Nguyên văn bởi
minhthai
Vấn đề là nếu không có sự suy tư và tư tưởng thần học của thánh Augustino về chúa 3 Ngôi, thì chưa chắc Thiên Chúa Giáo đã có ngày hôm nay.
Cũng như Thần học là phương pháp tìm kiếm Thiên Chúa bằng lý trí con người. Mà lý trí thì giới hạn còn Thiên Chúa thì vô hạn, tức là không thể gói Thiên Chúa trong các hộp Thần học.
Nhưng con người vẫn phải cần dùng lý trí để hiểu biết Thiên Chúa của mình, ví dụ như thông qua môn Thần học chẳng hạn.
Còn con đường bằng trái tim tôi vẫn đang đi đó chứ, và tình yêu đi cùng lý trí mới thực sự bền vững và khó bị xô đổ :)
Tôi ví dụ, nhiều người CG hoặc không CG thường hình dung 1 Thiên Chúa tồn tại như 1 hữu thể độc lập không liên quan gì đến vũ trụ, vạn vật. Khi đó ta chỉ yêu Chúa như yêu 1 vị vua tốt lành ngồi trên ngai cai quản vũ trụ.
Nhưng nếu ta hiểu rằng, trong từng cấu trúc và vận động của vũ trụ vi mô và vĩ mô đều có sự vận động của màu nhiệm 3 Ngôi Thiên Chúa, tình yêu Thiên Chúa của bạn lúc này sẽ không còn giới hạn nào cả, vì tất cả đều mang hình ảnh của Thiên Chúa, và ở nhiều cấp độ.
Lúc đó có khi nghe nhạc, chơi thể thao, ngắm nhìn cảnh đẹp,vv.... cũng là yêu Chúa. Và giới hạn về niềm tin tưởng, sự bao dung, lòng vị tha,vv... cũng sẽ lớn dần lên.
Nhưng nếu bạn không hiểu ( tức là không dùng lý trí), rất khó để có tình yêu như vậy :)