neu mở 1 cái topic riêng thì đúng như vậy . Còn như vậy thì ....
Xin lỗi tại tui thất bất bình nên bl chúc có gì ko vui xin thứ.
Bạn nào cũng có ý tốt hết,mình xin cám ơn tất cả.
Mấy ngày qua có Đại Ân Nhân giúp đỡ vc mình về phần tâm linh và những lúc ngặt nghèo nên con mình đã bớt bệnh. Sáng nay mình gửi con đi nhà trẻ rồi, mới đi rước cháu về. Nếu vài ngày nữa cháu đi nhà trẻ quen và ko bệnh mình sẽ đi làm.
Mình biết có rất nhiều người còn khổ hơn vc mình:thiếu ăn,thiếu mặc...2vc cũng đang giúp đỡ theo cách của mình. Khi gặp những người xin sự bố thí vc mình ko làm ngơ,mặc dù nhiều khi chỉ cho được 1.000đ vì khi người đó xin bạn là có duyên với bạn.
Các bạn thấy những hoàn cảnh khổ hơn vc mình thì xin hãy dành phần giúp đỡ cho họ. Vc mình rất hoan hỷ!
Cám ơn anh tmtphat rất nhiều.
Chào anh ttmtphat,
Anh đang ... như vầy mà vẫn quan tâm đến lời cầu cứu của người khác. Đáng quý biết bao. Các bạn của tôi đã đến tận nhà anh chị Longnhim - Quan Hồng Vũ để thăm viếng (không phải để xác minh).
Tình cảnh đúng như chị Vũ trình bày. Đáng quý là chị Vũ, nhân thời gian chăm sóc con còn bé, đã và đang làm từ thiện bằng cách đi xin quần áo củ về, rồi chị cặm cụi sửa lại, gửi về quê, tặng đến những người thiếu mặc ... Cảm động việc làm của chị, và để góp phần công đức, tôi cũng đi xin quần áo củ, qua email, đến các bạn của tôi, và cũng đã có người hồi âm xin đóng góp:
"Thân chào tất cả cô, chú, anh, chị, em thân hữu, đạo hữu,
Tôi nhận được tin này từ một cô phật tử ở Hóc Môn. Tôi chuyển thư này đến tất cả quý đạo hữu, thân hữu. Vậy ở trong TP HCM, nhà đạo hữu nào có thể soạn quần áo củ ra, để chia sẻ với người đang thiếu mặc, thì xin hãy hoan hỷ nhắn tin cho tôi nhé! "Việc thiện nhỏ cũng không bỏ qua", bây giờ tôi đi xin quần áo củ đây:
"Aiiii....có quần củ, áo củ, quần rách túi, áo sứt vai, quần dài, quần ngắn, áo lững, áo hở lưngggg (hihi). Aiiii ... có quần lành, quần đẹp, áo mới, áo model, áo len, áo dạ, nón nỉ, giầy siiii ... Xin mở tấm lòng bố thí, cho trẻ nhí được ấm, cho ông lẩm, bà cẩm qua cho hết tháng mướt ngày đông. Xin mở tấm lòng cho trẻ thơ manh áo để tay còn cầm bát mà đi xin chút cháo, chút cơm. Xin mở tấm lòng thảo thơm cho người già mảnh khăn đơn mà quấn tấm thân mà lê thê nơi đầu đường, cuối chợơ ơ ơ.... Xin chú, xin mợ, xin chị, xin anh, ... gieo chút duyên lành, trước là giúp người, sau lại giúp ta, trong cõi ta bà không bao giờ ta ... lê thê, lếch thếch ... Ai, quần áo củ ... cho đâyyyyy"
Viết cho vui mà sao cảm thấy buồn ...
Trân trọng
Cửu Bảo Long"
Trân trọng
CUUBAOLONG
Chào chị Longnhim,
Tôi có quen một cô Giám Đốc công ty xuất khẩu trà và cà phê, tại Quang Trung, nhưng mấy năm rồi tôi không có giữ liên lạc với cô ấy. Mấy hôm nay tôi đang cố gắng tìm người quen để tìm lại số điện thoại của cô ấy. Không dám mang lại cho chị nhiều hy vọng, tôi sẽ cố gắng giới thiệu vợ chồng chị qua cô Giám Đốc đó. Chờ tin tôi chị Vũ nhé!
Nếu như anh ttmtphat sắp xếp được chổ làm cho anh Vũ trong công ty của anh thì quá tốt, tốt hơn nơi công ty kia chị à. Cơ hội nào đến thì nhận lấy, chị Longnhim nhé!
Trân Trọng
CUUBAOLONG
Dạ cám ơn chú CUUBAOLONG. Anh tmtphat hẹn thứ 3 gặp gỡ sẽ trao đổi về việc làm giúp chồng cháu. Cháu rất cảm động và biết ơn tất cả mọi người đang giúp đỡ vc cháu về hoàn cảnh hiện tại và hỗ trợ về phần tâm linh.
XIN CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Cảm ơn tất cả tấm lòng độ lượng của mọi ng.
công đức của bạn đã kết rồi mọi chuyện rồi sẽ wa.
NAM MÔ PHẬT LỰC OAI. NAM MÔ PHẬT LỰC HỘ.
ông kiukiu, ông tin hay không tin người ta thì thôi, đừng có chọc ngoái như vậy chứ. Nghe giọng ông là biết nhà giàu rồi, ông chỉ biết IP4S mới vào mạng được mà k biết nhà nghèo người ta cũng vào mạng được nhờ điện thoại rẻ tiền. Chắc ông chưa bao giờ trải qua những khó khăn như vậy đâu hả ông?
Ông không tin thì đi ra ngoài topic để ai quan tâm người ta giúp. Ai mượn ông post lung tung làm loãng topic người ta vậy? Cái lòng nhân ái của ông là cái lòng nhân ái bắt chước, lang thang trên mạng rồi khóc rồi cười với những hình ảnh trên đó. Dám hỏi ông đã từng lâm vào hoàn cảnh ngày mai không có gạo nấu cơm chưa?
Có một bạn... giúp đỡ vc mình 1tr. Hôm qua mới hết gạo, nhờ số tiền này mình mới đi mua 5kg và mua 2 hũ chao để dành rồi, còn lại mình trả nợ bớt cho hàng xóm.
Cám ơn bạn....rất nhiều!
Lúc đầu mở topic này mình xin các bạn giúp đỡ trong vấn đề vay vốn ngân hàng và việc làm mới giải quyết được tiền nợ,giải quyết được bế tắc. Mặc dù tạm thời 2 việc trên vẫn chưa tháo gỡ được nhưng vc mình lại được một vài bạn giúp đỡ tài chính,nhờ đó mà vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại. Xin cám ơn tất cả,mình mang ơn các bạn,mang ơn Tam Bảo suốt đời!
Cám ơn một bạn...đã gởi quần áo bé gái đến cho con mình! Có cái mũ bảo hiểm cho bé nữa nè!
ha ha ha ha ha ha nực cười quá mất thôi :
http://www.thegioivohinh.com/diendan...975#post589975
ha ha ha ha ha ha
Diễn Đàn www.thegioivohinh.com,( www.thegioivohinh.net ) Là Diễn Đàn Sưu Tầm, Gìn Giữ, Nghiên Cứu, Thảo Luận... về Tâm Linh Tín Ngưỡng, Huyền Bí Học, Văn Hóa VIỆT, Cổ Sử ...
KHUYẾN CÁO : Những thông tin, dữ liệu Huyền thuật trên Diễn Đàn chỉ mang tính chất tham khảo, sưu tầm. Không nên làm, tập theo, sẽ không hiệu quả thậm chí rất nguy hiểm khi không có sự hướng dẫn của các Minh Sư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có những sự cố đáng tiếc xẩy ra.
- Quí vị phải rất cẩn trọng, đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng Tâm linh,Tín ngưỡng hay Mê tín để trục lợi
Mình cũng tin vào số phận,mà tiền đầu tư ko phải có sẵn nên mình mới lên hỏ xem như thế nào? Và đã có vài người trả lời chồng mình ko phù hợp buôn bán thủy hải sản nên mình mới lên tiếng nhờ mọi người xin việc khác giúp. Vat vẫn phải trả nợ nên vẫn phải mượn tiền ngân hàng nhưng mượn ít hơn ban đầu dự định nhiều.