Mình vẫn vào hàng ngày mà...
Printable View
[QUOTE=langtu.gemany;90008] xin chào mọi người trên diễn đàn
tôi cho các bạn biết thông tin sự này nhé
______ vào thập niên 80 và 90 trên đất bắc nói trung,hà nội nói riêng...tuy thế hệ cuả các vị tiền bối mang môn phái < thất sơn thần quyền > này về hà nội chuyển bá...như các vị tên là
___anh cư
___anh lộc
___thành vuông : Chín cụt : Linh con : Thiết lé : Hoà cao bằng.....và một số các vị khać.tuy có truyền bá môn phái này cho mọi người ....nhưng các bạn nên nhớ...những người đi phá các lò võ lại là những người khác,chứ tên tuổi cuả họ không ai biết được tên cả...mọi người cứ nghĩ là mấy người mang môn vó về hà nội trực tiếp đi phá các lò võ cuả trên < giang hồ > là sai .....những vị đó rất hiếm người biết tên họ,mà họ cũng không hề cẩn tên tuổi đâu các bạn nhé... Chỉ có anh em trong môn chính gốc chân truyền mới biết thực sự những ai đã trực tiếp đi thắch đấu và phá các lò võ ở trên giang hồ.....
tôi chỉ nên cho mọi người biết vậy ...các bạn cứ yên tâm,một ngày không xa,các bạn sẽ hiểu biết về môn phái cuả ćac bạn học,là chính nghĩa,hay là phi nghĩa : Là tà đạo hay là chính đạo...chỉ khi môn phái thực sự tái xuất.thì sẽ có sự phân tài cao thấp và biết thực hử ngay thôi.không cần phải bài cãi cho mệt,có đứng không các bạn cuả thể kỷ < vy tính >....các bạn cứ chờ sẽ có câu trả lời mà : Ok
xin chào tất cả mọi
vậy chuyện đệ tử của TSTQ thành lập một nhóm chuyên đi phá các lò võ của các môn phái khac là có thật ưh ? thật đáng buồn, đệ tử nhà phật mà cũng đi làm nhưng chuyện như vạy ư ? lí do la gì vây ?
xin chào các bạn . Mình là thành viên mới của diển đàn này . Cũng vì sự đam mê và tìm hiểu về môn vỏ mình đả học , mình xin các cao nhân chỉ giáo và hướng dẩn giúp mình tìm hiểu rỏ hơn về môn TSTQ , cám ơn các bạn trước .
- Theo mình biếc thì khi nhập môn này vào khoản 20 năm trước thì bộ lể mình mang theo chi gồm 5 loai trái cây và trầu cao thôi ( con các bạn thì sao ? )
- Trước khi nhập môn thì chỉ 1 tay lên trời 1 tay chỉ xuống dất đọc 5 lời thề nhập môn sao đó được thầy dùng 1 con dao thật bén chặc 3 cái thật mạnh vào cổ và 3 cái vào bụng rồi thầy dẩn cho mình ra quyền đầu tiên ( nhớ lần ra quyền đầu tiên mình rất buồn cười ) sao đó thầy cấp cho 1 sắc ấn về nhà tự tập . Vậy là tôi được cấp 1
- Sao đó theo thời gian khi nào thầy thấy khá hơn thì cho lên cấp và kèm theo sắc ấn mổi lần lên cấp tôi củng chỉ đúng một bộ lể giống như lần đầu thôi ( còn các bạn thì sao ?)
- Theo tôi được biết phái này chia ra 3 môn đó là VĂN , VỎ và PHÁP . trong đó Văn là học về Cang chi , ngủ hành , xem quẻ , coi hướng .. v.v nói chung là nhiều lắm mình chưa có thời gian học môn này nhiều lắm chỉ học tiểu độn và đại độn thôi . còn về Vỏ thì mỏi người khi nhâp môn đều có 1 thần riêng và mỏi người khi tâp luyện khi ra bộ thi đều khác nhau tùy theo duyên với ông thần nào ( 2 người cùng nhâp môn 1 lược cũng khác nhau ) . Còn về pháp thì cái này tôi thấy các bạn đang bà cải đây vì vế môn này theo tôi thì có đủ cả như làm bùa , luyện binh , trị bịnh , trừ tà đều có hết nhưng người luyện môn này thì Chánh Tà do tâm vì vậy rất ít thầy truyền môn này cho đệ tử nếu không tinh tưởng . và trong đó trong vỏ có pháp và trong pháp có vỏ ví dụ như luyện mặt trời , luyện mặt trăng hay tập thiền tất cả đều hở trợ cho nhau .
* Theo cá nhân tôi đang học và tìm hiểu như thế còn các bạn thì sao ? xin các cao nhân chi giáo mình với . ( tất cả củng vì sự nghiệp và truyền bá đạo tổ xin cá cao nhân giúp đở cho tôi củng như anh em khác đang theo học với )
ps : ah xin hỏi cao nhân môn phái mình có bao nhiu cấp bật vì mình chi mới tập đến cấp 7 thôi . nếu có cao nhân giúp đở nếu không tiện chỉ giáo trên diển đàn xin gởi mail về địa chỉ binhtamnhuco@yahoo.com ( nếu được thì cho mình thêm nhiều chử và kèm thêm câu chú của từng chử luôn nhé , xin cám ơn )
suy cho cùng cũng chỉ là tranh đấu, người học võ vốn rất nhẫn nhịn, bình tĩnh, ma phật cùng 1 gốc, những chính tà phân biệt rõ ràng, không có võ công vô địch, chỉ có võ giả vô địch, 1 võ sĩ chân chính là có thể tha được cho ai thì tha, nhưng cũng không động lòng khi bẻ gẫy tay đối thủ đâu. Luyện võ để làm chủ cơ thể, để làm chủ sự cân bằng trong cơ thể. Để khỏe mạnh, cứu nước chỉ là bậc thứ 1, để truyền đạo chỉ là bậc thứ 2, còn bậc thứ 3 tôi chưa đạt đến nên không dám nói......
mình đã 33 tuổi rồi có gđ và hiện tại đang ở sơn la, mình nghe nói môn phái TSTQ rất huyền bí và cũng rất thích, ngoặt nỗi mình ko có thời gian học ko biết như mình thì có học được ko mong mọi người chỉ giúp cho mình nếu học được thì học ở đâu với nhé ! cảm ơn các bạn nhiều nha !
Socson_hn ơi giúp mình học tsqt với, mình ở Sơn La
Cac ban co ai bit j ve mon phai 5ong khong nhi?
nghe danh thần quyền đã lâu và cũng đã nghe cái vụ thần quyền mình đồng da sắt luyện bùa gì quên tên rồi mà dao chém ko đứt trừ khi dao bôi mấy thứ bẩn bẩn lên.
vậy tiệu đệ xin có 1 chút thắc mắc thế này.
thần quyền nói chính xác hơn là nhờ sự giúp đỡ của ÂM để đánh để ko biết đau đớn là gì.
thế với một vị pháp sư thờ quan thánh luyện mật tông và khí công ngày đêm có sự hộ thể của Quan Thánh Đế Quân và Tam Bảo Hộ Thể đầy đủ thì có đánh bật được âm của Thần Quyền ko các huynh ?
Khi giáp chiến sẽ rõ,ai trúng đòn trước thì biết sự lợi hại của đối phương....
Câu hỏi của bạn thật là khó trả lời ! Thần Quyền tất cả đều chung môt gốc nên nó bao gồm cả : quyền thề , thất sơn thần quyền , phái 5 ông , phật quyền và ...........rất nhiều môn phái khac trong đó có cả môn mà vị pháp sư này tu tập đó !
Nếu vị pháp sư thờ quan thánh luyện mật tông và khí công ngày đêm có sự hộ thể của Quan Thánh Đế Quân và Tam Bảo Hộ Thể này đấu với vị pháp sư của môn phái khác cũng ngày đêm tu luyên thì thật là khó nói câu trả lời chính xác nhất chỉ có được khi trân giao lưu kết thúc thôi bạn ah !
hiểu nhầm rồi.
đây là em hỏi so sánh thử giửa pháp sư luyện mật tông và thờ quan thánh hộ thể solo với võ sinh thần quyền chứ ko phải 2 pháp sư solo.
bên Thần quyền có 1 thứ rất ghê sợ là dùng bùa gì quên tên rồi, làm cho mình đồng da sắt dao chém ko đứt.
người thường đấm vào chẳng có ý nghia gì.
vậy pháp sư luyện mật tông, khí công, có quan thánh, tam bảo hộ thể, có nhân điện trong người ấn chú đầy đủ. Đấm vào võ sinh thần quyền mình đồng da sắt vậy có tác dụng ko nhỉ ?
chứ còn 2 thằng đập nhau thì đường nhiên thằng nào trâu + kỷ thuật cao hơn thì thằng đó ăn chắc rồi.
đây đang thắc mắc vụ bùa mình đồng da sắt của thần quyền có tác dụng với pháp sư hay ko ấy
pháp sư luyện mật tông mà ham tranh bá là lạc đường sạch
Văn ôn võ luyện, không biết chính xác được...Cái quan trọng là sự tu luyện chuyên cần của mỗi người mà thôi. Mài một con dao nhiều lần nó sẽ bén hơn là mài nhiều dao mà chỉ 1 lần...
Ngay cả bên võ tâm linh cũng không là ngoại lệ, cứ nghĩ mình là được ngài này ngài kia ghê gớm lắm độ mạng là kg ai đánh hạ được mình thì là sai lầm quá lớn...
Chuyên cần rèn luyện tinh tấn là cốt lõi của tất cả mọi sự học...Bên võ tâm linh hay bùa chú Mật tông còn cực hơn vì phải theo những giới cấm riêng của họ, bởi nếu không tuân thủ theo giới luật đã được đề ra thì rất khó tinh tấn, đặc biệt là trong thế giới tâm linh điều này chắc chắn là có. Bởi vậy, cái gì cũng phải có cái giá của nó...
Tôi có anh bạn học Thiếu lâm nhưng do kg có nhiều cơ hội ở bên thầy nên chỉ biết võ vẽ vài bài quyền sơ đẳng gì đó. Có điều a ta ngày nào cũng tập luyện và đến nay cũng gần 40 năm...
Có lần đụng chuyện bị một tay còn trẻ 22t khỏe mạnh bự con đai đen nhị đẳng môn võ hiện đại ăn hiếp đánh tới tấp. Túng thế, anh liền quét một đòn "Tảo địa cước" mà anh quen tập, vì đâu biết đòn thế gì nhiều, thế mà tay kia bị gẫy lòi khớp xương gối đánh giá thương tật 50% vĩnh viễn!!!
E muong tim thay học vo 5 ong . Trước Tien , de tu tam , j tanh . Sau de dup cho moi nguoi. E o Long thanh DN . Mong co duyên gặp duoc thay . De hoc.
Bình thường mà bạn. Thanh niên tuổi trẻ oánh lộn, phá phách là chuyện luôn sảy ra, nhất là xung đột môn phái khi mà các thánh phản của môn này nói xấu môn kia.