thuận duyên hay nghịch duyên cũng là như nhau ở góc độ bản chất nó không do ý muốn của ta mà có. :party:1
Printable View
Ê ê đừng có dựng chuyện ''không thành có'' nghen! tui nói câu đó hồi nào vậy??? ê, tu Mật pháp kiểu gì mà không giữ được Giới Không Nói Dối vậy bạn ??? tu riết thành Ma luôn hay sao vậy Colony ??? đúng là nguyên con Vẹt bự xự !!!:party:1
Ăn nói ngày càng tồi tệ, VU KHỐNG là ác nghiệp đó, biết không hả???
Xem kỹ coi, trong link này tôi nói ai thọ 120 tuổi hả???
giận quá hoá ĐIÊN RỒI HẢ COLONY ???
http://www.thegioivohinh.com/diendan...4&postcount=55
Trích dẫn:
Trường hợp khác như các tầng Thánh Hữu Học thì không có hiện tượng này, bằng cớ như các vị Cấp Cô Độc, Tỳ Xá Khư là bậc thánh Nhập Lưu đã sống đời với thân ngũ uẩn, bà Tỳ Xá Khư thọ tới 120 tuổi vẫn có con đàn cháu đống. Đấy là những gì đã ghi lại trong kinh điển Phật giáo Nam truyền, mời bạn Yogi xem thêm ha.
cách nói chuyện của hoa sen vẫn vậy ......
Này ông bạn, luận về đạo chưa biết ai hơn ai, nhưng luận về đời thì hiện tại tôi đang hơn ông bạn đó nha.
Tôi quá đủ sức để hiểu ông đang nghĩ gì mà, ông không nói mà tôi biết trong tâm ông đang nghĩ gì ???
HGDG nói "nếu một vị đắc quả Thánh đúng nghĩa chắc sẽ bỏ thân" ông sợ ông đang đắc vào quả vị " Thánh " đúng nghĩa nên phải bỏ " cái thân này " nên mới đưa ra một số vị " cấp cô độc ..." Đắc quả " Thánh " mà không bỏ thân tứ đại này còn sống 120 tuổi nữa... Ý ông nói ông nằm trong trường hợp giống các vị này nè ( đắc quả Thánh nhưng không bỏ thân mà sống 120 tuổi )
Còn nếu ông chấp nhận chỉ là sự " ngộ" nhất thời thì ông chỉ là phàm nhân tục tử như bao người chẳng có gì khác, thế ông lập cái Topic đó để làm gì ? Ông bị dỡ hơi hả, hay tự ngã mạn, hay tự sướng ?
Tỉnh lại đi ông bạn! thank kiu ...
COLONY, những gì cần nói thì tôi cũng nói thật rồi, cần chọc cũng đã chọc rồi, cần chửi cũng chửi rồi. Bây giờ tôi đọc những dòng này của ông thấy rằng tôi phải dừng lại, âu cũng là duyên của ông phải bước qua cửa này thôi, tôi sẽ không bình luận gì thêm nữa, xem như từ đây về sau tôi không còn xen ngang vào đường đi của ông. Ông hướng tới đâu thì sẽ đi tới đó!
Ông thành công trên đường đời là mừng cho ông, tôi biết rõ mà, còn việc tu thì mỗi người mỗi hướng. tạm biệt.
Đọc xong ông bạn già phân giải cũng có lý vì tính pháp này dành cho những người đã tu từ vô lượng kiếp - đó là những linh hồn già đó mà...đâm ra cách hành cũng khác nhau nên các anh chị em nên học hỏi ...thì mau chóng nhanh vượt bậc ..tuy tại hạ có châm chọc nhưng cái gì cũng có giá của nó ...đó các bác à.Vậy Lão chia sẽ kinh nghiệm của bác khi luyện và hành pháp ra sao theo topic mà bác đang đề cập tới nhé...nhớ là ko nói dối đó nghen :day_dreaming:
Nó giống như bạn đặt mục tiêu quá cao mà mình không làm được.
VD: bạn thấy người ta mua máy bay riêng bạn rất thích, nhưng bạn chỉ đủ khả năng mua xe 02 bánh thôi.Nhưng suốt ngày bạn cứ đi nói với người này, người kia là bạn chuẩn bị mua máy bay( bạn hiểu họ sẽ nghĩ & nói gì về bạn chứ )
Trân trọng !
.... Con xin được hỏi chú là ... có phải đạt trạng thái niết bàn là chứng quả thánh không ạ ? :)
Không được ạ , vì con đâu có chứng niết bàn và quả thánh , nên không biết nó thế nào , coi sách thì con cũng coi rồi nhưng con vẫn muốn được nghe chú nói hơn , vì coi sách cũng chỉ là mới mình coi và hiểu theo ý mình thôi ,chú có chỉ dẫn trước là phải có nhiều người coi và trải nghiệm như vậy thì mới được. Chưa có nhiều người thì cũng chưa được vì vậy con mới hỏi chú ạ , Với lại chữ kí của chú là lấy ta bà làm niết bàn tại thế mà hì .
p/s sai xót mong chú chỉ dạy , con cần học hỏi nhiều lắm .
Thân mến .
Dạ chào anh , em rất khỏa ạ , anh vẫn khỏe chứ hì . Em mới làm quen được với chú HSNC bữa trước , trên facebook , nói chuyện 1 lần . Em tu tập cũng giậm chân tại chỗ thôi . :)
p/s mấy lần mún chào anh rồi mà hơi ngại :)