bụi ngải tiên này đến khi nó khai hoa nở nhị mà luyện thành bùa yêu thì thiên hạ đảo điên à thầy Thanh Bình......
Printable View
cây mà muội nghiatech hỏi chính là cây ngãi Khiết....đóa
cây bạn nghiatech hỏi là cây ngô đồng.
coi riết mình nói thiệt nha ,sao cây nào cũng như kiểng ,như hình của cây ngải này như sen núi ấy
@Thanhbinh : chủ nhân muốn hỏi đó có phải là cây ngãi không chứ không hỏi cây đó tên Ngô Đồng hay còn gọi là cây Phượng Hoàng ??
@muội Nghiatech: như huynh nói, cây đó là cây ngãi Khiết..Bông ( tức Không Biết)
thôi dzọt...........
Thanhbinh có nói là sẽ về Việt Nam, làm công trình nghiên cứu về ngãi...sẽ cho số phone để mọi người liên lạc.....thế mà khi đã về Việt Nam...không email, gọi điện hay nhắn tin cho ai,...để rồi có người chờ mong thế này đây:
http://img8.imageshack.us/img8/632/tervvds.jpg
loại cây này vào mùa tháng 5,6 âm lịch vào vào rừng thì hoa nở nhiều lém.mỗi tỗi chỗ mình không có ai luyện được những loại này,nhưng ở trong Nam thì ít lên thấy thầy Xuân Bình bảo là cây này ít gặp.lên người dân tộc thái chỉ lấy làm dây buộc.con mấy cây ngải nghệ kia thì trẻ con chỉ bẻ hoa hút mật thui....
TB có nói tên cây này ở trang 37,TB không biết tên tiếng Việt gọi là cây gì.
"BROMELIADS AECH MEA FASCIATA SPINELSS."
và TB vô tình có đọc một bài viết nói về dược tính cây thuốc, có nói đến một loại ngải tên ngải máu,TB đọc đã lâu quên mất đọc ở webs nào...TB thấy hình cây ngải...ở mặt thân lá phía sau lá ngải màu đỏ sậm giống như màu huyết heo.
TB
đọc mấy cái này xong riết hồi ra đường nhìn cây nào cũng thấy toàn ngãi là ngãi......huhu...
He he he, TB này ác thiệt, đương nhiên là đệ biết rồi, cây trong ảnh là cây Đỗ Trọng (hay Đỗ Trọng Nam, khác với cây Đỗ Trọng bên thuốc Tàu), còn miền Bắc thì gọi là cây Ngô Đồng kiểng để phân biệt với cây Ngô Đồng khác cao tới 3, 4m lận, hi hi hi và còn nhiều tên nữa nhưng đệ không biết, chỉ thấy cây nào làm thuốc được thì đệ xin về trồng thôi. Khà khà khà, chết TB rồi nhé, đệ có thấy cây ngải tiên gì gì đó của TB rùi, mai mốt đi xin về để TB khỏi độc quyền luôn, cho chít nè, he he he, vì đệ không biết dược tính của cây ngải tiên đó nên chưa xin thôi đó mà, khà khà khà.
Vài hàng góp vui, chúc mọi người vạn an. Kính.
Mấy rày CK hem rảnh lên mạng vì mấy nay CK mắc hái bông điên điển bán trưa 1h là CK xuống hái rồi đến 6h là lên vì tháng này trời mau tối, mấy cây ngải nhà CK ra hoa nhiều mà CK ko có thời gian để ngắm buồn ghê.
Đây là cây ngải tiên của CK nè, mấy hôm trước CK mơ thấy cây ngãi tổ bông thì nay ngay nhánh đó trổ hoa thiệt luôn. Nhà mà CK xin cây này người ta trồng nhiều lắm chắc để giữ nhà, CK thấy cứ thấy chiều hoa nở đến sáng là người ta hái rồi, ko biết để làm gì, hoa này rất thơm CK đề trong túi áo đến khi hoa héo khô vẫn còn mùi thơm ^^.
http://farm3.anhso.net/upload/201009...o-201243_s.jpg http://up.anhso.net
Còn đây là cây ngải nhà nội CK nè , cây ở nhà CK cũng đang trổ hoa nhưng không đẹp bằng.
http://farm3.anhso.net/upload/201009...201221_skj.jpg http://up.anhso.net
Nàng mơn 8 cánh nè , CK trồng luôn 3 thứ 6- 7 -8 cánh chung một chậu luôn, bụi này trồng trước nhà.
http://farm3.anhso.net/upload/201009...o-201252_1.jpg http://up.anhso.net