Thân chào bạn Bụi Trần!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
BUI_TRAN
vạn pháp do tâm tạo
vậy thử hỏi badao , con người chỉ là 1 phần nhỏ của thượng đế , thượng đế tạo ra loài người
vậy như bây giờ đời nay , thực tế 1 chút con người sống bây giờ nào al2 chiến tranh , dịch bệnh thiên tai .... rất nhìu vậy ta biết oán trách ai đây , cái đó do ai gây ra do ta hay do thượng đế
thực tế bt chẳng biết ai sanh ra bt cả chỉ biết mình bố mẹ , công này chưa báo đáp đc là chi vì nước mắt chảy xuống có chảy lên bao giờ , cha mẹ ta sanh ta ra từ lúc trẻ nuôi dưởng ta tới lúc chiều tà , ta trưởng thành thì cha mẹ sống là bao .... hỏi ơn sâu nghỉa nặng đó ta chưa đền là bao
vậy mà đi đáp đền thượng đế là cha , diêu trì là mẩu , đền đáp cái nổi nào
đúng là thần thoại , mơ mộng hảo huyền quá đi thôi
Theo giáo lý đạo Cao Đài, tu học đắc đạo phải đi nhiều cấp bậc. Đầu tiên là tu nhơn đạo(tu làm người), tu thần đạo, tu thánh đạo, tu tiên_phật đạo (tiên và phật đồng 1 cấp). Nó giống như từng nấc thang vậy, phải bước từ thấp đến cao.
Người tu muốn đắc đạo trước tiên phải làm tròn nhân đạo trước, tức là phài hiếu nghĩa, làm việc thiện.... trong đó ưu tiên hiếu trước.
Còn người tu theo đạo Cao Đài, tu là tự giải thoát cho chính bản thân người tu chứ không có phải là tu cho Thượng đế hay Kim mẫu, và cũng không phải là đền đáp Thượng đế hay Diêu Trì Kim mẫu.
Ví dụ như ta tu theo Phật giáo, tu là để cho chính bản thân ta hưởng chứ chẳng phải để đền đáp cho giáo chủ Adida hay đức phật Thích Ca. Người tu theo phật đạo cũng chẳng phải vì đền đáp đức phật mà trước hết là cho bản thân mình, sau đó nhờ cái hạnh của mình mà phổ độ chúng sanh
Tín đồ Cao Đài tôn kính và biết ơn các đấng chúa trời (tôn làm cha), và Diêu Trì Kim mẫu (làm mẹ). Cha mẹ đây chỉ vể phần vô vi, còn phần hữu hình là cha mẹ của chúng ta tại thế gian này.
Và 1 vấn đề nữa mình nói thêm, không phải ly gia cắt ái, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ mà đi tu là có tội (có có tội là khi người đó không phải là kẻ thực sự tu hành). Hãy nhìn về tấm gương sáng ngời hơn 2600 năm nay, thái tử Shidata đã tữ bỏ cung son, bỏ ngai vị thái tử (sau này sẽ làm vua), bỏ vợ con, bỏ cả cha mẹ của Ngài mả tìm đường diệt khổ. Chẳng lẽ như vậy là ngải không lo cho đất nước, không lo cho vợ con và cha mẹ ngài sao!! Không phải vậy!!!
Đức phật Thích Ca thấu hiểu đó chỉ là trường mộng ảo, ngài biết cứu độ chúng sinh bằng "phương thuốc tinh thấn" mới là công hiệu.