Nguyên văn bởi
congiolamientay
Trở lại thực tại!
Bây giờ mọi người hãy nhìn lại bản thân mình.
Có phải mình quá nhạy cảm với những thông tin siêu hình huyền bí.
Mặt dù không có một căn cứ nào để tin.
Kinh nói cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỹ là tin ngay. Bởi vì trên Bìa có ghi là Kinh Phật
Kinh nói Cõi cực lạc toàn vàng và ngọc. Ai cũng có phép màu là tin....
Thế giới tâm là thế giới của lòng tin.
Tất cả những gì mình tin là xem như nó ghi vào tâm mình.
Nó sẽ xuất hiện trong khi thiền định, và trong giấc ngủ.
Vì thế, những người tin quá nhiều chuyện huyền bí. Sẽ không thể nào nhập định được.
Đó là lý do tôi khuyên không nên tin những điều gì chưa có căn cứ.