Càng hình tướng thì chứng tỏ càng rỗng ruột.Vậy thôi !.
Hay nhất là đừng ma mị với chính mình.
Printable View
Càng hình tướng thì chứng tỏ càng rỗng ruột.Vậy thôi !.
Hay nhất là đừng ma mị với chính mình.
Những bức tranh thật xấu
http://thegioiweb.vn/Uploaded/quyetl...web/step21.gif
Bức tranh này quả thật tuyệt vời, nó thật đẹp và hoàn hảo
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Nguyên văn bởi thanhmai08
Càng hình tướng thì chứng tỏ càng rỗng ruột.Vậy thôi !.
Hay nhất là đừng ma mị với chính mình.
Thiên Địa Nhân;349388
:i_dont_know: anh chị đồng tu nói những từ làm kẻ phàm phu khùng khùng như lảo phải chào thua ...............
hi hi...vậy gặp lại bạn ở tuyến dưới...bạn như bông sen đang ở dưới nước chờ ngày ngoi lên khỏi mặt nước để đón ánh mặt trời, hãy tiếp tục và đừng chấp lời ai nói cả, hình ảnh trắng toát mà bạn cũng nghĩ mình phân tích được đẹp hay xấu thì bạn bám chấp ghê quá...nó chỉ là ví dụ thôi bạn ạ...ko có ý gì ngoài cái vô ý.
Mình thêm chữ màu đỏ cho hết ý của bạn hi hi. rose4rose4rose4
Ko biết các đạo hữu đang cầu hoan hỷ an lạc hay là đang khua môi múa mép nữa . cứ bảo thế này ko đc , thế kia ko xong . mà cứ nói lăng nhăng , nói huyên thuyên . dường như đang muốn nói cho lợi gan lợi mật gì đó . hễ ai đụng chạm hay bày tỏ gì 1 tí là bắt bẻ hay chỉnh người ta ngay liền ... cứ người này bảo người kia sao phải chấp này chấp nọ . rồi người kia bảo người này là ko đc vô minh này vô minh nọ ! sao cứ muốn phải "đồng hóa" người khác như mình , giống mình mới hoan hỷ , khác mình là ko biết hoan hỷ sao ah ? mỗi người đều có hoàn cảnh , đều có duyên nghiệp , phước báu riêng biệt ! thì vạn sự nhìn nhận và thấu hiểu cũng riêng biệt ấy thôi . mình thấy vậy là hoan hỷ . có chắc người ta thấy khác là ko hoan hỷ . xin đừng đánh đồng như thế !.....thôi thì nói KHÔNG thì KHÔNG hết đi ... cần chi phải phá cái KHÔNG ấy ... hoan hỷ thế nào được rồi thì cứ hoan hỷ tiếp đi ... cần chi mà nói huyên thuyên mãi thế ... Ví như tôi nói ra như thế này ! thì các đạo hữu sẽ nhảy vào chỉnh sửa tôi ! tôi thừa nhận có rất nhiều người thật sự đã nhìn thấy được và làm được rất nhiều đạo lý của chư Phật . Nhưng đó chỉ là đất trong móng tay mà thôi . và thường họ lại khá ít nói .. và rồi còn rất nhiều người (phải nói rằng số người này đang chiếm gấp cả trăm ngàn lần số người thấu triệt đạo lý của chư phật) những người này thường thì họ cứ nghe nơi này 1 tí . biết nơi kia 1 ít . rồi cảm nhận bằng cái tâm của mình , xem tâm mình là thước đo chuẩn mực gì đó . rồi từ đó mà nói nhiều thứ ... mà chính bản thân họ đôi khi còn ko biết mình nói gì nửa (vì có hiểu ý nghĩa thật sự đâu) hoặc nói những điều mà họ còn chưa làm được .. thế mà cứ lấy đó để chỉnh sửa người ta , chứng tỏ cái gì ko biết nữa ? chỉ biết là đang gây tạo thêm khẩu ngiệp mà thôi !
Chà chà, ngủ nướng cả buổi giờ mới mở mắt, mở web ra xem thấy các bạn tranh luận nhiều quá.
Những bức tranh kia mỗi cây là một cuộc sống, nhìn tranh suy mình, ngẫm mình xem tranh, khi xem mãi rồi thì thấy chẳng có gì cả và thành một trang trắng tinh vậy, đẹp hay ko ở cái tâm bên trong bạn. nên sẽ có người xem tranh mà chẳng thấy đẹp gì, có người nhìn giấy trắng thì khen nó đẹp nức nở...cả hai ý đó là một. Nó phát khởi bởi tâm, sinh sôi phát triển bởi tâm và tuyệt diệt cũng tại tâm bạn.
Đừng khoác cho người khác cái họ chẳng mong chờ và ham muốn, cái mà nó không phải của họ mà của chính các bạn, hãy nghĩ đơn giản hơn và nghĩ mình và các bạn chả xa lạ gì nhau, hiểu nhau từng chút một. Các bạn ham cái danh bên ngoài mà đánh mất cái Tâm thuần khiết bên trong. Nó là sự mạnh mẽ đến vô tận và là sự tinh lọc tới hoàn hảo và trong sáng, thuần khiết vô cùng
Đừng để những lời lẽ, những lý lẽ, những tham kiến và vọng tưởng làm bạn bị che lấp và quẫn trí, nó chả có gì ngoài bạn. và chính bạn làm bạn tối mờ trước bạn và mọi người