Nguyên văn bởi
MINHSANG
Theo MS hiểu thì: Thân này là thật, nhưng quan trọng hơn nó không phải là Ta, mà Ta câu hữu với nó. Nó là phương tiện của Ta.
Mất nó rồi thì Ta lại đi đến Thân khác, cứ liên tục như vậy (luân hồi) trong các thân khác nhau ở 6 nẻo. Nên có người sinh ra đã nhớ các kiếp quá khứ là việc dễ hiểu.
Đức Phật dạy: Khổ - Vô Thường - Vô Ngã. Khổ, Vô Thường thì chắc nhiều người dễ hiểu, nhưng Vô Ngã là ý nói các Thầy hãy sống Vô Ngã, đi đến Vô Ngã, đừng chấp vào Ta để giải thoát khỏi các giàng buộc, chứ không phải như nhiều người hiểu Vô Ngã là không có Ta, không có Linh Hồn.