Nguyên văn bởi
nhutri
THƯA THẦY
HOAN HỶ ,chào thầy.
CÓ một nơi họ không nói chuyện với nhau bằng cái miệng,tất cả hiểu nhau hết,họ có thể khác nhau bằng vóc dáng,không có phân biệt quốc gia.những linh hồn sáng họ chỉ biết cứu người,nên ở đây người ta không biết nói dối ,không biết bày trò để che lấp đi sự sợ sệt,họ là những linh hồn can đảm.
Có một nơi có những linh hồn oai vệ,họ có sức mạnh của những sức mạnh,con người không có,một con người có thể gánh nỗi 100 kg,nhưng họ có thể gánh nỗi 10.000 kg,hong biết vì sao họ làm dc điều đó,nhưng điều đó đã giúp con người vượt qua biết bao nhiêu trân hủy diêt chính do con người tạo ra.
Trong một trái đất có cha và mẹ.Người cha sẻ cứng rắn dạy con mình theo cách cứng rắn,người mẹ thì chịu đựng và dạy con mình từ bi.Và các thiên thần cũng vậy,có cứng rắn và có từ bi,nếu một đất nước có nhiều người làm thiện thì thiên thần thiện sẽ đến bên đất nước đó,nếu một đất nước có nhiều người vì vô minh mà ác,vì không dc diềudắt của thiên thần thiện ,thì thiên thần dữ sẽ không giúp nếu bị thiên tai,hay lũ lụt.Những người có tâm sáng lành sẽ bay về đất nước có những thiên thần thiện và với những người thiện.