HCT đi Đức ỡ thanh phố nào vậy ?
Khangthien
Printable View
Những điều muốn biết...tại sao có những loại ngải được gọi là nàng?
Chậu ngải Nàng gù
http://i304.photobucket.com/albums/n...1970d-Copy.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...26vtj-Copy.jpg
Ngải nàng Mơn
http://i938.photobucket.com/albums/a...hbinhn/001.jpg
Các bạn cũng như TB đã từ lâu thường nghe nói đến các loại ngải được gọi là nàng "theo sách vở,hoặc các thầy đi trước gọi "
TB thật sự cũng mù mờ...đọc qua sách vở,lướt web trên các dd chỉ đọc được và biết ...từ đó cứ gọi theo " có những loai ngải gọi là nàng ngải...vì cây ngải có cây ,lá ,củ ngải ...có tính năng nhu mì và được đặt cái tên nhẹ nhàng như...Nàng Mơn,NàngThâm,Nàng gù,Nàng soài,và nhiều nàng có cái tên thật dễ thương...mà các thầy từ trước đã đặt tên cho những loại ngải mình yêu thích để phân biệt gọi không bị nhầm lẫn ...sau này chúng ta nhìn cây ,lá, củ ngải là biết loại ngải gì.
Thuỡ ban sơ TB đi thỉnh ngải...một Thầy không phải gốc VN đã cho TB hai chậu ngải "nói chậu cho sang, chứ thật ra một chậu có ba tép nhỏ xí" "ngải có hoa màu trắng sữa có hình dáng như cọng bún,và loại giống như lá hẹ hoa cũng màu trắng sữa ,cây ngải có dạng giống như cọng bún thầy bảo "này là thằng chồng,còn kia là thằng vợ" thầy đã sên phép rồi cứ thắp nhang mỗi ngày ...thì có tài lộc...hihihi tài lộc đâu chẳng thấy ,chỉ thấy cong lưng thắp nhang,ngày nối ngày,tháng tiếp tháng, năm tiếp năm cứ miệt mài thắp nhang , chỉ biết một điều TB yêu hoa ngải, TB yêu thích cây kiểng ,duyên TB có hôm nay...là một vấn đề khác..." chắc chắn ông thầy đó chỉ trồng ,thầy có luyện đâu, có sên phép đâu mà may với mắn,TB cũng nằm trong dạng bị lừa thôi bạn ạ, Nàng mơn nói nở hoa sẽ có may mắn à...xin thưa rằng Không bao giờ may mắn nếu cây ngải đó không luyện hoặc không sên phép qua thì cây đó vẫn bình thường như cây kiễng ...TB trồng tại Mỹ nơi TB sinh sống...Tháng 5 hoa nàng mơn nở...hoa nàng mơn nỡ rộ nhất là tháng 7 hàng năm...còn những ngày khác hoa vẫn nỡ nhưng ít hơn...Các thầy đi trước đã biết rất rõ về nàng ngải ... và các thầy đã chọn những tên phù hợp để gọi... đến bây giờ chúng ta vẫn còn thấy tồn tại những loại ngải kể trên "chưa mất giống"
Thật ra những gì TB được biết chỉ một phần đúng theo sách vở mà thôi...và sau này TB tìm hiểu
TB xin đi sâu về ngải , rõ nét hơn về ngải nàng "TB chỉ xin phép được giải thích những gì được phép nói ra ...về ngải tại sao được gọi Nàng"...thấy trong giấc mơ một người Nữ về báo mộng... nói chuyện với thầy"Nghe có vẻ mơ hồ phải không các bạn,vì nó thuộc về TGVH, ai có duyên sẽ được mẹ bề trên cho biết"
Ngải được gọi là Nàng ...Như nàngThâm,Nàng Mơn...vì các thầy thường gặp các nàng về nói chuyện bên tai và thấy qua giấc mơ các nàng về cho biết ,...không phải thầy tự động khơi khơi gọi là nàng .
TB có đẩ̃ thấy trong giấc mơ của TB như Ngải Nàng Thâm TB đã gặp trong giấc mơ..."...TB gặp một thiếu nữ...nước da ngâm đen... có mái tóc đen huyền...mái tóc xõa ngang vai...dáng người mãnh khãnh,
trong chiếc aó bà ba lụa..."có hoa văn nho nhỏ...màu tím, trắng'', mặc chiếc quần đen óng ánh mướt ,có giọng nói ḍiu dàng đã về cho TB gặp trước đây...
TB bây giờ mới hiểu đó...chính là ngải nàng thâm về...sẽ có những đặc điểm mình sẽ nhận ra qua hình dáng, màu sắc,mùi hương, cách nói chuyện..."
Và TB biết chắc chắn...cái tên nàng...các thầy đi trước đã gặp qua trong giấc mơ ...nên thầy mới gọi nàng ngải chính xác...như nàng Mơn... nàng Thâm v.v...." không phải tự nhiên mà thầy gọi là nàng ngải.
ThanhBình
viết Thứ hai ,ngày 14/03/2011
Mùng 10 tháng 2 âl ,Năm Tân Mão
lần đầu tiên ghé chân vô khu vực này nhưng thấy mấy nàng của mọi ng đẹp quá cơ!
=) xài cà rốt cũng được mà,ra chợ mua cho rẻ.
Thanh binh oi .
Toi vua nhin thay mot cay hoa..look like the picture I saw in this site..pupple with the 3 triangle leaves . in one of the grogery market .i think somebody said it's call .ngai buom buom..just want to let you know..sorry i do not know how to use vietfont ..hope everybody understand my broken english
ngải đó dùng để làm gì nhỉ kím ở đâu zậy mấy hynh
Hi Hoài Niệm !How are you? cây mà bạn nói ''3 TRIANGLE LEAVES" LÁ MÀU TÍM...không phải cây ngải...trước đây TB có đọc bài trên net ở đâu đó nói cây lá tím là cây ngải... TB có trồng cây ''3 TRIANGLE LEAVES" loại này cũng dễ trồng, sắc lá màu tím trông đẹp lắm.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ,thân chào
TB
mình rất cần gặp thanhbinh bạn có thể để nick yahoo lai hop thư mình ko?
lâu lắm rồi ,,,không thấy Thanh Bình vào làm thơ,,,hôm tết TB họa bài thơ,,,đến hôm nay,,,không thấy,,,TB lam bài thơ nào mói nữa ,,,
THTL
chào Huynh CaoVu! huynh có khỏe không? lâu nay TB không thấy huynh vào dd viết bài. huynh quên nick cũ của TB rồi sao? ..."có phải bút hiệu của huynh là LNC?"...nếu đúng LNC ... huynh dùng nick YH mà trước đây huynh online. Chào huynh...chúc huynh luôn luôn có nụ cười thật tươi và thật giòn.
TB
Chậu ngải Nàng gù
http://i304.photobucket.com/albums/n...1970d-Copy.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...26vtj-Copy.jpg
cây này ngải nàng sắc còn nàng gù là cây khác.........
hôm trước Thanh bình có nói đên sên ngải làm chà lạp
hôm nay mình bổ sung thêm nhửng danh từ tròng nghề ngải như:
BRÔLẠP : SÁP LINH
ĐƯỢC TÁN NHUYỂN SÊN VỚI DẦU DỪA { PHƯƠNG PHÁP RẤT CẦU KỲ SẼ ĐƯỢC NÓI VÀO DỊP KHÁC) ĐƯỢNG ĐỰNG TRONG MỘT HỘP GỔ TRÒN (MẮC MUC) CÓ 5 CHỨC NĂNG KHÁC NHAU ;
ĐÂN LẠP : GỒNG VÕ
RÊ BIIN : TRỊ BỆNH
SANE : NÓI , MẾN ,THƯƠNG
MEARÚP : TRỪ TÀ
......................