hì hì. cho e xem 1 tí! xem xong rồi phạt:tongue:
Printable View
0k.....phạt tối nay ngồi 1 tiếng chuyên tâm......
Khó quá
Hề không cho Nhẫn
Lại dốt không hiểu ý Hề
Nghĩ qua nghĩ lại
Nghĩ tới nghĩ lui
Thôi Hề giải quẻ giùm luôn
Xưa nay cứ nghe người nói
Hiểu không thấu đáo
Cứ mãi làm sai
Đến nay cứ đận lận không tới đâu cả
Lỡ rồi cho trót nhá Hề
XIN NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA:
ĐÂY LÀ TOPIC " BÓI ".
KHÔNG PHẢI TOPIC: THIỀN, TỊNH ĐỘ,...v....v....mà nói thế cũng phải....CŨNG MUỐN THIỀN CẢ MUỐN TỊNH LẮM......thế nên chân đứng trên đất, mặt ngửa lên trời!
haiz...ai thiền hay tịnh đi ra chỗ khác đi....
ai vô quán phải gửi xe nhé.... hí hí...D đang baỏ về c0i xe... hí hí...tiền...hí hí...tiền là tiền,,,,
Ủa, sao thấy nơi cư ngụ của chú Hề là vui đâu chầu nấy mà
Á, trượt rồi
Nhà tui chỉ còn trên bộ răng dưới bộ...** thui, lấy ko? Tặng thêm bông HOA THANH QUẾ nữa!
Nhàn du xem quẻ tìm thời
Để mà thuận thảo mọi nơi an lành
Ai giầu ba họ tìm nhanh
Ba đời đói khó nhìn quanh khó tìm
Bởi chưng chữ đức nổi chìm
Lẽ đạo tối sáng ,phải tìm cái chi
Thẳng thắn lại gánh thị phi
Hay nên nịnh hót nên đi đường nào
Anh hề tâm tính vui sao
Hướng theo lẽ đạo xôn xao chợ đời
Người mong một vốn bốn lời
Anh mong chỉ lối người đời kiết hung
Biết thời giữ đạo trung dung
Xuống lên giữ lẽ hợp cùng nhân luân
Cho hoa nở mãi mùa xuân
Trồng cây đã khó,gian truân trồng người
Hè về vui nhộn tiếng cười
Cả năm vất vả điểm mười thầy trao
Thu về trời rợp cờ sao
hòa bình độc lập năm nào còn ghi
Đông về lúa nhuộm đường đi
Vàng hoe khắp nẻo nhờ chi được mùa
Dầm mưa dãi nắng thân cua
Đồng rộng sải cánh gió đưa thân cò
Giao lưu với tuổi học trò
lo thì chưa tới ,lần mò thứ ba
Muốn vui mà chẳng lo xa
Ba xu làm vốn gặt đà bao nhiêu
Xa xa vọng tiếng chuông chiều
Chúc anh hề mãi chẳng xiêu lòng thành
Trống chèo vui nhộn nhờ anh
Vua quan dù tức cũng đành chịu thôi
Ai về thăm lại quê tôi
Vui buồn không thể thiếu môi anh hề
Sorry đã nhiễu chú Hề
Kẻ này không Thiền, không Tịnh
Thân là nữ nhi, nhưng tính quân tử
Do không đủ nhẫn chờ cơ đến
Chợt đâu thấy quán bói này
Muốn cầu 1 quẻ để thấy huyền cơ
Không ngờ làm loạn quán hề
Có lẽ duyên đây chỉ vậy
Kẻ đây xin cảm ơn Hề
Nhan tri sơ
Đứng không đổi họ ngồi không đổi tên :love_struck:
haiz....văn nói cho nhanh đi ạ...hic...em ngu si nên đọc h0k hiểu....
tuy rằng khác đạo nhung chung 1 đường bác hề à.....
nhiều lúc cái thiên cơ k nên tùy tiện nói đc....haiz....đau cả đầu
Còn mấy phút cho em đăng ký một suất chú Hề nhé.
Chồng Nguyễn Xuân Trường.
Sinh ngày : 16h30 29/03/1982 (ÂL)
Vợ Lê Thị Kim Quỳnh
Sinh ngày : 11h50 15/09/1984 (ÂL)
2 con trai sinh đôi:
Nguyễn Thế Bình ; Nguyễn Thế An
Sinh ngày : 11h43 11/10/2007 (ÂL)
Kính nhờ chú Hề xem giúp em gia đạo, sự nghiệp 2 vợ chồng và con cái.
Xin chân thành cảm ơn chú Hề rất nhiều. Nếu cần thêm thông tin em sẽ bổ sung ạ.
bác ơi, xem giùm nhà cháu 1 quẻ nữa nhé?
cháu sinh ngày 23/03/1993 dương lịch
cháu sinh vào khoảng 5h43' buổi sáng
ở hà nôi
câu hỏi: năm nay nhà cháu đang định thi lại đại học về ngành quản trị kinh doanh nhưng cơ mà không biết nên hay không. nhà cháu thấy học hành thi cử, công danh tình duyên sao mà lận đận quá. huhu........
hi hi...anh bạn trẻ à....cái arvata của bạn cũng nói lên cái số mệnh của bạn rùi...cũng như tôi ...... tất cả là do nhân quả của chính mình...mình nên hiểu và cố gắng làm nhiều việc thiện như bố thí , phóng sinh , cúng dường tam bảo... tất nguyện sẽ thành ....cố lên....
ha ha ha....
Cảm ơn nhiều nhé wellcome1
hi hi......à quên..nếu đi và lên diễn đàn thì có thể đổi tên đc... hí hí
dạ xin lỗi tỷ nha..... hơi tọc mạch chútwellcome1
Nhẹ nhàng, thanh thoát
Đến hiện tại lần đầu tiên nghe được 1 bài như thế.
Chỉ có thể dùng lại lời của Ani Choying Drolma để thay cho lời kẻ này. Not only to able hear oneself but we will be able to hear another to
Khoe mẽ chỉ nghe hiểu có dòng trên thôi mấy câu kia thì mù tịt nhá
DUYÊN NHỈ