
cờ tiên rảnh hội, hội năm ba bạn
thơ thánh nhàn ngâm một ít vần
An phận nâu sòng trau TRÍ TUỆ
Rừng tồng thoát tục nhẹ đưa chân.
...minh tâm 12...thơ sưu tầm
[QUOTE=minhtam12;278831] Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
Vài lời con gởi cô Năm
Lời thơ Cô thật vang âm tuyệt vời
Chạnh con nhớ lại những lời
Những lời con dại làm rơi Cô buồn
Rằng qua điện thoại khó suôn
Nên con đặt phím gõ luồng chữ đây
Xin Cô vẫn vậy vẫn hay
Con sai cứ sửa cứ rày con nên
Đừng đừng cách mặt mà quên
Để con lạc lõng trên nền xa xăm
Lời thơ gọi chút thì thầm
Mong Cô xem để hiểu tâm con nhiều
Chúc Cô mãi mãi mỹ miều
Xinh như cô gái yêu kiều hai mươi
Chúc Cô mãi mãi khỏe tươi
Bồi công lập đức rạng ngời vị ngôi
Thời gian thôi lại hết rồi
Con ngưng gõ nữa bồi hồi lui chân
Hẹn Cô mai lại đến gần
Cùng nhau sánh bước tinh thần thiện tâm
Nhường lời lại cậu MINH TÂM ...
............................................
Nàng thơ đi ngủ tầm đâu bây giờ
Chóc này tính kỹ nước cờ
Giao lại cho cậu đoạn thơ cuối cùng
Là thân cây bách cây tùng
Đạo đời sánh bước thơ cùng nhau đi
Tỷ hiền ơi tiếp vần thi
Đệ đây hết ý còn chi đầu làm
Người lớn đau khổ lòng cam
Thôi thì vì đạo tạm làm cho xong.
Lá rơi tận cuối dòng sông
Thân tùng trơ lá chiều đông lạnh lùng
Ai thương đếm bước đi cùng
Tìm về đường đạo kỉnh cung MẪU HIỀN
Cầu xin xóa hết nghiệp duyên
Tai qua nạn khỏi triền miên phước lành
Cõi đời người quá giựt dành
Tâm con ngu dốt không rành đường đi
MẪU hiền nhỏ giọt từ bi
Tâm con huệ sáng không đi đường tà
Thân con trong cõi ta bà
Làm sao biết được nẻo tà để qua
Học cùng tâm bạn phương xa
Đường đi khó mỏi vầy mà đượm vui
Cùng nhau tiến bước chẳng lùi
Xây tình đạo cả để vùi nghiệp căn
Thiên Niệm thật khéo lời văn
Biết sai biết sửa,ở ăn nghĩa tình
Tuổi nhỏ biết sống hết mình
Thấy sai biết sửa,cho tình thêm tươi
Chúc cho gia đạo vui cười
Giúp cho hàng xóm vui tươi cùng mình
Trở trăn kiếp sống ba sinh
Diễn đàn tòa thánh,công trình dâng cao
Thương bao kiếp sống ba đào
Gợi lòng từ thiện giúp bao nhiêu người
Con hòa mẫu rất vui tươi
Con ơi ráng giữ tiếng cười vang xa
Âm vang đến khắp mọi nhà
Giúp người đau khổ gần xa bớt sầu
Con hiền ráng bắc nhịp cầu
Giúp người tại thế hiểu câu nhân hòa
Đừng để tâm ý lướt xa
Mất lòng thân hữu,không hòa tình chung
Cùng với trí tuệ thung dung
Minh tâm hòa ái vui cùng thế nhân
Con ơi tâm thiện rất cần
Con đường phổ tế làm thân phước hiền
Phước thiện mở ngõ tình thiên
Tam công,tứ lượng con liền hiểu ra
Con sẽ không mắc đường tà
Đức con càng vững gần xa mến lòng
MINH TÂM hòa ái lòng trong
Học nơi tất cả mới mong hòa đồng
Tìm cho đến được chữ không
Để mà bỏ chấp thông dong đạo màu
Hoàng Mẫu đang bắc nhịp cầu
TUỆ TÂM THIỆN ý hợp câu nhân hòa
Đạo mầu đâu ở có xa
HÒA TÂM TUỆ SÁNG ĐỄ TA THIỆN LÀNH
****Vài lời con gửi cô Năm****
Nghe sao thân ái xa xăm diệu kỳ
Lời thơ con nhớ khắc ghi
Đừng nên quên mất những gì hôm nay
Cô năm không giận không hay
Ai vui thì đến ,ai hầy thì không
Chớ lòng cô mãi không không
Giận chi cho nặng tấm lòng người tu
Đó là giúp được công phu
Tu hành sáng suốt mặt dù chông gai
Bịnh tình,cứu được tâm sai
Mới mong cứu khỏi, nghiệp ai luật trần
Cứu người ta phãi ân cần
Tình thương nhân ái xóa vầng mây đen
Mẫu chuyển thành một thói quen
từ từ rỡ rối, dù khen hay cười
giận hờn bỏ chín thành mười
Cứu người là trọng, giận người là sai
Ai hiền ,ai dử mặc ai
Phần cô phãi cứu người ngay mắc nàn
Tiếp bài hiền đệ Minh tâm
Xây tình đạo cả,để tầm nghiệp căn
Đệ hiền chớ có phân vân
Tuệ đây đủ đức khuyên răn người mờ
Mong ai tu đến bến bờ
Nhặt từng lá rụng đang chờ bên sông
Cho dù cây bách,cây tùng
Trơ trơ trước gió phủ vùng mây đen
Tối trời chẳng thấy chị Hằng
Cầu xin xóa hết nghiệp căn cho đời
Khí thần mãi sáng tuyệt vời
Tuệ giải cho sáng được đời yêu thương
Nhìn về mười cảnh thập phương
Minh tâm huệ sáng một đường chánh chơn
Mẫu hiền cho đệ kim đơn
Cùng nhau tiếp bước qua cơn khổ sầu
Xây tình đạo cả vì đâu
Vì tình nhân loại một mầu yêu thương
Đó là thật cảnh Tây phương
Người tu mắc nạn tìm đường cứu ngay
Bệnh đau chết chóc hằng ngày
Người tu hóa giải nghiệp gây bần cùng
Một lòng hướng đạo trung dung
Từ bi hỉ xả hiệp cùng nhân gian
Cám ơm tỷ dạy đôi đàng
Minh tâm không vướng không màng chi đâu
Khi đệ chọn đạo mầu để bước
Lòng xóa dần thù thước hận nay
Nguyện lòng một dạ thẳng ngay
Đem tình thương cảm đến đài thật cao
Đệ đã gởi lòng vào hư ảo
Chuyện buồn vui phiền não không màng
Chỉ nhìn trong cảnh tóc tang
Nghe lòng trắc ẩn hai hàng lệ rơi
Đệ biết được vạn lời vô nghĩa
Nói thêm nhiều đời mỉa mai thêm
khi nằm thao thức từng đêm
Nghe lòng phẳng lặng êm đềm biết bao
Muốn người tin đi vào lời nói
Đệ cố gìn từng lỗi công phu
Đời mình chữ dốt mãi bu
Nói lời có trúng người chê ngu nhiều
Thôi đành khép những điều mình biết
Cố lập công xóa nghiệt oan xưa
Lập thêm chữ đức sớm trưa
Lập ngôn không được vì chưa hiểu nhiều
Khi rảng việc khuya chiều kinh kệ
Vui chung cùng huynh đệ gần xa
Thoáng vui một giấc mơ hoa
Sáng ra vào việc ngày qua còn thừa
Cứ ngày ngày không thừa không thiếu
Sống vô tư vì hiểu được đời
Buồn chi khổ lắm người ơi
Vui thì cũng tạm, có gì thật đâu.
Đành khép lại âu sầu tạm gác
Sống vô tư hưởng đạt phước lành
Hiểu rỏ thông đạo pháp cho rành
Ngày đắc đạo mẫu dành hồng ân
Hảy khép lại mỗi phần thương cảm
Cứ thành lòng thanh đạm muối dưa
Thân tu hành, công việc sớm trưa
Lập chữ đức,cho vừa lòng cha
Quyện chuyện đời hai chữ ngân nga
Sống tạm gác ta bà trả bớt ,
Cùng giúp nhau cứu được đau sầu
Lập bồi đức, thâm sâu nghĩa tình
Đệ hiền khép lại Chữ linh đinh
Dẹp buồn phiền nảo, mình sáng trong
Nhìn trời, thông rộng sáng mênh mông
Sống phẳng lặng tâm không diệu kỳ
Lâu rồi không viếng lại đây
Quả nhiên cảnh vật đổi thay cũng nhiều
Mấy lời con gởi CÔ YÊU
Cô 5 xinh đẹp mỹ miều của con
Hiện thời có đạo hữu còn
Còn đang nguy khốn còn còn nạn tai
Xin Cô trợ tế giúp ngay
Để cho Đạo Hữu được dài kiếp sanh
XIN GIÚP ĐỠ ANH LÊ VĂN HUYNH ( XEM TẠI ĐÂY )
Trân trọng kính chào