Vovi2k cứ làm như trẻ con không bằng
Printable View
Vovi2k cứ làm như trẻ con không bằng
Muốn thiền ra tiền dễ ẹt.
Sáng sớm đội nón rơm ra góc chợ.
Kiếm chỗ trống ngồi xuống, kiết già.
Dỡ nón ra để trước mặt.
Nhắm mắt lại thiền.
Chiều mỡ mắt ra, thế nào cũng có tiền của bà con hảo tâm đi qua đi lại thẩy vào nón.
Cũng phải coi chừng, đừng nhập định sâu quá, công an, bảo vệ chợ đến không hay, chạy không kịp, có thể bị nhốt và mất nón, vừa lỗ vốn, vừa ủ tờ... vậy là mèo lại hoàn mèo, thiền... không ra tiền.
khakhakha nè cái ĐẦU GỐI GIỮA 2 BÊN TA CÙ LÉT HÍ
hug007 vào 1 ngày hội tụ cã nhà ta đễ nhớ ong cha ta tạo ra bày con cái nam lẫn nữ ừm bà lần cháu chít hí,eatdrink004 :coffee:ta nhìn ra cữa thấy 1 ong thầy chùa ôm cái bình lục bát từng bước nhịp nhàn bước tới,thĩng thoãng ngưng chân lại đễ ngừoi ta tới bõ vào đó chẵng biết cái chi chi,,khakhakha kg biết cái ong trọc đầu đó đến bao giờ mới biết nhìn thấy bước chân cũa ỗng haha..giọng cừoi và lời nói cũa ta sôi lòng lữa bõng cũa chị cã cũa ta 1 kẽ đã trên 30năm theo tràng đạo,,mày làm đc như ỗng kg mà mĩa mai nguoi ta,,rất tiếc đấu cũa tôi tóc còn dài chưa có tiền đi hớt tóc hí,,tao cho mày tiền mày cạo troc rồi làm gióng như ỗng thữ coi,,tôi ok với bà liền sẽ cạo trọc đầu liền tiền mọi thú sẽ vào như nước mọi ngừoi chấp tay quì lạy trước mặt tôi đó,,mày điên khùng vừa thôi nên con vợ mày đuỗi mày là phãi rồi,,ayza vì nó có linh tình biết tôi kg phãi là ngừoi chồng vĩnh hằng mà tôi có chê trách nó gì đâu hí nhưng mà tôi nói chưa hết lời về ong trọc đầu ăn xin mà,,,vậy mày nói đi,,nè bà chị à con cũa mẫu hí,bà trã tiền hớt tóc láng o bóng lưỡng,xong rồi bà dắt tôi đết cái chùa ruột cũa bà đó,sau đó là phần hành sự cũa tối,,đượccccccccc,ayza bà vội vàng hí
,,,,,,,,,,,thế là vài ngày sau,cũng cã những những chị em tôi cùng đến cái chùa ruột cũa nguoi chị cã,hí cái đầu tôi trọc lóc như con cái lóc,,mô phât,,mô phật mô phật,,,trụ trì là ni cô còn nhõ tuỗi hí chĩ được 5 điễm thôi,thế mà ai cũng cung kính,rồi ngừoi chị cã giới thiêu vềtôi cho nicô,,tôi nghe tim tôi đập thình thịch khi nghe lời thánh thót cũa nàng phật tục phàm,,mo phật đây là chùa ni,vậy thí chũ muốn sao ỡ trong chùa này,,thiện tay thiện chân mình chĩ muốn ngồi bất động giống như cái tượng đó đó mõi khi có chúng sanh vào chùa cúng vườn,,quá tốt quá tốt vậy là cơ số sắp đặt cho thí chũ với chùa rồi thiên lý duyên ngộ ngộ tao tao mà,,,ayza thiện tay nhưng cho mình nói 1 điều duy nhất,thật lòng nhất trước khi đến chùa này đã lỡ thốt ra 1 lời nên phãi cho vẹn tròn đó hí,,,vậy thí chũ nói đi,,ayza,khi mình ngồi thiên bất động chúng sinh quì lạy mình như1 đức phật sống rồi cúng vườn néc mọi thứ vào đó,,cái hòm công đức công quã gì đó ,,hí thì phãi chia đôi nhehug007:yin_yang:2ayza:day_dreaming::oh_go_on:ay za mắc tiện tiễu quá xin phép ra ngoài chùa tí nhe...thiennnnnnn taiiiiiii chhhhhhhhan:surprise:
tâm sự với cái đầu gối hí
ayza rượu bồ đào kg uống cũng say
thế gian lộn xộn mấy ai hay
cầm cờ phe phẫyđẹp lắm thay
gió bay mây phũ ngứa lỗ tai
:icon_evil:ayza thằng đầu gối đâu rồi
-dạ có em
oke thau
-hí là sao kg hiễu
ayza đi kiếm cái thau mau lên
-chi vậy
tao chui hết nỗi rồi
-có ngay nè ông nội
ừ đễ đó chừng nào tao ọc hí vô đó ,mai mi khõi lau chùi
-ayza
hí sao mi lại đi bắc chước giọng cũa ta vậy
-sao giờ ngũ hứng vậy ông ngu
con ngưoi ta có lúc này lúc nọ mà
-2 mùa hay 4 mùa vây
ta ngũ tí nhe mi co giãn cái đầu gối đi cho đỡ mõihug007
-Tâm sự với cái đầu gối
cái đầu gối đâu
-dạ có em
ayza
-sao vậy
chán quá
hí
mi bít kg
-biết gì
ta muốn nói nhưng lại chẵng muốn nói
-hí ngộ ghê
,,,,,
nói đi mà ong ngu
thịt chó như hết thú vị rồi
ayza
.-cái từ đó cũa ta
mượn tí mà
-kg được
sao vậy
-cái từ đó ta phãi đánh đỗi.như cã cuộc đời chó má này
quá xá
xi lõi ong nhu vậy
.-ừ
thiễu não
mi ngũ đi
.-hí.ong kg ngũ hã
ta đã ngũ suốt bao thời gian rồi,giờ ngũ nữa cũng thế thôi
khó hiễu
-ừ,ta vốn thăm sâu cùng tận mà,mi ngũ đi
ngu kg ngũ hã
-trầm tư
hí ngu còn nhiều cái chưa trã lời mà
-có nói ra cũng như kg thà câm còn hơn ,khõi hã miệng mõi mồm
đồ miệng thúi
-ừ ngũ mi
quá lì
-lì là đạo đó mi,thôi ta nhâm nhi mi ngũ đi nhe,1 cái đầu gối như mi đáng thương,,và hình như chĩ có mi mới tâm đắc với thì phãi,bỡi mi kg có mắt tai mũi họng,thương cho mi chĩ biết mõi và co ra co vô,còn ta như con thuyền vô bờ bến chơi vơi có nhìn cũng kg thấy có muốn nghe cũng chẵng dc,gió đưa trăng sáng dẫn đường,tối mờ thì dẫm chông gai
.-sao tâm sự buồn thê thãm vậy ong ngu
ayza đêm tàn rồi lại sáng mà có chi khác lạ đâu
-chắc em trỡ về với cát bụi quá
ừ ta cũng về với dóm sao lanh.,,mấy mãnh tình xưa chẵng phãi chờ
sao sao ấy trống cõi lòng,gối ta ôm ấp hằng mong đợi đó,,,,,,,ngũ đi mi đễ ta trầm tư giữa đêm trường hui quạnh
-cái đầu gối ơi canh chừng ta ngũ nhe,,mi ráng giữ cái cỗng vohinh nhe,ai vô mi chaòai ra mi cúi đầu nhe
-tinhkhithan
Nhất Đẳng
Gia nhập: Jul 2008
Bài gởi: 1,802
Thanks: 938
Thanked 2169 Times in 660 Posts
chào huynh
Đừng vào topic thầy Năm nói linh tinh nha giữ lấy nick để chơi nhé!!!Dạo này huynh có khỏe không? Ở Tp hay ở đâu vậy?
__________________
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
@khakhakha nề cái đâu gối,mi thấy sao,thầy 5hâu có bao nhiêu đệ tữ trên diễn đàn này vậy,những đệ tữ nầy tại sao kg dám tự nhận là đệ tữ cũa thầy 5hậu,hay thầy 5 hậ là chũ cái diễn đàn này hí,,mình vốn là cha cũa vovi mà
đầu gối làm gì đó
-có làm gì đâu
sao ta thấy mi cứ láp ló vậy
-thì xem ong ngu lúc nào về mà
mà sao thấy ong ngu,tối ay như buồn chán chết vậy
ừ ta ngũ tí khuya vậy nói
quá đã quá đã,
hí cái gì vậy ông ngu
-ayza hôm nay ta đi dạo chơi thấy em bé nhõ hơn ta có 4 tuoi à,mà nói năng làm ta phát thèm luôn
thèm gì vậy cha ngu
-thèm cái âm vang trống vỗ đó
tưỡng gì ra chợ lớn mua tha hồ mà lựa trống kèn ,,hí
đầu gối quanh quành cái cữa vo hinh nên có biết gì sâu thăm thẵm trong hang cốc đâu.
hí,thịt chó bầu ruou
nè cái đầu gối đi đâu rồi,hí kg biết các vị cao nhân tới các vị cao siêu có ai cung kính gữi bánh trung thu cho ta kg nữa,hí
-nè cái đầu gối,,,,,,,,,,,,,,hími nhớ đón tiếp quí nhân cho đàng hoàn nhe,,còn khong thì tố 1 phát cho ra lôn đi khõi bân lòng các hào kiệt trong đây phãi ra đón chào ,,mấy cái đồ mắc tôi,hí
hic ...mình chĩ cho nè ....lấy khõang vài chục cái giấy màu xanh ....có in hình BÁC HỒ ...
... ra chợ lại mấy chổ bán ..đọc lâm râm câu thần chú ....cân hết ...cho tui
rồi đưa những tờ giấy đó cho người ta .....
nếu quên không đưa bùa cho người ta ...thì chạy lẹ nha ...kẽo ...hic hic
THÌ RA LÃO NGOAN ĐỒNG MỞ CÁI TOPIC NÀY LÂU RÙI MÀ HỖNG BÍT .....
VÀO XEM ...... HIC ...chóng mặt với CÁI ĐẦU GỐI của lão quá ..
hic ....nói chuyện với ...hình ảnh cũa mình đi ....đổi đề tài nha ...LÃO NGOAN
...HÌNH ...ŨA ..MÀY LÀ AI ....
TUI LÀ ...LÀ ..1 ẢNH ÃO CŨA ÔNG ..
TỪ ĐÂU TỚI ??
KHI CÓ MÀN ĐÊM VÀ ÁNH ĐÈN ..HAY KHI CÓ ÁNH SÁNG
NHƯ VẬY ...MÀY ,...MÀY ....
HIC ...HẮN BẮT ĐẦU CÀ LĂM
MÀY ...MÀY ....MÀY ....ĐI NGAY ....KHÔNG TAU KIU CÔNG AN 113 CHỪ
.....NGON KIU ĐI ....NÓ BẮT DC TUI MỚI SỢ ....
SAO DZỊ ???
TUI Ũ TỜ THÌ ÔNG CỦNG Ỡ TÙ .....ÔNG NGON KIU ĐI
..HIC ...BÓ TAY .....THUA MI LUN .....
VÓI TAY TẮT ĐÈN ....
TỐI THUI .......HIC ..NÓ ĐÂU RÙI
MỪNG XANH CÃ MẶT
HIC .....LÃO NGOAN ĐÂU RÙI
hí,hê hê đây là cái cỗng cữa cũng là nơi em an nghĩ đó,tũi thân tũi phận nên đâ có chòi nhà gì đâu,lại cô đơn nữa,chĩ biết làm bầu bạn với cái đẫu gối thôi,đang tìm cách gắng cho nó 2con mắt cái lỗ mũi miệng tai đó,,ai vô thì nó chào ai ra thì nó tiễn,biết đã đăng kí nhập khẫ hẵn hõi đó,xem kĩ đi,ayza
:crying:1:crying:1:crying:hẵm hiu bạc mệnh trần ai lắm bạn à người ta ỡ 10 phương phật xống trần gian này,nên toàn là xưng thầy này bà nọ cậu này cô kia
mẹ này mẹ nọ,,ai cũng có danh xưng kêu như cái thùng thiếc rỗng đó,,cò em :crying:1:crying:1lỡ sinh ra ỡ trên trời nên xống trần bơ vơi kg nhà kg cữa kg nơi nương dựa gẵm đó nên đành phãi đậm cái đầu gối nơi đây có vậy,chẵng khác nào dòm ngó ngừoi qua lại,nhiều khi chẵng khác kẽ xin xõ ,ông đi vô lạy bà đi qua làm ơn làm phước đừng có vượt cái hàng ràoayzalà 2 cái sắc mộc cũa cháu con cốc giao cho mình đó,,hí 2k đó,khùng khờ đó,,mình diễn đạt dòng suốt chãy nước cạn sát dáy bạn có nhìn thấy cá lia thia bơi kg hí mấy đứa con nít chăn bù tọt còn thấy nữa,hỡi chi mang danh cao sieu nhìn thấu mây xanhẹc
KÍNH THƯA bà con cô bác anh chị em .....tôi là vi vu 2 không ....không làm nhưng có ăn à nha ...hỗng ăn là lên bàn thờ đó nha ....
[[.không thích bia ...vì có bia mộ ]]....chứ không có mộ rượu nên
không bia .....mà có rượu ... gọi là 2 không ...
không làm .....không bia ..
tôi thì thích vi vu ...vuive nên khi nhập môn liền dc si phũ tặng cho pháp danh ..THÍCH ĐŨ THỨ ........ sau này gặp người con hư đốn nó gọi là THÍCH KHÔNG ĐƯỢC
....CÒN thằng hic huhu ...gọi tôi là ....THÍCH GIÃ CẦY ...
ĐÃ VẬY thôi sao ..LÃO VUIVE lại thêm 1 cái tên nữa l;à HAI CÀNG ...hic ...ý là tôi ngang như CUA .....NÊN LẢO GỌI LÀ .....VÌ VÚ 2 KÁI ...
hic hic ...
hôm nay sau khi giới thiệu bãn thân ...xin dc cùng các đồng nhang dồng hương đồng khói ...chia sẻ cái TÌNH ....
tình ..là gì ....
xin thưa ...HỖNG BIẾT .....
CÓ AI BIẾT GIÚP DÙM EM ....EM CÁM ƠN ...
TỤI NGHỊP CHO VIVU 2 CÀNG ỦA LỘN 2K .....
HÍ HÍ
:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:rolling_o n_the_floo:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
2K gap doi thu roi nhe hug007hug007hug007hug007hug007
Thong bao voi 4r, vivu 2 cang con co ten la 2m nua. Ca nha doan nhe. ignored
CHÍT VI VU RÙI ...HIHIHIHIHIHIHIHIHIHI